Mơ
Lê Hoa Nguyễn 07.03.2011 17:54:41 (permalink)
0
Khắc khoải mỗi giấc mơ
Về một điều suốt đời là ảo tưởng
Sáng trắng đêm òa vỡ
Cảm xúc nhạt nhòa, ngỡ không cô đơn.
 
Thấp thoáng ánh đào tuôn
Ngập trọn niềm vui ngỡ mình hạnh phúc
Lặng bóng mắt ai buồn
Ấm đôi tay nóng cả chiều sương.
 
Khẽ vuốt lọn tóc vương
Trầm tiếng ai "Chúc em an phước"
Tích tắc vang ký ức
Gần - xa - gần những ràng buộc trớ trêu.
 
Chẳng thể là người yêu
Chẳng thế muội huynh hay tình thân xa cũ
Đôi hải triều vân vũ
Mướt mải đêm dài, ai ướt mưa ngâu.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9