KHÔNG CÔ ĐƠN SAO VIẾT THÀNH THƠ !
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 75 bài trong đề mục
Bé Lười 11.03.2011 12:12:32 (permalink)
0


KHÔNG CÔ ĐƠN SAO VIẾT THÀNH THƠ  !


                   
( Bé Lười)





          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/06B7B4B3804A4B3685318219ADCC23C2.jpg[/image]



Tâm sự riêng tôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2011 13:47:15 bởi beluoi >
Attached Image(s)
#1
    Bé Lười 11.03.2011 12:27:07 (permalink)
    0
    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/FBC8BF804BDB46C7B18D3C3A7E4859DC.jpg[/image]

    Gửi Anh Một Chút...

    Em gửi  anh một chút hương xưa
    Là hương hoa bưởi mới nở vừa
    Hồi ấy ta thường chơi dâu _rể
    Cùng dắt nhau về dưới trời mưa.

    Xếp tiếp gửi anh sợi tóc dài
    Ngày xưa buông thả rối lòng ai ?
    Chiều hè nghe thoảng hương bồ kết
    Nhớ mãi buổi nào vai dựa vai

    Gom thêm chiếc lá mùa thu phai
    Buổi đầu làm thơ đề tặng ai ?
    Tím mưc vẫn nguyên chưa phai úa
    Cho người đỡ nhớ, nét trang đài.

    Vội gửi cho anh chiếc khăn tay.
    Em vừa thêu dệt, chiều hôm nay
    Đôi cánh chim câu , vui quấn quýt
    Ly rượu chung tay, say vạn ngày.

    Bé Lười

    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2011 05:55:59 bởi Viet duong nhan >
    Attached Image(s)
    #2
      Bé Lười 11.03.2011 23:42:52 (permalink)
      0



      TÍNH  " Xù Thơ"  !


      Em đang tính xù thơ anh trốn biệt
      Nhưng lại nghe, da diết lời yêu thương
      Hình như trái tim ,em đã vấn vương
      Vần thơ thương của chàng trai thi sĩ.

      Ôi nhiều lần em đã say túy lúy
      Vần thơ tình anh ướp "hạt si mê."
      Ta lỡ uống nên quên mất lối về
      Đành ở lại, cạn chén thề tình ái.

      À anh ơi , anh có thấy ái ngại ?
      Khi nhớ anh, em lại viết  thành thơ
      Vo tròn câu vẫn là" nỗi đợi chờ."
      Để người về dù là trong thi ảo.

      Bé Lười 11.03.2011



      #3
        Bé Lười 12.03.2011 00:10:23 (permalink)
        0
        CHIẾC DÙ HỒNG

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/7F10B8316FA349889F5DAAA5C58E58A4.jpg[/image]


        Chiều tan lớp em về cùng màu tím
        Bước lang thang , hưởng gió lịm mát hồn
        Nào đâu biết , có người đợi hoàng hôn
        Dường như dõi, bước mòn  ngày sắp hết.

        Chiều tan lớp dáng ai kia giống hệt
        Người hôm qua , lẻ bước lối mòn xưa
        Và hôm nay , ta gặp trong cơn mưa
        Chiềc dù hồng dường, đưa ta xích lại.

        Hình như anh có điều gì ái ngại?
        Mà bước chân mãi chẳng giám bước dài
        Cứ theo sau , sợ phải gặp dáng ai ?
        Em nhìn lại, anh chỉ cười gặng nhỏ.

        Em  biết anh có điều chi muốn tỏ
        Nhưng ngập ngừng , chẳng rõ phải làm sao ?
        Thôi chào anh " trời đã hết mưa rào"
        Và đường về , đã cận kề trước mặt.



        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2011 00:22:48 bởi beluoi >
        Attached Image(s)
        #4
          Bé Lười 13.03.2011 15:33:21 (permalink)
          0
          Thôi Thà.......


          Gom lại làm chi những lá thư
          Nhìn thấy lòng đau nhát muốn nhừ
          Thôi thà để đó đừng nghiêng ngó
          Lại thấy bình yên trong tâm tư.

          Thực tại giờ đây đã chia phôi
          Yêu nhau mười cuộc chín vỡ đôi
          Tình yêu là thế ai cũng vướng
          Nhưng đời chưa nỗi bạc như vôi.

          10.03.2011
          #5
            Bé Lười 13.03.2011 17:26:21 (permalink)
            0
            TƯƠNG TƯ TRỞ LẠI ...!



            Hình như tôi lại nhớ mong ?
            Ôi cảm giác ấy, lại vòng về đây.!
            Ba năm trước, cũng lúc này
            Trái tim tôi đã, nhận lời yêu thương.

            Thời gian cộng với gió sương
            Tương tư trốn tiệt biết phương nào lần.
            Dần rồi tôi chẳng muốn cần
            Lao mình vào những gánh cân nợ đời.

            Thời gian cứ thế chuyển trôi
            Giật mình nhìn lại đời tôi khô cằn.
            Và giờ tôi thấy ăn năn
            Muốn xóa lại vết khô cằn tháng qua.

            Tim tôi ướt sũng nữa à
            Ừ đây! giờ giữ mặn mà ngày xưa.

            13.03.2011




            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/29D988360BBE4CA6B6510C47DD155A09.jpg[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2011 10:27:57 bởi beluoi >
            Attached Image(s)
            #6
              Bé Lười 14.03.2011 10:42:22 (permalink)
              0
              Anh Khờ Quá ...!


              Em ghét anh buổi đầu giám hôn lén
              Giám choàng tay ôm gọn eo ngọc ngà
              Nên bị em xua tay bảo tránh ra
              Nhưng thực tâm em vẫn yêu, vẫn muốn

              Anh khờ lắm mới thế anh đã tránh
              Làm tim em rung động buồn lắm người
              Tưởng nghe em nói tránh nhẹ người chẳng lui
              Ai dè mới..Thấy tay người buông xuống

              Con phố mưa ngày ấy sao ấm ấm
              Ấm vòng tay siết nhẹ môi kề môi
              Ấm tâm hồn em vừa được thảnh thơi
              Em nhớ mãi nụ hồn đầu anh ạ.

              10.03.2011

              #7
                Bé Lười 15.03.2011 12:12:33 (permalink)
                0
                Hình Ta Trong Thơ


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/86428B0D90214F538C96E3A2E443116F.jpg[/image]

                Viết tặng anh dòng thơ thương gắn bó
                Đem hong vàng trên ngọn nắng xuân thơm
                Để tẩm hơi ấm áp khi mùa đông
                Khỏi chạnh lòng khi không em bên cạnh.

                Em và anh  thơ đã quện sóng sánh
                Đi trên đường có chòng chành thực hư
                Nhưng chẳng rời, chẳng đứt đoạn cho dù
                Nắng, gió , bão , sóng dữ ào tràn tới.

                Tuy hình hài ta chưa bao giờ thấy
                Đủ tròn trịa làm khuấy động tim nhau
                Những nụ cười hoen nở khi xế chiều
                Hay đêm tối, cả bình minh lóe rạng

                Ta đã mang vẽ tạc thật đẹp đẽ
                Đủ để cùng  hò hẹn trong vần thơ
                Và tình yêu , luôn đầy ắp ước mơ
                Và thơ yêu luôn trường tồn năm tháng.

                14.03.2011






                Attached Image(s)
                #8
                  Bé Lười 15.03.2011 12:14:49 (permalink)
                  0
                  THÔI THÌ CŨNG CHIA LY


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/DB863FB794784FFB9E4A99207AAFAA81.jpg[/image]

                  Sương phủ bờ vai chỉ một màu
                  Mắt hoen rướm lệ phải khóc nhau?
                  Anh  trách tình ta mong manh quá ?
                  Hay trách nợ đời quá nặng đau ?

                  Anh ngồi nhìn giọt đắng cà phê
                  Còn em lặng bước quên lối về.
                  Sương thu buổi ấy dày thêm đặc
                  Phải quấn đường tình sầu lê thê.?

                  Thôi thì chia ly cũng đã rồi
                  Ta đừng buồn tiếc chi người ơi
                  Tiếng "anh " giữ lấy làm kỷ niệm
                  Gửi gọn vào thơ , nhớ một thời.

                  14.03.2011




                  Attached Image(s)
                  #9
                    Bé Lười 16.03.2011 02:21:48 (permalink)
                    0
                    Em Là Của Riêng Anh


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/CD4D3EF96E5D4F77974D91A334D5C345.JPG[/image]

                    Em nguyện là của riêng anh thôi
                    Dù đời kia có bạc như vôi
                    Đưa em đi, bỏ quên ngõ cũ
                    Nhưng tình em chỉ chút phai phôi.

                    Em sẽ của riêng anh tới khi
                    Mặt trời, trăng rằm tỏa sáng thi
                    Ngày đêm, hòa chung cùng làm một
                    Tình em mới đỡ chút xanh rì.

                    Em mãi riêng anh thôi, biết không
                    Giã Tràng se cát lấp biển đông
                    Đầy ắp thành sông em mới chịu
                    Lấy bớt tình em nhốt vào lòng.

                    Em muốn riêng anh vạn kiếp đời
                    Khi tim chẳng đập nữa người ơi
                    Khi thơ chẳng có lời yêu giận
                    Thì em mới chịu tách , buông rời


                    Mà thôi kệ đời có thế nào
                    Chuyển màu, dạng khác có ra sao
                    Thì em vẫn muốn là em đó
                    Chỉ mãi trao anh tình ngot ngào.

                    Bé Lười 16.03.2011

                    R













                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2011 05:58:55 bởi Viet duong nhan >
                    Attached Image(s)
                    #10
                      Bé Lười 16.03.2011 22:15:43 (permalink)
                      0
                      DÙ ĐỜI LÀ MỘNG ẢO


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/2433F4487E0E46A390F4D84F52B89AED.jpg[/image]

                      Em muốn anh là người tình trong mộng?
                      Để hằng đêm ta khiêu vũ bên nhau
                      Mượn phím từ để nối những nhịp cầu
                      Thành vần thơ làm ly rượu tình ái

                      Em muốn anh là thi sĩ trẻ mãi !
                      Chỉ riêng em , chỉ một mình em thôi
                      Những lời yêu tự giọng nói trên môi
                      Đừng sẻ chia cho người nào anh nhé.

                      Đã yêu rồi suy nghĩ đầy muôn vẻ
                      Sợ một ngày lại lạc mất hồn nhau
                      Sợ đêm thâu , một trong hai phải rầu
                      Đừng bảo em , sao nghĩ gì ích kỷ.

                      Dù yêu nhau , chỉ là trong mộng mị
                      Nhưng nhiều ,mùi nhiều vị đó anh ơi
                      Chờ đêm nay , nâng ly rượu nói lời
                      Mình cùng cạn, cùng say trong mộng ảo.

                      Bé Lười
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2011 22:18:25 bởi beluoi >
                      Attached Image(s)
                      #11
                        Bé Lười 16.03.2011 22:46:13 (permalink)
                        0
                        MỜI ANH

                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/8ED67749BC534DD68260888FB29C5F5E.jpg[/image]


                        Khi yêu nhau ai mà không muốn
                        Được cùng nhau thỏa sức mặn nồng
                        Được ôm hôn , bờ môi ngọt đúng không
                        Má sát má ngửi hương thơm mùi tóc

                        Có mối tình nào mà ta không khóc
                        Nhẹ nhàng rơi như mảnh vỡ pha lê
                        Đó là lúc , cả hai chung lối về
                        Nhưng sai nhịp, người bước cao bước thấp.

                        Tình trao em , không phân bua cao thấp
                        Anh đã dồn hết tâm huyết vào yêu.
                        Trái tim em , đã nguyệt lên một điều
                        Đừng phai mờ, đừng mất niềm tin nơi họ.

                        Rồi có ngày thuyền bơi nhanh bởi gió
                        Sóng không gào, mà lặng phằng mời ai
                        Đẩy thuyền ra giữa lòng biển rộng dài
                        Thỏa sức giỡn cùng sóng đùa , biển hát.

                        Và em mong ngay ấy mau đến thật
                        Để môi thơm còn điểm phấn người nhìn
                        Vòng eo ngọc, tạo dáng bên vườn xinh
                        Đầy mơm mởm chờ người vào để rước.

                        Bé Lười


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2011 22:47:26 bởi beluoi >
                        Attached Image(s)
                        #12
                          Bé Lười 17.03.2011 08:33:09 (permalink)
                          0
                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/23DB4EDF2F454E9DA119C234A08E57B9.jpg[/image]   
                           
                          Hình Em Xấu Lắm....Anh Còn Yêu ?


                          Khoan anh ,từ hãy nói lời yêu
                          Em vốn không phải bóng nàng Kiều
                          Không tài thi họa , nào hiền dịu
                          Vậy nên anh chớ nói tiếng " liều"

                          Em cũng không bằng Thị Nở đâu
                          Khuôn mặt em luôn có nét sầu
                          Đâu cười hớn hở như Thị ấy
                          Thế nên chẳng đủ , thuyết phục yêu

                          Em càng không phải bóng nàng Trăng
                          Đêm đêm gối mộng anh ước rằng
                          Thân anh sẽ biến thành chú Cuội
                          Để ngồi gốc đa, ngắm chị Hằng.

                          Em chỉ là nàng thôn nữ thôi
                          Không phấn má hồng, không son môi
                          Sớm lên nương rẫy, chiều xuống núi
                          Mượn nắng chiều hồng tô má tôi.

                          Vậy anh... hình em tạc rồi đó.
                          Giờ muốn ngỏ lời "yêu" nữa chăng?
                          Hãy nói cho em hiểu chút rằng:
                          Em vẫn là người anh hằng đợi ?.

                          Bé Lười












                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2011 08:34:11 bởi beluoi >
                          Attached Image(s)
                          #13
                            Bé Lười 17.03.2011 22:02:55 (permalink)
                            0
                            Trả Lại Cho Em


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/F4E2D3EE3D104BE4A15DB80DFD9E1C90.jpg[/image]



                            Hình như anh cất mất hồn thơ ?
                            Đêm nay trăng sáng em thẫn thờ
                            Ý đến, lướt nhanh , chẳng kịp với
                            Để lại mình em , với giấc mơ.

                            Hình như anh mang cất hồn em.?
                            Đêm đến một mình đứng bên thềm
                            Chờ ngửi , hương thơm quen hôm trước
                            Để lấy lại hồn , nhập xác thân.

                            Van anh đừng để em ngu ngơ !
                            Vần thơ em viết chẳng thành mơ
                            Hồn em lạc theo anh rồi đó
                            Đưa tay ta sẽ ,  kết duyên tơ.!

                            Bé Lười



                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2011 12:44:32 bởi beluoi >
                            Attached Image(s)
                            #14
                              Bé Lười 18.03.2011 12:49:29 (permalink)
                              0
                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/644DC215E57B4E1FAE54AD96EC34E678.jpg[/image]



                              Nếu Em Đi Với Người Dưng ?



                              Anh chẳng chê đời em thôn nữ
                              Cũng không màng, em xấu thực ư?
                              Em cũng không ham muốn thừa dư.
                              Và gật đầu nhận người che chở.

                              Nhưng nếu như có ngày lỡ dở
                              Bắt gặp em chung bước người dưng
                              Trên đường quê , hồi ấy ta từng
                              Cũng sánh bước, tìm được hạnh phúc.

                              Thì anh ơi, đoạn đường phía trước.
                              Có dừng chân, hay tiếp tục qua ?
                              Lặng nhìn em, mặt quay như là
                              Chẳng quen biết, như chưa từng quen biết?

                              Bé Lười 17.03.2011


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2011 12:51:15 bởi beluoi >
                              Attached Image(s)
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 75 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9