LẺ BÓNG
Sư Phụ ơi, con lấy hình của Nhỏ LẺ BÓNG để vào cho có hồn thơ nha !
THÁNG TƯ VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA
Lâu rồi mới trở lại trường xưa
Đong đưa phượng nở gió quen mùa
Thương từng sợ nhớ vàng tia nắng
Nhớ quá trường thơ nói sao vừa
Em có chờ ta ngày tháng Tư
Hạ trưa hanh nắng vàng màu thư
Phượng hồng cánh đỏ tim màu huyết
Kết lại thành thơ lưu đến chừ
Em có chờ mong ngày tháng Tư
Cơn mưa dịu nắng màu ngà dư
Dôi ra cánh mộng Bằng Lăng tím
Rớt đọng tim mơ đợi một người
Lâu quá ta về thăm chốn xưa
Cành bàng lả ngọn biệt li xưa
Vẫn còn đứng đấy khua cành lá
Rưng rức Ve đàn ... ngày tiễn đưa
Lâu thật là lâu ta trở về
Thăm trường thầy bạn tình ngô nghê
Kết hoa vương miện cài lên tóc
Chú rễ cô dâu chẳng hẹn thề ...
Lâu lắm ta về thăm chốn cũ
Thầy xưa bạn hữu có còn chờ ?
Bánh thời gian chảy xuôi niềm nhớ
Bao giờ quay ngược tuổi ngày thơ ?
Tháng Tư em có chờ ta không ?
Phượng xưa trường cũ có còn hồng ?
Trò chơi đám cưới còn ai nhớ ?
Hay là khoảng trống với hư không !
HRPT
22.5.2011
R
@ Sư Phụ ới ời ơi ơi ! Đò ơi ... đò ơi cái mà đò ơi ! Con về rồi nè Sư Phụ ơi !
< Sửa đổi bởi: Viet duong nhan -- 24.5.2011 3:48:09 >
HẠ VỀ
Hạ về Phượng rớt trường quê
Đỏ màu huyết nhớ sum xuê cánh hồng
Có ai nhặt phượng tôi không ?
Gửi qua biển nhớ - cầu vòng trời thơ !
Hanh hao vệt nắng chảy về
Bóng theo bước nhỏ ngô nghê cung đàn
Ve Hè trổi điệu li tan
Giả từ ba tháng miên man nhớ trường
Nhớ thầy cô, bạn thân thương
Cái ngày xưa ấy nhật thường còn ghi
Lưu bút khắc đậm bút chì
Vẽ đôi bướm mộng bên thì câu thơ
Nhớ ngày xưa ấy ngây ngô
Khi mùa Hạ đến giữa giờ bẻ hoa
Cành phượng đung đưa la đà
Vẳng nghe Ve trổi khúc ca chia buồn
Đàn ve nhắn gửi lời thương
Phượng hồng tô đỏ sân trường không phai
Nhớ về Hạ cũ mắt cay
Mi sầu trĩu lệ bước dài li hương
Bao năm xa xứ xa trường
Hạ nay ai nhặt cánh hường phượng rơi
Ngày xưa mình rủ nhau chơi
Cái trò trẻ nít một thời về đâu
Nhìn cành phượng nở trên đầu
Người xưa ngày ấy tìm đâu bây giờ ?
LẺ BÓNG
@ Mừng HRPT được Nương Nương Dễ Thương rờ đầu. Vui nha !
Khi mình vắng xa
Tương tư lá úa vàng bay
Thu không vọng tiếng gọi ngày quạnh hiu
Thương em nhớ lắm những chiều
Kề bên thủ thỉ trăm điều riêng tây
Quên bao sầu muộn tháng ngày
Chia nhau giây phút đắm say tuyệt vời
Lặng nhìn mây lửng lờ trôi
Dệt mơ giăng mộng kín trời yêu thương
Tình em như khúc nghê thường
Để anh ray rứt đêm trường vắng nghe
Xạc xào ngỡ bước em về
Bàng hoàng chợt tỉnh bốn bề lặng im
Yêu em trọn vẹn trái tim
Trong từng nhịp thở khi tìm môi nhau
Mong con bướm trắng bắc cầu
Con ong mở ngõ lối vào đào nguyên
Buộc ràng hai chữ nợ duyên
Đá vàng son sắt thệ nguyền ba sinh
Trăm năm giữ vẹn chữ tình
Yêu em hơn nữa khi mình vắng xa
Gió Bụi
11302004 R
< Sửa đổi bởi: Viet duong nhan -- 24.5.2011 3:49:58 >
@ Thơ gia chủ Gió Bụi hay quá ! Ngưỡng mộ... ngưỡng mộ thơ nha !
LÚC XA NHAU
Lúc xa nhau người ta thường hay bảo
"Xa mặt cách lòng", tình thay áo thay khăn
Lúc xa nhau lòng em vẫn như Hằng
Và anh cũng vẫn như Trăng muôn thuở
Ngày hai đứa bên nhau thường nhắc nhở
Nếu mai này dù cách trở luôn nhớ về nhau
Dù sương pha muối tuyết bụi bạc màu
Em vẫn nhớ và anh luôn vẫn nhớ
Nhìn trời sao anh thường tìm vần thơ
Ghép con chữ mộng mơ nếu tình lỡ
Xa nghìn trùng nhưng có chung nhịp thở
Tim đập đều gửi nhớ vào giấc mơ
Gió xuyên mành lung lay buồn trăn trở
Mộng xưa vào vũ điệu nhạc Tiêu Dao
Khúc Nghê Thường tiên giới lãm bàn đào
Em Thánh Nữ , anh Hoàng Vương ngự trị
Cảnh thiên cung chỉ về trong mộng mị
Thức giấc tình ... đường cũ mình em qua
Lối về chiều vệt ngã ta mình ta
Em lẻ bóng dưới gót ngà nắng chảy...
LẺ BÓNG
@ Chỉ vài vần học hỏi cho vui. Mong gia chủ đừng cười !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99963/C69C53CA87B34281AD400BC6AD6B21BC.jpg[/image]
HẠ MONG
Ta về trong giấc mơ xưa
Ru theo nỗi nhớ cho vừa xa xăm
Bao năm vào mộng lặng căm
Rong rêu tiềm thức âm thầm giọt rơi
Chiều nay hứng cánh phượng rơi
Bằng Lăng tim tím một thời tình chung
Hạ nay ai có về cùng
Nhặt giùm cánh rớt ngại ngùng đề thư
Chuyện xưa giữ đến bây chừ
Bao mùa Phượng nở tình thư chưa về
Bằng Lăng vẫn tím trường quê
Mà tình chung hỏi lời thề còn không
Hai tay nhặt xác phượng hồng
Ấp vào tin mộng Bằng Lăng tím sầu
Hai loài hoa Hạ kề nhau
Trường xưa dáng nhỏ vẫn sao một mình
Chiều chiều dõi bước đăng trình
Nhìn theo đường vắng bóng hình về chưa
Bao mùa Hạ rớt vàng đưa
Nắng hanh màu nhớ người chưa thấy về
Tháng Tư trải rộng hương quê
Sân trường thắm đỏ phượng lê gót hồng
Hoa Hạ ve vẫy nhánh trông
Thư sinh ngày ấy sao không thấy về
Hạ về nắng trải trường quê
Đỏ màu cánh phượng lối về chờ mong
Rưng rưng phượng nở trong lòng
Màu hoa phượng vỹ còn hồng sắc say
Nhánh buồn gió gửi biên ngoài
Bằng Lăng rải bước gót hài Người xa
Tím buồn cánh rũ la đà
Màu tình chung thuỷ Hạ qua mấy mùa
Giọt buồn rưng rức vào mưa
Mi cay nỗi nhớ trường xưa vắng Người
Mỗi mùa hoa Hạ nở tươi
Sao mà nhớ quá tiếng cười Người xưa
Hạ nay người có về chưa...
LẺ BÓNG
25.5.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2011 15:55:10 bởi LẺ BÓNG >
Ta Em Có Nỗi Sầu Riêng
Mộng đem dĩ vãng trở về
Từng đêm thao thức tràn trề niềm đau
Ta còn yêu nữa được sao?
Tình như cơn bão hôm nào qua đây
Chiều buồn sương ngỡ mù mây
Ta lên đồi cỏ nhớ ngày xa xưa
Bắt đầu từ một cơn mưa
Nếu không duyên gặp ai đưa người về
Yêu chi ràng buộc lời thề
Yêu chi để những đêm về trở trăn
Để rồi ước hẹn trăm năm
Như mây bay mãi xa xăm ngút ngàn
Trái tim lỡ nát một lần
Vá trăm mối cũng ngỡ ngàng duyên sau
Ta giờ chỉ biết thương đau
Dòng thơ viết mãi nỗi sầu đêm đêm
Em buồn nên giấc chưa êm
Ta buồn nên giấc chưa mềm mộng mơ
Đã thôi hết tuổi si khờ
Tình ta chắc lẽ đợi chờ kiếp sau
Cạn Nguồn
XA NHAU TÌNH ĐÃ XA NHAU
Xa nhau tình đã xa nhau
Thì thôi mình vẫy tay chào thế thôi
Bánh thời gian mãi xuôi trôi
Dòng đời cứ chảy về nơi biệt ngàn
Tình xưa ngày ấy lỡ làng
Gặp nhau chi nữa ngỡ ngàng trong ta
Chiều chiều nhìn ánh dương tà
Đêm về gối mộng mình ta một mình
Duyên xưa tình chẳng đẹp xinh
Thì nay gặp gỡ còn nhìn làm chi
Duyên xưa chẳng trọn ước gì
Thì nay thôi chớ mộng chi canh tàn
Tình xưa tách bến sang ngang
Thì nay gặp chỉ trễ tràng hương duyên
Về đi bên bến tình riêng
Mỗi người mỗi ngả một miền thế thôi
Đường về lẻ bóng đơn côi
Ngày qua tháng lại mình thôi một mình
Quên đi xưa chuyện chúng mình
Nhớ chăng chỉ để lệ in gối nằm
Từng đêm giọt mặn lặng căm
Người xưa bên ấy âm thầm nhớ ai
Kẻ nơi này trắng canh dài
Nói rằng quên được ... lời cay đắng gì ?
Tình anh chẳng còn mê si
Mơ em cũng hết những gì ước ao
Thì thôi ta vẫy tay chào
Duyên tình xưa để kiếp sau chung cùng
LẺ BÓNG
25.5.2011
(Hi hiiii...Thơ bác Cạn Nguồn cứ khơi nguồn mãi, và thơ bác Ja hay quá ạ ! Xin phép hoạ cùng nha! Bác đừng sợ cháu phiền, vì cháu rất hiền, tu ở trên chùa Cô Tiên, nên cháu luôn kiêng, hổng dám ngang nhiên, thơ bác hay thì cháu xin phép hoạ liền)
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99963/97D5FBC361F446A5A80EF9B81036A156.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2011 19:37:42 bởi LẺ BÓNG >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99963/C558C6F42CF34D7D872595454349DE7E.jpg[/image]
TÂM NIỆM
Chấp tay con niệm di đà
Nam mô phật tổ chứng là từ bi
Hỉ nộ ái ố sân si
Lục dục tâm tịnh thiền ghi thiện lành
Nam mô phổ độ chúng sanh
Kính dâng Phật đản tâm thành của con
LẺ BÓNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2011 00:30:20 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: LẺ BÓNG
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99963/C69C53CA87B34281AD400BC6AD6B21BC.jpg[/image]
HẠ MONG
Ta về trong giấc mơ xưa
Ru theo nỗi nhớ cho vừa xa xăm
Bao năm vào mộng lặng căm
Rong rêu tiềm thức âm thầm giọt rơi
Chiều nay hứng cánh phượng rơi
Bằng Lăng tim tím một thời tình chung
Hạ nay ai có về cùng
Nhặt giùm cánh rớt ngại ngùng đề thư
Chuyện xưa giữ đến bây chừ
Bao mùa Phượng nở tình thư chưa về
Bằng Lăng vẫn tím trường quê
Mà tình chung hỏi lời thề còn không
Hai tay nhặt xác phượng hồng
Ấp vào tin mộng Bằng Lăng tím sầu
Hai loài hoa Hạ kề nhau
Trường xưa dáng nhỏ vẫn sao một mình
Chiều chiều dõi bước đăng trình
Nhìn theo đường vắng bóng hình về chưa
Bao mùa Hạ rớt vàng đưa
Nắng hanh màu nhớ người chưa thấy về
Tháng Tư trải rộng hương quê
Sân trường thắm đỏ phượng lê gót hồng
Hoa Hạ ve vẫy nhánh trông
Thư sinh ngày ấy sao không thấy về
Hạ về nắng trải trường quê
Đỏ màu cánh phượng lối về chờ mong
Rưng rưng phượng nở trong lòng
Màu hoa phượng vỹ còn hồng sắc say
Nhánh buồn gió gửi biên ngoài
Bằng Lăng rải bước gót hài Người xa
Tím buồn cánh rũ la đà
Màu tình chung thuỷ Hạ qua mấy mùa
Giọt buồn rưng rức vào mưa
Mi cay nỗi nhớ trường xưa vắng Người
Mỗi mùa hoa Hạ nở tươi
Sao mà nhớ quá tiếng cười Người xưa
Hạ nay người có về chưa...
LẺ BÓNG
25.5.2011
Phượng Buồn
Hè sang phượng đã nở rồi
Bâng khuâng nét bút, mấy lời chiều buông.
Buồn dâng ngập ánh trăng suông
Bạn xưa, tình cũ vấn vương lỡ làng
Chợt sao cứ thấy ngỡ ngàng
Bao công chăm sóc lá vàng rụng rơi.
Phượng hồng ngày ấy trong tôi
Giờ không chút lửa xa xôi hình hài
Tóc em thay chiếc trâm cài
Từng bông hoa thắm cho ai xao lòng.
Vậy mà ve bỗng khóc ròng
Xót xa trưa nắng lạnh lùng bờ vai.
Nồng nàn mờ hết, nhạt phai
Đường quen trống vắng bóng hai đứa mình
Nỡ đang tâm đến vô tình
Dang tay xé cả tấm hình thân thương
Bài thi bỏ lại sân trường
Chỉ nghe lặng lẽ phượng buồn cuối thu.
Trung Dũng
Ngây Thơ Anh Viết
Còn lại đây chỉ một tờ giấy trắng
Thư tình kia vụng thảo xóa đi rồi
Nguyên một chồng vừa mới tối qua thôi
Bao ý tưởng viết rồi nhưng xé vội
Viết gì đây, nói gì đây em hỡi
Viết bài thơ? ừ thì tập làm thơ
Khó làm sao...anh chưa thử bao giờ
Nên chắng biết ráp vần cho suông sẻ
Lời tỏ tình ôi viết sao khó thế
Tim đã si, hồn ý để nơi nào?
Mộng sắp tràn, anh phải viết làm sao?
Cho khỏa lắp nỗi đợi chờ da diết.
Trên giấy trắng hôm nay anh đã viết
Rất đơn sơ, và cũng thiệt ngây ngô
Hai chữ "mến em" xen trong chữ "nhớ"
Hy vọng mãi em ngây thơ hiểu được
Cạn Nguồn
NGỚ NGẨN VÀO THƠ
Em mở ra thư người xưa gửi nhắn
Nắng Hạ vàng rọi trắng gót chân non
Lật tờ thư nét chữ xanh Nguyên còn
Nghiêng từ nghĩa Thanh son thời thơ mộng
Vẫn ngớ ngẩn ý thư như gợn sóng
Em thần thừ đọc lại rồi đọc qua
Nét chữ xưa dưới ánh nắng chan hoà
Em cố hiểu nhưng ý từ khó hiểu
Em to mắt, híp hí , ngay , nghiêng đủ kiểu
Mà ý từ cứ ngã ngã liêu xiêu
Muốn hiểu ... sao chẳng hiểu được nhiều
Dưới ánh nắng Hạ kêu ve trổi nhạc
Mắt ngơ ngác tìm phượng hồng rơi lạc
Em ghép vào cánh sát cạnh kề nhau
Đôi bướm hồng bay vút tận trời cao
Và nhờ chị Hằng mau giải ý nghĩa
...
LẺ BÓNG
30.5.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2011 14:17:09 bởi LẺ BÓNG >
Ngọc Lan
Lần đó ta về phố giữa đêm
Ngõ khuya mờ khuất dưới sương mềm
Bước chân còn nhớ đời phiêu bạt
Nên cổng nhà nàng ta đã quên
Có nhớ chăng là hương Ngọc Lan
Cội hoa còn đó dẫu năm tàn
Từ buổi chia tay chiều hạ ấy
Từng đêm ôm mãi giấc mơ tàn
Chẳng biết em còn ở đấy không?
Riêng ta, ta vẫn mãi một lòng
Em sang ngang sớm trăng chưa khuất
Để cuộc tình buồn như gió đông
Nhặt cánh Ngọc Lan nhớ thuở nào
Bên thềm hanh nắng, nắng trong nhau
Ước thề còn khắc trên khung cửa
Hương vị còn đây em ở đâu?
NguyenthanhH
NGỌC LAN MƠ
Khẽ khàng em bước trở về xưa
Một đoá Ngọc Lan mở cánh thưa
Bâng khuâng Trăng rớt lơi triền tóc
Sợi mỏng tung rời gió nhẹ đưa
Thấy thoáng dáng ai bước qua đường
Ngỡ rằng người cũ nhớ người thương
Thoảng đưa cánh cổng vội vàng mở
Chân bước người xa mờ bóng sương
Lần đó chia lìa biệt cố hương
Mỗi người mỗi ngả lòng còn vương ?
Qua bao ngày tháng chừ ai nhớ ?
Cánh đỏ trong mơ hoa phượng hường
Em vẫn bên đời nhớ đến anh
Mỗi khi Xuân tới rộn chim Oanh
Tưng bừng chíu chít đôi Yến mộng
Mà dáng người xưa khuất lối quanh
Trăng rớt vào thơ vướng Ngọc Lan
Trĩu buồn cánh bạt sương đôi hàng
Chơ vơ ... buốt giá ... đêm chùng lạnh
Giọt đọng rơi vào mi đắng tràn
LẺ BÓNG
30.5.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2011 20:00:31 bởi LẺ BÓNG >
Sư Phụ ơi, con lấy hình của Nhỏ LẺ BÓNG để vào cho có hồn thơ nha !
THÁNG TƯ VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA
Lâu rồi mới trở lại trường xưa
Đong đưa phượng nở gió quen mùa
Thương từng sợ nhớ vàng tia nắng
Nhớ quá trường thơ nói sao vừa
Em có chờ ta ngày tháng Tư
Hạ trưa hanh nắng vàng màu thư
Phượng hồng cánh đỏ tim màu huyết
Kết lại thành thơ lưu đến chừ
Em có chờ mong ngày tháng Tư
Cơn mưa dịu nắng màu ngà dư
Dôi ra cánh mộng Bằng Lăng tím
Rớt đọng tim mơ đợi một người
Lâu quá ta về thăm chốn xưa
Cành bàng lả ngọn biệt li xưa
Vẫn còn đứng đấy khua cành lá
Rưng rức Ve đàn ... ngày tiễn đưa
Lâu thật là lâu ta trở về
Thăm trường thầy bạn tình ngô nghê
Kết hoa vương miện cài lên tóc
Chú rễ cô dâu chẳng hẹn thề ...
Lâu lắm ta về thăm chốn cũ
Thầy xưa bạn hữu có còn chờ ?
Bánh thời gian chảy xuôi niềm nhớ
Bao giờ quay ngược tuổi ngày thơ ?
Tháng Tư em có chờ ta không ?
Phượng xưa trường cũ có còn hồng ?
Trò chơi đám cưới còn ai nhớ ?
Hay là khoảng trống với hư không !
HRPT
22.5.2011
R
@ Sư Phụ ới ời ơi ơi ! Đò ơi ... đò ơi cái mà đò ơi ! Con về rồi nè Sư Phụ ơi !
< Sửa đổi bởi: Viet duong nhan -- 24.5.2011 3:48:09 >
HẠ VỀ
Hạ về Phượng rớt trường quê
Đỏ màu huyết nhớ sum xuê cánh hồng
Có ai nhặt phượng tôi không ?
Gửi qua biển nhớ - cầu vòng trời thơ !
Hanh hao vệt nắng chảy về
Bóng theo bước nhỏ ngô nghê cung đàn
Ve Hè trổi điệu li tan
Giả từ ba tháng miên man nhớ trường
Nhớ thầy cô, bạn thân thương
Cái ngày xưa ấy nhật thường còn ghi
Lưu bút khắc đậm bút chì
Vẽ đôi bướm mộng bên thì câu thơ
Nhớ ngày xưa ấy ngây ngô
Khi mùa Hạ đến giữa giờ bẻ hoa
Cành phượng đung đưa la đà
Vẳng nghe Ve trổi khúc ca chia buồn
Đàn ve nhắn gửi lời thương
Phượng hồng tô đỏ sân trường không phai
Nhớ về Hạ cũ mắt cay
Mi sầu trĩu lệ bước dài li hương
Bao năm xa xứ xa trường
Hạ nay ai nhặt cánh hường phượng rơi
Ngày xưa mình rủ nhau chơi
Cái trò trẻ nít một thời về đâu
Nhìn cành phượng nở trên đầu
Người xưa ngày ấy tìm đâu bây giờ ?
LẺ BÓNG
@ Mừng HRPT được Nương Nương Dễ Thương rờ đầu. Vui nha !
@ Kính gia chủ Gió Bụi lời chúc vui, khoẻ, thơ thì khỏi nói rồi - rất hay , được R rất nhiều !
R
< Sửa đổi bởi: Viet duong nhan -- 31.5.2011 22:35:35 >
Khi mình vắng xa
Tương tư lá úa vàng bay
Thu không vọng tiếng gọi ngày quạnh hiu
Thương em nhớ lắm những chiều
Kề bên thủ thỉ trăm điều riêng tây
Quên bao sầu muộn tháng ngày
Chia nhau giây phút đắm say tuyệt vời
Lặng nhìn mây lửng lờ trôi
Dệt mơ giăng mộng kín trời yêu thương
Tình em như khúc nghê thường
Để anh ray rứt đêm trường vắng nghe
Xạc xào ngỡ bước em về
Bàng hoàng chợt tỉnh bốn bề lặng im
Yêu em trọn vẹn trái tim
Trong từng nhịp thở khi tìm môi nhau
Mong con bướm trắng bắc cầu
Con ong mở ngõ lối vào đào nguyên
Buộc ràng hai chữ nợ duyên
Đá vàng son sắt thệ nguyền ba sinh
Trăm năm giữ vẹn chữ tình
Yêu em hơn nữa khi mình vắng xa
Gió Bụi
11302004 R
< Sửa đổi bởi: Viet duong nhan -- 24.5.2011 3:49:58 > @ Thơ gia chủ Gió Bụi hay quá ! Ngưỡng mộ... ngưỡng mộ thơ nha !
LÚC XA NHAU
Lúc xa nhau người ta thường hay bảo
"Xa mặt cách lòng", tình thay áo thay khăn
Lúc xa nhau lòng em vẫn như Hằng
Và anh cũng vẫn như Trăng muôn thuở
Ngày hai đứa bên nhau thường nhắc nhở
Nếu mai này dù cách trở luôn nhớ về nhau
Dù sương pha muối tuyết bụi bạc màu
Em vẫn nhớ và anh luôn vẫn nhớ
Nhìn trời sao anh thường tìm vần thơ
Ghép con chữ mộng mơ nếu tình lỡ
Xa nghìn trùng nhưng có chung nhịp thở
Tim đập đều gửi nhớ vào giấc mơ
Gió xuyên mành lung lay buồn trăn trở
Mộng xưa vào vũ điệu nhạc Tiêu Dao
Khúc Nghê Thường tiên giới lãm bàn đào
Em Thánh Nữ , anh Hoàng Vương ngự trị
Cảnh thiên cung chỉ về trong mộng mị
Thức giấc tình ... đường cũ mình em qua
Lối về chiều vệt ngã ta mình ta
Em lẻ bóng dưới gót ngà nắng chảy...
LẺ BÓNG
@ Chỉ vài vần học hỏi cho vui. Mong gia chủ đừng cười !
R
< Sửa đổi bởi: Viet duong nhan -- 31.5.2011 22:38:29 > Nhỏ Bóng cũng được rờ đầu
Nương Nương dần chải xuôi đầu tóc xanh
Nhỏ mau về tạ ơn dành
Thi thơ câu tứ trên cành hoa sen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2011 13:51:00 bởi HRPT >
CHỜ NGƯỜI VỀ
Em vẫn đợi chờ chiều sân ga
Chuyến tàu đã cuối mưa trắng nhoà
Người không về nữa em vẫn đợi
Nên áo trắng buồn sương phôi pha
Em vẫn đứng đây đợi một người
Cuối đầu lặng lẽ chờ mãi thôi
Người qua kẻ lại về dần hết
Mà bóng anh đâu cuối góc trời
Em vẫn mãi chờ chuyến cuối đưa
Giọt buồn cay mắt lạnh cơn mưa
Chiều dần về tối người chưa đến
Mưa lạnh tim côi ngóng mấy mùa
LẺ BÓNG
Đính kèm (1)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2011 23:21:18 bởi LẺ BÓNG >
Gặp Gỡ bên Hồ
Bên hồ sương khói phủ như mây
Em đến bâng khuâng vóc hạc gầy
Lặng lẽ chiều tan từng sợi nắng
Còn chờ ai đó ở nơi đây?
Sao mắt em buồn như cỏ khô
Nửa như sương sớm, nửa mơ hồ
Sầu như trĩu nặng bờ vai ấy
Còn thấy rung như nước mặt hồ
Tôi thả mơ trên suối tóc dài
Mộng hồng tươi dưới gót khoan thai
Hương tình lan tỏa theo làn gió
Để lối tôi về thương dáng ai
Em thả nỗi sầu, tôi gọi thương
Đôi ta cùng chốn chẳng chung đường
Đôi tim loạn nhịp, cung xa cách
Gặp gỡ chi lòng thêm vấn vương
Nguyên Thanh Hoà
Đính kèm (1)
MƯA LỆ BÊN HỒ
Một buổi tàn thu đứng bên hồ
Thẫn thờ em đếm lá vàng khô
Bao mùa lá rụng bên bờ nước
Lóng lánh trăng tan chìm đáy hồ
Rồi đến Hạ sang vẫn cảnh hồ
Màu hồng ve vẫy cành phượng nhô
Cánh tay thơ mộng ngày xưa đó
Chờ mong trời Hạ anh còn mơ
Một ngày Xuân tới phơi phới lòng
Anh ngắm em hồng má đào trông
Môi son đỏ thắm rung lời hứa
Anh hẹn sẽ về ngày cuối đông
Thời gian thắm thoát con thoi đưa
Cảnh cũ hồ thơ nhớ mấy vừa
Hạ về cánh phượng rưng mưa ướt
Giọt nước của trời hay lệ mưa
LẺ BÓNG
ĐÊM MƠ HUYỀN DIỆU
Đêm huyền diệu em mơ bên gối mộng
Giấc bình thường gió lộng nến tàn canh
Cảnh bồng lai Trăng chiếu sáng cung Hằng
Em thánh nữ choàng chăn nhung lụa kín
Đêm huyền diệu râm rang kinh thánh
Tiểu tín đồ chấp cánh về cung tiên
Đức chúa trời mở miệng thuyết pháp thiền
Em cúi thấp làm con chiên ngoan đạo
Đêm huyền diệu em lạc vào hư ảo
Mơ giấc lành dạ thảo triền cao nguyên
Em là thầy tìm thuốc chữa tơ duyên
Sợ chỉ đỏ gắn liền - Tiểu Nguyệt Lão
LẺ BÓNG
BÓNG LẺ ĐƠN CÔI PHÚT TẠ TỪ
Bóng lẻ đơn côi phút tạ từ
Vần thơ mờ ảnh dưới tà dư
Chiều bâng khuâng tím mây buồn chảy
Cánh én ướt mưa sợ hãi chừ
Gió đông gom sạch xác lá Thu
Cho vàng nhuộm đỏ lửa cháy mù
Khói cay hoà đáy sầu hố mắt
Lệ đắng tuôn dòng lạc giấc Ngưu
Chức Nữ rót tràn ly tống biệt
Sông Ngân cách trở tiết trời dư
Bao mùa thay đổi màu lá mới
Vần thơ ngày cũ gửi tạ từ
LẺ BÓNG
3.5.2011
BÓNG LẺ ĐƠN CÔI PHÚT TẠ TỪ
Bóng lẻ đơn côi phút tạ từ
Vần thơ mờ ảnh dưới tà dư
Chiều bâng khuâng tím mây buồn chảy
Cánh én ướt mưa sợ hãi chừ
Gió đông gom sạch xác lá Thu
Cho vàng nhuộm đỏ lửa cháy mù
Khói cay hoà đáy sầu hố mắt
Lệ đắng tuôn dòng lạc giấc Ngưu
Chức Nữ rót tràn ly tống biệt
Sông Ngân cách trở tiết trời dư
Bao mùa thay đổi màu lá mới
Vần thơ ngày cũ gửi tạ từ
LẺ BÓNG
3.5.2011
EM ĐI BỎ DỠ ...
Em đi bỏ dỡ vần thơ
Để trang thư nhớ nhịp chờ bóng ai
Em đi nắng nhớ quắt quay
Mưa thương rả rít mắt cay nặng sầu
Em đi bỏ dỡ trang đầu
Bài thơ vần cuối lạc màu thơ xưa
Em đi Trăng lụn , Sao thưa
Gió thôi bay nữa , mây vừa ngừng trôi
Em đi bỏ anh đơn côi
Vần thơ chưa ráp em thôi hoạ rồi
Em đi mình anh lẻ loi
Mưa phùn giăng mắt lệ rơi đầm đìa
Từ này mình anh đêm khuya
Đôi tay nhấn phím ai chia nỗi buồn
Em đi thổn thức đêm buông
Nốt phím chờ đợi em tuồn vần thơ
Em đi đêm trắng bơ vơ
Đành sao em để anh ngơ ngẩn chờ
Em đi bỏ dỡ vần thơ
Không em anh nối nhịp chờ với ai ?
Em đi ... mắt anh mặn cay
Đêm nay đêm nữa chờ ai bây giờ
Em đi để anh thẫn thờ
Tay lơi bàn phím tình thơ tan tình...
HRPT
3.5.2011
Hic...hu hu hu...
BÓNG LẺ ĐƠN CÔI PHÚT TẠ TỪ
Bóng lẻ đơn côi phút tạ từ
Vần thơ mờ ảnh dưới tà dư
Chiều bâng khuâng tím mây buồn chảy
Cánh én ướt mưa sợ hãi chừ
Gió đông gom sạch xác lá Thu
Cho vàng nhuộm đỏ lửa cháy mù
Khói cay hoà đáy sầu hố mắt
Lệ đắng tuôn dòng lạc giấc Ngưu
Chức Nữ rót tràn ly tống biệt
Sông Ngân cách trở tiết trời dư
Bao mùa thay đổi màu lá mới
Vần thơ ngày cũ gửi tạ từ
LẺ BÓNG
3.5.2011
EM ĐI BỎ DỠ ...
Em đi bỏ dỡ vần thơ
Để trang thư nhớ nhịp chờ bóng ai
Em đi nắng nhớ quắt quay
Mưa thương rả rít mắt cay nặng sầu
Em đi bỏ dỡ trang đầu
Bài thơ vần cuối lạc màu thơ xưa
Em đi Trăng lụn , Sao thưa
Gió thôi bay nữa , mây vừa ngừng trôi
Em đi bỏ anh đơn côi
Vần thơ chưa ráp em thôi hoạ rồi
Em đi mình anh lẻ loi
Mưa phùn giăng mắt lệ rơi đầm đìa
Từ này mình anh đêm khuya
Đôi tay nhấn phím ai chia nỗi buồn
Em đi thổn thức đêm buông
Nốt phím chờ đợi em tuồn vần thơ
Em đi đêm trắng bơ vơ
Đành sao em để anh ngơ ngẩn chờ
Em đi bỏ dỡ vần thơ
Không em anh nối nhịp chờ với ai ?
Em đi ... mắt anh mặn cay
Đêm nay đêm nữa chờ ai bây giờ
Em đi để anh thẫn thờ
Tay lơi bàn phím tình thơ tan tình...
HRPT
3.5.2011
Hic...hu hu hu...
R
< Sửa đổi bởi: Viet duong nhan -- 3.6.2011 18:55:00 >
BÓNG MỜ XA
Lẻ bóng chiều thu lẻ bóng chờ
Đường xưa lối cũ buồn chơ vơ
Rừng Thu xao xác sầu buông lá
Ta lạc nhau rồi dỡ giấc mơ
Lỡ giấc ... canh tàn em đã đi
Nửa vầng trăng lạc sầu chia li
Dòng đời trôi mãi em xa mãi
Ta đã lạc rồi còn ước chi
Trăng lẻ lặng sầu buồn cúi mặt
Thuyền xa bóng lạc giữ dòng trôi
Biển hoang mang sóng tràn bờ cát
Xoá lấp vết hằn nhoà nhạt thôi
KHÚC NIỆM TỪ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2011 20:26:29 bởi khucniemtu >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: