Nghe anh hát - thơ : Thươnggiang

Tác giả Bài
Ct.Ly

SongHuong
  • Số bài : 400
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2009
RE: Nghe anh hát - thơ : Thươnggiang - 25.02.2011 00:02:15

Trích đoạn: Ct.Ly



Nghe anh hát

Album  viễnphươngthicác

thơ : Thươnggiang

diễnngâm : dzuylynh
tặng SôngHương




 
Cảm ơm anh DL, chị Ct.Ly đã tặng SH bài ngâm thơ Nghe anh hát. Bài thơ rất hay và giọng ngâm cũng trữ tình. Thật là niềm vui lớn cho SH. Có cảm tưởng bài thơ như là lời hoạ cho bài Hoa cỏ may của SH. Một lần nữa xin được cảm ơn anh chị. Thân
Nén lòng tôi với tri âm
Nén thương nhớ gởi xa xăm một người

Ct.Ly

dzuylynh
  • Số bài : 1290
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2010
  • Nơi: Vịnh Nửa Vầng Trăng
RE: Nghe anh hát - thơ : Thươnggiang - 27.02.2011 23:05:20


.SôngHương soi bóng Phú Vân Lâu
ThươngGiang nghiêng dáng liễu bên cầu
Sóng vỗ rêu phong tìm bến đậu
Thuyền đàn trôi mãi biết về đâu .

...........

một thơ làm chửa nên chi
hai thơ + một nhạc cho Lỳ vác luôn
sóng thơ như lọn tơ buông
như bè rau muống ngâm truông nhà hồ
khuôn trang Lỳ khéo điểm tô
đường lên cõi ảo như tranh hoạ đồ
SôngHương chưa đổ Trường Tiền
SôngThương chưa tiễn nhạc còn như điên
nhạc thi hoạ khúc giao liên
huyên thuyên giai diệu nối liền năm châu
trút chung bốn biển một bầu
hất sầu miên viễn chân cầu mà đi
cuộc trần ngẫm có ra chi ...
bóng câu qua cửa vui vì tha nhân
trăng lên biển có bâng khuâng ?
sao sa vực tận tiêu ngân huyễn trần !
mặc cho con tạo xoay vần
Tao Đàn mày hát mày đàn tao nghe ...
hehehe

SongHuong
  • Số bài : 400
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2009
RE: Nghe anh hát - thơ : Thươnggiang - 01.03.2011 23:05:11

Trích đoạn: Ct.Ly



Nghe anh hát

Album  viễnphươngthicác

thơ : Thươnggiang

diễnngâm : dzuylynh
tặng SôngHương



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/755C9A839FCA45F6AAD8838D439EFDB2.jpg[/image]











em ngẩn ngơ giữa tiếng đàn...
lặng nghe anh hát ...

chứa chan bồi hồi...
xin đừng nhắc nữa người ơi!
giọt buồn

theo tiếng đàn rơi ngập lòng

hỏi em còn nhớ hay không?
ngày xanh kỷ niệm

gót hồng đã xa...
thủa em tóc buộc đuôi gà.
cho anh ngồi hái cỏ hoa cài đầu

bây giờ nhớ...

biết tìm đâu !
khung trời hoa nắng tím mầu nhớ thương
cỏ may

thủa ấy còn vương
em còn thao thức viễn phương nhớ người...

dòng sông con gái một thời...
giấu thăng trầm dưới lở bồi phù sa
tưởng ...

quên ánh mắt hôm qua
ngờ đâu!

câu hát thiết tha tìm về...

xa rồi ...

cách biệt sơn khê
người ơi! đừng nhắc lời thề cỏ may...

xa rồi...

hơi ấm vòng tay
rưng rưng câu hát ...nhớ ngày bên nhau...
 
thươnggiang kiev .2.2011







NIỆM KHÚC CỎ MAY
 
Với tay níu giữ tiếng đàn
Cung trầm cung bổng riêng mang một thời
Thôi đừng nhắc nữa người ơi
Cỏ may giờ lạc bên trời xa xăm
 
Tiếng đàn rơi giữa tháng năm
Dòng sông con gái lặng thầm trôi xuôi
Anh về góp nhặt buồn vui
Viết bài ca gởi quê người tặng em
 
Vòng tay buông thõng vào đêm
Thương ai câu hát cứ... mênh mang buồn
Thăng trầm qua một thời xuân
Lỡ bồi thân gái dặm trường phương xa
 
Dễ gì quên được ngày qua
Trong anh túm tóc đuôi gà vẹn nguyên
Bởi mình không nợ không duyên
Nên hoa cỏ rụng vào miền hư vô
 
Khung trời hoa nắng hôm nao
Xa xăm chắc đã tan vào khói sương
Nặng lòng hoa cỏ còn vương
Người ơi... còn nhớ, viễn phương tìm về
 
 
Huế 01/3/2011
Sông Hương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2011 10:28:25 bởi SongHuong >
Nén lòng tôi với tri âm
Nén thương nhớ gởi xa xăm một người