Trang thơ Nguyễn Tâm
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 21 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 308 bài trong đề mục
Nguyễn Tâm 12.11.2011 00:47:28 (permalink)
0
TÌNH TRĂNG

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/F0C776A0178445E080896307F1E5B6EE.jpg[/image]

Nửa đêm canh vắng trăng về
Lầu cao bên cửa bốn bề lặng im
Trãi lòng trăng đến buồng tim
Miên man giấc mộng lim dim đợi chờ

Bóng trăng mấy lúc hững hờ
Nơi xa mong nhớ thẫn thờ riêng mang
Thu buồn vàng ánh trăng tan
Phải đâu duyên nợ tình tang giận hờn

Niềm riêng son sắc chi sờn
Không như mây gió chỉ vờn cùng trăng
Để rồi sương xuống lạnh băng
Chơi vơi còn có mình trăng ngậm ngùi

Ngỡ quên màn tối ngủ vùi
Nhưng vài canh nữa đêm lùi về sau
Trăng tròn trăng sáng cho mau
Ngày lên tiếc nuối trăng vào nơi đâu

Đường trần phiền muộn lo âu
Bao lần trăng lại chia sầu đắng cay
Tình trăng còn chút nợ vay
Yêu thương giữ lại đêm này trăng ơi !

11 - 11 - 2011


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2011 20:19:45 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 02.12.2011 00:30:41 (permalink)
0
KHOẢNG LẶNG NGÀY ĐÔNG

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/8B8CD105FF4045C9B8E7F21CB837A91F.jpg[/image]

Mưa tuyết lại rơi chiều thêm se lạnh
Khung cửa con đường vắng vẻ buồn tênh
Khói thuốc mi cay lãng du bồng bềnh
Đã hai mươi năm quê người xứ lạ

Ngày đi tuổi xuân hồn nhiên hối hả
Hướng đó cuộc đời hoạ cảnh tương lai
Thế sự ngày mai công danh tiền tài
Miếng cơm manh áo lay hoay rối rắm

Cái ấm mùa xuân nơi đây ngộ lắm
Không bạn lẫn bè chẳng có ai thân
Người dạo ngang qua chào hỏi một lần
Vào ra thơ thẩn nghĩ suy tư lự

Nhẩm tính cho tròn vòng quanh muôn sự
Tóc xanh ngả màu đua với thời gian
Như lá cuối thu trở mặt úa vàng
Phút giây ngắn ngủi chờ mai về đất

Có một mùa đông nhiều cơn gió bất
Với kẻ xa nhà ôm nỗi ly hương
Chỉ mấy chục năm kiếp sống vô thường
Làm gì cho ta và cho tất cả

Đông ở bên nhà cánh cò bay lả
Đâu như bên này trắng cả lối đi
Chiếc áo sợi len sao so sánh bì
Bếp lửa rạ rơm ấm tim đất mẹ

Thoáng chốc đã qua ôi chao thật lẹ
Tuyết vẫn rơi đều phố ngủ hoang vu
Màn đêm dần lên mưa tuyết mịt mù
Khép dần cánh cửa gói đời cô quạnh !

Nguyễn Tâm
01 - 12 - 2011

R đã đưa vào Trang Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2011 05:29:22 bởi Nguyên Đỗ >
Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 02.12.2011 05:31:58 (permalink)
0
Nguyễn Tâm thân chào anh Nguyên Đỗ chúc anh cuối tuần nhiều an lạc !
Nguyễn Tâm 14.12.2011 08:37:02 (permalink)
0
ĂN NĂN
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/031C9E8FE66449718BDD6B12E761224E.jpg[/image]

Hai trái tim em anh ngày trở lại
Em mang về kỷ niệm đó dư âm
Tình xưa kia chẳng trách ai lỗi lầm
Tuổi thơ dại nghĩ suy chưa chính chắn

Để hôm nay anh ngồi trong sâu lắng
Sao duyên mình bỏ lỡ mất ngày xanh
Bao năm qua giấc ngủ đâu an lành
Một trời hoa bướm lãng quên vội vã

Cơn đau em mang bởi anh hối hả
Chạy theo dòng đời phù phiếm hư không
Mật ngọt hương thơm cuồng ảo mê lòng
Quên đi dĩ vãng em ngày đơn lạnh

Thôi về bên nhau mưa chiều đã tạnh
Anh hiểu tình mình nhiều lúc dở dang
Nắm chặt tay nhau đến cuối thiên đàng
Bỏ qua những lúc đường trần lầy lội

Là kẻ ngây ngô lắm khi nhiều tội
Xin em một lần xoá vết đau thương
Thân anh trót sinh với kiếp vô thường
Mong đời chia sớt sầu vương tê tái

Giờ kề chung vai cùng em ru mãi
Chuyến cuối đường tàu bến đỗ là đây
Hơi ấm em trao len lỏi nơi này
Còn lời yêu cũ nhủ thầm kết lại !

12 - 13 - 2011


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2012 01:50:42 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 10.01.2012 21:41:26 (permalink)
0
THĂM XUÂN

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/ED5F7ED2B8F34192993A42A684C5FF20.jpg[/image]

Ta về giữa phố mùa xuân
Nghĩ suy mà đã lục tuần hoa niên
Nhớ thời thơ trẻ hồn nhiên
Đợi dăm bữa tết nhận tiền lộc may

Tình xuân con bướm ngất ngây
Bên trời én lượn báo ngày đầu năm
Mai đào hé nụ hỏi thăm
Xuân nay có đẹp so bằng xuân xưa

Nắng vàng đến ngõ ban trưa
Phụ hong bánh mứt cho vừa mâm xuân
Giao thừa giây phút bâng khuâng
Tha hương mới thấy thắm nhuần lòng quê

Có ai ngâm khúc hò huê
Mùa xuân đất mẹ đề huề cháu con
Lòng xuân luôn giữ sắc son
Còn ngày trở lại ta còn thăm xuân !

01 - 10 - 2012


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2012 01:45:31 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 21.03.2012 16:47:19 (permalink)
0
MƯA VÀ EM



Có cơn mưa chiều từ đâu chợt đến
Giữa phố đông người bao kẻ lại qua
Tìm mấy dấu chân bé nhỏ ngọc ngà
Em để lại đã mấy mùa mưa cũ

Vài giọt mưa vào bên tai nhắn nhủ
Tình đã bao lần gói trọn hồn anh
Cùng em và mưa mang theo để dành
Thôi cũng đủ chữ yêu thương nhung nhớ

Nhưng sao hôm nay vì đâu vô cớ
Mưa lại quay về gợi chút đam mê
Cảnh vắng người xưa nhìn quanh bốn bề
Ánh mắt thân quen hỏi sao chẳng thấy

Cũng con đường này cũng cơn mưa ấy
Nay em xa rồi lạnh giá tái tê
Hứng lấy hạt mưa cơn mưa não nề
Đời vô vị giấc mơ kia mộng mị

Dấu tình anh cơn mưa chiều phố thị
Miên man buồn lạc mất dòng thời gian
Ôi cơn mưa với tình em lỡ làng
Chiều quay quắc mưa và em kỷ niệm !

03 - 21 - 2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2012 16:55:01 bởi Nguyễn Tâm >
Nguyễn Tâm 21.03.2012 16:51:39 (permalink)
0
MƯA VÀ EM

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/BDC9C7BA5C674BF0B69D6BF3C68E025E.jpg[/image]

Có cơn mưa chiều từ đâu chợt đến
Giữa phố đông người bao kẻ lại qua
Tìm mấy dấu chân bé nhỏ ngọc ngà
Em để lại đã mấy mùa mưa cũ

Vài giọt mưa vào bên tai nhắn nhủ
Tình đã bao lần gói trọn hồn anh
Cùng em và mưa mang theo để dành
Thôi cũng đủ chữ yêu thương nhung nhớ

Nhưng sao hôm nay vì đâu vô cớ
Mưa lại quay về gợi chút đam mê
Cảnh vắng người xưa nhìn quanh bốn bề
Ánh mắt thân quen hỏi sao chẳng thấy

Cũng con đường này cũng cơn mưa ấy
Nay em xa rồi lạnh giá tái tê
Hứng lấy hạt mưa cơn mưa não nề
Đời vô vị giấc mơ kia mộng mị

Dấu tình anh cơn mưa chiều phố thị
Miên man buồn lạc mất dòng thời gian
Ôi cơn mưa với tình em lỡ làng
Chiều quay quắc mưa và em kỷ niệm !

03 - 21 - 2012



R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2012 19:27:25 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 27.03.2012 05:42:34 (permalink)
0
BÁN THÂN

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/87FA7E3B0FE24AEB8CCE3970C9CBB41F.jpg[/image]

Nhìn qua con phố nửa đêm
Tới lui lặng lẻ bên thềm một thân
Ai yêu ai ái ai ân
Cho em cơm áo liền vâng theo về

Nghĩ ra rối rắm bộn bề
Gieo chi cái cảnh não nề trò chơi
Dòng đời đưa đẩy buông lơi
Cài khuy áo lệch ở nơi giường người

Quấn quanh miệng nói môi cười
Phải đâu chồng vợ mươi mười của nhau
Tàn đêm lòn dép cửa sau
Lập lò chúng thấy lời nào xỏ xiêng

Bởi thời thế nó đảo điên
Thằng quan bán nước chuyện riêng của thầy
Còn em phận gái trời đày
Bán thân nuôi miệng cả bầy ra tru

Trăng tàn mờ bóng trăng lu
Phận bèo trôi nỗi mây mù tối tăm
Xuân thời em độ hai lăm
Tóc mai gió bạt lạnh căm mà rầu

Trời khuya sương xuống phủ đầu
Nhờ người lau hộ giọt sầu mi em
Một đêm nhơ nhuốt lấm lem
Vùi cho thân xác ai thèm mua vui

Ngoài trời sao vẫn tối thui
Cầu cho mau sáng đêm lùi về sau
Đến mai nắng sớm lên mau
Em rời nơi chốn sắc màu phồn hoa !

03 - 27 - 2012


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2012 05:49:54 bởi Nguyễn Tâm >
Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 24.08.2012 03:51:14 (permalink)
0
THU HÀ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/5BEBEC95570E4F08B0E7394889FB9F13.jpg[/image]

Gọi cơn gió chiều mùa thu bên song cửa
Lay chiếc lá vàng chợt rơi giữa thinh không
Bổng nhớ về em thương yêu tận đáy lòng
Suối tóc bờ vai tình xưa còn ấp ủ

Hơn hai mươi năm chữ duyên còn chưa đủ
Phải em quay về nhắn nhủ chuyện hợp tan
Thuở ấy ra đi anh tưởng như lỡ làng
Ai đành dạo phím cung thương trường ly biệt

Có phải tình yêu anh gánh nhiều cay nghiệt
Nên trái tim sầu chia cách bởi sông tương
Dòng đời lặng trôi giấc mộng đâu bình thường
Hạnh phúc giản đơn trôi xa tầm tay với

Cũng cùng ánh trăng mà chia hai thế giới
Giọt buồn mơ màng như níu lại thời gian
Bóng nắng hoàng hôn trời thu cuối dần tàn
Chợt đâu lịm tắt chiều qua đi héo hắt

Ôi tình yêu em hay trò chơi cút bắt
Anh lay hoay tìm mõi mắt vết chân chim
Em mãi ngây ngô kỷ niệm xưa im lìm
Chôn trong tiềm thức dáng hình ngày tháng cũ

Gót hài còn son hương tình yêu quyến rũ
Để quên bên đời ru ngủ mái đầu xanh
lời nào cho em trong tim anh trọn dành
Lặng lẽ gọi tên Thu Hà yêu em mãi !

August 20 2012



R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2012 19:30:31 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 04.09.2012 14:07:28 (permalink)
0
NỢ TẰM DÂU
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/0EA9CC1E9D204EAC8DF51770B06F8B88.jpg[/image]

Nửa mảnh đường tình nửa mảnh đời
Làm sao hiểu hết nỗi chơi vơi
Kiếp sống trả vay từ đâu tới
Gia đình thân quyến lo khắp nơi

Tâm trí nghĩ suy chẳng thảnh thơi
Có chồng gối lạnh trách chi trời
Người yêu thì khó xa tầm với
Bè bạn leo teo vài đứa chơi

Nhân tình thế thái cảnh bày phơi
Có tiền xúm xích ai cũng mời
Lời ngọt đầu môi cũ thành mới
Than nghèo chúng bỏ mặt tả tơi

Ở đời cứ thế mà lả lơi
Dăm ba năm nữa thân rã rời
Trắng đen đã rõ ham chi bới
Lúc già chờ hưởng chẳng còn hơi

Mai rày an phận kiếp tằm dơi
Lập am gõ mõ chắc cũng lời
Tây phương Chư Thánh gọi í ới
Phù sinh phủi sạch hết lệ rơi !

09 - 03 - 2012


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2012 05:01:13 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 09.09.2012 17:25:32 (permalink)
0
DƯ ẢNH
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/0BD8D0B058C948C98809500B78D43B26.jpg[/image]

Chạm tay vào giữa thinh không
Một vài cơn gió thổi bồng tóc mây
Ngỡ người xưa vẫn còn đây
Gót hài dấu cũ phủ đầy rêu xanh

Nâng cành lan trắng mỏnh manh
Gói hồn đơn lạnh riêng giành cho ai
Nắng chiều bóng ngã chia hai
Bên trời mờ nhạt hình hài cố nhân

Tiếng lòng còn tiếng ái ân
Đêm lòn gối chiếc mấy lần đơn côi
Vào ra mà tiếc không thôi
Buồn vương tình bạc bồi hồi phút giây

Thu về lá rụng trơ cây
Hoàng hôn vàng vọt lối này hoang vu
Đường tình mật ngọt êm ru
Thoáng qua tựa giấc mộng du kiếp người

Bờ môi héo hắt nụ cười
Miên man kỷ niệm đã mười năm trôi
Mang theo dư ảnh bồi hồi
Úa màu mắt biếc qua rồi ngày thơ

09 - 09 - 2012

Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 11.09.2012 13:12:00 (permalink)
0
NỢ DUYÊN
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/92DF3A9027A74DC9A20C3B165599096F.jpg[/image]

Trăn trở bao lần nợ với duyên
Yêu đương toan tính chỉ hảo huyền
Người trao cay đắng trong tình ái
Ta nhận đau thương gói trọn nguyên
Nước mắt thôi rơi tim trở lạnh
Nụ cười tắt hẳn hồn buồn xuyên
Gác tay qua trán thôi suy nghĩ
Để mặc ông trời tự nhủ khuyên !

09 - 12 - 2012

Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 16.09.2012 14:15:36 (permalink)
0
TÌNH YÊU ĐƠN CÔI
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/31DF13683FDC4E6FB72F3F30E78ADA4E.JPG[/image]

Ai cho tôi xin chút tình yêu
Giữa chốn trần gian khổ luỵ nhiều
Tuổi tác càng cao người đàm tiếu
Vào ra thơ thẩn bóng cô liêu

Trời buồn nghe gió thổi phiêu phiêu
Ngoài xa thấp thoáng vài cánh diều
Nổi niềm chất chứa riêng mình hiểu
Cuộc đời hạnh phúc được bao nhiêu

Bao người ngấp ghé thấy cũng xiêu
Định bụng trao thân như Thuý Kiều
Xem qua nhìn lại vẫn còn thiếu
Con người lòng dạ đủ thứ chiêu

Bụi tre con sáo cất tiếng kêu
Ngày tháng lặng trôi cảnh về chiều
Gia can chưa có đâm bất hiếu
Kiếp này ở giá thế là tiêu !

09 - 16 - 2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2012 14:19:33 bởi Nguyễn Tâm >
Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 21.09.2012 20:36:15 (permalink)
0
PHÚT CUỐI
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/AD6892AB789D4F7FAC5D918C43B33397.jpg[/image]

Đã mấy canh rồi đã mấy canh
Đêm thu vằn vặt ánh trăng thanh
Đơn côi giá lạnh sao im lắng
Bóng lẻ thân tàn đời mỏng manh
Réo rắc cung thương ai khảy khúc
Nỉ non âm điệu sầu về nhanh
Đèn khuya héo hắt tim gần lụn
Khép lại hồn theo mây gió lành !

09 - 21 - 2012

Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 25.09.2012 06:46:22 (permalink)
0
CÁI CHỮ YÊU
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/CB25125BBEB24331B8BC5546269E13BC.jpg[/image]
Tình yêu là cái thứ chi chi
Nay hờn mai khóc toàn chuyện gì
Được dăm ba bữa vui chút tí
Phần nhiều tranh cãi thật thị phi

Mới đầu quen biết trồng cây si
Lời trao ong bướm ai sánh bì
Trèo non lội suối đâu phỉ chí
Hạnh phúc muôn màu có mấy khi

Lịch thiệp ân cần đến từng li
Còn duyên với dáng lại nhu mì
cong môi uống lưỡi câu với lí
Thế là một cặp đúng vừa ni

Ăn ở chưa tròn chữ tình si
Mặt trắng mặt đen thấy tức thì
Mày tao mi tớ cứ âm ỉ
Con chó con mèo cứ thế ghi

Thế gian yêu hận lệ tràn mi
Chẳng có tình duyên cái móc sì
Vòng tới quanh lui hú rồi hí
Xong rồi hai hướng thế là đi !

09 - 22 - 2012

Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 21 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 308 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9