LẺ BÓNG
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 148 bài trong đề mục
LẺ BÓNG 07.04.2011 20:25:45 (permalink)
0



Nghe như tiếng sóng ru hời
Đò con một chiếc buông lơi theo giòng

Sóng xô đò lắc bềnh bồng
Chim bay về núi bận lòng mà chi ?...

Hồng Sang

Mịt mù trời đất lắm khi
Ôm buồn nhớ bạn tình đi ngỡ ngàng
Bơ vơ thuyền bến đôi đàng
Nước trôi lờ lững đưa nàng về đâu...

Thanh Huy

Sông  thương  đã  lỡ  nhịp  cầu
Tơ  duyên  hai  đứa  ngờ  đâu  ngỡ  ngàng
Đa  đoan  chắc  kiếp  hồng  nhan
Chông  chênh  số  phận  bẽ  bàng  ước  mơ...

hongsang 


Tuôn rơi lã chã lệ thơ
Mịt mù cánh nhạn biết giờ nơi đâu

Lạy trời mây xám tan mau
Thuyền thôi lạc bến bên nhau tìm về...



Lâu rồi không thấy Hongsang, mong HS  luôn vui khoẻ!



Tìm về chăng đó bến mê
Không gian nhuộm tím não nề chữ yêu
Hoa tàn đời cũng buồn theo
Đêm nghe dế gọi liu riu nhớ người

Thanh Huy




Chiều nay bến vắng cô liêu
Đò thơ một chuyến buồn thiu là buồn
Nhìn xa tĩnh mịch màn đêm
Mình em lẻ bóng - con thuyền đơn côi

#31
    TTH 07.04.2011 21:35:17 (permalink)
    0


    Nghe như tiếng sóng ru hời
    Đò con một chiếc buông lơi theo giòng

    Sóng xô đò lắc bềnh bồng
    Chim bay về núi bận lòng mà chi ?...

    Hồng Sang

    Mịt mù trời đất lắm khi
    Ôm buồn nhớ bạn tình đi ngỡ ngàng
    Bơ vơ thuyền bến đôi đàng
    Nước trôi lờ lững đưa nàng về đâu...

    Thanh Huy

    Sông  thương  đã  lỡ  nhịp  cầu
    Tơ  duyên  hai  đứa  ngờ  đâu  ngỡ  ngàng
    Đa  đoan  chắc  kiếp  hồng  nhan
    Chông  chênh  số  phận  bẽ  bàng  ước  mơ...

    hongsang 


    Tuôn rơi lã chã lệ thơ
    Mịt mù cánh nhạn biết giờ nơi đâu

    Lạy trời mây xám tan mau
    Thuyền thôi lạc bến bên nhau tìm về...



    Lâu rồi không thấy Hongsang, mong HS  luôn vui khoẻ!



    Tìm về chăng đó bến mê
    Không gian nhuộm tím não nề chữ yêu
    Hoa tàn đời cũng buồn theo
    Đêm nghe dế gọi liu riu nhớ người

    Thanh Huy




    Chiều nay bến vắng cô liêu
    Đò thơ một chuyến buồn thiu là buồn
    Nhìn xa tĩnh mịch màn đêm
    Mình em lẻ bóng - con thuyền đơn côi


    _____________________________

    LẺ BÓNG


    Thuyền ai lẻ bóng đến rồi
    Xin mời ghé bước chia vui tách trà
    Tâm tình ít chuyện gần xa
    Từ quen đến hiểu sẽ là bạn nhau

    Thanh Huy
    #32
      LẺ BÓNG 07.04.2011 21:43:44 (permalink)
      0




      Nghe như tiếng sóng ru hời
      Đò con một chiếc buông lơi theo giòng

      Sóng xô đò lắc bềnh bồng
      Chim bay về núi bận lòng mà chi ?...

      Hồng Sang

      Mịt mù trời đất lắm khi
      Ôm buồn nhớ bạn tình đi ngỡ ngàng
      Bơ vơ thuyền bến đôi đàng
      Nước trôi lờ lững đưa nàng về đâu...

      Thanh Huy

      Sông  thương  đã  lỡ  nhịp  cầu
      Tơ  duyên  hai  đứa  ngờ  đâu  ngỡ  ngàng
      Đa  đoan  chắc  kiếp  hồng  nhan
      Chông  chênh  số  phận  bẽ  bàng  ước  mơ...

      hongsang 


      Tuôn rơi lã chã lệ thơ
      Mịt mù cánh nhạn biết giờ nơi đâu

      Lạy trời mây xám tan mau
      Thuyền thôi lạc bến bên nhau tìm về...



      Lâu rồi không thấy Hongsang, mong HS  luôn vui khoẻ!



      Tìm về chăng đó bến mê
      Không gian nhuộm tím não nề chữ yêu
      Hoa tàn đời cũng buồn theo
      Đêm nghe dế gọi liu riu nhớ người

      Thanh Huy




      Chiều nay bến vắng cô liêu
      Đò thơ một chuyến buồn thiu là buồn
      Nhìn xa tĩnh mịch màn đêm
      Mình em lẻ bóng - con thuyền đơn côi


      _____________________________

      LẺ BÓNG


      Thuyền ai lẻ bóng đến rồi
      Xin mời ghé bước chia vui tách trà
      Tâm tình ít chuyện gần xa
      Từ quen đến hiểu sẽ là bạn nhau

      Thanh Huy



      Cảm ơn người ghé thăm nhau
      Thuyền em mạn mỏng lao chao chòng chành
      Cảm ơn người đáp lời nhanh
      Bóng dần hiện lại - trời xanh nhạn về
      #33
        LẺ BÓNG 08.04.2011 00:56:36 (permalink)
        0

        Tôi,

        Tôi không thành thật với bản thân,
        Tôi sống cho qua đoạn tháng ngày,
        Tôi tránh đổi thay dù rất muốn,
        Tôi không muốn cảm nhận điều hay,

        Tôi ngại bon chen trách móc nhau,
        Tôi dễ khinh khi kẻ đói nghèo,
        Tôi không tôn trọng bề đáng kính,
        Tôi làm hư chuyện đã rồi quên,

        Tôi ghét con người phán xét tôi,
        Tôi luôn giả dối với cuộc đời,
        Tôi không mở lòng cho ai cả,
        Tôi thích lời khen hơn ý chê,

        Tôi thích hận thù và chấp nhất,
        Tôi thích hơn thua với ghét ganh,
        Tôi muốn mọi điều theo ý muốn,
        Tôi không quan trọng chuyện yêu người.

        Tôi hèn tôi kém tôi kiêu ngạo,
        Tôi chờ tôi trả giá của tôi,
        Tôi lì tôi lợm mà cố chấp,
        Tôi đau tôi khổ chẳng mở lời.

        Precious Stone




        TA

        Ta hổng biết buồn gì hết trơn
        Bởi vì ta chẳng có ai hờn
        Một mình lẻ bóng vui hoang vắng
        Nhìn đất trông trời mãi đẹp luôn

        Ta hổng ghét ai hổng giận ai
        Mình ta chiếc bóng bên sườn đoài
        Vui cùng gió núi chim muôn hót
        Ta thấy thiên nhiên đẹp mãi hoài

        Ta ngắm sương chiều - trông nắng mai
        Khói lam, hồng nắng trời mơ say
        Nhìn đâu cũng thấy thiên nhiên đẹp
        Trông dáng tím chiều ... bóng ngã soài

        Trời trở tiết Đông mưa bụi ray
        Đường xưa trắng xoá mờ mi cay
        Rưng rưng giọt tím sầu vương mắt
        Mưa rớt bên đường - ai khóc ai

        Vòm trời vắng lặng cánh chim bay
        Uyên sầu lẻ bạn trông xa hoài
        Nhạn không về nữa buồn li biệt
        Cách trở quan hà - ai nhớ ai

        Một mình lẻ bóng đường dài
        Mà nghe mưa rớt giọt cay vào lòng

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2011 02:36:24 bởi LẺ BÓNG >
        #34
          DongSuoiNgot 08.04.2011 07:26:36 (permalink)
          0
          Giểu Tí Nhe !

          Ta cũng hổng buồn nữa em ơi!
          Thương ai lẻ bóng đêm chơi vơi
          Ngồi xuống đây vài dòng tâm sự
          Xuân đã về rồi mở cuộc chơi

          Ta cũng không còn giận nữa đâu
          Mà thương em lẻ bóng buồn rầu
          Cái tôi ai cũng cao như núi
          Thôi thì ta cũng cột tìm trâu

          Ta lượng sức ta biết sức người
          Buồn mãi làm chi muốn cười tươi
          Ta đi ta đến không câu nệ
          Cái tôi ừ nhé tặng nụ cười!

          Ta tiếc gì đâu mấy vần thơ
          Để ai lẻ bóng phải ngồi chờ
          Ta là dòng suối không là biển
          Róc rách hiền hòa rỉ giọt mơ

          Chầm chậm "Tôi" ơi chậm chút nhờ
          Kết tình kết tội ai làm ngơ?
          Sao không ghé bạn vui thêm chút
          Mà ở tại nhà trách vu vơ!

          Hồng Quế

          Đọc thơ hai bạn ngồ ngộ, là lạ mà rất hay và rất đặc biệt nên ghé giểu tí cho vui. Nếu tui giểu không có duyên xin đừng giận. Chúc vui
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2011 07:27:45 bởi DongSuoiNgot >
          #35
            TTH 08.04.2011 11:56:44 (permalink)
            0
            TA

            Ta hổng biết buồn gì hết trơn
            Bởi vì ta chẳng có ai hờn
            Một mình lẻ bóng vui hoang vắng
            Nhìn đất trông trời mãi đẹp luôn

            Ta hổng ghét ai hổng giận ai
            Mình ta chiếc bóng bên sườn đoài
            Vui cùng gió núi chim muôn hót
            Ta thấy thiên nhiên đẹp mãi hoài

            Ta ngắm sương chiều - trông nắng mai
            Khói lam, hồng nắng trời mơ say
            Nhìn đâu cũng thấy thiên nhiên đẹp
            Trông dáng tím chiều ... bóng ngã soài

            Trời trở tiết Đông mưa bụi ray
            Đường xưa trắng xoá mờ mi cay
            Rưng rưng giọt tím sầu vương mắt
            Mưa rớt bên đường - ai khóc ai

            Vòm trời vắng lặng cánh chim bay
            Uyên sầu lẻ bạn trông xa hoài
            Nhạn không về nữa buồn li biệt
            Cách trở quan hà - ai nhớ ai

            Một mình lẻ bóng đường dài
            Mà nghe mưa rớt giọt cay vào lòng


            TA

            Ta hiện âu sầu sống trống trơn
            Đã qua trôi nổi buổi ghen hờn
            Người yêu duy nhất đà đi biệt
            Lẻ chịu, đâu màng cảnh thiệt hơn

            Ta cũng nhủ lòng chẳng trách ai
            Nhìn mây ngắm gió giữa non đoài
            Đàn ca sáo thổi cho khuây khoả
            Tránh chuyện ưu tư bám đuổi hoài

            Ta đợi tối đêm trông sáng mai
            Bám thời gian bận khó quên ai
            Ai hạnh phúc nhiều trong cõi thế
            Còn thương kỷ niệm bóng nghiêng soài

            Đất trời buồn bã bụi mưa ray
            Số phận cam đành lại mắt cay
            Có lẽ vì em vì vạn vật
            Vì đời lắm kẻ khóc tình say...

            Người đi đi tựa cánh chim bay
            Ta đứng trông vời gió bão lay
            Yêu để đầy lòng đau xót lắm
            Nát câu thề hẹn héo ngày mai

            Cô đơn nằm giữa đêm dài
            Xuôi về bến cũ nhớ hoài tình ơi!

            Thanh Huy





            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2011 12:07:58 bởi TTH >
            #36
              Trần Trung Dũng 08.04.2011 14:50:35 (permalink)
              0


              Trích đoạn: LẺ BÓNG



              [ ]



              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99963/026BD45407F14BB281ADA711B8CD4328.gif[/image]

              BÓNG MỜ XA XĂM

              Một Bóng chiều thu ta trở về
              Đường chiều thơ cũ buồn lê thê
              Bước chân cuối ngỏ còn ai đợi
              Lệ ướt rả rời Bóng lẻ loi

              Mưa tí tách sầu đường lặng trôi
              Bước chân xa mãi Bóng xa rồi
              Có ai còn đợi mà trông ngóng
              Thầm lặng một mình Bóng đơn côi

              Từ ấy xa rồi ngăn cách đôi
              Biệt mù cánh nhạn lẻ khung trời
              Uyên chờ tin bạn ngàn năm vẫn
              Tím cả trời mơ tím bến đời

              Cành Thông ngả gió tiếng vi vu
              Réo rắc cung tơ sương trắng mù
              Tiếng luyến lưu tình thay sắc nhớ
              Bóng mờ nhân ảnh tím tàn Thu

              LẺ BÓNG

              (Không phân biệt thơ ai là ai
              Thấy thơ hay thì hoạ vài bài)






              Lưu Luyến

              Hãy cứ về đi có người mong
              Ngóng đợi từng chiều dưới bến sông
              Xa xa thấp thoáng thuyền về bến
              Tha thiết hỏi lòng: Em đúng không.?

              Trăng đã lên rồi, ánh trăng nghiêng
              Ướt lạnh bờ vai giọt sương đêm
              Lung linh đáy nước sao lấp lánh
              Như nhắn nhủ lòng nhung nhớ thêm.

              Thời gian thấm thoắt chẳng đợi ai
              Đập vội con tim mỗi chiều phai
              Chờ em ,chờ mãi đêm dần hết
              Chợt thấy bừng lên ánh nắng mai.

              Hãy về em nhé đừng ngại xa
              Chia cách mấy mùa đã trôi qua
              Mòn mỏi trông chờ đâu thấy bóng
              Còi tàu xao xuyến lặng sân ga...

              Hãy về em nhé đừng ngại xa.

              Trung Dũng



              #37
                LẺ BÓNG 09.04.2011 00:03:05 (permalink)
                0

                HI HI HI MỪNG QUÁ ĐI

                Hi hi hi... mừng quá đi
                Có lắm bạn đến chơi nì
                Bóng vui cười hi hi hí
                Bóng cảm ơn tất cả ni

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2011 00:09:46 bởi LẺ BÓNG >
                #38
                  LẺ BÓNG 09.04.2011 00:09:02 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: DongSuoiNgot

                  Giểu Tí Nhe !

                  Ta cũng hổng buồn nữa em ơi!
                  Thương ai lẻ bóng đêm chơi vơi
                  Ngồi xuống đây vài dòng tâm sự
                  Xuân đã về rồi mở cuộc chơi

                  Ta cũng không còn giận nữa đâu
                  Mà thương em lẻ bóng buồn rầu
                  Cái tôi ai cũng cao như núi
                  Thôi thì ta cũng cột tìm trâu

                  Ta lượng sức ta biết sức người
                  Buồn mãi làm chi muốn cười tươi
                  Ta đi ta đến không câu nệ
                  Cái tôi ừ nhé tặng nụ cười!

                  Ta tiếc gì đâu mấy vần thơ
                  Để ai lẻ bóng phải ngồi chờ
                  Ta là dòng suối không là biển
                  Róc rách hiền hòa rỉ giọt mơ

                  Chầm chậm "Tôi" ơi chậm chút nhờ
                  Kết tình kết tội ai làm ngơ?
                  Sao không ghé bạn vui thêm chút
                  Mà ở tại nhà trách vu vơ!

                  Hồng Quế

                  Đọc thơ hai bạn ngồ ngộ, là lạ mà rất hay và rất đặc biệt nên ghé giểu tí cho vui. Nếu tui giểu không có duyên xin đừng giận. Chúc vui




                  Bóng cảm ơn cô ngọt quế hồng
                  Lời cô "giễu" đẹp vui trong lòng
                  Bóng mang ơn ngọt nhiều nhiều lắm
                  Hổng có giận gì mà thích mong

                  #39
                    LẺ BÓNG 09.04.2011 00:48:48 (permalink)
                    0
                    TA

                    Ta hổng biết buồn gì hết trơn
                    Bởi vì ta chẳng có ai hờn
                    Một mình lẻ bóng vui hoang vắng
                    Nhìn đất trông trời mãi đẹp luôn

                    Ta hổng ghét ai hổng giận ai
                    Mình ta chiếc bóng bên sườn đoài
                    Vui cùng gió núi chim muôn hót
                    Ta thấy thiên nhiên đẹp mãi hoài

                    Ta ngắm sương chiều - trông nắng mai
                    Khói lam, hồng nắng trời mơ say
                    Nhìn đâu cũng thấy thiên nhiên đẹp
                    Trông dáng tím chiều ... bóng ngã soài

                    Trời trở tiết Đông mưa bụi ray
                    Đường xưa trắng xoá mờ mi cay
                    Rưng rưng giọt tím sầu vương mắt
                    Mưa rớt bên đường - ai khóc ai

                    Vòm trời vắng lặng cánh chim bay
                    Uyên sầu lẻ bạn trông xa hoài
                    Nhạn không về nữa buồn li biệt
                    Cách trở quan hà - ai nhớ ai

                    Một mình lẻ bóng đường dài
                    Mà nghe mưa rớt giọt cay vào lòng


                    TA

                    Ta hiện âu sầu sống trống trơn
                    Đã qua trôi nổi buổi ghen hờn
                    Người yêu duy nhất đà đi biệt
                    Lẻ chịu, đâu màng cảnh thiệt hơn

                    Ta cũng nhủ lòng chẳng trách ai
                    Nhìn mây ngắm gió giữa non đoài
                    Đàn ca sáo thổi cho khuây khoả
                    Tránh chuyện ưu tư bám đuổi hoài

                    Ta đợi tối đêm trông sáng mai
                    Bám thời gian bận khó quên ai
                    Ai hạnh phúc nhiều trong cõi thế
                    Còn thương kỷ niệm bóng nghiêng soài

                    Đất trời buồn bã bụi mưa ray
                    Số phận cam đành lại mắt cay
                    Có lẽ vì em vì vạn vật
                    Vì đời lắm kẻ khóc tình say...

                    Người đi đi tựa cánh chim bay
                    Ta đứng trông vời gió bão lay
                    Yêu để đầy lòng đau xót lắm
                    Nát câu thề hẹn héo ngày mai

                    Cô đơn nằm giữa đêm dài
                    Xuôi về bến cũ nhớ hoài tình ơi!

                    Thanh Huy



                    TA VÀ TA

                    Ta đợi chờ mưa qua dịu cơn
                    Để lên đường sớm về cô thôn
                    Đường xưa xa quá bụi mờ lối
                    Mây phủ hoà sương mưa trắng hờn

                    Tiếng mưa tí tách chiều Thu rơi
                    Tím cả đường thơ tím màu trời
                    Bảng lảng mây sầu sa cánh nhạn
                    Uyên buồn lẻ bạn bóng chơ vơi

                    Bóng ngã chiều Thu tím ngắt đồi
                    Rừng mơ ngày ấy cành đâm chồi
                    Hoa thơ rủ cánh sầu trong gió
                    Tim đỏ Ti gôn chia mảnh đôi

                    Ai nhặt giùm Thu chiếc lá rơi
                    Gửi gió ngàn phương tới một người
                    Mây bướng bỉnh về trong nỗi nhớ
                    Mưa đổ nghiêng đời - lệ ai rơi

                    Suối hát rừng reo bước thẫn thờ
                    Nhạn sầu lẻ bóng hồn vào mơ
                    Trông về bến hẹn xưa còn nhớ
                    Người đợi chiều mưa Bóng mịt mờ

                    Ta và Ta mãi vào mơ
                    Thổn thức canh khuya trơ vơ nỗi niềm

                    LẺ BÓNG
                    8/4/2011
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2011 01:23:34 bởi LẺ BÓNG >
                    #40
                      LẺ BÓNG 09.04.2011 01:22:22 (permalink)
                      0


                      BÓNG NGẢ CHIỀU ĐÔNG

                      Bóng ngả phương xa tím rũ tà
                      Buồn tênh chiếc bóng chiều la đà
                      Gió sầu rít khẽ bờ môi nhạt
                      Dòng thác đổ buồn khát sóng ca

                      Lẻ bóng chiều thu chạnh nhớ nhà
                      Vang trời tiếng Quốc gọi gia gia
                      Bến đời biển nổi sầu triều nước
                      Dâng mãi giọt thương trắng lệ nhoà

                      Gió rít từng hồi lạnh buốt da
                      Mình ai lẻ bóng chiều la đà
                      Con đường đoạn cuối còn ai đợi
                      Chiếc bóng ngỏ sầu chiều mưa sa

                      Ai nhặt giùm sương lệ mặn mà
                      Ghép vào vần nhớ hồn thơ ca
                      Nhỏ lên mắt biếc sầu thăm thẵm
                      Nốt nhạt ngày xưa thanh lạc trầm

                      Chiều nhớ cô đơn bước lặng thầm
                      Lá Thu buồn tím màu trăm năm
                      Đề thơ không gửi về xưa nhớ
                      Lẻ bóng chiều đông
                      bước lặng thầm
                      LẺ BÓNG
                      8/4/2011

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2013 21:17:54 bởi LẺ BÓNG >
                      #41
                        LẺ BÓNG 10.04.2011 12:04:17 (permalink)
                        0

                        BÓNG CHIỀU

                        Bóng về bến vắng buồn tênh
                        Sầu dâng sóng nước lênh đênh triều buồn
                        Lặn chìm bóng nhỏ về miền
                        Hư vô ảo ảnh niềm riêng xa bờ

                        Chiều nay Thu rớt lá mơ
                        Đàn sầu vẳng tiếng ai chờ còn không
                        Phím long nhịp lạc tơ lòng
                        Giấc mơ lỡ hẹn bên dòng trường giang

                        Cung sầu điệu nhớ dỡ dang
                        Im lìm tiếng gọi tình man man buồn
                        Đàn ngưng chưa ?... lệ còn tuôn
                        Bao mùa xao xác Thu buồn lá rơi

                        Bóng chiều ngã xuống bên đời
                        Ai còn nhặt lá Thu rơi mỏi tìm ?
                        Trời buồn vắng bặt bóng chim
                        Uyên không về nữa ... Nhạn tìm về đâu ?

                        LẺ BÓNG

                        10/4/2011

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2011 12:27:11 bởi LẺ BÓNG >
                        #42
                          HRPT 10.04.2011 12:32:40 (permalink)
                          0

                          BÓNG CHIỀU

                          Bóng về bến vắng buồn tênh
                          Sầu dâng sóng nước lênh đênh triều buồn
                          Lặn chìm bóng nhỏ về miền
                          Hư vô ảo ảnh niềm riêng xa bờ

                          Chiều nay Thu rớt lá mơ
                          Đàn sầu vẳng tiếng ai chờ còn không
                          Phím long nhịp lạc tơ lòng
                          Giấc mơ lỡ hẹn bên dòng trường giang

                          Cung sầu điệu nhớ dỡ dang
                          Im lìm tiếng gọi tình man man buồn
                          Đàn ngưng chưa ?... lệ còn tuôn
                          Bao mùa xao xác Thu buồn lá rơi

                          Bóng chiều ngã xuống bên đời
                          Ai còn nhặt lá Thu rơi mỏi tìm ?
                          Trời buồn vắng bặt bóng chim
                          Uyên không về nữa ... Nhạn tìm về đâu ?

                          LẺ BÓNG

                          10/4/2011



                          BÓNG CHIỀU THU

                          Bóng chiều ngã xuống bờ hư
                          Tương tư một nỗi tà dư mấy mùa
                          Nặng sầu trúc mộng đong đưa
                          Tình thư một bóng nắng vừa hanh hao

                          Bóng chiều lả ngọn trúc đào
                          Trăng non vội ướm lòng ao Tây Hồ
                          Mộng vàng mặt nước im lờ
                          Cho hình bóng ẩn bên bờ tà dư

                          Bóng chiều niệm khúc tình Ngưu
                          Sầu bao nhịp gãy bước chừ Chức sang
                          Đàn lên tiếng nhạc miên man
                          Gửi vào giấc mộng dỡ dang tự tình

                          Chiều nay bóng ngã nghiêng hình
                          Sầu như một khúc tự tình mi cay
                          Nặng sầu trĩu giọng oán ai
                          Đàn lên khúc hát vắn dài châu rơi

                          Lá Thu đẫm ước sương tơi
                          Mưa phùng giăng kín nghẹn lời về xưa
                          Còn không ... đâu tiếng ... âm thừa
                          Buồn lên ánh mắt mấy mùa Thu bay

                          Chiều nay bóng ngã nghiêng dài
                          Sóng soài nhân ảnh u hoài giọt mưa
                          Tìm về kí ức ngày xưa
                          Mà nghe tiềm thức vẳng đưa tiếng sầu !

                          HRPT
                          10/4/2011

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2011 16:06:31 bởi HRPT >
                          #43
                            Trần Trung Dũng 11.04.2011 14:47:32 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: LẺ BÓNG



                            BÓNG NGẢ CHIỀU ĐÔNG

                            Bóng ngả phương xa tím rũ tà
                            Buồn tênh chiếc bóng chiều la đà
                            Gió sầu rít khẽ bờ môi nhạt
                            Dòng thác đổ buồn khát sóng ca

                            Lẻ bóng chiều thu chạnh nhớ nhà
                            Vang trời tiếng Quốc gọi gia gia
                            Bến đời biển nổi sầu triều nước
                            Dâng mãi giọt thương trắng lệ nhoà

                            Gió rít từng hồi lạnh buốt da
                            Mình ai lẻ bóng chiều la đà
                            Con đường đoạn cuối còn ai đợi
                            Chiếc bóng ngỏ sầu chiều mưa sa

                            Ai nhặt giùm sương lệ mặn mà
                            Ghép vào vần nhớ hồn thơ ca
                            Nhỏ lên mắt biếc sầu thăm thẵm
                            Nốt nhạt ngày xưa thanh lạc trầm

                            Chiều nhớ cô đơn bước lặng thầm
                            Lá Thu buồn tím màu trăm năm
                            Đề thơ không gửi về xưa nhớ
                            Lẻ bóng chiều đông giá rét căm

                            LẺ BÓNG
                            8/4/2011







                            Trọn Niềm Tin


                            Lẻ bóng mình em, anh đơn côi
                            Lặng buồn chiều xuống lá thu rơi
                            Tha hương cách trở người đôi ngả
                            Tím ánh tà dương những ngậm ngùi.

                            Quí biết bao nhiêu tấm thịnh tình
                            Chân trời góc biển đâu lặng thinh
                            Cho nhau nồng ấm ngàn tia nắng
                            Tha thiết đắm say bóng với hình.

                            Lẻ bóng riêng em chẳng một mình
                            Như con sóng nước đẩy thuyền lên
                            Như làn gió mới hôn mái tóc
                            Nơi ấy bình yên một niềm tin.

                            Trung Dũng



                            #44
                              LẺ BÓNG 12.04.2011 12:47:09 (permalink)
                              0

                              CHUYỆN BÓNG HÌNH


                              Bóng đã xa hình ngày tháng mơ
                              Để từng ngày tháng bên đời hờ
                              Cỏ lay trước gió hồn hoa bướm
                              Trắng điểm canh tàn lạc ý thơ

                              Tuyết phủ chia buồn tóc chẻ ngôi
                              Xa xưa kỉ niệm sầu phai phôi
                              Tóc thề buông lặng
                              nghiêng chiều nắng
                              Ngả rẽ bóng về vời vợi trôi

                              Xưa lắm là xưa bóng bên hình
                              Sóng đôi từng bước nẻo đăng trình
                              Rồi ngày nắng tắt buồn xa bóng
                              Chơ vơ ngỏ lẻ sầu lặng thinh

                              Bóng ẩn xa xa mãi nguyện thầm
                              Hình còn tươi mãi nét trăm năm
                              Và còn mãi mãi trong thơ mộng
                              Để vẫn mãi còn bóng lặng căm

                              LẺ BÓNG

                              12/4/2011
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2011 09:47:50 bởi LẺ BÓNG >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 148 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9