U sầu
tungquang 24.08.2005 00:27:32 (permalink)
0
U SẦU
Có ai hiểu được lòng này
Bơ vơ lạc bước tháng ngày nổi trôi
Nỗi buồn là của riêng tôi
Niềm vui trả lại cho người vu vơ
Làm chi nên lặng như tờ
Mênh mang màu khói bến bờ là đâu
Làm chi nên những nỗi sầu
Hoài công góp nhặt đâu đâu tình người
Nắng nhiều cho bóng chơi vơi
Mưa nhiều cho nước cuốn trôi bẽ bàng
Nắng mưa chi mấy phũ phàng
Lang thang một kiếp đá vàng là đâu?
Ngày vui nào được bao lâu
Ngày buồn sao cứ dãi dầu tháng năm.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9