LẺ BÓNG
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 10 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 148 bài trong đề mục
LẺ BÓNG 30.04.2011 17:22:24 (permalink)
0

Đôi Bóng Cô Đơn Giữa Thiên Đường

Xa quá rồi em, vạn dặm xa
Đường đi sông núi chẳng giao hòa
Gió mưa giăng phủ tình vô tội
Đành nhớ nhau đêm bóng nguyệt tà

Nắng ở nơi em nắng có buồn?
Phố anh sương phủ mỗi chiều buông
Gió lạnh đôi khi còn ngưng thổi
Sao lòng tê dại suốt đêm sương

Xuân cũng tàn theo nỗi đợi chờ
Tóc người phai nhạt vị hương xưa
Giấc mơ tình cũng dần tan biến
theo bóng thời gian lẫn bụi mờ

Hai góc thiên đường đôi bóng đơn
Năm xưa sau một thoáng giận hờn
Người nam kẻ bắc xa xa quá
Nên mộng gần nhau vẫn chập chờn



Cạn Nguồn






Hiểu Nhau ...



Hiểu nhau bóng đã xế chiều
Ta ru Trăng bạc, anh thiêu nỗi lòng
Thuyền mơ lạc bến long đong
Nên duyên ta chạm giữa dòng gian nan


Muốn trao anh hạt Nắng vàng
Đường xa ... xa quá giữa đàng... Mưa rơi
Chòng chành Nắng lạc Biển khơi
Em nhìn Nắng ngã... dạ bời bời đau


Mấy mươi năm, hiểu lòng nhau
Chỉ còn ánh Mắt câu chào ... vậy thôi
Mơ xưa nghe đắng làn môi
Gió ơi cho gửi hồn tôi đêm này


Trăng gầy treo ở ngọn cây
Bạn cùng ta đó đổi thay bao giờ ?
Tâm tư ... ôm nhé vần thơ
Đừng buông lơi để ... thoáng mơ còn về

jacaranda





...Chắc Đã Muộn Rồi

Đã không còn nỗi đam mê
của ngày xưa đó ra về nhớ nhau
Đã không biết mộng về đâu
Qua rồi những lúc canh thâu đợi chờ

Ý thơ dần cũng phài mờ
Như trăng lẩn trốn đêm mờ sương thu
Còn đâu câu hát lời ru
Đàn trùng cung lỡ trang thơ úa nhàu

Ngàn thương ghép một niềm đau
Ngàn yêu ghép lại cơn sầu đêm đêm
Đã không còn những dịu êm
Luyến lưu chi để dày thêm nỗi buồn

Nhện tình nay hết tơ vương
Trời giăng mưa lạnh trên đường tìm nhau
Ta em đã lỡ nhịp cầu
Nợ xưa không có tìm đâu duyên tròn?

cạn Nguồn




GIÃ TỪ MỘNG MỊ BÊN ĐƯỜNG

Giã từ mộng mị bên đường
Còn gì đâu nữa mà vương tình sầu
Mơ xưa đâu có mà cầu
Tim hồng phai nhạt lá sầu Diêu Bông

Thôi thì tình hết trong lòng
Còn gì đâu nữa mà mong kiếp chờ
Chẳng còn vần ý vu vơ
Thì thôi thôi hết những mơ mộng tình

Xưa kia chẳng hẹn chung tình
Thì nay thôi hết chuyện mình với ta
Chiều nay gió cuốn bụi sa
Rớt vào khoảng trống nhạt nhoà mù khơi

Thơ rơi vần điệu chơi vơi
Xưa kia chẳng nói hẹn lời tình thơ
Bây giờ nào tiếc ngẩn ngơ
Thôi thì thôi nhé giấc mơ không cùng

LẺ BÓNG
30.4.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2011 20:04:56 bởi LẺ BÓNG >
#76
    LẺ BÓNG 30.04.2011 20:48:59 (permalink)
    0


    NHẶT HẠ

    Em về nhặt cánh Hạ rơi
    Mấy mùa qua vội em nơi phường trời
    Mỗi mùa Hạ nhớ lắm ơi
    Gửi dòng thơ chảy ngàn lời yêu thương

    Hạ nay thắp sáng sân trường
    Gió mang cánh phượng hoa hường sang em
    Để cài lên mái tóc mềm
    Về nguồn kí ức nỗi niềm ngày thơ

    Ngày xưa hoa nở mười giờ
    Đưa ta đến lớp i tờ chung nhau
    Thế mà mấy mùa Hạ mau
    Em chưa về kịp phượng màu đỏ bông

    Quê hương nhặt giúp phượng hồng
    Ghép vào cánh bướm lưu dòng bút xinh
    Gửi cho em ấm chút tình
    Nhớ về cố quốc nghìn trùng ước mơ

    Gió ơi gửi giúp vần thơ
    Thăm ngày xưa ấy còn chờ em không
    Hạ nay phượng có nở bông
    Người xưa có cất giữ hồng cho em ?

    Khúc Niệm Từ



    GIỮ HẠ


    Anh về nhặc cánh tàn dư
    Phượng hồng vẫn đỏ cánh chừ chờ em
    Mấy mùa Hạ nhớ bên rèm
    Trông về phương ấy có em về cùng

    Hạ nay vẫn mãi nhớ nhung
    Trùng dưng vượt sóng về cùng chưa em
    Hay là anh mãi ngóng thêm
    Mươi năm dài tháng Hạ thềm đỏ bông

    Nhớ sao nhớ quá Phượng Hồng
    Ép vào trang nhớ đôi dòng lưu thơ
    Đợi em hoa đỏ mười giờ
    Chờ em muôn kiếp vần thơ ghi lòng

    Hạ nay Phượng vẫn đỏ bông
    Màu hồng luôn giữ tim lòng sắt son
    Còn trời còn nước còn non
    Còn tình em đó anh còn mãi trông

    Hạ nay em có về không
    Cùng anh nhặt cánh phượng hồng ươm mơ
    Hai ta cùng ghép vần thơ
    Lưu tình một thuở ước mơ sân trường

    Gió ơi gửi đến người thương
    Cánh hồng phượng vỹ mãi vương bóng hình
    Từ ngày em bước đăng trình
    Lòng anh cứ mãi vẹn gìn ngày thơ

    LẺ BÓNG
    30.4.2011

    @ Hi hi hi ... mình viết hộ anh nào đấy nha Khúc Niệm Từ ới ơi ời !


    #77
      LẺ BÓNG 04.05.2011 19:54:52 (permalink)
      0


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99963/8DD272E987044DC3868AF1D857E887B6.jpg[/image]

      BẾN LÒNG CÒN MONG ?

      Một mình ngồi đếm thời gian
      Tích ta tích tắc kim sang từng giờ
      Dòng trôi con nước lặng lờ
      Đồi cao sương phủ dây tơ nhệnh sầu

      Bao giờ mới có mưa Ngâu
      Đàn chim Ô Thước bắc cầu Chức - Ngưu
      Đàn kêu tích tịch tà dư
      Trăng khuya xuống thấp đọc thư một mình

      Ta Trăng nhẹ gót đăng trình
      Bay qua vườn mộng đứng rình nàng thơ
      Bút đề trên lá ước mơ
      Gửi về phương nhớ vần thơ năm nào

      Đêm chùng xuống thấp nao nao
      Tiết trời băng giá lạc vào mênh mông
      Nàng thơ vẽ nốt một dòng:
      "Gió ơi hỏi giúp bến lòng còn mong?"
       
      LẺ BÓNG
      4.5.2011
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2011 20:06:07 bởi LẺ BÓNG >
      Attached Image(s)
      #78
        Trần Trung Dũng 05.05.2011 13:48:32 (permalink)
        0

        Trích đoạn: LẺ BÓNG


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99963/8DD272E987044DC3868AF1D857E887B6.jpg[/image]

        BẾN LÒNG CÒN MONG ?

        Một mình ngồi đếm thời gian
        Tích ta tích tắc kim sang từng giờ
        Dòng trôi con nước lặng lờ
        Đồi cao sương phủ dây tơ nhệnh sầu

        Bao giờ mới có mưa Ngâu
        Đàn chim Ô Thước bắc cầu Chức - Ngưu
        Đàn kêu tích tịch tà dư
        Trăng khuya xuống thấp đọc thư một mình

        Ta Trăng nhẹ gót đăng trình
        Bay qua vườn mộng đứng rình nàng thơ
        Bút đề trên lá ước mơ
        Gửi về phương nhớ vần thơ năm nào

        Đêm chùng xuống thấp nao nao
        Tiết trời băng giá lạc vào mênh mông
        Nàng thơ vẽ nốt một dòng:
        "Gió ơi hỏi giúp bến lòng còn mong?"

        LẺ BÓNG
        4.5.2011





        Đợi Ai

        Cứ thấy như là vẫn đợi ai
        Nhìn lá vàng rơi trĩu u hoài
        Làm sao như thế lòng không biết
        Thôi kệ nắng tàn cuối chiều phai.

        Cứ thấy như là vẫn đợi ai
        Lấp lánh ngoài sân giọt sương mai
        Phải chăng mây gió cùng hay biết
        Thoang thoảng đâu đây ngát hương nhài.

        Trung Dũng


        #79
          HRPT 05.05.2011 22:02:07 (permalink)
          0




          CHỞ HẠ

          Em chở...
          tím màu xưa tận đâu
          Cho ta gửi nhắn đến ngày đầu

          Trường thơ...
          thuở ấy lần lưu nhớ
          Tím cả đường tơ tím màu sầu

          Hạ về...
          chia biệt đôi giang đầu
          Bằng lăng lưu bút còn in sâu

          Bao năm...
          xa xứ lòng còn nhớ
          Phượng tím ngày thơ khắc đậm màu

          Em chở...
          tím màu xưa tận đâu...

          HRPT
          5.5.2011

          Đính kèm (1)
          #80
            LẺ BÓNG 09.05.2011 16:04:43 (permalink)
            0
            NHỚ NGƯỜI YÊU

            Thơ viết bao nhiêu cũng thấy buồn
            Vì người yêu đã bỏ tôi luôn
            Bỏ thời trong trắng tình mơ tưởng
            Bỏ lúc long đong mộng chán chường
            Em ở nơi nào vui mấy hướng
            Anh ôm chốn cũ khổ bao đường
            Nằm căn gác nhỏ xua thần tượng
            Sao thấy tâm hồn cứ vấn vương

            Thanh Huy



            NHỚ NGƯỜI XA

            Vần thơ ai nhớ đọc nghe buồn
            Người ấy xa rồi - mất dấu luôn
            Quên cả thời gian xưa vẫn đợi
            Chẳng còn đứng ngóng ánh tà buông
            Người đi bỏ lại tình thơ vướng
            Tôi ở buồn mang khúc đoạn trường
            Chia biệt ngày qua lòng mãi tưởng
            Vần thơ thương nhớ mộng tình vương

            LẺ BÓNG
            9.5.2011

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2011 16:16:05 bởi LẺ BÓNG >
            #81
              LẺ BÓNG 09.05.2011 16:29:26 (permalink)
              0

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99963/8DD272E987044DC3868AF1D857E887B6.jpg[/image]

              BẾN LÒNG CÒN MONG ?

              Một mình ngồi đếm thời gian
              Tích ta tích tắc kim sang từng giờ
              Dòng trôi con nước lặng lờ
              Đồi cao sương phủ dây tơ nhệnh sầu

              Bao giờ mới có mưa Ngâu
              Đàn chim Ô Thước bắc cầu Chức - Ngưu
              Đàn kêu tích tịch tà dư
              Trăng khuya xuống thấp đọc thư một mình

              Ta Trăng nhẹ gót đăng trình
              Bay qua vườn mộng đứng rình nàng thơ
              Bút đề trên lá ước mơ
              Gửi về phương nhớ vần thơ năm nào

              Đêm chùng xuống thấp nao nao
              Tiết trời băng giá lạc vào mênh mông
              Nàng thơ vẽ nốt một dòng:
              "Gió ơi hỏi giúp bến lòng còn mong?"

              LẺ BÓNG
              4.5.2011


              Đợi Ai

              Cứ thấy như là vẫn đợi ai
              Nhìn lá vàng rơi trĩu u hoài
              Làm sao như thế lòng không biết
              Thôi kệ nắng tàn cuối chiều phai.

              Cứ thấy như là vẫn đợi ai
              Lấp lánh ngoài sân giọt sương mai
              Phải chăng mây gió cùng hay biết
              Thoang thoảng đâu đây ngát hương nhài.

              Trung Dũng






              CHỜ MÃI BAO MÙA

              Lẻ bóng cô đơn lẻ bóng buồn
              Kép bờ mi mộng giọt châu tuôn
              Nhìn xa viễn vọng đêm chùng xuống
              Trắng giấc mơ hoang khúc đoạn trường

              Ai nắn phím sầu lỗi so dây
              Cung đàn trổi nhịp phủ màu mây
              Rì rầm tiếng sóng hồn băng giá
              Tàn đêm lạnh buốt tím màu mây

              Mưa đổ hạt rây lệ đong đầy
              Lắng vào tiền thức nhớ quắt quây
              Đàn xưa đâu vắng nhạc trầm bổng
              Chờ mãi bao mùa buốt vai gầy

              LẺ BÓNG
              9.5.2011

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2011 16:54:59 bởi LẺ BÓNG >
              #82
                LẺ BÓNG 09.05.2011 17:26:19 (permalink)
                0

                Ta Còn Nợ Nhau Nụ Cười

                Ta vẫn còn nhau trong giấc mơ
                Bao đêm nối mộng ước trông chờ
                Hôm nào em đế như sương tỏa
                Nữ chúa rừng mơ hẹn gã khờ

                Ta hóa si khờ trong giấc ngủ
                Tình thơ xây giữa cõi chiêm bao
                Một hôm tỉnh giấc nhìn lơ đãng
                Ta vẫn sầu như đã...thuở nào

                Em cũng buồn như ta đã buồn
                Đếm từng canh lạnh, gối tay suông
                Nên thơ loang sắc hoa tim tím
                Tím cả đêm trong giấc mộng thường

                Biết đến bao giờ em thấy vui
                Ta cũng quay trong nỗi ngậm ngùi
                Đôi dòng thơ quẩn quanh niềm nhớ
                Nên vẫn nợ nhau một nụ cười


                Cạn Nguồn



                CHẲNG NỢ NHAU

                Chỉ là thơ thẫn để đời vui
                Chẳng gì xin chớ nói ngậm ngùi
                Ai cũng thi nhân cũng vần hoạ
                Không phân biệt lạ quen gần xa

                Sống kiếp làm người đời bể khổ
                Nhiêu khê nên mới tìm hư mê
                Thả vần thơ mộng bên thác đổ
                Chảy nguồn tơ mát với dòng mơ

                Đêm chùng xuống thấp một mình ta
                Trắng canh lẻ bóng sương trắng nhoà
                Lạnh bờ mi buốt sầu nhân thế
                Nặng trĩu trơ gan bóng vỡ oà

                Một ngày nào đó ta cũng xa
                Cõi trần chốn tạm tan tro ra
                Biển đông hài cốt theo tám hướng
                Bốn phương rải khắp hồn chan hoà

                Thơ chỉ là thơ chẳng nợ chi
                Chỉ là chốn ảo gặp nhau thì
                Phút giây hoạ vận vần thơ mở
                Nên chẳng nợ nần hỡi nhân thi

                LẺ BÓNG
                9.5.2011


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2011 17:52:17 bởi LẺ BÓNG >
                #83
                  TTH 10.05.2011 07:00:55 (permalink)
                  0
                  NHỚ NGƯỜI YÊU

                  Thơ viết bao nhiêu cũng thấy buồn
                  Vì người yêu đã bỏ tôi luôn
                  Bỏ thời trong trắng tình mơ tưởng
                  Bỏ lúc long đong mộng chán chường
                  Em ở nơi nào vui mấy hướng
                  Anh ôm chốn cũ khổ bao đường
                  Nằm căn gác nhỏ xua thần tượng
                  Sao thấy tâm hồn cứ vấn vương

                  Thanh Huy


                  NHỚ NGƯỜI XA

                  Vần thơ ai nhớ đọc nghe buồn
                  Người ấy xa rồi - mất dấu luôn
                  Quên cả thời gian xưa vẫn đợi
                  Chẳng còn đứng ngóng ánh tà buông
                  Người đi bỏ lại tình thơ vướng
                  Tôi ở buồn mang khúc đoạn trường
                  Chia biệt ngày qua lòng mãi tưởng
                  Vần thơ thương nhớ mộng tình vương

                  LẺ BÓNG
                  9.5.2011


                  TÌNH LẺ BÓNG

                  Vần thơ thương nhớ mộng tình vương
                  Bén gót người đi những dặm trường
                  Lệ xót rơi đều theo gió cuốn
                  Mộng sầu hiện mãi giữa đêm buông
                  Trăng chong nửa mảnh trăng tàn muộn
                  Bóng hiện một thời bóng khuất luôn
                  Đời có vui gì khi lẻ bóng
                  Tim ôn si chứa biết bao buồn

                  Thanh Huy
                  #84
                    Trần Trung Dũng 11.05.2011 21:33:53 (permalink)
                    0



                    CHỜ
                    MÃI BAO MÙA


                    Lẻ bóng cô đơn lẻ bóng buồn
                    Kép bờ mi mộng giọt châu tuôn
                    Nhìn xa viễn vọng đêm chùng xuống
                    Trắng giấc mơ hoang khúc đoạn trường

                    Ai nắn phím sầu lỗi so dây
                    Cung đàn trổi nhịp phủ màu mây
                    Rì rầm tiếng sóng hồn băng giá
                    Tàn đêm lạnh buốt tím màu mây

                    Mưa đổ hạt rây lệ đong đầy
                    Lắng vào tiền thức nhớ quắt quây
                    Đàn xưa đâu vắng nhạc trầm bổng
                    Chờ mãi bao mùa buốt vai gầy

                    LẺ BÓNG
                    9.5.2011






                    Bởi Còn Kén Chọn

                    Tại sao lẻ bạn có biết không?
                    Bởi chẳng chịu yêu thiếu bóng hồng
                    Đơn thương độc mã đường vạn dặm
                    Chỉ có một mình buồn mênh mông.

                    Thế gian đâu thiếu đóa hoa xinh
                    Đẹp cả hồn thơ, vẹn nghĩa tình
                    Phải chăng còn vẫn đang kén chọn
                    Lẻ bóng hoàng hôn đời chông chênh.

                    Trung Dũng



                    #85
                      LẺ BÓNG 13.05.2011 20:37:45 (permalink)
                      0

                      QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM

                      Thương biết mấy quê hương dầu dãi
                      Trai hiền hòa gái thảo áo nâu
                      Nhìn Thu về em bước qua cầu
                      Đến lớp học hanh màu hạt nắng

                      Tiếng sáo diều trưa Hè vẳng lắng
                      Trải đường tơ dệt trắng hàng me
                      Gió ru thương dìu dặt bờ tre
                      Ngoại kể chuyện về ngày kháng chiến :

                      - Bao thế hệ lên rừng xuống biển
                      Xua quân thù rền tiếng quân ca
                      Yêu quê hương yêu đồng bào ta
                      Góp sức giữ quê nhà … thắng lợi

                      Nội cũng kể hùng thiêng tiếng gọi
                      Giống Rồng Tiên Âu Lạc vững bền
                      Cả sông núi quyết chí không sờn
                      Tiến bước mãi ta lên phía trước

                      Khí liệt oanh bao đời nối nghiệp
                      Gương son từng lừng lẫy oai danh
                      Lịch sử ta truyền thống liệt oanh
                      Bao thế hệ cha anh vẫn sáng

                      Mùa Thu ấy nêu gương hùng tráng
                      Thắp ngọn cờ Tổ quốc dựng xây
                      Khắp mọi miền ta xiết chặt tay
                      Tiến lên mãi tương lai xây dựng

                      Mặt trời sáng ánh hồng sừng sững
                      Chói qua hồn đỏ ửng tương lai
                      Tiến lên mau vững chí đường dài
                      Người sau tiếp bước lên lên mãi

                      Câu chuyện xưa ông bà kể lại
                      Bao đời người sáng tựa sao mai
                      Đấng hùng anh sử sách lưu hoài
                      Dân tộc Việt anh tài bất khuất


                      LẺ BÓNG
                      13.5.2011
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2011 20:39:41 bởi LẺ BÓNG >
                      #86
                        LẺ BÓNG 14.05.2011 22:36:37 (permalink)
                        0


                        Xa Nhau Rồi Sao?


                        Đã xa nhau rồi sao?
                        Vừa hò hẹn hôm nào
                        Góc hẹn hò còn đó
                        Tình gió thổi nơi nao

                        Ta giờ như bóng núi
                        Người đã áng mây trôi
                        Về phương nào vô định
                        Ta với bóng ngậm ngùi

                        Còn đâu phút bồi hồi
                        Trong những lần gặp gỡ
                        Con sông đời dang dỡ
                        Ngăn trở lối thương yêu

                        Tình như nắng cuối chiều
                        Đêm chờ nỗi cô liêu
                        Còn đây biết bao điều
                        Chôn theo đời lữ thứ

                        Mười năm tình chưa đủ
                        Cột chặt hai mảnh đời
                        Tim yêu còn chưa đủ
                        Nên lạc mất nhau thôi

                        Ta giờ như con rối
                        Mặc định mệnh đẩy đưa
                        Em đã bóng người xưa
                        Đánh rơi tình trong vực

                        Đêm nay bên bút mực
                        Ta chép kỷ niệm buồn
                        Đêm nay ta thao thức
                        Ray rứt chuyện tình tan


                        Cạn Nguồn




                        TÌNH XA ĐƯA

                        Ta xa từ dạo ấy
                        Bánh thời gian dần xoay
                        Tình ngày thơ ngây dại
                        Nên hôm nay mi cay

                        Ta xưa khù khờ đấy
                        Nhìn toàn màu hồng vây
                        Lầu đài xây trên cát
                        Nghiêng ngã bóng chiều mây

                        Ta nhìn con sóng dậy
                        Cánh buồm xa trắng bay
                        Ảnh hình xưa nào thấy
                        Một mình ta ngồi đây

                        Mùa Thu lá vẫn bay
                        Kí ức về đong đầy
                        Cánh vàng quay nỗi nhớ
                        Em có về Hạ nay

                        Bao nhiêu ngày xa vắng
                        Đường nhạt nắng mưa rây
                        Hạt bụi vào vòng xoáy
                        Cạn chén rượu tình say

                        Tiễn người về bến mộng
                        Bên lầu lộng rèm hồng
                        Ta một trời trống vắng
                        Tình chết một mùa Đông

                        Hằng đêm ta đàn khúc
                        Nhạc sầu lắng chờ mong
                        Tình ơi tình ảo vọng
                        Sầu lẻ bóng hư không

                        Sầu lẻ bóng hư không
                        sầu lẻ bóng ... hư không

                        LẺ BÓNG
                        14.5.2011
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2011 23:07:46 bởi LẺ BÓNG >
                        #87
                          HRPT 15.05.2011 02:37:56 (permalink)
                          0

                          PHIÊU DU VẦN THƠ

                          Phất phơ ngọn cỏ bên bờ
                          Đồi mơ dốc mộng lửng lờ mây trôi
                          Lá sầu ai nhặt giùm tôi
                          Để lên cung phím đàn lơi khúc buồn

                          Trúc nghiêng lả ngọn chiều buông
                          Giọng ai trầm bổng tơ vương nỗi lòng
                          Đàn xưa vọng tiếng thinh không
                          Trần gian cảm cảnh cô phòng giá băng

                          Hương bay khói quyện cao tầng
                          Lầu mây nguyệt khuyết sương giăng nỗi niềm
                          Đàn thiêng vang đến cung tiên
                          Hằng Nga vén bước trông miền trần mơ

                          Bộn bề kiếp sống phồn hoa
                          Tất bật ngày tháng đồng xa thôn làng
                          Bát cơm chén nước muộn màng
                          Lo toan cuộc sống sở tan về cùng

                          Nhân gian bận rộn việc chung
                          Nhạn Uyên liền cánh bên khung cửa đời
                          Thiên san tiên cảnh thảnh thơi
                          Đàn vui vũ khúc vọng nơi bụi trần

                          Trông xa cõi mộng hoan hân
                          Đèn dầu khuya cạn rạng dần tinh mơ
                          Dở dang vần nhịp điệu thơ
                          Lưu vào trang nhớ đợi chờ bút khai

                          LẺ BÓNG

                          R


                          < Sửa đổi bởi: Viet duong nhan -- 15.5.2011 0:10:25 >




                          Bài này LẺ BÓNG được Rờ
                          Cảm ơn Thánh Mẫu Bóng ờ Bóng ơi
                          Nhờ trời ban phước vườn chơi
                          Phật rưới cam lộ ban cười Bóng vui
                          Bóng làm gì đấy bóng ui
                          Về mau cảm tạ tình Người đẹp thay
                          #88
                            khucniemtu 20.05.2011 11:35:48 (permalink)
                            0


                            VỀ XƯA

                            Ta về trên lối Thu xưa
                            Trăng nghiêng nghiêng mộng đung đưa nhánh sầu
                            Gió lùa cành trúc sương sâu
                            Rơi vào mắt nhớ một màu giá băng

                            Đường xưa lối cũ đã hằn
                            In hình đôi bóng tung tăng những chiều
                            Bây giờ ngỏ vắng điều hiu
                            Người không về nữa buồi thiu cánh diều

                            "Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
                            Bâng khuâng nhớ bạn chín chiều ruột đau"
                            Mấy mùa sương trắng xa nhau
                            Rừng Thu chiết lá lạc vào giá băng

                            Trên đường tuyết phủ vết hằng
                            Xóa mờ nhân ảnh lạnh căm những chiều
                            Đàn rưng rức nhạc sầu tiêu
                            Sáo diều trầm bổng hắt hiu lối về

                            Vẳng xưa tiếng vọng hẹn thề
                            Trăm năm vẫn nhớ nguyện về chung đôi
                            Bây giờ chiếc bóng lẻ loi
                            Đàn thương trổi khúc mưa rơi mặn sầu

                            Lặng buồn cung oán về đâu
                            Phím chùng tơ rối nhịp đầu rụng rơi
                            Nửa vầng trăng lạc đôi nơi
                            Tìm hoài nửa mảnh trăng nơi phương nào

                            Bây giờ tìm kiếm nơi đâu
                            Biển xa xa trắng sóng trào trùng khơi
                            Đàn thương khúc nhạc chơi vơi
                            Trúc sầu lả ngọn sương rơi buốt lòng

                            Có ai về lại bến sông
                            Tìm về dĩ vãng mấy Đông đợi chờ
                            Hay là lạc bến bờ mơ
                            Hư không ảo mộng vẩn vơ mỏi tìm ?

                            Chỉ là giấc mộng về miền
                            Hư vô tiềm thức niềm riêng ... lặng buồn

                            Khúc Niệm Từ

                            @ Chào bạn ! Mình giao lưu nha !
                            #89
                              HRPT 20.05.2011 16:01:31 (permalink)
                              0




                              Em có biết


                              Em có biết đêm mưa khuya lạnh vắng
                              Choàng giật mình anh thức trắng nhớ em
                              Mưa rơi rơi tí tách giọt bên thềm
                              Như gợi lại thuở ấm êm ngày đó

                              Em còn nhớ bên thềm hoa nở đỏ
                              Anh ngập ngừng thầm ngỏ ý tình xanh
                              Mắt em nhìn tim rúng động đập nhanh
                              Chợt ngớ ngẩn nhìn quanh lòng say đắm

                              Em có biết em ơi em đẹp lắm!
                              Đóa hoa thơm khoe sắc thắm ngọt ngào
                              Làm ngẩn ngơ lấp lánh những vì sao
                              Trăng hờn dỗi lẩn vào mây xa lạ

                              Em có biết tình em là tất cả
                              Làm tim anh rộn rã thú yêu thương
                              Tình em trao là mật ngọt thiên đường
                              Chốn bồng lai hồn dường như trở lại

                              Em có biết dù muôn vàn trở ngại
                              Anh yêu em tình ngây dại không lời
                              Như mây ngàn tỏa rộng khắp muôn nơi
                              Tình mình đó
                              ...............thật tuyệt vời
                              ..............................em nhỉ?

                              Gió Bụi
                              03/07/2002



                              @ Sư phụ Gió Bụi ới ời ơi ! Con về rồi đây nè ! He he he...


                              EM VẪN BIẾT

                              Em vẫn biết Trăng khuya vàng vọt bóng
                              Anh lặng ngồi mãi ngắm ánh Trăng buông
                              Giọt sương buồn đọng ngấn lệ buồn
                              Chờ dĩ vãng đêm trường vào mộng ảo

                              Em vẫn biết anh ngồi bên khung sáo
                              Nhìn xa xăm tận cuối phương trời mong
                              Gió lùa qua lạnh giá buốt cõi lòng
                              Hình ảnh cũ trong anh sầu lặng ngấm

                              Em vẫn biết tình thơ xưa đẹp lắm
                              Khi Trăng lên dìu dặt ánh vàng mơ
                              Anh gửi nhanh bài hoạ nhắc ý chờ
                              Em lên NÉT vu vơ đôi vần mộng

                              Em vễn biết trong mơ là tất cả
                              Tình yêu thương ngào ngạt chốn thiên đường
                              Anh trao em tín vật nồng thắm hương
                              Em trân trọng cất vào rương gìn giữ

                              Em vẫn biết Trăng lu rồi hiện lại
                              Nhưng vẫn hoài ái ngại đêm ba mươi
                              Trăng khuất rồi giọt đắng chảy trên môi
                              Em gục xuống
                              .............bên đời côi
                              ..........................lẻ bóng !

                              HRPT
                              19.5.2011

                              @ Tặng bạn LẺ BÓNG nè, vì trong bài thơ của tớ có tên 2 CHỮ 'lẻ bóng" là tên bạn đấy ! Hê hê hê...



                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 10 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 148 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9