Trang thơ Nguyễn Tâm
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 21 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 308 bài trong đề mục
Nguyễn Tâm 01.09.2011 11:10:19 (permalink)
0
CHÙA HƯƠNG

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/CF2CC5798BFD4B6E9AE1302042BC62AB.jpg[/image]

Hương Sơn mây phủ quyện sương mù
Vọng tiếng chuông chùa tựa tiếng ru
Thạch động nghe kinh mà thoát tục
Suối Yến niệm phật tịnh tâm tu
Nam nhân lữ khách đà ghé lại
Nhi nữ thường tình đến cầu phu
Linh địa nước non ai khéo tạc
Long lanh bóng nguyệt nhất Thiên Trù !

08 - 30 - 2011


Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 01.09.2011 12:21:18 (permalink)
0
CÔNG CHÚA NGỌC HÂN

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/AF6FB285323845489B3A16060A116D48.jpg[/image]

Ngọc Hân công chúa nhà Lê
Con gái thứ chín của bề Tộc Vương
Đoan trang rất mực yêu thương
Chiêu Nghi là mẹ thuộc phường trâm anh

Cha mất nàng khóc mấy canh
Rối ren tông tộc nên đành rời cung
Xa lìa đất tổ nhớ nhung
Nàng theo Nguyễn Huệ chung cùng gối chăn

Thế quân lúc ấy gia tăng
Quyết tâm tiêu diệt được bằng quân Thanh
Bầu trời quang đãng trong xanh
Quang Trung xưng đế trọn giành lòng dân

Hữu cung hoàng hậu Ngọc Hân
Tam cung lục viện nắm dần trong tay
Bắc cung chánh hậu nàng đây
Vua phong tước vị sau ngày chiến công

Nhưng đời có phước như không
Hoàng đế thọ yểu thương chồng đội tang
Kim Tiền ngôi tự dọn sang
Thờ chồng vắn số rồi nàng nuôi con

Tào khang chung thủy sắc son
Kỷ Mùi nàng mất gần tròn ba mươi
Tuổi xuân sao vẫn còn tươi
Vội về âm cảnh buồn người thế gian

Mấy đời sử sách sang trang
Bao mùa lá rụng hoa tàn sắc hương
Phú Xuân đất Việt công nương
Chúa Tiên lập vị soi đường mai sau !

08 - 30 - 2011


Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 01.09.2011 23:22:48 (permalink)
0
NÚI SÔNG THỀ NGUYỆN

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/B3E53DD4DBC24CACA0D6AE234340B889.jpg[/image]

Cúi lạy chín đời bậc Thánh Nhân
Tổ tiên xin khấn các Công Thần
Hùng Vương Tiên Đế đầu khai Quốc
Trăm họ Lạc Hồng phục đức ân
Văn Lang Đại Việt trời đã định
Nam Triều lưu dấu địa chia phân
Ngàn năm sử sách truyền con cháu
Hậu thế máu xương nguyện góp phần !

08 - 30 - 2011


Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 02.09.2011 01:25:35 (permalink)
0
TÂY THI

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/65EA04D1F4BB4D0AB651C44FA5E8C022.jpg[/image]

Nguyệt nhường hoa thắm thôi tươi
Bên cầu soi bóng dáng người mỹ nhân
Trầm ngư mây nước phân vân
Trữ La tiên nữ giáng trần nơi đây

Hỏi ra thì thật mới hay
Xuân Thu Cổ Việt nàng này Tây Thi
Trang đài liễu rũ đôi mi
Di Quang tên tục cha thì tiều phu

Tính tình đằm thắm thanh nhu
Ngày ngày dệt vải cần cù sớm trưa
Tuổi hồng chồng vẫn là chưa
Chỉ thầm đính ước cho vừa duyên ai

Chờ ngày ông mối bà mai
Cùng chàng Phạm Lãi kết hai mái đầu
Nhưng ôi phận gái thêm rầu
Vì lo vận nước mà sầu tình yêu

Dòng sông đò đợi buồn hiu
Em đi lòng vẫn nhớ nhiều về anh
Má hồng số kiếp mỏng manh
Lời thề xin hứa tim dành Phạm ca

Việt Vương Câu Tiễn ban ra
Mỹ nhân hiến kế để mà phục hưng
Chia tay lệ ứa rưng rưng
Mai về Ngô Quốc mấy từng dặm xa

Giữa nơi đất khách phồn hoa
Xin em đừng có lơ là việc chung
Đời trai ý chí nấu nung
Dẹp xong thù nước ta cùng sánh đôi

Nói xong cắn chặt bờ môi
Quay lưng hai ngã bồi hồi nhớ thương
Đất khách chạm mặt Ngô Vương
Tại Cô Tô điện tỏ tường ban giao

Phù Sai ngự ở trên cao
Đắm mê nhan sắc má đào ngất ngây
Truyền cho thần quốc nơi đây
Tây Thi Phi Hậu nơi này chánh cung

Trung thần can gián lung tung
Ngũ Viên khuyên giải chớ cùng mắc mưu
Vài câu sau cuối ông lưu
Ngày sau có thác oán cừu mang theo

Thành Đông móc mắt ta treo
Để thấy giặt Việt sang đèo diệt Ngô
Hồn bay đài vọng Cô Tô
Phù Sai mà chết không mồ chôn thây

Khi ấy Động Đình phía Tây
Xây lầu các phượng mưa mây với nàng
Bao năm thiếp sống bên chàng
Xe loan cung phụng ngọc vàng thiếu chi

Lòng nào phụ rẫy sao đi
Tàu khang giữ vẹn mà vì phu quân
Bốn mùa đông hạ thu xuân
Một ngày chồng vợ thắm nhuần nghĩa ân

Nắng chiều xuống nhạt bên sân
Quân Việt phục quốc rần rần kéo sang
Đánh cho thành quách tiêu tan
Vận thời đã hết ngày tàn Phù Sai

Hẹn nàng duyên hợp lá lai
Anh hùng hào kiệt chẳng nài hiểm nguy
Giặc đông ta sức đã suy
Thôi thì tự sát không quỳ lạy ai

Lệ rơi thủ thỉ bên tai
Chàng đi thiếp cũng gót hài theo sau
Ngoài kia tiếng cuốc thương đau
Thanh gươm máu đỏ nhuộm màu tóc tang

Thuyền quyên bạc mệnh trái ngang
Trung trinh tiết phụ họa nàng trong tranh
Tây Hồ tưởng nhớ lưu danh
Thiên thu tài sắc khuynh thành Tây Thi !

08 - 30 - 2011


Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 02.09.2011 01:28:54 (permalink)
0
ĐIÊU THUYỀN

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/8F0CBCEF0F9347F291DFA0C683DEE901.jpg[/image]

Định phần Tam Quốc phân chia
Chiến tranh thuở đó đoạn lìa gia can
Tư Đồ Vương Doãn chiếu ban
Phải giết Đổng Trác bạo tàn thí vua

Lã Bố sức cọp trí cua
Vô mưu hữu dũng chớ đùa diệt chung
Hai tên bè phái tứ tung
Nhận nhau phụ tử để cùng mưu mô

Làm sao sức yếu thế cô
Bên kia Tướng Quốc cả bồ quân lương
Khởi binh ắt sẽ bị thương
Bày mưu hiến kế đôi đường vẹn nguyên

Con nuôi Tư Đồ chính chuyên
Đẹp ngời sắc nước Điêu Thuyền là tên
Chọn ngày tiệc rượu mời lên
Ra mắt Đổng Trác để bền mưu sâu

Tướng Quốc háo sắc bấy lâu
Nay thời mỹ nữ đứng hầu lả lơi
Lão già dâm tặc chịu chơi
Vuốt đôi ria mép không lời thốt ra

Nghe nàng hát múa đàn ca
Như tiên giáng thế Hằng Nga xuống trần
Em đây phận gái một lần
Xe hoa đến rước ân cần em theo

Phen này ly gián một keo
Đưa Trác cửa trước giao kèo đôi bên
Trò đời lắt léo cũng hên
Cửa sau Lữ Bố khóc đền duyên em

Anh thương anh ngó mà xem
Thằng cha họ Đổng ép em về hầu
Từ nay duyên gãy nhịp cầu
Sớm mai xuất giá để sầu cho anh

Hét to Bố nổi mặt xanh
Cha gì cái thứ giật giành bồ con
Hận thù chồng chất trên non
Bố về giết Đổng cho tròn thệ xưa

Bầu trời hé nắng sau mưa
Màn đêm mờ mịch khéo chừa ánh trăng
Đèn hoa dân chúng kéo giăng
Điêu Thuyền nhi nữ sánh bằng trượng phu !

08 - 30 - 2011


Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 02.09.2011 01:32:07 (permalink)
0
THÁI CHÂN

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/02FD0A00096C4F578ACEFAAA5B49ADD4.jpg[/image]

Mẫu Đơn tranh sắc Quý Phi
Hoa kia kém thắm chẳng bì được ai
Dẫu cho Lan Cúc Trúc Mai
E nhường má phấn mày ngài Thái Chân

Mây vờn gió thổi lâng lâng
Thướt tha dáng ngọc thoáng gần tựa tiên
Tu hoa nét đẹp đảo điên
nàng sinh hạ giới hay miền thượng du

Ngắm trăng sao cũng mờ lu
Môi hồng nở nụ cười bù bóng đêm
Dòng sông con nước ru êm
Tứ Xuyên quê quán êm đềm tuổi thơ

Huyền Tông từ lúc đăng cơ
Huệ Phi sủng ái vô bờ không thôi
Đến khi thọ mạng chia phôi
Đường Vương đau khổ để rồi nhớ thương

Bao nhiêu cung nữ công nương
Đem vào hiến nạp Vua Đường chuyển tâm
Mắt ngài nhìn tận xa xăm
Mơ người thiên cổ tơ tằm xót xa

Một lần Phủ Thọ ghé qua
Phùng Nguyên Nhất thấy đây là mỹ nhân
Bèn về phủ phục trước sân
Mật tấu thánh thượng kế dâng người này

Vận duyên số đã an bày
Hoa Thanh cung các nơi này đặt ra
Thái Chân khoát áo cà sa
Tu hành tụng niệm cho bà Huệ Phi

Ngọc Hoàn nào có biết chi
Vua đà thấy nét nhu mì đoan trang
Say mê tận đến tâm cang
Đưa về loan điện lập nàng Quý Phi

Đời đâu đưa đẩy mấy khi
Lộc Sơn võ tướng thầm thì tiếng yêu
Lệ Chi đất Lĩnh bao nhiêu
Về dâng người đẹp trọn điều ước mong

Họ An quyết cướp non sông
Dành lại mỹ nữ hết trồng cây si
Triều đình thất thủ chạy đi
Bỏ ngôi bỏ nước không vì bỏ em

Sự tình đất nước mà xem
Lòng quân căm phẫn lại gièm pha ra
Quý Phi phải chết mới tha
Họ Dương còn sống thì thà phế Vua

Thượng Hoàng hết cách chịu thua
Loạn quân thần tử lại hùa với nhau
Ban truyền vải lụa vua trao
Ấn trời đã ký em vào âm ty

Từ đây đôi ngã chia ly
Hồn em về cõi nhị tỳ cô đơn
Vì ai cứu lấy giang sơn
Trăm năm cung oán cung hờn Thái Chân !

08 - 30 - 2011




Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 02.09.2011 01:34:51 (permalink)
0
CHIÊU QUÂN

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/DFEBE1A4D5F249D18DFD803318E636D9.jpg[/image]

Vương Tường sanh tại Tỉ Quy
Sắc hương lạc nhạn ngọc tùy duyên mai
Gia thế nàng chẳng bằng ai
Mưu sinh cảnh sống sơ sài dân đen

Cuộc đời trăm sự rối ren
Tuyển cung năm đó trống kèn khua vang
Lệnh truyền chiếu chỉ Vua ban
Ai thời thiếu nữ xếp hàng nhập cung

Mẹ cha đừng có nhớ nhung
Con đi thoát cảnh bần cùng nhà ta
Cung Tần chọn ở đâu ra
Họ Vương được gọi xếp là đẹp xinh

Nội điện lầu các lung linh
Làm thân Cung Nữ một mình thở than
Vua thì không thấy ghé sang
Sáng trưa chiều tối đâu màng soi gương

Một lần tình bén tơ vương
Hung Nô Hán Quốc thông thường ban giao
Thay vì công chúa kết trao
Hán Vương ban tặng với nào ngọc châu

Ngọc ngà thì có chi đâu
Tặng năm cung nữ về hầu nhà Nô
Hàn Tà họ thật là Hô
Chiêu Quân xem mắt trầm trồ mà khen

Mặt nàng đẹp tựa hồng sen
Thuận làm chồng vợ kết đèn hoa đăng
Khỏi lo cuộc sống khó khăn
Tam cung ai sẽ so bằng Hoàng Nương

Hô triều hết dạ yêu thương
Mặn nồng ân ái trên đường đẹp tô
Chữ vàng phong tước bên Nô
Chiêu Quân chánh hậu Ninh Hồ Yên Chi

Sau này Thanh Trủng mộ ghi
Hô Hòa Hạo Đặc ai bì Chiêu Quân
Trời xanh con én báo xuân
Nhớ nàng Vương nữ Chiêu Quân một thời !

08 - 30 - 2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2011 02:59:43 bởi Nguyễn Tâm >
Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 02.09.2011 03:07:10 (permalink)
0
TRỌNG THỦY MỴ CHÂU

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/731036E6EACA42FBA657DBB37BDABA08.jpg[/image]

Cổ Loa thành quách nguy nga
Suối reo róc rách hoa trà ngát hương
Âu Lạc vua An Dương Vương
Ngài là Thục Phán tên thường khai sanh

Thuở đó nước Việt vang danh
Nỏ thần dẹp giặt để giành non sông
Chứng tri với các tổ tông
Muôn dân trăm họ trọn lòng đấu tranh

Đại Việt vạch đất chia ranh
Kẻ nào bành trướng thì đành bỏ thây
Tường hào bờ lũy đắp xây
Vụ mùa lúa gạo vun đầy bồ kho

Thế thời lắm lúc còn lo
Triệu Đà mưu kế giả đò thông gia
Mỵ Châu công chúa bên ta
Kết duyên Trọng Thủy một nhà cháu con

Nàng thân con gái sắc son
Ngờ đâu có biết chồng còn kế gian
Làm sao để đánh giặt tan
Ái ân chồng vợ sao nàng giấu chi

Thật lòng thiếp nói nghe đi
Ta đây thề thốt không gì xấu xa
Chẳng qua nể phục tài ba
Người dân xứ Việt thật là giỏi giang

Tưởng chồng tình thiệt hỏi hang
Thiếp đây bày tỏ mọi đàng cho xong
Kim Quy rùa ở biển sông
Tặng cho Thần Nỏ chiến công dẹp thù

Anh đây như thể người mù
Xin em chỉ cách cho dù khó khăn
Làm sao dây nỏ kéo căng
Rồi cùng một lúc tên tăng vạn lần

Yêu chồng Châu chỉ ân cần
Chỉ luôn mọi nẻo Cung Thần nằm đâu
Bí mật quân sự thâm sâu
Nay thời một khắc Mỵ Châu khai rành

Chồng em bụng dạ không lành
Nửa đêm phá sạch tan tành Nỏ kia
Đồ đạc ngày cưới phân chia
Gom xong bỏ trốn duyên lìa từ đây

Tình yêu như gió như mây
Thù xưa giặt cũ đến dày nước Nam
Nỏ hư đành phải chịu cam
Mang con tháo chạy biết làm gì hơn

Còn thương Trọng Thủy keo sơn
Áo lông vương rãi gió vờn tung bay
Đường em theo lối cỏ cây
Còn Thương chàng hãy tìm đây hướng này

Vó ngựa rong rủi bao ngày
Bên bờ biển gọi tỏ bày Thần Quy
Vận ngài đã hết cùng suy
Công chúa theo giặt là tùy vào ông

Nhìn qua Vua mới ngó trông
Lông rơi cùng khắp đau lòng thở than
Cúi lạy đất nước giang san
Giết con tự sát đâu màng sống nhơ

Xác nàng hồn phách lửng lơ
Máu loang xuống biển có mờ tình ai
Thấm vào dạ ốc con trai
Minh Châu tỏa sáng tuyền đài thủy chung !

08 - 31 - 2011


Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 02.09.2011 06:38:42 (permalink)
0
TÌNH KỸ NỮ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/2BEB6B75BD7B4771A80E087A3A64DF0F.jpg[/image]

Em mua vui bên ánh đèn sân khấu
Bao tiếng cười rồi chúc tụng cụng ly
Và đêm về lại mình em bước đi
Bước thấp bước cao giòng đời nghiệt ngã

Giọng hát em phải đâu là tất cả
Manh áo đồng tiền hối hả ngược xuôi
Cái xác thân này chỉ được đời nuôi
Nhưng đổi lại đời cho em khinh bỉ

Vàng bạc em đeo trên người xa xỉ
Chẳng có thứ gì mua được tình yêu
Mấy năm rồi em nhận được bao nhiêu
Son phấn nhạt nhòa bờ môi tái nhợt

Sau chiếc màn nhung lôi kéo bất chợt
Cọ quậy mệt nhoài kẻ lạ người xa
Cặn bã ai bày nó ở đâu ra
Vùi lấp đời em mịt mờ u tối

Người biết chi em đâu là con rối
Mà vui buồn theo cảm xúc của ai
Khi em khóc bao người cười bên tai
Phận số éo le trò chơi thể xác

Ngửa mặt ngó lơ thứ đời thối nát
Rửa thân này những chua chát đắng cay
Đời vay người hay người cho em vay
Để suốt kiếp em lay hoay trả nợ

Thế gian ơi thế gian toàn tạm bợ
Mai sau này nơi phố chợ đông vui
Ánh đèn lên ngày sáng nắng dật lùi
Lại đêm nữa con tằm tơ nhã trọn !

08 - 31 - 2011


Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 02.09.2011 06:42:08 (permalink)
0
HOA SEN

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/72E6C22468C941FCB14026BDC90F9FB7.jpg[/image]

Mảnh khảnh thân em ở dưới ao
Khi thì áo trắng lúc hồng đào
Bên trong màu yếm vàng hanh nắng
Váy rộng xòe xanh gió lao xao
Xuân đến bao cô khoe sắc thắm
Hè về một bóng em đổi trao
Thanh tao bùn nước không nhơ bẩn
Thuần khiết hương thơm nhẹ ngọt ngào !

08 - 31 - 2011


Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 02.09.2011 06:46:45 (permalink)
0
KHÚC TỲ BÀ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/B1E5429480D4449394ACBC035250ADD1.jpg[/image]

Tiếng tỳ bà ai khảy khúc bên sông
Cung oán cung thương chốn bụi hồng
Gieo nhớ nơi xa ngoài vạn dặm
Canh trường mơ tưởng gối chờ trông
Âm ba sầu muộn trong đêm vắng
Vọng lại nơi này giữa khoảng không
Mấy khắc trôi qua sao lắng đọng
Đàn đâu cảnh tối đến mênh mông !

09 - 01 - 2011


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2011 06:48:14 bởi Nguyễn Tâm >
Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 02.09.2011 09:35:46 (permalink)
0
TÂM ĐẠO

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/B1C8FE7919A6405DA089064CA9B0250E.jpg[/image]

TỪ nay ba cõi với sanh linh
BI dũng thuyết kinh chốn hữu tình
HỶ nộ ái ố thôi đắm dục
XẢ tham sân hận hết vô minh
A di vô lượng thông nhân quả
DI nguyện thọ hành khai ngộ sinh
ĐÀ hiểu thế gian chấp ngũ uẩn
PHẬT tâm hoa trổ đạo bên mình !

09 - 01 - 2011


Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 03.09.2011 00:57:53 (permalink)
0
VỊNH HẠ LONG

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/7D66A3191CB3449E82D38FA3E9E6FFA9.jpg[/image]

Mây vờn Non
Chim véo von
Ngọc Vừng Lã Vọng bao tròn
Bồ Hòn thạch động vẫn còn ngây thơ

Cảnh trong mơ
Sương giăng mờ
Thiên Cung Vạn Cảnh mãi chờ
Quanh co uống lượn thẫn thờ ghé qua

Bướm cùng hoa
Nắng chan hòa
Bồ Nâu không thể xóa nhòa
Nhũ đá quyến rũ tựa tòa sen xanh

Nước long lanh
Trăng tròn vành
Nỡ sao bước đi cho đành
Lớp bèo đôi cá đang dành bóng che

Ai chèo ghe
Ngân câu vè
Người ơi có nhớ đến hè
Nơi đây thiếu nữ e dè đợi mong

Vịnh Hạ Long
Dạo một vòng
Cõi thiên se sắt đáy lòng
Ngao du họa bút đôi dòng trong tim !

09 - 01 - 2011


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2011 00:59:53 bởi Nguyễn Tâm >
Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 03.09.2011 07:36:56 (permalink)
0
TÂY THIÊN NHỊ THẬP BÁT TỔ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/BEC21FAF5519435F9FC0929B961B1852.jpg[/image]

Ma Ha Ca Diếp
Đệ nhất đầu đà
Nơi cõi ta bà
Cứu người nghèo khổ

Thiền tông các tổ
Còn có A Nan
Trí nhớ trời ban
Thuộc làu lời Phật

Chuyên tu tất bật
Thương Na Hòa Tu
Thế gian bụi mù
Cầu về chánh giác

Lòng người tạo tác
Ưu Bà Cúc Đa
Tâm dạ thiệt thà
Tu đời khổ hạnh

Nhờ Tổ bên cạnh
Nên Đề Đan Ca
Từ khi xuất gia
Một đời học tập

Thiền Tông sáng lập
Tổ Di Dà Ca
Hậu thế xem qua
Công Ngài không nhỏ

Trên cao sáng tỏ
Thật rõ chân như
Thất Tổ tâm từ
Ngài Bà Tu Mật

Đạo quả chân thật
Phù Đà Nan Đề
Phật đã hướng về
Lo truyền đạo giáo

Người đời nói láo
Bởi từ miệng ra
Phục Đà Mật Đa
Khẩu tịnh chứng đắc

Bao nhiêu khúc mắc
Xá lợi thân ta
Bà Lật Thấp Bà
Toàn thân xá lợi

Tu không nên đợi
Ngày tháng sẽ qua
Phú Na Dạ Xa
Luôn luôn tinh tấn

Quỷ ma gây hấn
Trí tuệ u mê
A Na Bồ Đề
Tim Ngài an định

Muốn tu nhẫn nhịn
Trở ngại vướn va
Ca Tỳ Ma La
Vượt qua chướng ngại

Tự do tự tại
Tổ thứ mười ba
Long Thọ đâu xa
Phước duyên Phật tánh

Trổ hoa thêm nhánh
Cạo đầu xuất gia
Ca Na Đề Bà
Được truyền đại pháp

Nắng mai ấm áp
La Hầu La Đa
Sư đến tận nhà
Cha cho theo học

Xuất thân vương tộc
Tăng Già Na Đề
Vật chất ngài chê
Tọa thiền tập luyện

Sử kinh kể chuyện
Già Da Xá Đa
Khen ngợi ngài là
Giỏi tranh biện đạo

Kiếp xưa ai tạo
Cưu Ma La Đa
Nghe Phật hãi hà
Về sau giác ngộ

Đất lành Phật độ
Ngài Xà Dạ Đa
Vượt qua yêu tà
Lãnh hội tông chỉ

Lành thay hoan hỷ
Bà Tu Bàn Đầu
Vì đâu nhiệm mầu
Thầy về khai thị

Hồng trần mộng mị
Nay Ma Noa La
Khoát áo cà sa
Hoằng dương khắp chốn

Tử sinh nguy khốn
Có Hạc Lặc Na
Giữa đêm trăng ngà
Đắc pháp biến chiếu

Cũng không thể thiếu
Sư Tử Bồ Đề
Sanh tử ngoài lề
Thí đầu chẳng ngại

Tay trái nắm lại
Bà Xá Tư Đa
Viên tịnh xương da
Xá lợi cả thước

Thái tử cả nước
Bất Như Mật Đa
Bỏ ngôi xuất gia
Không màng danh vọng

Mây trời cao rộng
Bát Nhã Đa La
Ăn mày không nhà
Mà thành chánh quả

Vị Tổ cao cả
Bồ Đề Đạt Ma
Du hóa đạo xa
Phép thiền tịnh tọa

Thế gian nhiều họa
Đạo Phật sáng ngời
Chúng sanh trọn đời
Quy y Tam Bảo !

09 - 02 - 2011


Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 03.09.2011 21:10:38 (permalink)
0
THĂM BẠC LIÊU

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/E0506C6258194948ADFDB1BF74FE00E7.jpg[/image]

Ghé lại một lần xứ Bạc Liêu
Phước Long Vĩnh Lợi thấy thương nhiều
Có Cô Ba Trà luôn duyên dáng
Hay Hắc Công Tử lắm của tiêu
Dạ cổ hoài lang nghe thắm thiết
Đâu Cao Văn Lầu nhớ bao nhiêu
Ghe đò đưa khách sao còn đợi
Nặng bước người xa ngã bóng chiều !

09 - 02 - 2011


Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 21 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 308 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9