MÙA ĐÔNG
quote: Trích đoạn: caoletrantranquoc
..
..
.
PHƯỢNG NỞ
---*--- Ve gọi hè về thật quá mau Phượng hoa đổ lửa sắc tươi màu Đua nhau trèo hái chùm hoa đỏ Bầy trẻ nô đùa gốc rễ đau Mãn khóa chia tay lòng bịn rịn Tan trường tụ hội hẹn hò nhau Thu về mát mẻ cây đơm trái Đến buổi tựu trường sẽ gặp sau.
3/6/2011. Tuyen45.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2011 22:21:46 bởi tuyen45 >
PHƯỢNG NỞ
---*---
Ve gọi hè về thật quá mau
Phượng hoa đổ lửa sắc tươi màu
Đua nhau trèo hái chùm hoa đỏ
Bầy trẻ nô đùa gốc rễ đau
Mãn khóa chia tay lòng bịn rịn
Tan trường tụ hội hẹn hò nhau
Thu về mát mẻ cây đơm trái
Đến buổi tựu trường sẽ gặp sau.
3/6/2011.
Tuyen45. ..
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99412/5998FC00E2D14F559258367684651631.JPG[/image]
Nỗi buồn thu phai
.
Hồ thu lặng lẽ khuyết vầng trăng
Lầu vắng đêm nay ngắm chị Hằng
Xa khuất cuối trời tinh tú rọi
Lặng im vườn liễu giọt mưa lăn
Trong lòng nỗi nhớ như sương úa
Khóe mắt niềm đau tựa đất cằn
Cúi mặt tôi nghe hồn mỏi mệt
Lệ tình giây phút hóa thành băng
Đông Hòa NCH
04.6.2011
ÂM THẦM
Lỡ làng ngày ấy chuyện trầu cau
Chưa dám nói gì ở kiếp sau
Ngô đỗ muốn phân loại lớn nhỏ
Dần sàng cần lựa chọn thưa mau
Đã không dứt khoát nơi sân trước
Có thể mập mờ phía cổng sau
Dẫu có thoảng qua trong chốc lát
Trăm năm đâu dễ đã quên nhau.
Trần Như Chuyên
Đính kèm (1)
THƠ TÌNH
---*---
Em viết thơ tình gửi tới anh
Lời văn câu cú tứ chưa thành
Câu từ niêm luật không vần thể
Bằng trắc lộn sòng thật hổ danh
Năm vận gieo vần còn trục trặc
Tám câu tắc cú chẳng thành canh
Tâm đồng ý hợp là duyên số
Em viết thơ tình gửi tới anh .
16/6/2011.
Tuyen45.
..............................
VÒI VĨNH
Câu chữ chưa thông nhớ đến Anh
Vụng về nhưng đã trọn lòng thành
Tám câu em viết chưa xưng tánh
Bảy chữ muội ghi chẳng xướng danh
Niêm luật đang vào hồi chỉnh đốn
Trắc Bằng vẫn thuở kết hàng canh
Học đòi chúng bạn, vòi Huynh dạy
Câu chữ chưa thông nhớ đến Anh
clttq
28/6/2011
... [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99412/10340F7E2C944853AAC1F985D10B5797.JPG[/image]
ĐÃ CŨ... Câu chuyện tin yêu cũ đến mèm
Thôi đừng thêm thắt rối người xem
Khi thương lời nói xua lòng ước
Lúc ghét câu ca đẩy dạ thèm
Trăng sáng mộng mơ luôn sạch sẽ
Sao mờ suy nghĩ đã làm nhem
Duyên ơi chưa tới làm sao nhớ
Buồn chữ tình chung khoắc khoải đêm
Clttq
15/7/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2011 14:46:44 bởi caoletrantranquoc >
.. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99412/2DD0240D202A4E9F8665FE028236DCC1.JPG[/image]
TÌM
Hai chữ ân tình đang ở đâu ?
Hãy về xoa dịu nỗi thương sầu
Khi mây đùa giỡn cùng cay đắng
Lúc gió đùa vui với bể dâu
Xua biển đi vào nghìn khốn khó
Đuổi sông đến chốn triệu cơ cầu
Mong tìm lời hẹn thề năm cũ
Quên lãng không đường để đến thâu
IMttq
15/7/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2011 22:57:26 bởi caoletrantranquoc >
MƯA
Sài Gòn mưa, Sài Gòn nắng
Người đi vắng, Sài Gòn buồn
Trời mưa tuôn giăng ngập lối
Lòng bối rối, em nhớ anh.
Trời trong xanh, cỏ gà trắng
Trời đang nắng, trời đổ mưa
Anh vừa hứa anh đã quên
Cho màn đêm buồn không nói.
NỖI GIẬN MÙA ĐÔNG Mùa đông lạnh lẽo lại theo về Thoảng thấy nao lòng đến tái tê Đẩy giá băng tràn sa vũng tối Cho ngày tháng rộng cõi tình lê Mùa đông có phải thích trêu đùa Ngọt tiếng êm lời chẳng đến mua Lại rước mùi cay cùng vị đắng Cho đời ảo não mối tình thua Mùa đông chở mãi những ươn hèn Rót hết đau lòng đến tối đen Ngập tủi giăng sầu mơ mộng hết Nên từng nỗi khổ cứ tìm len Mùa đông chuyển xám áng mây chiều Chẳng rót cho dùm chút giọt yêu Bỗng thấy hình như mình lỡ hẹn Lưng trời cánh nhạn não nùng kêu caoletrantranquoc R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2015 10:02:23 bởi Nguyệt Hạ >
NHỦ LÒNG
Bao giờ cá lội trên cây
Chim bơi đáy biển tao mày sánh đôi
Bao giờ ngọn núi mà trôi
Biển đà cạn nước hãy ngồi giải phân
Từ nay gạt bỏ duyên trần
Đường ai nấy bước xóa dần mùa phai
clttq
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2015 22:37:45 bởi caoletrantranquoc >
CẢ CUỘC ĐỜI TA ĐÃ...
Cả cuộc đời chúng ta đã yêu nhau...
Lục bình tím từng chứng nhân điều đó
Bến sông này vào một đêm trở gió
Hai đứa bồi hồi, nghe nhịp thở tình yêu
Cả cuộc đời chúng ta mãi thầm kêu...
Dù giông bão vẫn lao vào khao khát
Kệ gió mưa hay nắng hè bỏng rát
Dựng một lâu đài chỉ có hai ta
Cả cuộc đời đã hẹn chẳng chia xa
Mãi quấn quýt cứ như là sam biển
Rồi lại hứa dù trần gian bất biến
Quyết sẽ trọn cùng không lay chuyển tình ta
Cả cuộc đời câu hứa tưởng không pha
Nào có biết mối duyên là oan nghiệt
Tình ngỡ đầy giờ đây thành thua thiệt
Trách bởi do trời hay trách phận bèo trôi...
clttq
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2015 10:03:00 bởi Nguyệt Hạ >
MƠ YÊU
Cũng muốn ghi thư hiểu mọi điều
Nhưng mà thấy ngại chẳng vì kiêu
Mong đằng ấy hiểu phương ni thẹn
Khó giữ câu lành sợ bảo điêu
Viết vội bài thơ tỏ mấy lời
Yêu người mộng đã trở mình phơi
Từng canh thổn thức mong trời sáng
Cưỡi xế tìm sang mới thỏa đời
Nắng sớm lung linh tỏa mọi đường
Sao mà bỗng đẹp cả muôn phương
Nhìn đâu cũng thấy nhiều tươi thắm
Ước mộng bây giờ có dịp thương
Chẳng ngại xa nhà cứ thế đi
Chờ thêm một tí khó khăn gì
Giờ kiên nhẫn chút thì đâu khó
Miễn được em cười dẫu mỉm chi
clttq
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2015 10:03:38 bởi Nguyệt Hạ >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: