Hà Nội ơi!
Lê Hoa Nguyễn 07.03.2011 18:02:37 (permalink)
0
Buốt thấm đôi tay gầy
Hà Nội đón tôi ồn ào, ẩm ướt
Mười bốn năm về trước
Thu xám buồn thành phố tiễn tôi đi.
 
Ấp khẽ tách cà phê
Ngắm quê hương thời kỳ phân cách
Mọi nẻo đường ngõ ngách
Người với người mướt mải bon chen.
 
Trở về khu phố quen
Nhớ dáng anh xưa mỗi chiều hò hẹn
Tóc thơm mềm hoa sữa
Hai đứa mơ màng say khướt tình yêu...
 
Chẳng còn lại bao nhiêu
Những quán quen nay thuộc về xưa cũ
Tôi như người mơ ngủ
Cố kiếm tìm Hà Nội của ngày qua
 
Tá túc mấy quán Bar
9 X quần bom, tóc như người Sao Hỏa
Mấy gã hút xì gà
Láo liên nhìn sành điệu kiểu dân chơi.
 
Tôi lạc lõng, chơi vơi
Đành ghé qua Nguyễn Du răng hàm mặt
Bác sỹ Quý mủm mỉm cười:
Răng cô này móm vẩu dẩu trều môi...
 
Dong duổi chú bánh đôi
Tri ngộ tình xưa nay ai cũng chững
Anh bạn thân lững thững:
"Hát một bài hội ngộ mình ơi"
 
Hóa thương tặng anh trai,
Và ông bà huân chương đỏ ngực
Những người thân năm ấy
Giờ thoảng cười nơi ký ức trầm cay...
 
Xuân Hà Nội năm nay
Rộ Quất Đào mặc bay giá rét
Gói khăn mùng ba tết
Tạm yên lòng hẹn nhé Hà Nội ơi!
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9