LẺ BÓNG
Chào các bạn ! Mình võ vẽ vài vần thơ góp vui. Mong các bạn dìu dắt. Vui cùng !
MỜI BẠN
Mời bạn vào nhà mình chơi
Khi mình vắng mặt - để rơi thơ chào
Nhà mình cổng mở mời vào
Hoà cùng vần mộng thi hào thêm thân
LẺ BÓNG
LẺ BÓNG
Lẻ bóng chiều sương lạc cuối đường
Mây sầu bảng lảng tím màn buông
Khúc tình ca trổi lên cung nhớ
Mấy nhịp đàn vương dấy điệu buồn
Ai nhặt lá sầu hoa Hạ rơi
Cuối Thu lá rớt rơi tơi bời
Xoáy vòng rời khỏi vòng tay với
Khoan nhặt nhạc buồn đàn chơi vơi
Hãy góp giùm thu lá cuối trời
Gom vào kí ức vọng muôn nơi
Sầu vương cung ái lên mi biếc
Đợt sóng triều dâng lẻ bóng đời
Tiết trời chuyển gió buồm ra khơi
Xa mấy trùng dương vạn lý rời
Bến xưa còn lắng sầu biển nước
Nhạc trổi ầm vang nhịp rã rời
LẺ BÓNG
27/03/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2011 12:55:29 bởi LẺ BÓNG >
MƠ XƯA
Ai có về xưa chiều tiễn đưa
Mây giăng tím lối hàng thông thưa
Đồi thơ róc rách suối mơ vọng
Gió động âm vang khúc nhạc thừa
Dáng ai thấp thoáng qua màn mưa
Bóng ngả xuyên mành trắng bước trưa
Buồn rớt trĩu lòng sầu giọt nhớ
Vần thơ bỏ dở giấc mơ vừa
Bến thương đứng ngóng đò về chưa
Lữ khách hẹn gì buổi giao thừa
Năm tháng bóng hình xa vạn lý
Để tương giao khúc buồn chiều mưa
Bóng mờ xa ấy phải người xưa ?!
Phải người xưa ?!
Phải người xưa ?!
Phải người xưa ?!
LẺ BÓNG
27/03/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2014 20:12:28 bởi LẺ BÓNG >
BỜ MONG
Hàng hoa phượng tím nghiêng chiều mong
Gió trổi cung thương lạc mấy dòng
Nốt trầm, nốt bổng điệu sầu nhớ
Vang vọng thanh âm trổi tiếng lòng
Mưa rơi đọng giọt màu mơ phai
Tím sầu phượng vỹ ngã nghiêng đài
Hoa rơi lả cánh chiều tan tác
Nhạc buồn tiếng lạc dỗi cung sai
Dáng ai qua ngỏ bên sườn Đoài
Mưa phùng giăng kín mắt ai cay
Dõi trông màn nước mờ nhân ảnh
Thổn thức bờ thương mưa đổ dài
LẺ BÓNG
27/03/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2014 20:22:49 bởi LẺ BÓNG >
CÓ PHẢI CƠN MƯA ĐẦU
Có phải cơn mưa đầu làm ai nhớ lại
Một chiều xưa ghé trú ngoài hiên thừa
Có phải đâu mưa Ngâu về lỗi nhịp
Ô Thước buồn vì Ngưu - Chức phân chia
Hình như là có một buổi chiều mưa
Làm ướt áo màu Thu sầu mắt tím
Hình như là cánh cổng chưa đóng kín
Nên khách vào trú giọt mưa thừa
Hương Dạ Lý cài thơm bờ tóc mỏng
Mây bay vờn tơ suối mộng hồn say
Mong mưa hoài mưa mãi lưu chân hài
Cho nhịp khúc cầu ai nối lại
LẺ BÓNG
27/03/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2014 20:32:14 bởi LẺ BÓNG >
GIẤC MƠ CỦA TÍM
Người biết không trên triền mơ dốc nhớ
Tôi để quên một chiếc lá tình thơ
Lá mùa Thu tim tím mộng đôi bờ
Trái tim vẽ đôi vần thơ vào đấy
Người có qua bên triền đồi thuở ấy
Nhặt giùm tôi gửi đấy gió về thương
Và nơi đây thôi đợi mấy nhật thường
Để nhận lại vần tương tư xưa hẹn
Những canh khuya tím vào mơ bẽn lẽn
Giấc ngủ đầu chìm giữa trận mưa ngâu
Đợi chờ nhau kinh tuyến qua địa cầu
Khi trùng hợp tím màu tươi rạng rỡ
LẺ BÓNG
27/03/2011
ĐỨNG DƯỚI HẠ XƯA
Ta đứng dưới Hạ xưa ngày nhỏ
Gốc phượng buồn tím cả đường mơ qua
Hạt mưa bay bụi tím rưng nhuỵ hoa
Cánh phượng mỏng bay xa còn trở lại ?
Hình như không ! Cánh Nhạn bay là xa mãi
Uyên rưng sầu gom góp lại thời gian xưa
Khúc đàn trầm khãy mãi những âm thừa
Nhạc lỗi nhịp buồn đưa dĩ vãng
Chiều tím rớt mây trời bảng lảng
Chạm thanh âm lảng vảng bóng mờ thu
Ai về xưa hay nhạc khúc âm dư
Nghe tiếng bước như người xa trở lại
...
LẺ BÓNG
27/03/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2011 20:35:12 bởi LẺ BÓNG >
HẠ TÍM MƠ
Em biết không ta thương mùa Hạ cũ
Điệu khúc buồn ve trổi khúc tâm thư
Phượng tím buồn vương mắt ánh tà dư
Gió gom xác phượng chừ ai quên lảng
Em biết không những chiều mây bảng lảng
Sương trắng sầu mưa đọng giọt mưa Ngâu
Tình Chức Ngưu Ô-Thước chưa bắt nhịp cầu
Nên chờ mãi hai bên đầu nỗi nhớ
Chiều chùng xuống tím mây buồn trăn trở
Màu thơ sầu tím buồn viết dỡ dang câu
Ai dò sông có biết lòng nông sâu
Tình xưa lặng vắng sầu bao nhung nhớ
Tím, mắt ơi dõi trông xa muôn thuở
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2011 00:32:40 bởi halethuong >
KHÔNG ĐỀ
Trời mưa ướt mỏng tóc may
Gió thương chải giúp dắn dài sợi mong
Giao mùa tiết mấy vào Đông
Nắng chưa kịp đến ai hông tóc thề ?
LẺ BÓNG
28/03/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2011 19:26:57 bởi LẺ BÓNG >
MƠ TIÊN
Lửng lơ ngọn gió vờn cây
Đàn đưa bóng nguyệt vào đây dạo cùng
Ai mang ánh lửa bập bùng
Gọi đêm cô tịch phủi rồi trần ai
Liễu đào một nét hoàng mai
Hoa ghen dáng ngọc thoát thai gót trần
Mơ màng hồn nhẹ lâng lâng
Cõi tiên vũ khúc đào nguyên chốn này
Khói trầm ru giấc nồng say
Hà Giang trãi lối thuyền mây bồng bềnh
Chập chờn sóng nước lênh đênh
Cửa trời ẩn hiện sáu bên tiên đồng
Thảnh thơi thiên tửu thơm nồng
Thẩn thờ dạo cảnh non bồng chơi vơi
Cung tiên yến tiệc gọi mời
Gieo duyên vạn kiếp phước trời mới ban
Thiên thai châu ngọc vô vàn
Hoàng Anh Khổng Tước tọa đàm lời ngay
Thế trần phàm tục đâu hay
Vân du mộng ảo đêm nay diệu kì
Giấc tiên chưa hết canh thì
Mộng tan chợt tỉnh hồn về xác phu
Lửa tàn nguyệt cũng mờ lu
Mơ tiên một giấc thiên thu ngậm ngùi !
02 - 10 - 2010
Nguyễn Tâm
PHIÊU DU VẦN THƠ
Phất phơ ngọn cỏ bên bờ
Đồi mơ dốc mộng lửng lờ mây trôi
Lá sầu ai nhặt giùm tôi
Để lên cung phím đàn lơi khúc buồn
Trúc nghiêng lả ngọn chiều buông
Giọng ai trầm bổng tơ vương nỗi lòng
Đàn xưa vọng tiếng thinh không
Trần gian cảm cảnh cô phòng giá băng
Hương bay khói quyện cao tầng
Lầu mây nguyệt khuyết sương giăng nỗi niềm
Đàn thiêng vang đến cung tiên
Hằng Nga vén bước trông miền trần mơ
Bộn bề kiếp sống phồn hoa
Tất bật ngày tháng đồng xa thôn làng
Bát cơm chén nước muộn màng
Lo toan cuộc sống sở tan về cùng
Nhân gian bận rộn việc chung
Nhạn Uyên liền cánh bên khung cửa đời
Thiên san tiên cảnh thãnh thơi
Đàn vui vũ khúc vọng nơi bụi trần
Trông xa cõi mộng hoan hân
Đèn dầu khuya cạn rạng dần tinh mơ
Dỡ dang vần nhịp điệu thơ
Lưu vào trang nhớ đợi chờ bút khai
LẺ BÓNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2011 00:31:07 bởi LẺ BÓNG >
Trích đoạn: LẺ BÓNG
KHÔNG ĐỀ
Trời mưa ướt mỏng tóc may
Gió thương chảy giúp dắn dài sợi mong
Giao mùa tiết mấy vào Đông
Nắng chưa kịp đến ai hông tóc thề ?
LẺ BÓNG
28/03/2011
Hi hi. Tìm được nhà bạn rùi đi nì. Nhà đẹp ghê. Chúc sáng tác nhìu nhìu nhé.
HÁI MỘNG MÙA ĐÔNG
Ai về
hái mộng mùa Đông
Ươm vần thơ nhớ vào lòng câu thơ
Trái mùa
nụ nõn bơ vơ
Cánh chưa mở cửa dòng thơ ngược triền
Sườn đồi
thoai thoải chia miền
Nửa sầu trăng khuất nửa nghiêng dáng buồn
Ai về
hái mộng lá buông
Che vầng trăng nhớ người thương dõi tìm
Ai về
hái mộng sầu riêng
Hai đầu giang khúc thiên niên sử tình
Người về
hái mộng cho mình
Vần thơ lẻ bóng dáng hình mờ Đông
Bao mùa
bến đợi bên sông
Đò thương lỡ chuyến tình không thấy về
LẺ BÓNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2011 20:13:46 bởi LẺ BÓNG >
Gửi Gửi người bạn gặp trong mơ Mà thường ngày vẫn làm thơ tặng mình. Bao nhiêu nghĩa, bấy nhiêu tình Xuân qua hè đến lặng thinh đâu rồi. Nắng mưa là việc của trời Sao em cũng thế cho đời đầy mây. Trung Dũng NHẮN Chiều nay gió cuốn bụi bay Phủ mờ nhân ảnh bao ngày còn in Kiếp trần bao nổi điêu linh Mơ về một cõi thiên đình lửng lơ Sương nào phủ kín vần thơ Để hồn dờ dật lòng chơ vơ buồn LẺ BÓNG
HẠ TÍM MƠ
Em biết không ta thương mùa Hạ cũ
Điệu khúc buồn ve trổi khúc tâm thư
Phượng tím buồn vương mắt ánh tà dư
Gió gom xác phượng chừ ai quên lảng
Em biết không những chiều mây bảng lảng
Sương trắng sầu mưa đọng giọt mưa Ngâu
Tình Chức Ngưu Ô-Thước chưa bắt nhịp cầu
Nên chờ mãi hai bên đầu nỗi nhớ
Chiều chùng xuống tím mây buồn trăn trở
Màu thơ sầu tím buồn viết dỡ dang câu
Ai dò sông có biết lòng nông sâu
Tình xưa lặng vắng sầu bao nhung nhớ
Tím, mắt ơi dõi trông xa muôn thuở
halethuong
GỢI NIỀM KÍ ỨC
Hạ chiều mây tím lơ ngơ
Vần thơ ai nối bơ vơ câu buồn
Mưa rơi nước có về nguồn
Bài thơ đoản khúc nhịp buông lỡ làng
Ai về kịp chuyến sang ngang
Bến sông Nhật Lệ mấy hàng mưa rơi
Giọt trời hay nước mắt đời
Rớt vào nỗi nhớ một thời tình thơ
Tan canh người còn đứng chờ
Bên song cửa mộng bến bờ thuyền xa
Lữ hành kiếp sống xa nhà
Lảng du điếm bước biết là về đâu
Trăng non chênh chếch nghiêng sầu
Gió là ngọn cỏ dầu dầu tuyết đong
Quê hương còn nhớ người không
Mà lòng thao thức trông mong nẻo về
Chiều nay mưa lệ lê thê
Gợi niềm kí ức lời thề còn chăng
LẺ BÓNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2011 12:56:52 bởi LẺ BÓNG >
Xin chào tim tím bụi hoa,
Nắng mai len nhẹ loà xoà tán thơ,
Xin chào tím ngắt chân trời,
Bóng nào lẻ bước giữa đời quanh hiu...
TÍM BUỒN LẺ BÓNG CHỜ MONG
Tím nhìn về mãi sông thương
Đò sang muộn chuyến còn vương bến đâu
Mắt buồn dõi mấy nhịp cầu
Cầu bao nhiêu nhịp lệ sầu bấy nhiêu
LẺ BÓNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2011 13:37:56 bởi LẺ BÓNG >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: