LẺ BÓNG
BÓNG LẺ
Mộng ước tan rồi mộng dỡ đôi
Lẻ sầu chiếc Bóng buồn mồ côi
Cô đơn lẻ bạn chiều Thu tím
Nhạt nhoà sương ướt lạnh bờ môi
Ta đã ra đi ngày cuối Đông
Sầu dư tuyết phủ buốt vào lòng
Trắng mờ mịt lối đường tình lỡ
Mưa khóc bên đời chiếc bóng trông
Gió gạt lệ trơ đọng nặng mi
Mây vờn lối tím ngày chia li
Em không về nữa tình ta khóc
Mưa tạt vào hồn bóng lẻ đi
LẺ BÓNG
8.6.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2011 22:04:57 bởi LẺ BÓNG >
TÌNH THƠ ĐẦU
Lặng lẽ lần vào bóng tối đi
Mưa giăng buông mắt cay bờ mi
Anh nhìn xa trắng mờ bóng bạc
Ta lạc nhau rồi ngày chia li
Bao mùa Xuân đến rồi Hạ qua
Thu sang lả chả tuyết Đông hoà
Rừng thông cứ mãi buồn chiết lá
Em đã xa rồi biền biệt xa
Ai đã về xưa nhặt lá sầu
Giữ giùm màu cũ đừng phai mau
Để dòng thơ tím còn đậm nét
Và nhớ tình thơ buổi ban đầu
LẺ BÓNG
8.6.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2011 20:46:53 bởi LẺ BÓNG >
quote:
Trích đoạn: Little_Ant
Ớ này Lẻ Bóng ơi ơi ....
Kiến nhõ vẫn ỡ nơi này là trai
Kiến nhõ vẫn thích ban mai
Thích dòng thơ cũ của ai hôm nào
Little là con trai thiệt đó Lẻ bóng hiiiiiiiiiiiiii ...một người đã đến với âm thanh và yêu thích thơ nhạc ....Trong nhạc cụ thì kiến nhõ thích nhất là cây đàn vỹ cầm vì nó nhỏ bé thanh thao và thật phẩm chất trong nét classic.... một trùng hợp đó lẻ bóng :)
Chúc Lẻ Bóng vui tươi nhé :)
Lẻ Bóng là bóng lẻ này
Một mình thui thủi những mai cùng chiều
Lẻ Bóng một mình buồn thiu
Đơn cô lẻ bóng hẩm hiu một mình
LB
@ Thơ Kiến Nhỏ rất có hồn. Cảm ơn Kiến Nhỏ đáp lời. Hi hi hi...Khi nào Kiến Nhỏ không cần "thi hữu" vào Topic của kiến Nhỏ chia sẻ thơ, thì lịch sự pm nói nhỏ nha, để "thi hữu" không vào thơ nữa nhé ! Hi hi hi... Thi hữu quan tâm bạn thơ nên nhín chút thời gian vào chia sẻ cho bạn vui , nếu bạn không thích thì pm nói nhỏ nhé ! Đấy là phép lịch sự tối thiểu của người biết cầm bút làm thơ viết văn đấy! LB bận rồi ! Xin phép ạ !
TỚ KỂ CHUYỆN
Tớ kể chuyện cho nghe
Câu chuyện như vầy hè:
Con Nhỏ kia họ Khúc
Dù rằng không cốt nhục
Nhưng cũng là thơ giao
Thấy Ông buồn áo não
Thơ ông không ai vào
Nó nhờ tớ giúp nào
Hoạ cùng ông an ủi
Pha trò cho ông vui
Nào ngờ ngày giờ xui
Ơn đền bằng tiếng chưởi
Lôi hàng đống tên người
Có cả bác khác nơi
Có cả cô lạ chốn
Có con nít chộn rộn
Có người lớn già đanh
Ổng khủng chưởi tanh bành...
Làm ơn mà mắc oán
Đầu đuôi cũng tại Nhỏ
Họ Khúc bảo tớ vào...
Nhưng tớ tức cười sao
Lòng tốt bị chưởi ào
Nên dặn này "Thi Hữu"
Nhà mình mình thả thơ
Đừng chia sẻ vần mơ
Không biết ơn lại oán
To tiếng họ chưởi càn
Kể xong rồi
Chấm hết !
HRPT
8.6.2011
(Ngày kỉ niệm làm ơn mắc oán)
Trích đoạn: HRPT
TỚ KỂ CHUYỆN
Tớ kể chuyện cho nghe
Câu chuyện như vầy hè:
Con Nhỏ kia họ Khúc
Dù rằng không cốt nhục
Nhưng cũng là thơ giao
Thấy Ông buồn áo não
Thơ ông không ai vào
Nó nhờ tớ giúp nào
Hoạ cùng ông an ủi
Pha trò cho ông vui
Nào ngờ ngày giờ xui
Ơn đền bằng tiếng chưởi
Lôi hàng đống tên người
Có cả bác khác nơi
Có cả cô lạ chốn
Có con nít chộn rộn
Có người lớn già đanh
Ổng khủng chưởi tanh bành...
Làm ơn mà mắc oán
Đầu đuôi cũng tại Nhỏ
Họ Khúc bảo tớ vào...
Nhưng tớ tức cười sao
Lòng tốt bị chưởi ào
Nên dặn này "Thi Hữu"
Nhà mình mình thả thơ
Đừng chia sẻ vần mơ
Không biết ơn lại oán
To tiếng họ chưởi càn
Kể xong rồi
Chấm hết !
HRPT
8.6.2011
(Ngày kỉ niệm làm ơn mắc oán)
Ừ,
đúng rồi đó
Thằng quỷ nhỏ
Ai bảo lo
Chạy lò cò
Con Nhỏ Khúc
Lo chi bực
Tớ cũng buồn
Vì lão cuồng
Chưởi tầm bậy
Làm ơn vậy
Bị trả oán
Lão chưởi càn
Tớ ghét chán
Nên Nhỏ Khúc
Đừng quan tâm
Cứ lặng căm
Mặc kệ lão
LẺ BÓNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2011 09:44:47 bởi LẺ BÓNG >
Oh hi Lẻ Bóng oiiiiiiii.... Kiến nhỏ thấy hạnh phúc và vui tươi lắm khi dược những người bạn thơ của mình ghé vào topic để chia sẻ thơ đó . Phải nói thiệt thì đã có những lúc KN mở Topic ra mà không thấy ai đến chơi nên cung thấy thiếu thiếu một cái gì đó . Chắc có lẽ bạn cũng có cảm giác giống như mình phải không LB ? :-).
KN từ lúc nhỏ đã không thích đọc sách vậy mà rốt cuộc lại yêu thích thơ và nhạc .....Có những bài thơ lại có thể làm cho KN vui dược tới một thời gian rất lâu đó ....Đó là một sư. thật mà KN không thể chối cãi dược đâu ne hiiiiiiiịịi :-)
KN bật mí 6 thi sĩ mà KN rất thích cho Lẻ Bóng nghe nhen ....mà KN Viết tắc thôi đó nhưng Lẻ Bóng sẽ biết thôi hiiiiiiiiiii :) đó là :
LS LB GB HR BL MT :-)) .......6 người thi sĩ này thơ vừa nhẹ nhàng vừa thanh tao., có chút mộc mạc nhí nhảnh dễ thương và vừa Huyền thoại nhưng lại không ảo quá mà lại lưu lại một nét đẹp làm phấn khởi người đọc đó :-)) .
Chúc LB và tất cả các bạn thơ của chúng ta thật nhìu vui tươi nhé
With love from Kiến nhỏ .....Take care all :)
Tôi đã sống trong tinh thần vũ trụ
Ngàn vì sao ấp ủ chiếc thân tôi
Bừng mắt dậy mặt trời lên cao vút
Sáng soi về lòng đất ướp tình thương
Ôm hạt giống con con thật bé nhỏ
Cho bao ngày ngọn lúa mỉm cười xanh
Little_Ant
@ LB xin xí xọn tô màu chữ viết cho Khiến Nhỏ cho vui nha, hi hi hi... Thơ Khiến Nhỏ rất thâm thuý, sâu sắc đấy ! Ý hay quá !
Ta cùng sống nương nhau trên cõi tạm
Thế gian này thân xác một kiếp vay
Tình nhân sinh ươm mầm sống đời này
Xích gần lại nắm tay vòng tay lớn
Cũng đồng loại con người hơn vật bợn
Có trái tim tiếng nói nhẹ lòng nhau
...
@ Phải vậy không Kiến Nhỏ?
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99963/E256D0E964DC47779B61BA2AA74E5DB7.jpg[/image]
VỀ QUÊ HƯƠNG
Về quê hương Việt em cài
Cành hoa phượng vỹ đỏ say sân trường
Mặc tà áo trắng thân thương
Trang phục người Việt cổng trường em mơ
Học tập ứng xử ngôn chờ
Giao tiếp bè bạn trong giờ học chăm
Lớn lên Mỹ lục xa xăm
Học xong Đại học về thăm quê nhà
Đăng ký vào trường Việt ta
Học cách đi đứng văn hoa Việt Nàm
Lúc đầu rất ngại nhưng ham
Quyết tâm học tập để làm người Nam
Dáng đi cách nói sẽ am
Từ từ cũng thạo biết kham việc nhiều
Vì em quý mến Việt yêu
Quê cha đất tổ mọi điều rất hay
Nên em về học nơi đây
Học xong khoá học em quay trở về
Lâu lâu theo ông bà về
Thăm đất nước Việt hương quê Lạc Hồng
Tóc thề cài đoá phượng hồng
Áo dài em mặc trắng bông đường về
LẺ BÓNG
20.6.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2011 21:04:10 bởi LẺ BÓNG >
Em Đi
Em đi từ thuở màu Thu phai
Xác lá vàng rơi rụng cuối ngày
Non sợi tóc duyên chưa tết vội
Nên đành để sắc thu phôi phai
Ngày ấy em đi nắng rớt dần
Đầy sân lá nõn lạc bâng khuâng
Vài con chim cú kêu thê thiết
Điềm báo biệt li ... nấm mộ phần
Bao mùa thay lá Thu vàng chân
Ai bước về xưa có đến gần
Thắp nén hương thừa lên nấm mộ
Chút gì tưởng niệm họa thơ vần
Khuất dải Ngân Hà sao lặn xa
Trăng không về nữa khuất sau nhà
Rặng buồn liễu rủ sầu không nói
Mưa rớt qua mành lệ giọt sa
Em đi từ ấy - Thơ không về
Giấc ngủ âm hồn mộng tái tê
Đêm vắng lạnh màu Đông trắng xóa
Mồ đơn giá buốt mưa lê thê
LẺ BÓNG
11.7.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2011 01:06:36 bởi LẺ BÓNG >
...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99963/07D01933178A4076BCFA8095C6C1FD47.jpg[/image]
...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99963/A61644E09B0D4911B99C9B6950F3AB49.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2011 00:09:52 bởi LẺ BÓNG >
...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99963/C4A58A557B6D4F2A914BD0DE6018E9B5.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2011 00:12:39 bởi LẺ BÓNG >
Trích đoạn: LẺ BÓNG
...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99963/A61644E09B0D4911B99C9B6950F3AB49.jpg[/image]
Nhỏ này mà xấu gì trời
Nhìn ngay đẹp phết nhất đời ai hơn
Nụ cười nghiêng nước đổ sơn (núi)
Mắt tươi như nụ hoa mơn mỡn hồng
Đẹp sao - xinh quá thấy hông ?
Trích đoạn: LẺ BÓNG
...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99963/C4A58A557B6D4F2A914BD0DE6018E9B5.jpg[/image]
Không cười Nhỏ dịu dàng hơn
Nét mi tươi thắm liễu hờn kém xanh
Ta đây nghé trộm bên mành
Phác ngay bút hoạ để dành làm quen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2011 01:12:27 bởi HRPT >
Trích đoạn: LẺ BÓNG
CHỜ NGƯỜI VỀ
Em vẫn đợi chờ chiều sân ga
Chuyến tàu đã cuối mưa trắng nhoà
Người không về nữa em vẫn đợi
Nên áo trắng buồn sương phôi pha
Em vẫn đứng đây đợi một người
Cuối đầu lặng lẽ chờ mãi thôi
Người qua kẻ lại về dần hết
Mà bóng anh đâu cuối góc trời
Em vẫn mãi chờ chuyến cuối đưa
Giọt buồn cay mắt lạnh cơn mưa
Chiều dần về tối người chưa đến
Mưa lạnh tim côi ngóng mấy mùa
LẺ BÓNG
Đính kèm (1)
NHỮNG CHIỀU SÂN GA
Em đã về đấy bóng ngã chiều
Sân ga trống vánh buồn đìu hiu
Còi tàu hụ cuối sân ga lạnh
Em đứng đợi ai nghiêng dáng chiều
Đoàn tàu toa cuối có ai không
Mà mắt em sầu lệ ứa ròng
Trông ngóng từng giờ ga cặp bến
Nhưng đoàn tàu vội lướt qua song
Lạnh buốt sương rơi tuyết ngập lòng
Đóng thành băng vọng lệ thành sông
Người đi xa mãi vòng kí ức
Để những chiều buồn em mãi trông
HRPT
17.9.2011
CẢM ƠN
Cảm ơn bạn ghé nhà thăm
Bấy lâu mình bận xa xăm vắng nhà
Cảm ơn bạn hữu ghé qua
Lưu tình thơ nhớ món quà mình mơ
Buồn vui bạn cứ thả thơ
Khi nào xong việc mình trở về tìm
Vần thơ thi hữu bạn hiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2011 16:38:45 bởi LẺ BÓNG >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: