MẸ YÊU CON
luongluonghoa 27.02.2011 11:03:26 (permalink)
0
Hôm nay, mẹ muốn tặng con mấy lời
             Con ơi, con ngủ cho say

          Lời ru xưa ấy, hôm nay vọng về
             Lời ru xưa có não nề
          Tuổi xuân xưa có tái tê muôn phần
             Hôm nay hạnh phúc vạn lần
          Niềm vui mẹ được mấy tầng thăng hoa
             Con chăm chỉ, con thật thà
          Con là sức mạnh, con là niềm tin
             Thương con, mẹ sống hết mình
          Con – Mặt trời đỏ lung linh, sáng ngời
             Con như cây mọc giữa trời
          Mẹ là Đất ấm cho đời con thơm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2011 11:06:41 bởi luongluonghoa >
#1
    luongluonghoa 27.02.2011 11:04:57 (permalink)
    0
    GIẤY KHEN



    Tờ giấy be bé
    Nắn nót tên con
    Thắm đỏ dấu son
    Xem hoài không chán
     
    Tờ giấy không bán
    Mẹ cũng chẳng mua
    Nói thật như đùa
    Nó là vô giá
     
    Là con hiếu thảo
    Con biết vâng lời
    Học tập chăm ngoan
    Nên người hữu dụng
    #2
      luongluonghoa 27.02.2011 11:08:07 (permalink)
      0
      Tuổi hai mươi tràn trề nhựa sống
      Đường tương lai mở rộng thênh thang
      Khối óc con là ngọc, là vàng
      Tim rực lửa nồng nàn, nhân ái
       
      Mỗi bước đi đạp bằng trở ngại
      Ngẩng cao đầu khẳng khái, ung dung
      Mắt tự tin hướng tới tận cùng
      Kho kiến thức ngàn trùng, thú vị
       
      Tuổi hai mươi làm trai biết nghĩ
      Câu áo cơm, đèn sách một thời
      Cả hành trang thơ ấu rong chơi
      Là điểm tựa nâng đời sống đẹp
       
       
      #3
        luongluonghoa 27.02.2011 18:35:32 (permalink)
        0
        MỈM CƯỜI
        Tinh mơ vừa thức dậy
        Mặt trời núp trong mây
        Giơ tay, Chào Bác nhé !
        Khe khẽ , bác mỉm cười.
        Đón ngày mới thật tươi
        Trên môi sẵn nụ cười
        Tặng cho ngàn hoa cỏ
        Mượn gió gửi mọi người
         
        Buổi chiều giờ tan ca
        Mặt trời còn la cà
        Từ xa, Chào Bác nhé !
        Bác vẫn cười ha ha !
        Hết một ngày bôn ba
        Đón con cười từ xa
        Đem về gia đình nhỏ
        Mâm cơm vui cả nhà.
        #4
          luongluonghoa 11.03.2011 21:27:18 (permalink)
          0
          ƯỚC MƠ-CUỘC SỐNG
          Ngắn ngủi cuộc đời có bấy nhiêu
          Cứ xây hoài bão, ước mơ nhiều
          Người không lý tưởng, đời buồn bã
          Kẻ chẳng ước mơ, kiếp hẩm hiu
          Cây cỏ tốt tươi nhờ hướng sáng
          Lá hoa héo úa bởi trông chiều
          Lạc quan, hy vọng càng tha thiết
          Hiện tại, tương lai sẽ mĩ miều.

          #5
            Hàn Nhân 07.04.2011 17:04:46 (permalink)
            0
            Mẹ là miền ký ức mà con chưa từng bước chân qua
            một miền đầy vị tha, dịu dàng và lặng lẽ
            lô nhô những tháng năm mẹ gọi là tuổi trẻ
            những sáng những khuya bóng mẹ lẻ bên tường

            Mẹ là miền ký ức ngọt ngào dạy con biết yêu thương
            biết đặt bàn tay lên bờ vai chia sẻ
            biết nắn nót trái tim cho liền kẽ
            biết hướng đi không nặng nhẹ chuyện đời

            Mẹ là miền ký ức mỏng tang như thể không lời
            là lơ ngơ những rối bời số phận
            là cho mãi...quên điều nên được nhận
            là chắt chiu câu nói vọng về mình

            Mẹ là miền ký ức trong xanh
            tràn lên mí mắt con..những gập ghềnh phải bước
            ánh sáng đời ta đâu chỉ nằm phía trước
            ở sau lưng, đôi mắt đượm màu chờ..

            Mẹ là miền ký ức tuyệt vời khi con lỡ chơ vơ-
            lỡ chuyến yêu thương, lỡ giờ thông cảm
            thổn thức khóc khi nhận ra tối- sáng
            mỗi chông chênh con lại chạm lòng Người..


            #6
              luongluonghoa 09.04.2011 17:51:23 (permalink)
              0
              cám ơn Hàn Nhân tặng bài thơ, đọc hoài thích lắm Mấy hôm nay muốn viết vài câu đáp lại mà không sao viết nổi, đành thất lễ. Mong Hàn Nhân thông cảm.

              #7
                luongluonghoa 09.04.2011 17:54:29 (permalink)
                0
                BÀI HỌC
                Ngẫm ra cuộc sống quá mong manh
                Động đất, sóng thần đảo bại thành
                Đất lỡ, núi non ra đổ nát
                Trời long, cơ nghiệp hóa tan tành
                Tử sinh may rủi cần nhanh trí
                Sống thác trọng khinh giữ sáng danh
                Khí tiết ở đời là nghĩa lớn
                Sóng to, chèo vững chẳng tròng trành.

                (khâm phục tinh thần của người Nhật, nghĩ đến mình)
                #8
                  Hoàng An 05.07.2011 13:09:06 (permalink)
                  0
                  [sm=heart-arrow.gif][sm=heart-arrow.gif]
                  Trăng Thề.

                  Yêu em tuổi mộng trăng thề
                  Đường mưa lối nhỏ ta về sóng đôi

                  Tình ta tan vỡ mất rồi
                  Yêu em trọn kiếp nữa đời nhớ nhung

                  Biết em giữa độ trăng mùng
                  Bây giờ trăng khuyết ngại ngùng nói yêu

                  Thương em lo lắng cho nhiều
                  Không yêu em lại bày điều dối dang
                  [sm=heart-arrow.gif]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2011 13:11:35 bởi Hoàng An >
                  #9
                    luongluonghoa 05.07.2011 16:37:30 (permalink)
                    0
                    Cám ơn bạn Hoàng An nhé. Trang thơ này Hoà tìm hoài mà hỏng biết nó ở đâu, may nhờ có bạn đưa lên. Thanks !


                    Trăng Thề.

                    Yêu em tuổi mộng trăng thề
                    Đường mưa lối nhỏ ta về sóng đôi

                    Tình ta tan vỡ mất rồi
                    Yêu em trọn kiếp nữa đời nhớ nhung

                    Biết em giữa độ trăng mùng
                    Bây giờ trăng khuyết ngại ngùng nói yêu

                    Thương em lo lắng cho nhiều
                    Không yêu em lại bày điều dối dang

                    Yêu em từ độ trăng tan
                    Gom bao vụn vỡ đan cho trăng tròn

                    ( Hoà thêm hai câu nữa vào bài thơ của bạn nha, chúc bạn vui. )
                    #10
                      luongluonghoa 05.07.2011 22:53:30 (permalink)
                      0
                      Thơ cho con
                      Thuở nào con thích ru hời
                      À ơi tiếng mẹ, con thời ngủ ngoan
                      Con say trong giấc thơ vàng
                      Có nàng công chúa, có chàng Thạch Sanh
                      Mẹ mơ con lớn lên nhanh
                      Bước chân dũng sĩ xây thành đắp non
                      “Búa vàng” nằm gọn tay con
                      Luyện rèn, tu dưỡng cho tròn nghĩa nhân
                      Làm trai chí lớn lập thân
                      Đường con đi nắng ngọt dần ước mơ
                      Cho dù tóc mẹ bạc phơ
                      Vẫn còn ru mãi : à …ơ... . Con cười
                      Tương lai con đẹp rạng ngời
                      Thắm màu hạnh phúc, mẹ tươi tuổi đời.
                      #11
                        luongluonghoa 05.07.2011 22:55:11 (permalink)
                        0
                        RU CON CHIỀU MƯA

                        Thiêm thiếp say nồng, bé ngủ ơi !
                        Tiếng mưa, tiếng mẹ mát tình đời
                        Xoay vần dòng nước về lòng đất
                        Vắt vẻo lời ru quyện khắp trời
                        Dệt mộng : Diều căng bay lớp gió
                        Đan mơ : Buồm rộng lướt trùng khơi
                        Ầu ơ ! Chắp cánh con khôn lớn
                        Dầu dãi nắng mưa, dạ thảnh thơi.
                        #12
                          luongluonghoa 05.07.2011 22:56:38 (permalink)
                          0
                          Con yêu
                          Mừng sinh nhật con
                          Mười bảy tuổi tròn
                          Dáng trai Phù Đổng
                          Lẫy lừng núi non
                           
                          Con lớn lên nhanh
                          Đôi vai Thạch Sanh
                          Bước chân dũng sĩ
                          Ngày một trưởng thành
                           
                          Mắt con sáng ngời
                          Lòng mẹ biển khơi
                          Con xây mơ ước
                          Mẹ cười thật tươi.
                           
                          #13
                            Hoàng An 06.07.2011 09:52:26 (permalink)
                            0
                            Mây Mưa!

                            Trao nhau nụ ngọt môi mềm
                            Đắm say ngày ấy bên thềm hẹn xưa

                            Tơ duyên quấn quýt mây mưa
                            Tuổi mòn sức cạn sao chưa thỏa lòng?

                            Xa em chợt nhớ bưởi bồng
                            Tình trông bóng đợi gió lồng dáng hoa

                            Gặp em tim đập ta bà
                            Nhìn em say đắm lòng ta nghỉ cuồng
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2011 09:53:26 bởi Hoàng An >
                            #14
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9