LẺ BÓNG
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 10 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 148 bài trong đề mục
LẺ BÓNG 13.04.2011 16:07:19 (permalink)
0


Cửa Nhân Từ Giam Tim Tội Phạm

Tim đã chết khi linh hồn nát rữa
Hãy giam đi...sau cánh cửa nhân từ
Suốt đời này trôi lạc giữa ảo hư
Ta cam chịu trong "tù em" vĩnh viễn

Thật hạnh phúc khi có người đưa tiễn
Để mai còn lưu luyến lúc ra đi
Và có em mong mãi bước ta về
Truyền xám hối cho tội nhân bạc mệnh

Em cai ngục nhưng không ban phạt lệnh
Để tim ta hư đốn mãi về sau
Rồi hồn hoang chìm trong những cơn sầu
Bay vất vưởng tìm đâu nơi trú ẩn

Em nhân từ, cho ta hoài u uẩn
Khi xa đời hối hận sẽ đem theo
Và có ngày nơi ghềnh đá cheo leo
Ta biết khóc, lệ reo bên vực thẳm

Ta rơi xuống mắt môi còn ướt đẵm
Nửa tim hư còn xót lại dương trần
Nửa linh hồn quanh quẩn ở bên em
Để chuộc lỗi phạm từ ngàn năm trước

Cạn Nguồn




CAI NGỤC TIM TỘI ĐỒ


Đếm đêm nay như ngàn đêm về trước
Hồn bơ vơ trong giam hãm tù đày
Em cai ngục thánh thiện cho bờ vai
Ta tựa khóc u hoài tình lỗi hẹn

Em nhân từ cửa ngục không cài then
Để hồn lạnh ta mon men về lại
Ngôi cung ái lầu mơ tình mộng mãi
Vấn vương lòng tim thác vẫn còn say

Đêm nay đêm sầu trắng tim lưu đày
Trong ngục tối hồn hoài tìm lầu ái
Về thiên cung hay trần gian trở lại
Kiếp bụi hồng tình trải khúc đau thương

Đêm ngục tù hồn mộng vần vấn vương
Em cai ngục hoạ thương bài thơ sám
Cho ngày tàn tim chết vẫn vịnh ngâm
Hoà cung nhạc lên nốt trầm thương nhớ

Em cai ngục nhân từ để cửa mở
Ngỏ vào mơ hoà nhịp tim tội đồ
Để vần thơ trước lúc chết vẫn mơ
Xa xưa ấy hẹn nhau chờ hoá kiếp

LẺ BÓNG
13/4/2011

(Không phân biệt thơ ai là ai
Thấy thơ hay thì hoạ vài bài)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2011 16:24:10 bởi LẺ BÓNG >
#46
    LẺ BÓNG 13.04.2011 17:36:25 (permalink)
    0


    CHUYỆN BÓNG HÌNH


    Bóng đã xa hình ngày tháng mơ
    Để từng ngày tháng bên đời hờ
    Cỏ lay trước gió hồn hoa bướm
    Trắng điểm canh tàn lạc ý thơ

    Tuyết phủ chia buồn tóc chẻ ngôi
    Xa xưa kỉ niệm sầu phai phôi
    Tóc thề buông lặng
    nghiêng chiều nắng
    Ngả rẽ bóng về vời vợi trôi

    Xưa lắm là xưa bóng bên hình
    Sóng đôi từng bước nẻo đăng trình
    Rồi ngày nắng tắt buồn xa bóng
    Chơ vơ ngỏ lẻ sầu lặng thinh

    Bóng ẩn xa xa mãi nguyện thầm
    Hình còn tươi mãi nét trăm năm
    Và còn mãi mãi trong thơ mộng
    Để vẫn mãi còn bóng lặng căm

    LẺ BÓNG

    12/4/2011







    Ký Ức Tuổi Thơ Và Nay

    Chiều xuống ngao du có một mình
    Từng con ngõ nhỏ thẫm cây xanh
    Thả hồn trong gió buồn man mác
    Nhớ gốc cây đa, góc sân đình.

    Lững thững đưa chân dưới chiều vàng
    Bên dòng mương nhỏ lòng mênh mang
    Ngày xưa chỉ thấy trong ký ức
    Tìm mãi còn đâu cổng của làng.

    Thuở ấy sông quê thật êm đềm
    Bọn trẻ chăn bò hay tắm tiên
    Tụm năm, tụm bốn chơi té nước
    Ký ức tuổi thơ nặng nỗi niềm.

    Người ta hay ví bóng với hình
    Là một tình yêu trọng nghĩa tình
    Em ơi hai chữ thân thương quá
    Vừa đẹp vừa hiền khi dám tin.

    Trung Dũng



    AI CÒN NHỚ NGÀY THƠ

    Vần thơ mộng ngày thơ màu mực tím
    Như màu trời mơ mãi bướm mơ tiên
    Có Hằng Nga chú Cuội thật là hiền
    Ta đùa giỡn trước sân nghiêng trăng mộng

    Ngày mười bốn trăng non trời rộng
    Khuyết nửa vầng để thuyền lộng buồm khơi
    No cánh gió giông rủi cuối chân trời
    Từ tinh mơ đến màn đêm sẫm lại

    Mê cổ tích ngóng nghe lời bà ngoại
    Kể cháu nghe về cô Tấm hiền từ
    Có mẹ con chị Cám dữ quá ư
    Nên hồn thác vẫn như còn sống lại

    Tấm hoá kiếp trọn mơ tình ái
    Hoàng Tử Ngài gặp gỡ hôm may
    Quả thị tròn mộng ước lên ngai
    Ôi cổ thích thật hay và có hậu

    Nội cũng kể chuyện công chúa hạt đậu
    Hoàng Tử tìm khắp chốn xa nào đâu
    Một trái tim thập toàn vẹn có từ lâu
    Màu tươi thắm người xây lầu cung ái

    Truyện cổ tích Âu Á kể đều hay
    Cháu tung tăng dưới trăng sáng vỗ tay
    Ngày thơ ấy mà nay ai còn nhớ ???
      Ơi yêu thương đến bao giờ về lại !

    LẺ BÓNG
    13/4/2011


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2011 19:01:29 bởi LẺ BÓNG >
    #47
      HRPT 13.04.2011 19:35:04 (permalink)
      0

      DÁNG XƯA ƠI

      Ta cúi xuống hồ tranh thuỷ mặc
      Ngước nhìn lên mây bạc dìu trôi
      Và xa kia cánh hạc tìm chân trời
      Khan giọng hót gọi đàn vang vọng đọng

      Dáng xưa đâu đất trời lồng lộng
      Chốn thiên đàng tìm mỏi thế nhân gian
      Dáng xưa đâu chỉ bảng lảng ánh thu vàng
      Trăng mờ khuất màn chiều buông ảm đạm

      Dáng xưa ơi ta về thăm dĩ vãng
      Đốt hương lòng nén nhớ từ xa xăm
      Bóng sương buồn mờ nhạt sầu lặng căm
      Chân tê dại bước âm thầm lê gót

      Rừng xưa ơi oanh vàng đâu vắng hót
      Suối mơ ơi vắng ai rót nhạc buồn
      Bảng lảng chiều nhoè nhạt hàng lệ buông
      Mưa trắng phủ mờ tuôn triền nhớ

      Rừng thiêng ơi hãy hồi sinh tiếng thở
      Cho ta còn nối dở vần thơ mơ
      Cho ta còn trông dáng nhỏ ngày thơ...

      HRPT
      13.4.2011

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2011 19:38:14 bởi HRPT >
      #48
        LẺ BÓNG 15.04.2011 13:50:30 (permalink)
        0


        quote:

        Trích đoạn: tranmai.ngan

        Chào LẺ BÓNG . Em họa thơ thật hay , cảm ơn em vào nha . Chắc em là cậu bé dể thương. Bác là Mai Ngân làm quen với cháu nha. Chúc cháu an lành , vui khỏe và thành công trong cuộc sống.


        Cháu là Bóng nhỏ bên đời
        Vi vu với gió theo lời Ngân thương
        Cháu về lại bến Tầm Dương
        Tình thư mấy khúc đoạn trường ai qua
        Cháu là Bóng nhỏ thơ ca
        Ngã nghiêng triền dốc là đà trời mây
        Cháu là mưa bụi hạt rây
        Khóc sầu tiễn biệt bóng mây dặm ngàn
        Cháu là Bóng nhỏ bên đàng
        Lặng theo hình bước miên man nỗi niềm
        ...

        LẺ BÓNG

        #49
          Trần Trung Dũng 15.04.2011 14:11:53 (permalink)
          0

          AI CÒN NHỚ NGÀY THƠ

          Vần thơ mộng ngày thơ màu mực tím
          Như màu trời mơ mãi bướm mơ tiên
          Có Hằng Nga chú Cuội thật là hiền
          Ta đùa giỡn trước sân nghiêng trăng mộng

          Ngày mười bốn trăng non trời rộng
          Khuyết nửa vầng để thuyền lộng buồm khơi
          No cánh gió giông rủi cuối chân trời
          Từ tinh mơ đến màn đêm sẫm lại

          Mê cổ tích ngóng nghe lời bà ngoại
          Kể cháu nghe về cô Tấm hiền từ
          Có mẹ con chị Cám dữ quá ư
          Nên hồn thác vẫn như còn sống lại

          Tấm hoá kiếp trọn mơ tình ái
          Hoàng Tử Ngài gặp gỡ hôm may
          Quả thị tròn mộng ước lên ngai
          Ôi cổ thích thật hay và có hậu

          Nội cũng kể chuyện công chúa hạt đậu
          Hoàng Tử tìm khắp chốn xa nào đâu
          Một trái tim thập toàn vẹn có từ lâu
          Màu tươi thắm người xây lầu cung ái

          Truyện cổ tích Âu Á kể đều hay
          Cháu tung tăng dưới trăng sáng vỗ tay
          Ngày thơ ấy mà nay ai còn nhớ ???
          Ơi yêu thương đến bao giờ về lại !

          LẺ BÓNG
          13/4/2011





          [image][/image]




          Đâu Dễ Gì Quên

          Buồn quá em ơi! tại già rồi
          Mái đầu nhuộm trắng những sương rơi
          Nếp nhăn lan xuống từng con mắt
          Răng nữa oán hờn chẳng đủ đôi.

          Cuộc sống thường ngày dỗi chân tay
          Dư dả thời gian ngắm gió mây
          Bán buôn thật khó, thời tăng giá
          Ế ẩm khách hàng ít qua đây.

          Nặng lòng nhìn gió cuốn lá bay
          Rượu nồng vài chén uống cho say
          Ngỡ sẽ quên đi ngày xưa cũ
          Không ngờ lại hiện hữu hôm nay.

          Thế nên mới có cái ngu ngơ
          Hồn nhiên tươi sáng của tuổi thơ
          Luôn mãi theo ta cùng năm tháng
          Không thể đi vào cõi hư vô.

          Trung Dũng



          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2011 14:15:11 bởi Trần Trung Dũng >
          #50
            LẺ BÓNG 18.04.2011 00:56:51 (permalink)
            0


            HÌNH VÀ BÓNG

            Hình và Bóng vẫn song hành đếm bước
            Từ khi mẹ dìu từng bước ngày thơ
            Sớm mai Hình cùng Bóng học i tờ
            Tối về lại hàng giờ ngồi học tập

            Rồi tháng năm trên đường xuôi đường dọc
            Bóng cùng Hình vẫn sóng bước chung đôi
            Có một ngày Bóng mờ ảo xa xôi
            Hình tan biến vào hư vô vĩnh viễn

            Nấm mồ côi lạnh lùng không ai viếng
            Cỏ xanh màu sương điểm giọt trắng tang
            Có ai qua xin thắp hộ ba nén nhang
            Cho Hình Bóng về địa đàng thanh thản

            LẺ BÓNG
            #51
              LẺ BÓNG 18.04.2011 13:38:26 (permalink)
              0



              HOA TRẮNG NGÀY THƠ

              Ngày thơ em thích hoa màu trắng
              Trắng cả đường mơ trắng đợi chờ
              Cứ thế thời gian trôi lặng lẽ
              Ta về tin vắng trắng trang thơ

              Em đã đi rồi biệt bóng mây
              Để sầu lên xác hoa xưa gầy
              Rừng hoang chiều tím buồn màu nhớ
              In dấu thời gian mắt biếc cay

              Em đã đi rồi hoa trắng hờn
              Lẻ loi hình bóng bước cô đơn
              Bao mùa Thu vắng bặt tin nhạn
              Uyên chết chiều đông băng gói hồn

              Ta trở về đây tìm dáng xưa
              Khu rừng vẳng tiếng gọi ngàn thưa
              Âm vang xa vắng buồn hoang lạnh
              Đàn trỗi cung tơ ... tuyết trắng lùa

              #52
                LẺ BÓNG 18.04.2011 13:45:53 (permalink)
                0


                NGÀY XƯA EM BÉ

                Ngày xưa em bé ngây thơ
                Hoa mơ sáng cả đường tơ về nguồn
                Thời gian chở mộng chiều buông
                Giấc ngàn năm ngủ vào hồn về xưa
                #53
                  LẺ BÓNG 18.04.2011 16:36:16 (permalink)
                  0


                  TRẢ NỐT MỘT NGÀY

                  Anh trả cho em trả chuyện mình
                  Rừng Thu thay lá màu thư sinh
                  Áo em trắng quá anh ngơ ngẩn
                  Trả lại ngày xanh ngày mới tinh

                  Anh trả cho em lưu bút mình
                  Có tên cả lớp hồng màu xinh
                  Vài câu văn vẻ khi Hè đến
                  Khắc đậm trang thơ một tấm hình

                  Anh trả cho em lời nói đầu
                  Ngập ngừng e ngại chưa thành câu
                  Trả hoa phượng nở ngày thơ ấy
                  Trả cả thân thương lưu bút đầy

                  Anh trả cho em nốt một ngày
                  Trút hơi tàn cuối theo mây bay
                  Để em yên ổn trong tâm tưởng
                  Chiếc bóng mờ dần lớp bụi cay

                  LẺ BÓNG

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2011 19:23:16 bởi LẺ BÓNG >
                  #54
                    bluestarhcm11 19.04.2011 10:03:58 (permalink)
                    0
                    Trả Những Dấu Yêu

                    Anh trả lại em lời thơ cũ
                    Tình đầu như gió thổi mây bay
                    Anh trả cho em lời ước hẹn
                    Mình đã trao nhau lúc đắm say

                    Anh trả lại em cả ngàn lời
                    Lời thương lời nhớ lúc yêu tôi
                    Đến nay bỗng trở thành hư ảo
                    Tình xưa thôi đã ngủ yên rồi

                    Anh trả lại em những dấu yêu
                    Khi ta hò hẹn biết bao chiều
                    Trời thu thay lá vàng ngập lối
                    Sông vắng em rồi bến cô liêu

                    #55
                      LẺ BÓNG 19.04.2011 20:26:18 (permalink)
                      0
                      DÁNG XƯA ƠI

                      Ta cúi xuống hồ tranh thuỷ mặc
                      Ngước nhìn lên mây bạc dìu trôi
                      Và xa kia cánh hạc tìm chân trời
                      Khan giọng hót gọi đàn vang vọng đọng

                      Dáng xưa đâu đất trời lồng lộng
                      Chốn thiên đàng tìm mỏi thế nhân gian
                      Dáng xưa đâu chỉ bảng lảng ánh thu vàng
                      Trăng mờ khuất màn chiều buông ảm đạm

                      Dáng xưa ơi ta về thăm dĩ vãng
                      Đốt hương lòng nén nhớ từ xa xăm
                      Bóng sương buồn mờ nhạt sầu lặng căm
                      Chân tê dại bước âm thầm lê gót

                      Rừng xưa ơi oanh vàng đâu vắng hót
                      Suối mơ ơi vắng ai rót nhạc buồn
                      Bảng lảng chiều nhoè nhạt hàng lệ buông
                      Mưa trắng phủ mờ tuôn triền nhớ

                      Rừng thiêng ơi hãy hồi sinh tiếng thở
                      Cho ta còn nối dở vần thơ mơ
                      Cho ta còn trông dáng nhỏ ngày thơ...

                      HRPT
                      13.4.2011



                      THẮP NÉN HƯƠNG TRẦM

                      Rưng rưng đốt nén hương trầm
                      Khấu đầu mặc niệm lâm râm lệ trào
                      Tình thơ bao khúc nghẹn ngào
                      Dấu âm còn vọng lạc vào tâm tư

                      Bao mùa nhìn ánh tà dư
                      Sương rơi trĩu nặng lá thư Thu sầu
                      Giờ tìm oán khúc nơi đâu
                      Mồ xanh cỏ mọc dầu dầu mưa sa

                      Trắng canh thức trọn lệ oà
                      Tìm đâu trong cõi người ta để mà
                      Hồn bay giữa chốn Ta Bà
                      Dưới chân Phật Tổ chói loà phước duyên

                      Cầu siêu tịnh độ lòng thiền
                      Cửa thiên mở lối hồn thiêng về đàng
                      Thắp lên ba nén hương sang
                      Xông hồn ấm mộng niết bàn an vui

                      Vần thơ để lại ngậm ngùi
                      Bao người thương nhớ một thời lưu thơ
                      Bút đề tưởng niệm hồn mơ
                      Về nơi an lạc hư vô yên bình


                      LẺ BÓNG
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2011 20:30:17 bởi LẺ BÓNG >
                      #56
                        LẺ BÓNG 19.04.2011 20:41:06 (permalink)
                        0


                        Trả Những Dấu Yêu


                        Anh trả lại em lời thơ cũ
                        Tình đầu như gió thổi mây bay
                        Anh trả cho em lời ước hẹn
                        Mình đã trao nhau lúc đắm say

                        Anh trả lại em cả ngàn lời
                        Lời thương lời nhớ lúc yêu tôi
                        Đến nay bỗng trở thành hư ảo
                        Tình xưa thôi đã ngủ yên rồi

                        Anh trả lại em những dấu yêu
                        Khi ta hò hẹn biết bao chiều
                        Trời thu thay lá vàng ngập lối
                        Sông vắng em rồi bến cô liêu


                        bluestarhcm11




                        DẤU YÊU TRẢ HẾT

                        Anh trả thật sao - hết - đoạn tình?
                        Màu thơ chưa cũ còn đinh ninh
                        Lối xưa hò hẹn còn in dấu
                        Anh trả hết sao lời vẹn gìn

                        Bao năm hò hẹn cũng bằng không
                        Anh hẹn về thăm bến mộng lòng
                        Em hứa đợi chờ dù nối kiếp
                        Bây giờ anh trả - hết chờ mong

                        Thôi thế thì thôi cũng đoạn đành
                        Hết tình hết nghĩa hết em anh
                        Hết ngày tháng mộng trông chờ mãi
                        Anh trả hết mà lệ ướt quanh
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2011 20:42:43 bởi LẺ BÓNG >
                        #57
                          LẺ BÓNG 20.04.2011 00:50:19 (permalink)
                          0



                          BÓNG BIỂN HOÀNG HÔN


                          Chiều nay biển vắng mình em
                          Bước dài lẻ bóng sóng thêm vỗ bờ
                          Triều dâng bờ cát lô xô
                          Nhấp nhô từng đợt bơ bơ bến chờ

                          Mình em bước nhỏ thẫn thờ
                          Đếm từng dấu lạc lặng lờ xua nhau
                          Trông xa sóng biển bạc màu
                          Xô vào bến mỏi xanh xao dập dồn

                          Bên kia biển trắng hoàng hôn
                          Xa mù tít tận ngỏ hồn trùng khơi
                          Mình em lẻ bóng chơi vơi
                          Bước thầm lặng lẽ đơn côi lối về

                          Chiều tà vệt nắng chảy lê
                          Ngả màu mây sẫm não nề trùng dương
                          Gió lùa tóc mỏng vương vương
                          Mùi hương nồng mặn biển thương nhớ người

                          LẺ BÓNG
                          19.4.2011

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2011 00:51:41 bởi LẺ BÓNG >
                          #58
                            bluestarhcm11 20.04.2011 16:40:09 (permalink)
                            0

                            Lẻ Bóng


                            Lẻ Bóng - cô đơn - bước một mình
                            Môi hồng, má đỏ, miệng tươi xinh
                            Bâng khuâng, lạc lõng, đời vô đối
                            Vẫn tỏa hương thơ đượm thắm tình

                            Phố vẫn đông người sao Lẻ Bóng?
                            Bạn thì có lắm vẫn cô đơn
                            Hoa tươi khoe sắc chiều đông xế
                            Tình cũng trôi theo những dỗi hờn

                            Tặng bạn Lẻ Bóng, chúc bạn vui và thơ luôn hay nhé!
                            #59
                              LẺ BÓNG 21.04.2011 01:02:39 (permalink)
                              0

                              Hoang Vu Căn Nhà Xưa

                              Mơ ước tôi còn gởi lại đây
                              Gói trong chiếc gối bụi giăng đầy
                              Bao năm biệt xứ rồi không nhớ
                              Một buổi bâng quơ ghé chốn này

                              Mái lá vẹo xiêu, ngõ cỏ dài
                              Căn nhà xưa đã chẳng còn ai
                              Mẹ tôi hồn chắc còn lảng vảng
                              Quanh quẩn bên hè chăm gốc mai

                              Chị bỏ quê xưa đi mãi xa
                              Trời âu hồn lạc kiếp không nhà
                              Vườn sau Dạ Lý cành khô héo
                              Nhớ chị hôm nào thoát kiếp hoa

                              Căn nhà nghiêng ngả kỷ niệm xưa
                              Bốn vách trầm ngâm đóng bụi mờ
                              Thuở trước đêm về nghe kể chuyện
                              Chưa chờ đoạn kết đã vào mơ

                              Tôi đã ra đi giữa nắng chiều
                              Hồn nghe buồn trĩu bóng liêu xiêu
                              Gió hoang vu phủ sân ga nhỏ
                              Ảm đạm bên đường vọng cú kêu


                              NguyenThanhH




                              MỘT KIẾP NGƯỜI

                              Có một chiều Thu nắng nhạt mờ
                              Vô tình tôi biết đây vườn thơ
                              Ngập ngừng đứng ngó ngoài hiên lạnh
                              Đọc thơ người mà mơ đến lòng ngơ

                              Nhớ quá Dì tôi đã qua đời
                              Tiếp theo con gái thật thương ôi
                              Và thêm anh trai cũng lìa khỏi
                              Cầm lòng không đậu bút châu rơi

                              Bao năm xa xứ khiếp nỗi trôi
                              Gia đình Dì lắm kiến thức dồi
                              Mong ngày về lại quê hương nhớ
                              Giúp ích người già, trẻ đơn côi

                              Hoài bảo bao ngày nay xa rồi
                              Người về tiên cảnh theo mây trôi
                              Phương trời Tây Trúc tìm an lạc
                              Xong một kiếp người thế vậy thôi

                              Chiều nay bụi cuốn mịt mù trời
                              Rơi và tầm mắt lệ mặn môi
                              Khóc chăng đời nhỡ mơ người khổ
                              Kiếp phận con người tạ thế ơi

                              LẺ BÓNG
                              20/4/2011


                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 10 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 148 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9