MÙA ĐÔNG
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 8 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 117 bài trong đề mục
caoletrantranquoc 11.05.2011 15:34:11 (permalink)
0

ĐỢI

Tiếng sấm đầu mùa rung khoảng trời
Mát lành san sẻ đến muôn nơi
Tiềm năng trùng dương do sông suối
Trữ lượng đại ngàn tự biển khơi
Mưa lụt nổi chìm thêm đắm đuối
Nắng khô tàn úa càng chơi vơi
Cùng sau tia chớp người hồ hởi
Bao kẻ thờ ơ vẫn phớt đời...


Trần Như Chuyên
.....................................

ĐÓN...

Ai viết thời gian đến đất trời
Sao nghe sấm động ở từng nơi
Lúc Hè mưa bão đầy rừng núi
Khi Hạ gió giông ngập biển khơi
Nước mát gọi lòng nhiều sảng khoái
Nắng khô kêu dạ bớt chơi vơi
Trần gian hoan hỉ cùng chờ đón
Nhân thế mừng vui chung đổi đời

clttq
#76
    caoletrantranquoc 12.05.2011 16:10:38 (permalink)
    0

    CHUYỂN MÙA....


    Hè điểm thêm cho chút nắng vàng
    Mây bay cao thẳm ước thênh thang
    Biển thao thức đánh tung bờ cát
    Sóng vỗ về đưa dậy bến làng
    Trăng vắt ngang đồi mơ Hạ đến
    Sao treo khắp núi mộng Thu sang
    Trùng khơi êm ả khi mùa chuyển
    Trời đất bình yên lúc gió hoang

    clttq


    #77
      caoletrantranquoc 13.05.2011 00:26:24 (permalink)
      0

      NÉT XINH....


      Ừ những bông hồng lắm nét xinh
      Nhìn qua ai cũng thấy yêu tình
      Duyên ưa kẻ nói ngời trăng sớm
      Mộng đẹp người cười rạng ánh minh
      Sương điểm nụ tươi trong nắng mới
      Gió tô cánh thắm bởi mai trinh
      Khen cho tạo hóa trao huyền diễm
      Muôn sắc mỹ miều ngỡ thánh linh

      clttq
      12/5/2011
      #78
        caoletrantranquoc 13.05.2011 18:08:43 (permalink)
        0

        MẮT HOA THU,


        Dù trở lại, không tròn như mộng ước!!
        Vẫn phải về! Nhìn lại ngõ thu xưa.
        Chiều ngả bóng, nắng phai nhạt, lưa thưa.
        Thầm lặng bước, nhớ từng miền ký ức.

        Đã bao năm lưu vong, hồn thao thức.
        Cho cơ duyên, dẫn bóng dẫm lá vàng.
        Mùa hạ đó, thu chưa sang, lá ngóng.
        Đợi đông tàn, xuân vào đến điểm trang??

        Hoa khoe sắc, bướm vờn hanh viên mãn.
        Mỗi niềm vui, phong đúng nghĩa thiên đàng.
        Như cuộc đời, dừng chân mong phút cuối.
        Thoáng sạch lòng, trả nốt, dứt thở than.

        Tim nến tắt, lụn giấc tàn, xoá sáng.
        Mông lung, vô minh thoang thoảng lại mùi.
        Hương hoa sứ nhà đâu, loang bay đến??
        Ta gặp lại rồi, ánh mắt yên vui !!

        nguyênhoang
        2 ngàn 11
        ................................................

        GIỮ....

        Nếu như đã muốn giữ tròn mộng ước
        Hãy quên đi dĩ vãng của xa xưa
        Nhìn mây bay hay rơi rớt giọt thưa
        Sẽ xao dộng, tâm hồn xua ký ức

        Sống lưu vong, bao cảnh đời thao thức
        Khi tuổi đời ngã bóng cánh lá vàng
        Khi chân tình không còn ai mong ngóng
        Thì tình yêu nào cho đến điểm trang?

        Nhặt buồn rơi....hãy cho là mỹ mãn
        Cộng tuổi đời vui cuộc sống thiên đàng
        Dẫu ta còn đến tận cùng phút cuối
        Xin nở nụ cười, và chớ than van

        Nến leo lét, vẫn đó là ánh sáng
        Soi ta đi, thương yêu đến ngọt mùi
        Kìa hoa sứ, thoảng loang say tìm đến
        Hạnh phúc cuối đời, xin hãy yên vui

        caoletrantranquoc
        13/5/11

        #79
          caoletrantranquoc 14.05.2011 16:18:57 (permalink)
          0

          CHUYỂN MÙA....

          Hè điểm thêm cho chút nắng vàng
          Mây bay cao thẳm ước thênh thang
          Biển thao thức đánh tung bờ cát
          Sóng vỗ về đưa dậy bến làng
          Trăng vắt ngang đồi mơ Hạ đến
          Sao treo khắp núi mộng Thu sang
          Trùng khơi êm ả khi mùa chuyển
          Trời đất bình yên lúc gió hoang

          clttq
          ....................................

          Hạ về.....

          Trời bỗng đẹp hơn bởi nắng vàng
          Hạ sang gọi phượng nở thênh thang
          Ve sầu ngân khúc vang đầu ngõ
          Se sẻ kêu ran vọng cuối làng
          Lá đổ ngập đường thương gió đến
          Hoa rơi đầy phố nhớ mây sang
          Khi mùa thay đổi vương thao thức
          Xao xác bồi hồi tưởng cõi hoang

          clttq

          #80
            caoletrantranquoc 15.05.2011 14:40:50 (permalink)
            0

            VỊNH HOA SEN

            (Mời Họa)
            Ngàn hoa đẹp nhất: có hoa sen
            Sống giữa ao sâu chẳng thấp hèn
            Cội gởi trên bùn đâu có bẩn
            Mình dầm dưới nước vẫn không đen
            Lá xanh bông trắng gần đài phật
            Nhụy thắm búp tươi cạnh ánh đèn
            Hạt lá, ngó, tim, đều mến dụng
            Ôn hòa thanh khiết, lắm người khen.
            26-4-2011
            Ngọc Ẩn Nhi Huyền
            Nha Trang,Khánh Hòa
            ...........................................

            Chào Bạn Huyền,
            Mình thì dốt thơ đường, nhưng cũng đôi câu
            hoạ cùng Bạn cho vui, nếucó sai, mong Bạn lượng thứ nhé. Chúc bạn Vui.

            VỊNH HOA SEN
            (Bài Hoạ)

            Mưa rớt bên hồ lấp lánh sen
            Vươn mình đâu sợ sống ươn hèn
            Trên bùn vẫn ánh tươi trong sáng
            Dưới nước thì ngời rạng trắng đen
            Hoa đỏ điểm hồng sang chốn tối
            Lá xanh ửng thắm đẹp nơi đèn
            Ngó ăn, tim uống, còn dùng lá
            Tiện lợi gói cơm lắm kẻ khen

            clttq

            #81
              caoletrantranquoc 15.05.2011 15:19:41 (permalink)
              0

              NÉT XINH....


              Ừ những bông hồng lắm nét xinh
              Nhìn qua ai cũng thấy yêu tình
              Duyên ưa kẻ nói ngời trăng sớm
              Mộng đẹp người cười rạng ánh minh
              Sương điểm nụ tươi trong nắng mới
              Gió tô cánh thắm bởi mai trinh
              Khen cho tạo hóa trao huyền diễm
              Muôn sắc mỹ miều ngỡ thánh linh

              clttq
              12/5/2011
              ..............................................

              ừ thì cũng đẹp, ừ thì xinh
              cặp mắt bồ câu ngủ cũng tình
              mở miệng rộn ràng khi khuya khoắt
              vươn vai rạng rỡ cả bình minh
              người trẻ thênh thang hơn ngàn lượng
              ta già héo hắt đáng vài trinh
              lạy chúa cho đời con ít mộng
              nhẹ nhàng đi tới cõi huyền linh


              ....................................

              Hớn hở khen hoài cô gái xinh
              Hỏi ai có thấy động lòng tình
              Sớm thưa đôi chữ mời lời sáng
              Tối gửi vài dòng tạ tiếng minh
              Vóc hạc mắt huyền lòng hữu hảo
              Thân gầy môi thắm dạ trung trinh
              Nếu còn mơ tưởng thì hoà mộng
              Chậm chạp là thôi, nhớ hết linh

              clttq
              #82
                caoletrantranquoc 15.05.2011 15:43:57 (permalink)
                0

                CHUYỂN MÙA....

                Hè điểm thêm cho chút nắng vàng
                Mây bay cao thẳm ước thênh thang
                Biển thao thức đánh tung bờ cát
                Sóng vỗ về đưa dậy bến làng
                Trăng vắt ngang đồi mơ Hạ đến
                Sao treo khắp núi mộng Thu sang
                Trùng khơi êm ả khi mùa chuyển
                Trời đất bình yên lúc gió hoang

                clttq
                ...............................................

                CÙNG MÙA

                Khô hạn nẻo kia lá úa vàng
                Chốn này lụt lội gió thênh thang
                Thỏa thuê cá lượn rong đường phố
                Đuối sức trâu bơi quanh xóm làng
                Cả nghĩ thương đời cho yếu kém
                Vô tư yên phận tưởng giầu sang
                Bao giờ mưa nắng hoà thuận nhỉ
                Chắc chẳng còn đâu đất bỏ hoang!

                Trần Như Chuyên
                ......................................

                Mong mùa......

                Vẫn biết hạn khô lá sẽ vàng
                Mây mưa đưa đẩy mãi thênh thang
                Người mừng nắng sớm tràn thôn nhỏ
                Kẻ sướng gió trưa ngập xóm làng
                Xuân thắm qua rồi hè cứ đến
                Đông tươi trở lại thu vừa sang
                Thuận hoà trời đất cho nhân loại
                Đồng bãi lúa reo, chẳng bỏ hoang

                clttq
                #83
                  caoletrantranquoc 16.05.2011 16:24:23 (permalink)
                  0

                  Nguyệt oán thi

                  Lầu nguyệt đêm này lạc giấc mơ
                  Xa xôi tinh tú đã lu mờ
                  Trông về quá khứ âm thầm đợi
                  Cuốn mãi thời gian lặng lẽ chờ
                  Mộng rũ mây xao tình quyến luyến
                  Cảnh khuya khói quyện nỗi ơ hờ
                  Giai nhân ngày trước không còn nữa
                  Lữ khách nghe hồn loạn tiếng thơ

                  Đông Hòa NCH
                  16.6.2011
                  ......................................

                  Vọng Nguyệt Mơ

                  Trăng chiếu trên lầu Vọng Nguyệt mơ
                  Xa xôi hình ảnh cũng phai mờ
                  Lối đi thăm thẳm người mong đón
                  Đường đến mù khơi kẻ đợi chờ
                  Gió dỗi giai nhân không luyến quyện
                  Mây hờn lữ khách đã ơ hờ
                  Đêm khuya thanh vắng gieo hồi tưởng
                  Trở giấc mộng tàn gom ý thơ

                  clttq
                  16/5/2011

                  (Chào Bạn,
                  Mình ngưỡng mộ Bạn lâu rùi,
                  nay mạo muội vào bút tích đôi dòng,
                  Bạn đừng có la nha. Chúc vui. Mến)
                  #84
                    caoletrantranquoc 21.05.2011 11:31:16 (permalink)
                    0


                    CÒN LẠI


                    Tỉnh giấc chiêm bao dang dở chiều
                    Đôi vai nặng trĩu gánh cô liêu
                    Mảng sương heo hút loang thêm lớn
                    Vệt nắng hoang vu co lại nhiều
                    Đang độ tươi xanh thêm chững chạc
                    Hết thời xuân sắc chẳng liêu xiêu
                    Cõi tâm thanh thản... Tình man mác
                    Xua vợi ưu phiền để mãi yêu...

                    Trần Như Chuyên
                    .....................................

                    HOÀNG HÔN....

                    Mùa đã đi qua những buổi chiều
                    Bóng hoàng hôn chạm bến cô liêu
                    Vầng mây bảng lảng bay chầm chậm
                    Cơn gió ầm ào thổi rất nhiều
                    Biển nổi dập dồn tung mạnh mẽ
                    Sông trôi lờ lững nhẹ liêu xiêu
                    Nhân gian ngưng đọng cho hồi tưởng
                    Thời khắc đổi dời gọi mến yêu

                    caoletrantranquoc
                    19/5/2011
                    #85
                      caoletrantranquoc 21.05.2011 11:52:42 (permalink)
                      0

                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99412/DFB767F6A9D64663AE9465C9DA0FE858.jpg[/image]


                      MUỘN...

                      Chiều rớt bên đồi lạc tiếng khan
                      Gió chưa vội thổi đã lan man
                      Bẽ bàng hoa cúc phai màu thắm
                      Thổn thức bông trang nhạt sắc tàn
                      Tôi đứng bên bờ trông cõi thế
                      Anh ngồi cạnh bến nghĩ nhân gian
                      Nếu như có được hoàng hôn muộn
                      Ta đến nhau rồi, ai nỡ can....

                      caletrantranquoc
                      2152011
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2011 16:13:49 bởi caoletrantranquoc >
                      Attached Image(s)
                      #86
                        tuyen45 23.05.2011 21:20:00 (permalink)
                        0
                         

                        HẸN CHỜ

                        ---*---
                        Mộng tưởng tình xưa trong giấc mơ
                        Dòng Thương trông ngóng bến thẫn thờ
                        Bồn chồn kẻ đợi đêm khuya vắng
                        Thấp thỏm người chờ khói phủ mờ
                        Thổn thức năm canh dài nỗi nhớ
                        Bâng khuâng sáu khắc ngắn "lời "
                        Ai về chốn ấy cho ta nhắn
                        Trăng khuyết nơi quê vẫn đợi chờ.
                         
                        6/5/2011.
                        Tuyen45.
                        ........................................................

                        Chán....

                        Những tưởng tình yêu lắm mộng mơ
                        Nào ngờ tất cả chỉ ơ thờ
                        Đường xưa quạnh quẽ còn xa vắng
                        Lối cũ đơn côi vẫn mịt mờ
                        Thao thức đêm ngày vì tiếng hát
                        Nhớ nhung năm tháng bởi lời hò   (câu hò).

                        Buồn phiền day dứt khi mong đến
                        Cám cảnh ưu phiền với đợi chờ

                        clttq
                        6/5/2011
                        (Xin phép hỏi:lời hò hoạ thành thương hờ có sai không ạ?
                        Nếu sai, xin chỉ giúp, xin cám ơn)
                        Chúc Huynh khoẻ, vui vẻ, yêu đời. Thân.


                        Tuyen45 cảm ơn caoletrantranquoc đã ghé thăm và có bài hoạ
                        Trong bài hoạ trên bạn hỏi : hoạ thành hờ có được không?
                        Hò và Hờ tuy cùng vần nhưng là bài hoạ thì không được vì từ hò là bắt buộc.
                        Tuyen45 xin lỗi bạn thời gian qua có nhiều công chuyện nên trả lời bạn muộm; bạn thứ lỗi cho.
                        Chào bạn chúc vui.

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2011 21:57:18 bởi tuyen45 >
                        #87
                          tuyen45 23.05.2011 21:32:54 (permalink)
                          0
                           

                                      ĐỜI TÔI
                                      ---*---

                          Sóng gió đời tôi đã mấy phen  
                          Ung dung cuộc sống chẳng khi hèn
                          Sơn hà bút tích nhiều lần dấu
                          Xã tắc ghi công mấy lượt khen

                          Sớm sớm văn chương vui múa bút
                          Khuya khuya thơ họa khoái chong đèn
                          Hào quang lấp lánh trên lồng ngực
                          Kẻ giỏi người sang mặc chẳng chen .

                          10/5/2011.

                          Tuyen45.

                          Ghé thăm bạn chưa hoạ được thơ.
                          Tặng bạn bài này đọc cho vui.
                          Chào bạn chúc vui nhiều nghe.
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2011 21:35:00 bởi tuyen45 >
                          #88
                            caoletrantranquoc 23.05.2011 22:36:50 (permalink)
                            0
                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99412/5628297820064B36B97C6D2C4DEF2524.jpg[/image]


                            ĐỜI TÔI

                            ---*---
                            Sóng gió đời tôi đã mấy phen
                            Ung dung cuộc sống chẳng khi hèn
                            Sơn hà bút tích nhiều lần dấu
                            Xã tắc ghi công mấy lượt khen
                            Sớm sớm văn chương vui múa bút
                            Khuya khuya thơ họa khoái chong đèn
                            Hào quang lấp lánh trên lồng ngực
                            Kẻ giỏi người sang mặc chẳng chen .

                            10/5/2011.
                            Tuyen45.
                            .............................................

                            BẠN....

                            Cuộc sống nổi... chìm ba bảy phen
                            Cao sang có lúc...lại nghèo hèn
                            Tảo tần hôm sớm, người kêu : tốt
                            Vất vả muộn chiều, kẻ gọi: khen
                            Chữ nghĩa đôi câu Ta tặng lửa
                            Thơ ca dăm ý Bạn trao đèn
                            Thâm giao xin kết thêm bằng hữu
                            Chung tửu mời nhau, vẫn thích chen

                            caoletrantranquoc
                            23/5/11

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2011 22:52:51 bởi caoletrantranquoc >
                            Attached Image(s)
                            #89
                              caoletrantranquoc 24.05.2011 02:29:25 (permalink)
                              0
                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99412/1E98752B53314EECA07D407E50A8BB59.jpg[/image]

                              CHẲNG LẼ
                                           ---*---
                              Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra
                              Ngót bảy mươi thu chửa lú lòa
                              Xe máy Đề Dim bon quốc lộ
                              Bà Nà, Yên Tử núi chào ta
                              Cơm ăn vẫn biết mềm khê cúng
                              Rượu uống độ men hiểu đậm đà
                              Chẳng lẽ ngồi ngơ nhìn thế cuộc
                              Mặc đời chung sống với ma tà .
                               
                              10/5/2011
                              Tuyen45.
                              ...................................................

                              SỐNG CHUNG....

                              Nghe nói cơ hồ muốn ngã ra
                              Điện tăng, nước cũng chẳng mù loà
                              Đua đòi bổng lộc vui bè bạn
                              Đeo đuổi lương tiền khổ chúng ta
                              Chạy chợ dăm ngày thời chậm chạp
                              Bán buôn từng buổi lại la đà
                              Dân đen thấp cổ thua ma mãnh
                              Đành sống chung cùng với quỷ tà

                              caoletrantranquoc
                              23/5/11

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2011 02:30:57 bởi caoletrantranquoc >
                              Attached Image(s)
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 8 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 117 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9