LẺ BÓNG
Em Đi Ngày Cuối Hạ
Anh đã thôi không yêu mùa thu nữa
Từ em đi cuối bữa nắng hạ vàng
Chiếc lá bàng từ gió trở mùa sang
Thay sắc áo, xếp hồn chờ thoát kiếp
Anh đã thôi không yêu trời xanh biếc
Nhưng sao hoài nuối tiếc nắng hạ xưa
Những ngày mưa và những buổi đợi chờ
Trong khói thuốc nhuộm xanh màu hy vọng
Anh đã thôi ngắm biển chiều lặng sóng
Biển rất buồn, mong mãi dấu chân em
Hàng thùy dương thôi vọng khúc ru mềm
Để gió núi quên về nghe sóng vỗ
Anh đã thôi mong chờ cơn mưa đổ
Vì em không còn nán lại nơi này
Hạ nay về, em vỗ cánh chim bay
Để nửa trái tim sầu trong sắc phượng
Cạn Nguồn
TRỞ VỀ MÙA HẠ
Trở về mùa Hạ phượng trổ đỏ hoa
Ngày thơ hồng thắm chúng ta chung trường
Cái ngày thơ dạy tuổi nhỏ thân thương
Giờ còn sắc phượng trải đường mong ai ...
...
Từ ngày em bước vạn dặm đường dài
Xa rời kỉ niệm nắng say nhớ người
Em đi hoa đỏ nhạt úa màu tươi
Mùa Thu lá đổ mưa rơi càng buồn
Em đi anh ngắm màng sương trắng buông
Mỏi tìm nhân ảnh thân thương thuở nào
Chỉ nghe tiếng biển sóng vỗ rì rào
Triều lên kí ức xôn xao cõi lòng
Em đi ... anh thôi về lại bờ sông
Buổi chiều nhìn ngắm vầng hồng trời cao
Chiều nay Hạ đổ cánh phượng lao chao
Em không về lại... nao nao sân trường
LẺ BÓNG
23.4.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2011 13:57:05 bởi LẺ BÓNG >
CHỈ MỘT BÓNG HÌNH
Tựa cửa trông xa chỉ bóng mình
Một mình một bóng với lặng thinh
Ngày qua tháng lại hình với bóng
Tựa cửa trông xa chỉ bóng mình
LẺ BÓNG
23.4.2011
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99963/2CB4D20E6CD84FD2ADC94D23A23A3C75.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2011 13:22:06 bởi LẺ BÓNG >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99963/D6E986E0364E4590A474D80B538997C4.jpg[/image]
Chiều mờ sắc thảm mây bay
Màu lam khói phủ lan dài xa xăm
Một mình lẻ bóng lặng căm
Trông chiều khói phủ xa xăm những chiều
LẺ BÓNG
23.4.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2011 03:29:56 bởi LẺ BÓNG >
VẪN
Vẫn là ngày tháng dần trôi
Vẫn là chiếc bóng đơn côi một mình
Vẫn là từng bước đăng trình
Vẫn là cái bóng với hình lẻ loi
LẺ BÓNG
27.4.2011
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99963/0C578D396B074DCBA6A5D1BC9AEBEB64.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2011 13:29:10 bởi LẺ BÓNG >
PHONG KÍN ...
Ánh mai nắng rớt phai sương
Lối qua thắp thoáng vệt hường mơ hông
Là đà bụi cuốn chân hồng
Dắt dìu gót nhỏ đôi dòng gió lay
Ta đi trong tiết vàng say
Hạ trờ tới muộn nắng sài đường thơ
Hanh hao nhặt lá phượng chờ
Nụ hồng vừa đỏ - vu vơ nhớ nhiều
Chiều chiều lại những chiều chiều
Đường xưa lối cũ liêu xiêu bước về
Quay vòng kí ức ngày quê
Khi xưa nhặt lá Thu đề cánh thư
Giữ hoài mảnh áo tàn dư
Vá tròn tim mộng bao chừ chưa xong
Thu qua rồi lại tiết Đông
Áo đan chưa trọn nên phong kín sầu
LẺ BÓNG
27.4.2011
NGƯỢC HƯỚNG
Bến đời ngược hướng xa nhau
Bờ mơ bến ảo hanh hao gót sầu
Mưa buồn tuôn chảy về đâu
Chia hai chiếc bóng lẻ màu chiều hoang
LẺ BÓNG
27.4.2011
BÓNG TIM CÔI
Nửa bóng tim côi nữa bóng buồn
Chia sầu nửa mảnh đêm tàn buông
Hai bờ ngăn cách ai còn nhớ
Chiếc bóng xa xôi bóng lẻ buồn
LẺ BÓNG
27.4.2011
KHÉP LẠI
Lặng bước về đâu trên lối mòn
Hàng thuỳ dương trắng xoá mờ son
Lơ thơ cánh liểu sầu trong gió
Rủ tóc pha sương nhốm bụi đường
Ta tiếp tục đi bước hành trình
Ngỏ đời nặng nợ kiếp nhân sinh
Quàng vai trải gót lên dóc đợi
Một kiếp phù linh bao kiếp mình
Ta đến hay chưa lối vô thường
Mà sao hư ảnh màn trắng buông
Bao mùa thời tiết xoang dần mãi
Ôi chốn thiên san nơi độ lường
Khép lại hàng mi nghe mưa trào
Mở ra tầm mắt trời xanh cao
Lơ ngơ cánh hạc sầu viễn xứ
Thấp thoáng trong mơ giấc mộng nào
Hãy khép hộ ta cánh cửa lòng
Vô ưu không đợi chẳng chờ mong
Hư không vô niệm về chân thật
Xoá kiếp trần ai nhẹ cánh hồng
Vuốt mặt giùm ta ... đất lạnh đong
LẺ BÓNG
28.4.2011
VƯƠNG MÀU KÍ ỨC
Đông về chưa mà gió sầu vô tận
Mây cứ vờn qua mấy bận sương phai
Cánh lá buồn ai có gửi chiều nay
Sao mà vắng âm dài trăn trở
Cánh nhạn sa bên khung cửa sổ
Tiếng chiền chiền vắng lặng rừng lá khô
Sáu tuấn mã hai hàng thổ mộ
Lưng chừng đèo heo hút hoang mồ
Giẫm xác lá nai vàng ngơ ngác
Thu về buồn xào lạc lá chao lao
Bao mùa thương nắng Hạ xa nhau
Xuân đến muộn hông màu hoa nụ
Bông bụp này trò chơi ngày cũ
Thắl lồng đèn cùng rủ nhau ra
Trước sân thềm trăng trải ánh ngà
Vũ điệu khúc mô sa tu ná
Trò trẻ nít rộn cười ha hả
Ngày vô tư ai giữ hộ giùm ta
Nay trở về bóng vẫn la ngà
Trăng vành vạnh sáng lòa kí ức
Bước phong vân giấc mơ ảo thực
Tỉnh và mê bên vực hồ thương
Bao mùa Thu đếm lá sân trường
Gom nhặt cả màu vương ngày nhớ
LẺ BÓNG
28.4.2011
CŨNG MỘT VẦNG TRĂNG .
Trời ơi ! Cũng một vầng trăng
Mà sao nghe lắm ngỡ ngàng trong tôi
Nếu mà trăng xẻ làm đôi
Tôi xin một nửa xây đồi yêu thương .
Tình ơi ! Tình mãi đọng sương
Lòng lưu luyến mãi mùi hương năm nào
Cỏ may còn đó xanh xao
Để miền nắng ấm bay vào nơi đâu .
Đường đi không trọn cùng nhau
Nửa đêm thức giấc lá sầu trên cây
Còn đây héo hắt bàn tay
Giơ lên hái ánh trăng gầy năm xưa .
TTVM .
TRẢ NỬA VẦNG TRĂNG
Trời ơi ! Đừng có kêu gào
Trăng nghiêng bên núi trăng nào vô mây
Trăng non khuyết mảnh trăng gầy
Nửa trăng trời thẫm nửa đày biển sâu
Trăng tôi ai vớt nơi đâu
Trả tôi nửa mảnh trăng đầu ngày thơ
Để tròn trăng mộng vào mơ
Đừng chia nửa mảnh bên bờ sông Tương
Để Trăng tôi bước dặm đường
Song hành hình bóng đêm trường sóng đôi
Trả giùm nửa mảnh trăng tôi
Để Trăng không lẻ mồ côi một mình
Trả Trăng cho trọn bóng hình ...
LẺ BÓNG
(Buồn buồn đi ghẹo ... ô hô
Ai còn cơm nguội xin tô đỡ lòng)
BÂY GIỜ ... NGÀY ẤY
Vầng Trăng nửa mảnh có tròn
Ai ơi có cất nửa non thuở nào
Ngày thơ bắt bướm hàng rào
Chuồn chuồn bay bổng xao lao đâu tìm
Chiền chiền chim chiện huyên thuyên
Chú chèo bẻo léo nhéo mèo me nheo
Tan trường chim chích đi theo
Ta chim nhảy nhót nắng leo cuối đường
Ngày xưa thương mấy là thương
Phượng hồng cánh đỏ má hường em thơ
Cùng nhau nhặt cánh phượng chờ
Ghép đôi tim mộng đề thơ tặng người
Bây giờ ... ngày ấy xa xôi
Tìm xưa ai biết tìm nơi phương nào
Hạ vàng một thuở ... chia nhau
Đôi con bướm mộng chiều nao thấy buồn
LẺ BÓNG
28.4.2011
Trích đoạn: LẺ BÓNG
BÂY GIỜ ... NGÀY ẤY
Vầng Trăng nửa mảnh có tròn
Ai ơi có cất nửa non thuở nào
Ngày thơ bắt bướm hàng rào
Chuồn chuồn bay bổng xao lao đâu tìm
Chiền chiền chim chiện huyên thuyên
Chú chèo bẻo léo nhéo mèo me nheo
Tan trường chim chích đi theo
Ta chim nhảy nhót nắng leo cuối đường
Ngày xưa thương mấy là thương
Phượng hồng cánh đỏ má hường em thơ
Cùng nhau nhặt cánh phượng chờ
Ghép đôi tim mộng đề thơ tặng người
Bây giờ ... ngày ấy xa xôi
Tìm xưa ai biết tìm nơi phương nào
Hạ vàng một thuở ... chia nhau
Đôi con bướm mộng chiều nao thấy buồn
LẺ BÓNG Xa rồi một giấc mơ trôi
Chỉ còn tôi lại lẻ loi nơi này
Bao nhiêu thương nhớ hao gầy
Người xa vời vợi xót đầy trái ngang
Rồi tình từ đấy li tan
Tôi ngồi lặng ngắm miên man là buồn ...
Họa một chút cùng Lẻ Bóng nha. Chúc luôn vui khỏe và thành công trong cuộc sống. Thân mến.
28.4.2011
Trái Tim Chưa Lần Mở Cửa
Đời ta những cuộc phiêu lưu bất tận
Máu phong trần mời gọi bước chân hoang
Ôi tình yêu có phải những kho tàng?
Để ta mãi luôn là người thám hiểm
Trái tim em chứa bao điều bí hiểm
Ta ngàn năm tìm một lối đi vào
Rồi hôm nào vấp ngã gót chân đau
Để được biết em chưa lần mở cửa
Ta đứng dậy tấm thân đầy vết cứa
Nhưng vẫn lòng khai quật nỗi si mê
Nghe sương đêm phảng phất vị xuân thì
Hương phấn đó có vì ta lưu đọng?
Mặt trời ướm ngàn đời trên môi mọng
Ta khát thèm mơ uống giữa chơi vơi
Mơ mộng thôi sao say mãi nữa đời
Tim vướng tội cho toàn thân hồi hộp
Hỡi mây bay có về ngang cửa lớp
Hôn giùm ta mái tóc kết tơ trời
nhặt cho ta sợi rớt mới nửa vời
Để nghiền ngẫm vì ai mà rơi vội
Đôi mắt em trùng dương xa vời vợi
Ta lạc rồi nơi ốc đảo hoang vu
Một hoàng hôn nhìn chiếc lá sang thu
Ta mới biết đã tương tư lần nữa.
Cạn Nguồn
PHONG KÍN CỬA TIM
Lầu khuê cát em làm thân thục nữ
Ngự Nguyệt Hằng tắm ánh trăng tan
Hướng mắt lên mây bảng lảng sao vàng
Cung hoàng sáng lan tràn căn gác mộng
Trái tim em chưa lần mơ viễn vọng
Năm tháng hòa thực tại với hồng mai
Tóc em hông trong nắng ấm vàng say
Êm ả chảy theo ngày dài thương mến
Cửa trái tim không bao giờ chạm đến
Phong kín hồng màu huyết thắm tinh khôi
Tuổi trăng tròn thắm ngọn nến sao trời
Em vui rộn rạng ngời tia mắt mộng
Em chập chững trên đường tơ lồng lộng
Lụa nắng hồng trải mộng gót hoan ca
Lối em đi khoe sắc ngát hương hoa
Thơm tinh khiết chan hòa hương dị thảo
Mặt trời lên ánh vầng dương huyền ảo
Em say nguồn thi hứng nhịp vút cao
Cánh chim di vòng lượn hót lời chào
Em háo hức dạt dào thơm ngày mới
Ánh ban mai vầng dương bừng vời vời
In dáng hình phơi phới tuổi đôi mươi
Sắc bình minh hé mở nụ chào mời
Em rạng rỡ đáp lời "Ôi tuyệt quá !"
LẺ BÓNG
28.4.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2011 01:06:26 bởi LẺ BÓNG >
Xa rồi một giấc mơ trôi
Chỉ còn tôi lại lẻ loi nơi này
Bao nhiêu thương nhớ hao gầy
Người xa vời vợi xót đầy trái ngang
Rồi tình từ đấy li tan
Tôi ngồi lặng ngắm miên man là buồn ...
ngan
Họa một chút cùng Lẻ Bóng nha. Chúc luôn vui khỏe và thành công trong cuộc sống. Thân mến.
MỘT MÌNH LẺ BÓNG
Một mình lẻ bóng chơ vơ
Ngày qua tháng lại thẩn thơ đi về
Đường đời hư thực nhiêu khê
Một mình lẻ bóng vẫn lê bước dài
Đường trần bụi bám chân hài
Một mình lẻ bóng đường dài mãi đi
LẺ BÓNG
28.4.2011
@ Cháu cảm ơn cô nhính chút ít giây phút ghé qua và lưu bút bài thơ hay ạ !
La la là lá la ! Hôm nay có cô Ngan đến vui quá !
QUEN NHAU
Quen nhau chẳng được bao ngày
Tình nghe hụt hẫng chứa đầy ly tan
Thì thôi em nhé hai đàng
Nhớ thương tiếc nuối giữ mang được gì
Lòng ôm cơn lốc mê si
Thả hồn bay lạc có khi không về
Yêu chưa thấm đã não nề
Tên quen trở lạ sống kề thành xa
Đêm nằm bỗng thấy người ta
Miệng cười tay tặng bó hoa thơm nồng
Tôi vui như sáo sổ lồng
Sáng đôi mắt trái tim hồng ướm tơ
Tim ơi đỏ đến bao giờ
Qua cơn mộng thấy đời ngơ ngác buồn
Ngày mai có kẻ sang sông
Bỏ tôi trơ trọi sầu đong mấy tầng
Thanh Huy
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99963/B0C84A0253D04B24A171306B4C98DA42.jpg[/image]
CHỜ NHAU Quen nhau được bấy nhiêu ngày
Em đi bỏ lại nơi này mình ta
Trông chiều rồi lại chiều qua
Mà thương mà nhớ phượng sa đầu cành
Em đi bỏ lại mình anh
Lật trang lưu bút vẫn xanh màu chờ
Em đi bỏ mảnh tình thơ
Sân trường huyết phượng chơ vơ màu sầu
Em đi Trời cũng sang màu
Mây lam khói phủ lao chao nỗi niềm
Em đi bỏ mảnh tình riêng
Anh ôm mơ tưởng về miền trống không
Em đi để anh chờ mong
Hạ về anh nhặt phượng hồng mình anh
Em đi để anh hoài trông
Bao mùa Hạ rớt mà lòng xót xa
Em đi để lại quê nhà
Tình anh năm tháng chan hoà mi cay
Em đi từ bấy đến nay
Tìm anh vẫn đỏ tình say thuở nào
Đêm nay mưa lệ dâng trào
Nhớ em nhớ quá thì thào trong mơ
Hạ nay anh vẫn mãi chờ
Em còn trở lại bên bờ sông tương ?
LẺ BÓNG 30.4.2011
< Sửa đổi bởi: diên vỹ -- 9.10.2011 11:19:41 >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2011 14:06:09 bởi LẺ BÓNG >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: