riêng tư

Tác giả Bài
caoletrantranquoc
  • Số bài : 417
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2011
riêng tư - 27.02.2011 08:07:33

khúc. . . ..  thất tình
Tôi cũng trầm luân một kiếp người
Đường trần cay đắng chán tàn, tơi
Nhiều ngày mong ngóng ân tình giữ
Dăm tháng đợi chờ, nỗi nhớ rơi
Duyên cũ đã xa rồi cõi tục
Yêu xưa cũng cách ở phương trời
Từng đau nhân thế vì tình phụ
Xót buốt xé lòng, dạ nát bời
clttq

caoletrantranquoc
  • Số bài : 417
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2011
RE: riêng tư - 27.02.2011 08:08:38

Cảm tình
Mai mốt đi về suy nghĩ không
Còn ta lại nhớ đến nao lòng
Đêm trăng rủ liễu vui thơ thẩn
Khuya gió mời mây hát mỏi mong
Bờ bãi dập dìu bao bướm lượn
Ruộng đồng đông đúc lắm người rong
Nhỏ ơi có nhớ niềm thương mến
Nỗi giận và yêu biết mấy sông

clttq

caoletrantranquoc
  • Số bài : 417
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2011
RE: riêng tư - 27.02.2011 13:08:50

SAY ĐỜI

Hãy rót giúp tôi chén rượu này
Uống cho tất cả lăn cuồng quay
U buồn tâm sự cùng trời đất
Thương nhớ thở than với gió mây
Mùa hạ lạnh lòng bao tủi nhục
Đông phong cháy dạ nỗi chua cay
Làm sao mà sống ông trời hỡi
Nhân thế trên đời khoái cuộn say

clttq

caoletrantranquoc
  • Số bài : 417
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2011
RE: riêng tư - 01.03.2011 10:11:56

HOANG MANG


Xin hỏi mùa xuân có đến không
Và cả đông sang gợi đau lòng
Mây đưa niềm nhớ bay lên núi
Trăng chở tin yêu cuộn xuống đồng
Những tháng năm dài cho trống trải
Từng ngày giờ tiếp tặng mênh mông
Tin yêu còn nữa hay bay mất
Cho cả niềm đau lại chất chồng

clttq

caoletrantranquoc
  • Số bài : 417
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2011
RE: riêng tư - 29.03.2011 01:41:52

ĐỜI YÊU


Muốn hỏi tình yêu học chỗ đâu?
Cho tim thắm đỏ những ưu sầu
Đắng cay thao thức còn ghi dấu
Đau khổ lắt lay mãi nhớ sâu
Năm tháng quạnh hiu xuân nhớ tiếc
Thiên thu trống trải hạ buồn ngâu
Đòi thương cho nhớ còn ai giúp
Khi cõi đời này chẳng ở lâu....

clttq
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2011 10:30:54 bởi caoletrantranquoc >