LẺ BÓNG
Xin chào tim tím bụi hoa,
Nắng mai len nhẹ loà xoà tán thơ,
Xin chào tím ngắt chân trời,
Bóng nào lẻ bước giữa đời quanh hiu...
Precious Stone
Kính chào Ngọc Thạch
LẺ BÓNG TÍM BUỒN Em là bụi Tím cô đơn Lẻ loi chiếc bóng chiều mơn man sầu Bên đồi ngọn cỏ dầu dầu Tím buồn lẻ bóng chìm sâu nỗi niềm Tím buồn góc nhỏ sầu riêng Bước chân lữ khách lảng nghiêng gót về
LẺ BÓNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2011 23:05:36 bởi LẺ BÓNG >
Tím ơi đừng mãi âu sầu,
Gọt đài xin cứ một màu mộng mơ,
Nỗi niềm to nhỏ bâng quơ,
Được thì xin lấy vần thơ giãi bày...
Đêm nay đong ánh trăng đầy,
Rọi hòn đá cuội nằm say bóng ngà.
Tím ơi đừng mãi âu sầu,
Gọt đài xin cứ một màu mộng mơ,
Nỗi niềm to nhỏ bâng quơ,
Được thì xin lấy vần thơ giãi bày...
Đêm nay đong ánh trăng đầy,
Rọi hòn đá cuội nằm say bóng ngà.
Precious Stone
VÙNG TRỜI XANH HY VỌNG
Em thôi làm Tím hoa sầu
Mà là trời rộng một màu thiên thanh
Cánh cò bay tận trời xanh
Cho đầy hy vọng bên gành ước mơ
Quê hương người đợi từng giờ
Em xin gửi nhớ vần thơ hẹn về
LẺ BÓNG
Gặp,
Khi tôi gặp em, tôi chỉ muốn
Muốn nhiều nhưng chẳng mở được lời,
Người ta cứ lạc bi xoay chuyển,
Còn tôi mong mỏi một đôi câu...
Vì sao tôi chẳng thể tell you?
Chuyện có gì đâu cứ lù khù,
Mắt nhìn chạm mắt tim đau thắt,
Lẳng lặng hồn tôi vương tiếng ru,
Cũng tại vì tôi đây quá ngu,
Để em ra cửa mặt đỏ phù,
Em nhìn không nói... chờ tôi nói,
Tôi chỉ chào em... khẽ see you,
Precious Stone
THẤY
Hôm kia qua ngỏ không tell you
Bởi vì mưa gió thổi vù vù
Lật tung cái nón em đâu đấy
Tìm không thấy nón mà see you
Em về thừ mắt trông xa mù
Ai nhìn cũng bảo là mi bư
...
LẺ BÓNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2011 03:15:22 bởi LẺ BÓNG >
NHẮN
Chiều nay gió cuốn bụi bay
Phủ mờ nhân ảnh bao ngày còn in
Kiếp trần bao nổi điêu linh
Mơ về một cõi thiên đình lửng lơ
Sương nào phủ kín vần thơ
Để hồn dờ dật lòng chơ vơ buồn
LẺ BÓNG
Có Còn Như Xưa
Đường đời đi mãi cũng mòn
Đường tình, yêu mãi có còn như xưa?
Giận hờn lúc nắng, lúc mưa
Dỗ dành từ sớm tới trưa không thành.
Nhìn hàng nước mắt vòng quanh
Xót đau lòng lắm nỡ đành làm ngơ.
Tìm đâu được nữa ngày xưa?
Thiếu chăm bón nhánh cây khô mất rồi.
Trung Dũng
Thơ bác Dũng vừa sạch vừa trong
Đọc nghe mát tận tấm lòng người ta
Vạn vật cây cỏ lá hoa
Tinh tươm tất cả thật là hay ơi
Êm đềm con nước chảy xuôi
Cánh buồm đỏ thắm nhẹ trôi theo dòng.
La đà từng áng mây hồng
Nhấp nhô nhịp sóng thấy lòng bâng khuâng.
Trung Dũng
Thơ bác Dũng vừa sạch vừa trong
Đọc nghe mát tận tấm lòng người ta
Vạn vật cây cỏ lá hoa
Tinh tươm tất cả thật là hay ơi
LẺ BÓNG
Êm đềm con nước chảy xuôi
Cánh buồm đỏ thắm nhẹ trôi theo dòng.
La đà từng áng mây hồng
Nhấp nhô nhịp sóng thấy lòng bâng khuâng.
Trung Dũng
VẦN THƠ THANH TRONG
Tàu chiều rẻ sóng màu hồng
Mây trời dang rộng tấm lòng bao la
Thơ người trong suốt tâm hoa
Ý từ thanh khiết thơ ca tươi vần
Dù xa cách mấy cũng gần
Trẻ già đều đọc toàn dân nối vòng
Tay lớn Nam Bắc Tây Đông
Vui cười hớn hở nắng hông ấm tình
Thơ càng đọc càng thấy xinh
Cuộc sống thường ngày tươi tinh rạng ngời
Vần thơ thanh sạch muôn đời
Lứa tuổi nào cũng đến chơi được lòng
Văn hoá Việt mãi sáng trong
Không hề vẩn đục ngược dòng thơ ca
Sáng trăng sáng cả vườn hoa
Trẻ theo gót già bút hoạ vui ha !
LẺ BÓNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2011 19:42:51 bởi LẺ BÓNG >
Chỗ này trong sáng xin vào chơi
Chơi một chút thôi sẽ biệt rồi
Cuộc sống ngày thường sao đẹp thế
Ghé vào kính chúc thơ vui ơi
An Viên
Chỗ này trong sáng xin vào chơi
Chơi một chút thôi sẽ biệt rồi
Cuộc sống ngày thường sao đẹp thế
Ghé vào kính chúc thơ vui ơi
An Viên
(Lính mới xin đầu quân cùng chủ tứng Trung Dũng oai hùng!)
Mến Chào Bạn Hữu
Xin chào bạn ghé thăm tôi
Nhà tranh vách nứa một nơi thanh bình.
Hoa thơm khoe sắc hữu tình
Nắng vàng chan chứa chúng mình cùng vui.
Dú rằng viễn xứ đôi nơi
Việt Nam tổ quốc bầu trời vẫn chung.
Vần thơ mộc mạc ấm lòng
Chân tình, thanh bạch mặn nồng hương hoa
Đời của bạn, đời của ta
Chung tay góp sức quê nhà đẹp tươi.
Bình minh thắp sáng núi đồi
Người người rạng rỡ nụ cười của xuân.
Trung Dũng
[image]
http://up.anhso.net
[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2011 15:09:51 bởi Trần Trung Dũng >
RU EM
Ru em ngủ giấc trưa ngoan
Tiếng con ve nhỏ râm ran hát rền
Ngủ đi trên cánh tay mềm
Dưới vòm lá thấp êm đềm giấc mơ
Ngủ ngon bên cạnh cuộc đời
Có anh ngồi quạt ru hời theo ve
Mai này , mỗi lúc sang hè
Một mình em nhớ tiếng ve đừng buồn
Ru em , ru chỉ một lần
Bên đời hiu quạnh - xa dần bước chân.
tranmai.ngan
RU MỘNG
Ru em khe khẽ dịu dàng
Trưa hè nắng ấm bên hàng tre xanh
Ngủ ngoan em thơ của anh
Cung đàn nắn phím anh dành dỗ em
Ru em nhẹ tiếng à ơi
Ru hời hời mộng ngàn lời ước mơ
Ru em ngọt điệu vần thơ
Ru chiều con nhện giăng tơ một đời
Ru em lắng tiếng à ơi...
à ơi...
à ơi...
à ơi...
Chào LẺ BÓNG . Cháu họa bài thơ thật hay. Sang thăm cháu đây. Chúc cháu vui và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Thân mến.
LẺ BÓNG CHIỀU MƯA
Bước em đi trong chiều mưa lẻ bóng
Đường còn dài đôi ủng ướt cả chân
Em về tìm dấu vết những ngày thân
Còn ai đợi trong những lần mưa bụi chắn
Em về lại con đường xưa sao vắng lặng
Buồn mông mênh màn nước phủ mưa giăng
Tìm quanh - không - một bóng em in hằn
Lê gót nhỏ theo lằn thơ nỗi nhớ
Vẳng bên tai em là lời mưa than thở
Gió du buồn qua từng thớ thịt giá băng
Mưa cứ rơi và em cứ từng bước âm thầm
Con đường vắng chỉ mình em buồn đếm bước
Màn sương trắng mờ mờ che phía trước
Màn mưa buồn cứ rơi giọt vắn dài
Tiếng mưa sầu đưa mãi gót chân hài
Ngỏ nào đợi đường mai em về lại
"Có ai không?" - con đường sao trống trải
Chỉ mình em lẻ bóng nỗi u hoài
Mưa bụi giăng phủ kín cả hình hài
Không ai thấy - Bóng đường dài - xa mãi !
LẺ BÓNG
3/4/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2013 20:45:11 bởi LẺ BÓNG >
Trích đoạn: LẺ BÓNG
LẺ BÓNG CHIỀU MƯA
Bước em đi trong chiều mưa lẻ bóng
Đường còn dài đôi ủng ướt cả chân
Em về tìm dấu vết những ngày thân
Còn ai đợi trong những lần mưa bụi chắn
Em về lại con đường xưa sao vắng lặng
Buồn mông mênh màn nước phủ mưa giăng
Tìm quanh - không - một bóng em in hằn
Lê gót nhỏ theo lằn thơ nỗi nhớ
Vẳng bên tai em là lời mưa than thở
Gió du buồn qua từng thớ thịt giá băng
Mưa cứ rơi và em cứ từng bước âm thầm
Con đường vắng chỉ mình em buồn đếm bước
Màn sương trắng mờ mờ che phía trước
Xa xa kia em cứ tiến bước lệ dài
Đoạn đường nào mơ đón lối chân hài
Ngỏ nào đợi gót mai em về lại
"Có ai không?" - con đường sao trống trải
Chỉ mình em lẻ bóng nỗi u hoài
Mưa bụi giăng phủ kín cả hình hài
Không ai thấy - Bóng còn xa mãi mãi !
LẺ BÓNG
3/4/2011
Một Mình
Âm thầm, lẻ bóng, mưa buồn
Đường xa hun hút mỏi mòn bước đi.
Mưa hoài hàng lệ lâm ly
Bên tai than thở, thầm thì lời mưa.
Một mình không kẻ đón đưa
Đâu rồi ấm áp ngày xưa hai người.
Mưa chi mòn núi, lở đồi
Cho cây rụng lá, hoa tươi lìa cành.
Mưa làm ngăn cách em, anh
Gần mà không đến hóa thành xa xôi.
Đợi hoài mưa vẫn cứ rơi
Tiếng cung đàn gãy thì thôi một mình.
Trung Dũng
thơ buồn quá đúng không Lẻ Bóng?
CÓ CÒN ĐỢI CHỜ
Em vẫn về khi mùa đông hoa tuyết
Phủ đường xưa trắng xoá đồi dốc mơ
Cội thông còn đứng đó vẫn đợi chờ
Hay đã ngã nghiêng bên bờ bắc cực
Giấc mộng ảo hay là trong đời thực
Mà thâm trầm mãi kí ức không phai
Và cứ chiều nắng tắt phía vườn mai
Em lại ngóng trông hoài nơi xa thẵm
Màn đêm xuống mình em lẻ bóng
Bên nến tàn lặng ngắm trời xa xăm
Có còn không khoảnh khắc nào bên lòng
Lời hò hẹn trăm năm ... xưa dĩ vãng ?
Cánh vạc đêm kêu thương bảng lảng
Khói sương mù trắng xoá màu tóc tang
Gió về đâu cho gửi lá thu vàng
Đến người đợi bên đàng thiên lý nhạn
Hoài mãi trông mà bóng xưa biệt dạng...
LẺ BÓNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2013 20:50:28 bởi LẺ BÓNG >
Đò Ngang, Bến Lạ
Tình xưa ngỡ đẹp như dòng suối
Lóng lánh êm trôi dưới nắng hè
Dẫu đã không cùng chung lối nữa
Còn lưu kỷ niệm thuở đam mê
Mười mấy năm rồi sống nổi trôi
Ngày đi lặng đếm bước đơn côi
mong chờ buổi sáng nào mây trắng
Chở bóng em về thăm bến tôi
Nằm mộng đêm nào trông thấy nhau
Vẫn mắt thu nâu, vẫn má đào
Tóc thề em trả mùa xuân cũ
Để gió thôi bay ngọn ngọt ngào
Tôi cắm thuyền yêu đợi sóng tình
Nhưng rồi chờ mãi vẫn lênh đênh
Đò ngang bến lạ chiều thu ấy
Em bước lên, tôi vẫn một mình
Cạn Nguồn
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99963/026BD45407F14BB281ADA711B8CD4328.gif[/image]
BÓNG MỜ XA XĂM
Một Bóng chiều thu ta trở về
Đường chiều thơ cũ buồn lê thê
Bước chân cuối ngỏ còn ai đợi
Lệ ướt rả rời Bóng lẻ loi
Mưa tí tách sầu đường lặng trôi
Bước chân xa mãi Bóng xa rồi
Có ai còn đợi mà trông ngóng
Thầm lặng một mình Bóng đơn côi
Từ ấy xa rồi ngăn cách đôi
Biệt mù cánh nhạn lẻ khung trời
Uyên chờ tin bạn ngàn năm vẫn
Tím cả trời mơ tím bến đời
Cành Thông ngả gió tiếng vi vu
Réo rắc cung tơ sương trắng mù
Tiếng luyến lưu tình thay sắc nhớ
Bóng mờ nhân ảnh tím tàn Thu
LẺ BÓNG
(Không phân biệt thơ ai là ai
Thấy thơ hay thì hoạ vài bài)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2011 20:40:04 bởi LẺ BÓNG >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: