THƠ TÌNH-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 81 của 85 trang, bài viết từ 1201 đến 1215 trên tổng số 1261 bài trong đề mục
Hansy 31.08.2013 11:24:45 (permalink)
0
244.
 
CHỈ YÊU ANH

Em rót nhịp cho anh ngồi sáng tác
Một nẻo tình không lạc giữa trùng khơi
Sân ga chiều như điệu nhạc không lời
Nghe âm ấm khoảng trời đầy thương nhớ

Nơi xa đó con chim rừng trăn trở
Thương một người sợ vỡ mảnh trăng côi
Nhớ nhung ai lạc phím em ngồi
Bất chợt khóc em đòi anh phải dỗ

Em ứ chịu cho người vào thế chỗ
Cơn mưa luồng làm khổ trái tim đau
Biết anh yêu mà em vẫn buồn sao
Vẫn cứ sợ ngọt ngào bị tan biến

Ngày thấp thỏm đêm buồn luôn hiển hiện
Ám ảnh này khó diễn tả làm sao
Dù chân thành anh cũng đã mến trao
Vẫn hụt hẩng nao nao lòng khó nói

Em biết chứ dặn lòng không lầm lỗi
Chữ chung tình đánh đỗi một đời xuân
Chỉ có anh tất cả để em cần
Yêu anh nhé dặn lòng đừng thay đổi

Hoa Tím
 
DẪU LÀ…
 
Dẫu trái đất này có là tan tác
Thì tình mình vẫn ngọt mát trùng khơi
Vẫn yêu thương thầm thĩ triệu vạn lời
Đong quay quắt tràn qua bờ nhung nhớ.
 
Dẫu núi sông có muôn vàn cách trở
Thì vành tim nào có chịu đơn côi
Tha thắt gọi nhau khi đứng lẫn khi ngồi
Khao khát mãi đêm trùng phùng cám dỗ.
 
Dẫu thời gian có ngăn bờ chia chỗ
Cũng không làm yêu dấu nặng niềm đau
Vẫn thả tính cất cánh đến vì sao
Tìm về ấy trong niềm tin bất biến.
 
Dẫu ngọng nghịu khi hương tình hiển hiện
Chín cả lòng ước nguyện gời về nhau
Tấm trinh nguyên em kính cẩn dâng trao
Ta cảm động dẫu là không tiếng nói.
 
Dẫu đường đời gồ ghề bao thức lỗi
Thương nhau rồi tất cả vẫn là xuân
Vẫn tin yêu níu gọi mộng ân cần
Và chắc hẳn ngàn thu tình chẳng đổi.
 
HANSY
 
Hansy 28.10.2013 07:17:14 (permalink)
0

245. 

WOMEN’S EURO -2013

Trái bóng lăn đi ảo diệu thay
Lắm người chăm hẳm chuyện bao vây
Thủ thành lạng quạng ôm sao truợt 
Tiền đạo mánh mung sút quá hay
Hậu vệ kiên cường ta kín kẻ
Thủ quân tài giỏi địch loay quay
Mỗi Women Foot bao sôi động
Thế giới tung hô vạn tuế này

HANSY

ĐÁNH BI DA

Hai bi khoảng cách một gang này
Thụt khẽ lăn tròn tự động quay
Lữ khách chịu chơi khen quá dễ
Chủ nhà nói nhỏ ngắm cho hay
Đầu cơ bóng ưỡn thôi bao bọc
Nền vải xanh ươm kéo mép vây
Tay ngắn cây dài trườn phía trước
Mấy trò giải trí vậy vui thay

Hoa Tím

Hansy 17.01.2014 01:26:13 (permalink)
0
Hansy 08.03.2014 23:43:40 (permalink)
0




CHÚC MỪNG 
NGÀY PHỤ NỮ 8/3

(Ngũ vị hương)

Hồng tươi mến gởi tặng bao người 
Phụ nữ anh hùng biếc tuổi ơi 
Tổ quốc xây tình thêm cõi rạng 
Thôn làng tạo nghĩa bớt ngày tơi 
Êm đềm thỏa ngọt ngào cây trái
Sắc sảo niềm xuân rộn rã cười 
Lộng lẫy gương đời tô thắm đỏ
Mùa 3 buổi 8 vọng thơm lời 

Mùa 3 buổi 8 vọng thơm lời 
Rực rỡ ngàn hoa lắm thỏa cười 
Giữa cánh râu mày không yểu điệu
Trong niềm đạo nghĩa chẳng lìa tơi 
Quần thoa hỡi dẹp lòng mê đắm
Thỏa chí tung hoành nữ hiệp ơi
Mãi đẹp mùa xuân ngời sắc cảm
Hồng tươi mến gởi tặng bao người 

HANSY



Hansy 09.03.2014 01:09:37 (permalink)
0



LỄ HỘI MÙA THƯƠNG
(Ngũ vị hương)

Tình 3 mộng 8 khỏa tim người 
Phụ nữ vui lòng thắm trẻ ơi 
Nhạc trỗi vang trời lưu luyến gởi
Hoa nguyền trải đất ngọt ngào lơi 
Vầng duyên tỏa nguyệt bồng loang tới
Trúc thỏa dầm mê cõi hạnh cười 
Giữa chốn dương trần thơm thảo ngợi 
Cùng nhau vỗ cánh đượm bao lời 

Cùng nhau vỗ cánh đượm bao lời 
Phố trẻ miền quê rộn rã cười 
Xõa biếc ân tình trong nẻo đợi
Lâng nồng kỷ niệm giữa triền lơi 
Thơm lòng nhé phỉ nguyền xuân hỡi
Thỏa thệ hoa này thẫm ái ơi
Lễ hội trầu cau hoài phấn khởi
Tình 3 mộng 8 khỏa tim người 

HANSY


Hansy 17.05.2014 05:17:08 (permalink)
0

 
NHẮN TÀU PHỈ 

Chệt phỉ nghe này chớ hám ngông  
Đừng toan ỷ mạnh biển người đông  
Ngày nao rụt cổ toàn chui ống 
Hiện tại quác mồm chọc phá ông  
Lịch sự nước Nam chào tận cổng 
Ba gai dân Việt đuổi ra đồng  
Dẹp trò cướp đất đừng nuôi mộng 
Kẻo lại Bạch Đằng chết đáy sông 

HANSY
 

Nước Việt. 
Nước Trung to lớn hãy đừng ngông 
Ngang ngược lộng quyền tại biển đông 
Ghi sử nhiều đời còn chép rõ 
Con cháu có phạm tới nhà ông 
Nhớ không....?đời tổ sang xâm lược  
Vua giỏi tướng tài dựng cọc đồng 
Tan tác quân tàu thây chất đống 
Việt Nam hiển hách một non sông 
Minh Thủy Nguyễn  

ĐÁNH RẮN 
Vang lời thúc giục khắp non sông 
Nước Việt hôm nay dạ nhất đồng 
Dẹp sạch thù gian hòng thách bố 
Lùa tan tặc đảng tính trêu ông 
Bè hèn xác bỏ nơi biên giới 
Lũ khốn thây dìm chốn biển đông 
Rút lưỡi không xương loài rắn rết 
Vùi đầu đánh dập thói cuồng ngông 
Nguyen Minh Thai 

Khơi 
Ngàn năm vẫn mãi thói cuồng ngông 
Đất rộng to giàu cậy thế đông 
Lấn chiếm trời Nam vùng lảnh hải 
Xăm giành đất Việt đảo nguồn ông 
Bình ngô đại cáo còn lưu sử 
Bắc quốc đem thân bón ruộng đống 
Máu nhuộm Đằng giang chưa lắng động 
Khơi bày cảnh cũ thắm dòng sông 
TD Nguyen Huynh 

ANH EM-ĐỒNG CHÍ... 
Cuộc sống yên bình lại tự ngông 
Công khai xâm chiếm tại vùng đông 
Việt Nam Phi Líp Pin nào sợ 
Trung Quốc dám đùa với các ông 
Bè bạn chung tay cùng đánh dẹp 
Anh em sát cạnh hướng tương đồng 
Giặc tàu ngang nhiên qua không nổi 
Liều lĩnh xem chừng máu nhuộm sông. 
Minh Thủy Nguyễn 

THAM LAM  
Sao bò có lưỡi quá dài ông ? 
Ở tuốt bên Tàu liếm Biển Đông ! 
Chẳng sợ dao bầu đang thủ sẵn 
Liều mình thiết bị vác chạy ngông 
Dàn khoan kéo đến tìm dầu khí 
Hải tặc tràn qua ắc mạng vong 
Lịch sử ngàn xưa chưa tởn hã ? 
Đằng Giang xác giặc chất đầy sông. 
Tòng Trần 

LỜI CẢNH BÁO 
Quen nòi ỷ mạnh thích cuồng ngông 
Giở thói điêu tà cuỗm Biển Đông 
Phách lối xem thường Công ước bạn 
Ngang tàn vọng tưởng lý riêng ông 
Nghe này hãy nhớ danh Phù Đổng 
Cảnh báo đừng quên nhục ống đồng 
Sớm cút khi còn cơ hội nhỏ 
Không thời mộng quỷ xác lềnh sông... 
Quang Trần 

COI CHỪNG 
Thằng Ngô chú chệt lũ bay ngông 
Hiếp đáp dân lành ở biển đông 
Sĩ nghị thua đau đành núp ống 
Giặc tàu đại bại phải dè ông 
Liệu hồn bỏ mạng ngay ngoài cổng 
Sớn sác tan thây chất nghẹt đồng 
Phương Bắc ngàn năm xưa vỡ mộng 
Bạch đằng vướng cọc chết đầy sông. 
Chieu Nguyen Van 

ĐẢ TẠP CHỦNG 
Nước non tấc đất, mỗi gành sông 
Việt sử ghi danh máu nhuộm đồng 
Nam quốc muôn đời vang dõi tộc 
Thiên hà vạn thuở nối cha ông 
San bằng nhiễu loạn biên cương Bắc 
Giữ vững yên bình lãnh hải Đông 
Lấy đức anh hùng nghênh đại nghĩa 
Nhơ hèn tạp chủng, đả cuồng ngông! 
Nguyen Quoc Binh 
10 
NGOAN CỐ  
Đại Hán vẫn còn giữ tính ngông 
Binh hùng hải tặc đến càng đông 
Liệu hồn phen nữa mày chui ống 
Đừng để đợt này lão đánh ông 
Nước Việt đã từng đem cọc đóng  
Bọn bay lọt ổ máu tuôn ròng 
Chú Tàu chẳng sợ mà ươm mộng 
Hình ảnh Đằng giang chết thảm sông ! 
Tòng Trần 
11 
NGANG TÀNG  
Ba tàu dám giỡn mặt cùng ông 
Đại Việt oai hùng dũng sĩ đông 
Tỉnh mộng nhanh lùi quên bá đạo 
Khôn hồn lẹ cút bỏ cái ngông 
Trâu bò ác độc sao hoàn kiếp 
Cẩu tặc ngang tàn quyết cạo lông 
Quỷ dử hung hăng mày khó sống  
Mon men bỏ xác giữa dòng sông. 
Khanh Tran 
12 
PHẢI CHĂNG…? 
Hay là để đánh bọn Tàu ngông 
Giữa lúc quê nhà chửa rạng đông 
Cậy sức e rằng không tiễu phỉ 
So tài chẳng chắc được bằng ông 
Dàn khoan đặt chiếm hòng ngăn biển 
Thủy chiến bày ra định cuỗm đồng  
Tổ Quốc kêu nhờ thêm Mỹ - Nhật 
Phen này quyết giữ vẹn non sông 
Minh Hien 
13 
CHỚ NGÔNG 
Ơ hay...sao lại cứ chơi ngông ? 
Cậy thế đông người chiếm biển đông . 
Luật biển bấy lâu đà chỉ rõ 
Hoàng Trường nào phải của các ông . 
Khôn hồn xin cút đưng gây sự . 
Để khỏi tang thương xác tanh đồng . 
Sử sách lưu dày sao chẳng nhớ ? 
Dân Nam anh dũng giữ non sông ! 
Xuân Thung Lê 
14 
HỐNG HÁCH 
Cái bọn tàu kia hách lắm ông 
Ăn nhiều chóng đẻ rất là đông 
To mồm nói bậy còn manh động 
Khoác miệng làm càng lại rất ngông 
Chẳng nhớ ngày xưa ăn vũ khí 
Quên rồi thuở ấy bị mần lông 
Phen này lại muốn no đòn hả 
Tớ sẽ cho mày máu nhuộm sông. 
Khanh Tran 
15 
NGHE NÀY 
Sao còn cứng cổ hả đồ ngông? 
Lũ quỷ hình người chỉ cậy đông 
Kiếp trước cha mày từng rúc ống 
Đời nay hỗn láo gãi lưng ông 
Ngoan hiền lễ phép cho vào cổng 
Ngỗ ngược đem ra ném xó đồng 
Hãy nhớ đừng ương gàn dị mộng 
Coi chừng bỏ xác dưới lòng sông ! 
Cường Nguyễn 
16 
Y ĐỀ 
Bọn phỉ Ba Tàu hóng hách ngông  
Ngang nhiên xâm chiếm đất trời ông 
Giàn khoan tàu chiến tràn bờ cõi 
Thiết bị máy bay lấn biển Đông 
Hãy nhớ tinh thần Nam sắt thép 
Nên ghi lòng dạ Việt gang đồng 
Bao người tài trí như Phù Đổng 
Đánh đuổi bọn bay chết ngập sông. 
Khánh Mỹ Trần 
17 
SÁT THÁT  
Bọn phỉ tham tàn nghếch mặt ngông 
Trương tàu phá rối ỷ mình đông 
Đối kình co mỏ chờ thành cáo  
Gặp yếu giương vòi vội vẽ ông  
Nam thánh đứng lên khoe bản llĩnh 
Việt dân xếp lại kết thân đồng  
Hồn thiêng đất mẹ tràn linh hiển 
Nhấn hết quân tàu giữa biển sông  
Hoa Mây 
18 
Vang hùng ca 
Bành trướng thế nào hả đồ ngông? 
Đầu bò le lưỡi giữa trời Đông 
Hàm Tử - Toa Đô hàng lũ cháu 
Bạch Đằng - Hưng Đạo tựa cha ông 
Tàu Hán đừng mơ thềm lục địa 
Thuyền Mông chớ ảo lúa trên đồng 
Điện Biên trên biển không lường trước 
Hiển hiện trước ngàn vạn núi sông. 
Thờ Anh Thanh 
19 
ĐÁNH TAN LŨ CƯỚP 
Cướp giật bao đời cứ ngỡ ông 
Toàn chi bọ rận rất là đông 
Bao ngày tính kế hòng xâm chiếm 
Mấy lượt bày mưu giở thói ngông 
Giữ nước dân mình chung của sức 
Diệt thù cả nước tuốt gươm đồng 
Hồn thiêng Đất Việt luôn vang mãi 
Dìm xác quân thù tận dưới sông 
Trần Thùy Linh 
20 
ĐỪNG HÒNG! 
Vẫn thói ông Bành bổng giọng ngông 
Mưu đồ định cướp cả trời Đông 
Ngày nào diệt Thát còn chui ống 
Nhớ thuở trừ Thanh - vái lạy ông 
Chiến tích Đống Đa thây chất đống 
Chiến công biên giới xác đầy dồng 
Đừng hòng giở thói ngông cuồng mộng 
Nước Việt đồng lòng giữ núi sông 
Huy Thong Pham 
21 
Y ĐỀ 
Đen lòng đổ máu vẫn còn ngông 
Hám lợi a vào nhũng biển đông 
Đã đặt giàn khoan còn xả ống 
Không nhìn lãnh hải lại hù ông  
Ê đầu bại tướng mừng qua cổng  
Thảm nạn tàn quân khóc giữa đồng  
Cốt đã phơi đầy mau tỉnh mộng 
Tham cuồng sẽ phải xác chìm sông 
Văn Khả Hoàng 
22 
CẢNH CÁO TÀU TẶC 
Bọn giặc tàu kia chớ cuồng ngông 
Đừng ôm mộng ảo chiếm biển đông 
Tổ tiên bây đó mong được sống 
Làm chuột thoát thân rúc ống đồng 
Hôm nay lần nửa tan vở mộng 
Trận chiến mới đây tại Sông hồng 
Vì tham Tàu Tặc thây chất đống 
Chưa tởn sao còn hoạy biển đông 
Bao Nguyen 
23 
TRỊ TỘI. 
Tôi nghĩ kế này được chứ ông? 
Ba Tàu dụ nó xuống phương đông. 
Kỳ binh ta Thế Thiên Hành đạo. 
Tiến chiếm Trung Nguyên dạy lũ ngông. 
Mông Cổ đã đè doa trọc tóc. 
Nhật Hoàng còn cưỡi cạo trơn lông. 
Đánh tan bành trướng không đường sống. 
Đập bẹp bá quyền đổ xuống sông. 
Khanh Tran 
24 
Đừng Ngông 
Bọn Tàu đừng có vội mà ngông 
Người Việt cho dù chẳng có đông 
Quyết chí giữ gìn bờ cõi đất 
Nguyện lòng bảo vệ biển non sông 
Khôn hồn đưa hạm rời biên giới 
Dại xác phơi thây ở cánh đồng 
Lịch sử bao đời ghi rất rõ 
Nơi này lãnh địa của nhà ông 
Hoccachquen Motnguoi 
25 
ANH EM-ĐỒNG CHÍ... 
Cuộc sống yên bình lại tự ngông 
Công khai xâm chiếm tại vùng đông 
Việt Nam Phi Líp Pin nào sợ 
Trung Quốc dám đùa với các ông 
Bè bạn chung tay cùng đánh dẹp 
Anh em sát cạnh hướng tương đồng 
Giặc tàu ngang ngược qua không nổi 
Liều lĩnh xem chừng máu nhuộm sông. 
Người Mua Vui  
26 
ĐỒNG LÒNG ĐUỔI GIẶC  
Con bò mõm thối dở cuồng ngông 
Ngoáy lưỡi thò đầu liếm biển đông 
Ngọ ngoạy lần mò Mồm chuột cống  
Chui lòn chọc phá Cửa nhà ông 
Chung lòng đuổi giặc ta cùng tống 
Góp sức trừ Tàu bạn hiệp đồng 
Chặn đứng Trung Hoa gây bạo động 
Xin thề quyết giữ vẹn non sông 
Vũ Đức Thịnh



Hansy 06.06.2014 05:27:13 (permalink)
0
 

***************
CHÚC MỪNG GROUP 
THƠ TÌNH TRÊN NET
Thành lập: 01.01.2013
ĐẠT MỨC 50.000 THÀNH VIÊN
Ngày: 27.5.2014
**********************

CHÀO CÁC BẠN THÀNH VIÊN THÂN MẾN
NHÂN DỊP GROUP TTTN CỦA CHÚNG TA 
ĐẠT MỨC 50.000 THÀNH VIÊN
BQT THÂN CHÚC CÁC BẠN VÀ GIA ĐÌNH CÙNG BÈ BẠN 
MỘT CUỘC SỐNG VUI TƯƠI + HẠNH PHÚC + THÀNH ĐẠT

CÙNG CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ QUAN TÂM + ĐÓNG GÓP + ĐỘNG VIÊN + ỦNG HỘ + GIÚP ĐỠ CỦA TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ TRÊN FACEBOOK

TTTN - 27.5.2014
BQT TRANG THƠ
Người Sáng lập: HANSY
Các Trợ lý Admin:
Minh Hiền – Chút Tình Phai 
Hoccachquen Motnguoi – Trần Thùy Linh – Hoàng Thanh Tâm

************************************************** ************************************************** *********
*
CHÚC MỪNG TTTN 
CÓ 50.000 THÀNH VIÊN

Mừng THƠ TÌNH TRÊN NET 
Kết thành mối tơ duyên
NĂM MƯƠI NGÀN THÀNH VIÊN 
Cùng đắp xây ước vọng

Tình thơ ngàn bướm mộng
Kết nối khắp năm châu 
Thi hữu vững bền lâu 
Gởi trao điều nồng thắm

Trong vườn thơ đầm ấm 
Nam nữ chớm yêu thương 
Tỏa sáng trái tim hường 
Những tình nhân tươi trẻ

Thơ tình ngàn muôn vẻ 
Khiến say đắm lòng người 
Mang nỗi nhớ giọng cười 
Đến kim bằng thi hữu…. 

Hoccachquen Motnguoi

***

MUÔN SẮC TÌNH THƠ

THƠ ta lời lẽ muôn màu 
TÌNH ta một thuở dâng trào nhớ thương 
TRÊN đây khắp mọi nẻo đường 
NET thơ muôn sắc vấn vương bao người.

NĂM MƯƠI NGÀN BẠN trao lời 
TÌNH THƠ, XƯỚNG HỌA, ý ngời xuyến xao 
Nhẹ nhàng CÂU PHÚ ai trao 
BÌNH THƠ cảm nhận biết bao dạt dào.

GROUP ta tình cảm dâng trào 
Bao nhiêu THI HỮU cùng nhau nơi này 
Cho lời thơ mãi ngất ngây 
Cho từng câu chữ mãi hoài nét yêu.

Nhân đây xin tỏ đôi điều 
Chúc THÀNH VIÊN sẽ có nhiều thơ hay 
Cùng BAN QUẢN TRỊ chung xây 
THƠ TÌNH TRÊN NET ngập đầy niềm vui.

Trần Thùy Linh

***

SIẾT CHẶT TAY NHAU 

Năm mươi ngàn bạn đến chơi 
Không trà không rượu chỉ khơi nỗi niềm 
THƠ TÌNH TRÊN NÉT ngày đêm 
Thành viên mới cứ tăng thêm hàng giờ 

Nơi này bạn gửi mộng mơ 
Gửi thương gửi nhớ gửi chờ cho ai 
Trăng khuya sương lạnh vai gầy 
Người mang tâm sự đêm dài hắt hiu 

Người thì ấp ủ tình yêu 
Người chôn kỉ niệm dọa đày con tim 
Thôi thì chút hết ưu phiền 
Mượn trang thơ nét giúp mình giấu đi 

Từ nay đã đến nơi đây 
Cùng nhau siết chặt vòng tay bạn bè

Chút Tình Phai

***

CHÚC MỪNG 
NĂM MƯƠI NGHÌN THÀNH VIÊN 
THƠ TÌNH TRÊN NET 

THƠ TÌNH TRÊN NET thật hồn nhiên 
TÌNH nghĩa dài lâu kết bạn hiền 
TRÊN cõi huyền mơ nhiều ấm áp 
NET vùng ảo diệu lắm thần tiên 
NĂM lần xướng họa vui trời biển 
MƯƠI khoảnh ca hoà thắm phận duyên 
NGHÌN nẻo về đây cùng sở thích 
THÀNH VIÊN hội tụ biêt bao miền 

Minh Hien

***********************************************
***********************************************
* GROUP THƠ TÌNH TRÊN NET
https://www.facebook.com/groups/THOTINH.TRENNET/
* PAGE THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN
https://www.facebook.com/...TTTN-...ax_wizard=true
***********************************************
***********************************************

 
Hansy 25.07.2014 19:39:52 (permalink)
0
 
 
 
 
 


CHÚC MỪNG  
GROUP  
THƠ TÌNH TRÊN NET  
Thành lập: 01.01.2013  
ĐẠT MỨC 80.000 THÀNH VIÊN  
Ngày: 17.7.2014 
 
****************************** 
****************************** 


CHÀO CÁC BẠN THÀNH VIÊN THÂN MẾN  

NHÂN DỊP GROUP TTTN CỦA CHÚNG TA ĐẠT MỨC 80.000 THÀNH VIÊN, BQT THÂN CHÚC CÁC BẠN VÀ GIA ĐÌNH CÙNG BÈ BẠN MỘT CUỘC SỐNG VUI TƯƠI + HẠNH PHÚC + THÀNH ĐẠT 
CÙNG CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ QUAN TÂM + ĐÓNG GÓP + ĐỘNG VIÊN + ỦNG HỘ + GIÚP ĐỠ CỦA TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ TRÊN FACEBOOK
 


TTTN - 17.7.2014  
BQT TRANG THƠ  
Người Sáng lập: HANSY  
Các Trợ lý Admin:  
Hoccachquen Motnguoi –Trần Thùy Linh  
Chút Tình Phai – Hoàng Thanh Tâm
 
******************************* 
******************************* 


THƠ TÌNH TRÊN NET 

Thơ Tình ngày mới lập  
Thành viên chẳng bao nhiêu  
Khó khăn tuy có nhiều  
Nhưng đượm tình thi sĩ 

Thành Viên và Quản Trị  
Cùng góp sức vào đây  
Xây dựng tốt trang này  
Gắn kết tình bè bạn 

Thơ Tình thật trong sáng  
Ngọt ngào đầy yêu thương  
Bao tình nhân vấn vương  
Trải lòng vào Trên Net 

Bốn phương thầm giao kết  
Xây dựng Net như mơ  
Xứng đáng là Tình Thơ  
Luôn rạng ngời lãng mạn 

Với TÁM MƯƠI NGÀN bạn  
Có mặt ngày hôm nay  
Vun đắp Net tương lai  
Đẹp tươi và vững mạnh 

Hoccachquen Motnguoi 

*** 

NGÀN HOA 

THƠ vần lắng đọng nơi đây 
TÌNH càng thắm thiết đong đầy yêu thương 
TRÊN trang khắp mọi nẻo đường 
NET riêng phong phú tình thương dâng tràn 

TÁM MƯƠI NGÀN BẠN cùng đan 
Lời thơ, câu phú muôn ngàn sắc hoa 
Bình thơ ý nghĩa chan hòa 
Thành viên chung một lời ca giao tình 

Cùng nhau dệt ánh bình minh 
Chung tay xây đắp trang mình thêm xanh 

Trần Thùy Linh 

*** 

TRI ÂM  

Trang thơ Tình Net có lời  
Tri âm gửi đến mọi người gần xa  
Từ nay chung một mái nhà  
Thành viên Quản trị như là anh em  

Thi vườn trước lạ sau quen  
Bạn bè vui vẻ hợp lòng thi ca  
Nghĩa tình tri kỷ mặn mà  
Ngày đêm rộn rã lời ca tiếng cười  

Dù nơi góc biển chân trời  
Gặp nhau họa xướng cho đời thêm tươi  
Chén trà mời bạn nồng môi  
Mong cùng bằng hữu chung vui rạng ngời 

Chút Tình Phai 

*** 

Ân Tình Thơ Net 

Tri âm bạn facebook  
Tri kỷ trang Thơ Tình  
Chào bạn 80 nghìn  
Góp tình vào thơ net….. 

Hoàng Thanh Tâm 


******************************* 
******************************* 
GROUP THƠ TÌNH TRÊN NET  
https://www.facebook.com/groups/THOTINH.TRENNET/  
PAGE THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN
https://www.facebook.com/pages/TTTN-...ax_wizard=true 
************************************************** * 
************************************************** * 

MỜI CÁC BẠN THAM GIA TRÒ CHƠI: 
…. 
ĐƯỢC TRIỂN KHAI NGAY DƯỚI CMT CỦA TOPIC NÀY SHARE TẠI:  
THƠ TÌNH TRÊN NET 
https://www.facebook.com/groups/THOTINH.TRENNET/ 
CÁM ƠN CÁC BẠN 
BQT TTTN 
*********************************** 
*********************************** 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2014 19:41:03 bởi Hansy >
Hansy 03.01.2015 19:58:13 (permalink)
0
Hansy 28.08.2016 17:46:42 (permalink)
0
Hansy 20.07.2019 11:57:50 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
              TÌNH THƠ XƯỚNG HỌA
 Tập 1
Hansy - Minh Hien

1.
TRẦM CA
 
Nghe vọng lại  tiêng lòng vang khắp lối
Khắc khoải ơi, xám tuổi chạnh tim buồn
Mưa chan đời thổn thức nhịp sầu tuôn
Trầm yêu dấu buốt hồn trong nghiêng ngả .
 
Tháng ngày ơi  sao người đành vội vã
Miết đau thương lã chã giọt hoang gầy
Rét nàng Bân phả kín cõi lòng đây
Hoang hoải lắm đường xưa chìm ngõ tối .
 
Từng nốt gõ thầm thì niềm biệt dội
Nghe ran lòng nhức nhối  một nguyền đau
Nắng đầy trời chẳng sưởi ấm lòng nhau
Mắt  trắng dã thẩn thờ nhìn  số phận.
 
Nẻo ân tình trời gieo nhiều khúc đận
Bước vân du thầm lặng lẻ lỏi đường
Dẫu biêt rằng cõi tạm giữa vô  thường
Sao vẫn nuối một ân nguyền sâu thẳm...
 
HANSY
*
GIỌT SẦU THÁNG BA
 
Trời tháng ba sương giăng mù khắp lối
Hỏi vì ai tim bối rối u buồn
Từng giọt mưa nhòa với mắt lệ tuôn
Trong chiều nhớ hoàng hôn buông bóng ngả
 
Đường tình yêu chưa một lần vấp ngã
Sao bỗng nghe lòng mệt lả thân gầy
Anh đã xa hay còn ở nơi đây
Em bước đi mưa thêm dầy sớm tối
 
Rét tháng ba năm nay dường dữ dội
Nhào tim gan đang lặng trỗi niềm đau
Trời đã cho chúng ta được gặp nhau
Sao anh nói chia lìa - âu số phận
 
Cũng một kiếp người mà sao lận đận
Trắng một trời mưa trút giận con đường
Em sẽ về nối lại những bờ thương
Dẫu anh ở muôn ngàn phương vực thẳm
 
Minh Hien

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2019 16:14:46 bởi Hansy >
Hansy 26.07.2019 16:16:49 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
                               2
             THÌ THẦM VỚI TÌNH YÊU
 
Anh chỉ còn một tình yêu duy nhất
Trao cho em trọn vẹn đó nha em
Hãy nâng niu, trân trọng, hãy giữ gìn
Mỏng mảnh lắm nhưng đẫm vàn sâu thẳm.
 
Anh chỉ có giọt tim hồng nồng mặn
Rót vào em đặc sếnh cõi hồn em
Hãy thương yêu, gói gọn, ủ ấp thêm
Để mãi mãi dịu mềm như cổ tích.
 
Anh chỉ có một hương lòng ngọt mật
Chan trong em, hòa lẩn giữa lòng em
Để miên man tâm sự suốt ngàn đêm
Tình mình đó, liêu trai từ tiền kiếp.
 
Anh chỉ có một kiếp đời đơn chiếc
Giao cho em, người con gái anh thương
Dậy thơm nồng, tỏa dịu lịm ngàn phương.
Chùm hoa mộng lung linh niềm ngóng đợi.
 
Anh chỉ còn một tình yêu sau cuối
Dành cho em cả đó, nhé em yêu
Hãy thương anh, quyện một sáng như chiều
Sau tình em, anh không còn gì cho ai nữa…
 
HANSY
*
VALENTINE TRẮNG
 
Em có anh trong ngày tươi đẹp nhất
Tim bồi hồi ngây ngất cõi hồn em
Nụ hôn trao em xin nguyện mãi gìn
Dẫu cách trở trăm nghìn xa thăm thẳm
 
Em bên anh tình sâu dài nghĩa mặn
Đã bao mùa Valentine trắng gửi trao em
Càng yêu thương hạnh phúc lại nồng thêm
Chuyện đôi mình hằng đêm vào cổ tích
 
Em trao anh nồng nàn hương cỏ mật
Trái tim yêu chân thật mối tình em
Say sưa kể chuyện tình lúc nửa đêm
Lời yêu đương ngọt mềm muôn vạn kiếp
 
Em cùng anh sẽ không còn bóng chiếc
Mùa xuân đầy lá biếc gửi người thương
Kéo không gian sáp lại nối hai phương
Nắng sẽ tỏa trên đường ai vẫn đợi
 
Em yêu anh tình đầu là tình cuối
Thủy chung lòng không đổi, nhé anh yêu
Quấn quyện vào nhau sớm sớm chiều chiều
Dẫu có chết không chia lìa được nữa...
 
Minh Hien
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2019 16:18:10 bởi Hansy >
Hansy 30.07.2019 11:44:50 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
                                3
              ANH LÀ THI SỸ
 
Anh là thi sỹ
Hồn lãng đãng thơ
Thu về mộng mơ
Gửi ngàn trang giấy
 
Em là cô gái
Rất đỗi bình thường
Sáng dậy thổi cơm
Chiều về rửa bát
 
Tình anh bát ngát
Với vạn trăng sao
Ước vọng vời cao
Ngàn sau để lại
 
Tình em vụng dại
Lo lắng cho anh
Cầu nguyện cao xanh
Cho người khoẻ mạnh
....
 
Minh Hien
*
EM LÀ NỮ SỸ
 
Em vốn là nữ sỹ
Từ dạo bén mùi thơ
Hay lờ lững giữa mơ
Rồi ghi tình lên giấy
 
Vẫn bằng lòng phận gái
Giữa bao nẻo vô thường
Làm phận sự áo cơm
Dẫu mỗi ngày đôi bát
 
Tình em luôn đượm ngát
Trầm bổng nhịp lòng cao
Vói tay hái vì sao
Về ủ mầm yêu lại
 
Từ buổi đầu thơ dại
Đã quyện lấy đời anh
Giữ mãi nhé màu xanh
Cho tình mình vươn mạnh
 
HANSY

Hansy 03.08.2019 13:57:47 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
TÌNH THƠ XƯỚNG HỌA
 Tập 2
[<font]
Hansy - Thanh Xuân
4.
THƯƠNG YÊU THÊM NỮA
 
Hãy nồng mặn giữa mùa thơm nắng hạ
Dẫu đôi mình cách biệt khoảng trời xa
Sát liền nhau như cánh của thiên nga
Cho muôn thuở màu tình không thể dạt.
 
Hãy tha thiết để vần thơ luôn ngọt 
Ủ ấp mơ trong suối mát cung tình
Thơm thật thơm, dòng ái mộng toàn nguyên
Gom hết lại cho cõi lòng thắm thiết.
 
Hãy dịu dàng cho trời yêu luôn biếc
Ngọt ngào ơi, hoài mãi được người trao
Dỗ mơ hoa để sóng nhớ dâng trào
Đơm lấp lánh ngàn sao trên số phận.
 
Hãy nồng nàn để yêu thương đượm mặn
Lắng tai nghe âm vực của huyền linh
Ngày mai đây hương ái dậy trúc-quỳnh
Vòng tao ngộ buộc ràng tim đôi lứa.
 
Hãy yêu nhé, thương nhau thêm chút nữa...
 
HANSY
*
VŨ KHÚC RU MƯA
 
Từng giọt mưa vỡ trong mùa cuối hạ
Nỗi niềm thương theo vũ khúc loang xa
Giọt mưa mềm nâng tiếng hát ngân nga
Từng cung bậc là tình ta dào dạt
 
Trăm lối nhớ đọng trên viền môi ngọt
Những yêu thương da diết mộng mơ tình
Từ nơi em e ấp hạt trinh nguyên
Theo dòng chảy gửi về anh ….tha thiết…
 
Hạt thương nhớ gửi mùa trăng biêng biếc
Hạt tự tình gửi ánh mắt em trao
Hạt mênh mang lời yêu dấu dâng trào
Dệt sợi tình mưa tri giao duyên phận..
 
Dẫu cách xa chẳng phôi pha nồng mặn
Kết mạch thơ trao ước mộng lung linh
Ta dắt tay về trong lối trúc- quỳnh
Vũ khúc ru mưa neo bến tình …đôi lứa…
 
THANH XUÂN
 
Hansy 05.08.2019 21:40:57 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
                               5
                 NÓI VỚI NGƯỜI TÌNH
 
Trao em đó vẹn nguyên một hồng tim
Tình nồng thắm dịu dàng thay tiếng nói
Dẫu mai này niềm yêu sơ sẩy lỗi
Trái tim thương em hãy giữ luôn cùng.
 
Gởi em đó lãng mạn một cõi hồn
Ngan ngát đượm trời mơ thơm ngọt mật
Dẫu đời này nhiều trái ngang rất thực
Ủ ấp hoài, em nhé, cả khi buồn.
 
Tặng em trọn nhớ ngát lẫn thương ngần
Cất kỹ nhé, gia tài anh cả đó
Gói tròn lại, với nhau, viền nhịp thở
Để tình thơ cứ lãng đãng vô cùng...
 
HANSY
*
GÓC TÂM TƯ!
 
Em sẽ giấu anh vào góc nhỏ trái tim
Nơi thẳm sâu bao nhiêu điều chưa nói
Nhưng đôi lúc em thấy mình có lỗi
Lỗi đã yêu anh trong nỗi nhớ khôn cùng.
 
Em sẽ giấu anh vào đáy tâm hồn
Nơi chứa đựng bao nhiêu điều bí mật
Ở nơi ấy, tình yêu em chân thực
Góc bình yên, chẳng có những u buồn.
 
Em sẽ giấu anh vào giọt nhớ trong ngần
Muôn niềm yêu ánh mắt em ở đó
Nỗi nhớ anh nồng nàn từng hơi thở
Dẫu cách xa mà nhung nhớ ..đến vô cùng….
 
THANH XUÂN
 
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 81 của 85 trang, bài viết từ 1201 đến 1215 trên tổng số 1261 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9