Trang thơ Nguyễn Tâm
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 21 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 308 bài trong đề mục
Nguyễn Tâm 26.09.2012 23:43:27 (permalink)
0
ĐÔNG VỀ
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/9B4DD2D28FFA4B09AB6A9B363F11A31F.jpg[/image]

Gió lạnh buốt mà trông
Sương giăng phủ mênh mông
Thời gian nằm ủ rủ
Khoảng lặng giọt sầu không
Nhợt nhạt vài tia nắng
Lưa thưa mấy khúc sông
Ngoài xa đâu vắng vẻ
Chợt tỉnh giấc mùa đông !

09 - 26 - 2012


Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 02.10.2012 00:19:17 (permalink)
0
TÌNH VÔ THƯỜNG
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/9586A64832084772B1D5961C0F2923B0.jpg[/image]

Giữa cơn gió thoảng quanh đây
Ngỡ mùi hương tóc còn đầy tình ai
Dẫu gì lối rẽ chia hai
Ta về ôm trọn hình hài ngày thơ

Khối sầu chất chứa ngu ngơ
Quay lưng kỷ niệm đâu ngờ chia xa
Người đi người bỏ lại ta
Gieo chi tiếng nhớ mặn mà xuân xanh

Trời chiều tìm chút nắng hanh
Hong giùm nước mắt đọng vành mi khô
Đường đời khúc khiễu nhấp nhô
Yêu thương rời rạt keo hồ chóng tan

Sợi tình mấy nẽo sang ngang
Trớ trêu thì cũng lỡ làng duyên xưa
Hỏi rằng tình đến hay chưa ?
Tim lòng vỡ vụn cho vừa đắng cay

Một lần đau khổ ai hay
Chôn trong tiềm thức nơi này mình ên
Cành hồng sao nỡ giẫm lên
Lời nào ước hẹn có bền được lâu

Thời gian níu lại còn đâu
Qua rồi những giấc mơ sầu vấn vương
Mai này lạc bước muôn phương
Tình trong nhân thế vô thường phút giây !

10 - 01 - 2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2012 22:10:47 bởi Nguyễn Tâm >
Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 04.10.2012 00:56:51 (permalink)
0
DUYÊN BẠC
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/538D94EA0D374B28A44D8991F7FBC363.jpg[/image]

Một thân lặng lẽ cô đơn
Vào ra riêng bóng có hờn trách ai
Buồn trời bạc phận duyên mai
Tuổi xuân gần hết dấu hài còn nguyên

Bao năm trôi nỗi truân chuyên
Ngồi trông mơ tưởng hảo huyền yêu đương
Thầm mong ai đó vấn vương
Đôi lời nhắn nhủ chung đường kề vai

Hoạ vần thơ chữ tương lai
Tim lòng ấp ủ cho dài ngày xanh
Mỏi mòn chờ đợi mong manh
Phím đàn lổi nhịp sao đành người ơi

Héo sầu vàng vọt chơi vơi
Nghĩ suy tư lự rối bời tâm can
Gục đầu nhẩm tính miên man
Nợ tình chưa dứt luận bàn cho xong

Éo le phận số long đong
Nên còn gối chiếc cô phòng tấm thân
Lấy tiền với bạc mà cân
Người ham danh lợi đâu cần tình yêu

Bốn mùa thì cứ hẫm hiu
Duyên se nặng gánh thêm nhiều âu lo
Tình nồng như lửa tàn tro
Mang theo trăm mối tơ vò thiên thu !

10 - 03 - 2012


Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 05.10.2012 03:13:30 (permalink)
0
KHÔNG
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/9D9D23A3C2174A218B7592692F307811.jpg[/image]

Giàu sang lo nghĩ thì hãy nên không
Yêu đương đau khổ thì hãy nên không
Danh lợi mưu mẹo thì hãy nên không
Sự nghiệp buộc ràng thì hãy nên không
Giúp người thiệt mình thì hãy nên không
Được mình hại người thì hãy nên không
Miếng ăn nhơ nhuốc thì hãy nên không
Cha mẹ bất kính thì hãy nên không
Anh em bất hoà thì hãy nên không
Con cháu bất hiếu thì hãy nên không
Khinh nghèo trọng giàu thì hãy nên không
Bạn khó trở mặt thì hãy nên không
Làm thiện mong cầu thì hãy nên không
Thọ ơn chối nhận thì hãy nên không
Nuôi thù chuốt oán thì hãy nên không
Sống chỉ biết mình thì hãy nên không
Phỉ báng kinh sách thì hãy nên không
Chê đạo người khen đạo mình thì hãy nên không !

10 - 04 - 2012


Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 07.10.2012 10:38:39 (permalink)
0
VỀ VỚI QUÊ HƯƠNG
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/58221B362AE742449B47128AA907C5C0.jpg[/image]
Có phải ta về lại giữa quê hương
Giọt nắng vấn vương ngã trên mặt đường
Cùng với lũ trẻ chơi đùa í ới
Kí ức quay về cái tuổi ô mai

Lối rẽ vào làng còn đọng sương mai
Bên kia vườn ai thoảng hương hoa lài
Nặng bước người xa bao năm trở lại
Giếng nước mái đình đồng ruộng bờ ao

Bôn ba cuộc đời tuổi chất đã cao
Nặng tình là bao nhớ quê dạt dào
Mảnh đất phù sa ngọt ngào xứ sở
Tiếng võng trưa hè hòa tiếng ca dao

Thuở đó bây giờ tựa giấc chiêm bao
Nỗi niềm hư hao dường nhu hôm nào
Nước mắt lại rơi họ hàng mừng tủi
Bữa cơm quê nhà thắm nghĩa yêu thương

Đọt bí dây bầu nằm cạnh cái mương
Dù ở muôn phương ai cũng tỏ tường
Đâu xa lại gắng quay về chốn cũ
Quê hương nhủ thầm còn lại trong tim !

10 - 7 - 2012

Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 13.10.2012 01:39:00 (permalink)
0
NHÂN TÌNH ĐEN BẠC
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/0A5FD754D2694946A2EA78CBFFCE9D7A.jpg[/image]

Ngồi nhìn cái sự thế gian
Trò đời ngẫm nghĩ chẳng màn tranh đua
Ham chi kẻ thắng người thua
Tạo bè nhóm lủ hợp hùa hại nhau

Hỏi lòng tình chỉ thêm đau
Họ hàng thân thuộc nghèo giàu ghét ganh
Có tiền chị chú dì anh
Còn không máu mủ cũng đành ngó lơ

Bạn bè từ thuở ban sơ
Nói tình nói nghĩa từng giờ từng giây
Chén vui rượu thịt còn đây
Đến khi gặp nạn cả bầy im ru

Người đời còn bảo thứ ngu
Kết giao mà mắt như mù như đui
Giúp người chạy tới chạy lui
Còn chờ người giúp một nùi chúng than

Rằng là bận việc gia can
Vợ đau con yếu cả nhà rối ren
Thiệt là thấy thế mà khen
Chết rồi chúng mới thổi kèn khóc thương

Còn sống anh cứ mà bương
Nạn tai tự gánh riêng đường mà đi
Thiệt lời hờn trách mà chi
Thâm ân sao thể sánh bì tiền nong

Kiếp này phận số long đong
Nhìn quanh muôn cảnh cái vòng tham sân
Khóc cười lòng dạ thế nhân
Muôn màu đen trắng biết lần đâu ra

Ngoài xa con nít nó ca
Chém cha cái thứ tình ta với người
Nhăn nhở như mặt đười ươi
Nhân tình thế thái mươi mười bạc đen !

10 - 12 - 2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2012 03:44:19 bởi Nguyễn Tâm >
Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 17.10.2012 04:56:12 (permalink)
0
CUỐI THU
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/095BA65CAFD34FABB248D4C0C3BD914D.jpg[/image]


Chiếc lá trở vàng trời cuối thu
Đâu cơn gió thoảng thổi vi vu
Miên man một góc trời hiu quạnh
Thơ thẫn áng mây trôi nhẹ ru
Lối vắng ngõ về chân chậm bước
Đường thưa tay với cảnh âm u
Thu mang giọt sầu nào chưa đủ
Hồn lạnh tim đơn gói ngục tù !

10 - 15 - 2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2012 11:29:09 bởi Nguyễn Tâm >
Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 23.10.2012 00:44:58 (permalink)
0
SAY ĐỜI
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/BCDCF52019144F0288CFA8F7A67CD7D7.jpg[/image]

Ngoài hiên sương lạnh xuống từ lâu
Bên ngọn đèn khuya chuốc giọt sầu
Nhấp cạn tình đời nào có nghĩ
Uống vơi sự thế thấm vào đâu
Cơn mê hồn phách sao rời rã
Giấc mộng thân này vùi mộ sâu
Cõi lạc tâm tư say túy lúy
Nhân gian chếch choáng chuyện cơ cầu !

10 - 22 - 2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2012 11:20:15 bởi Nguyễn Tâm >
Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 23.10.2012 23:25:36 (permalink)
0
BÔNG SẦU ĐÂU
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/E347EE9B4DD44119A6043D9EDAF038A3.jpg[/image]


Ngỡ gì đâu em quê mùa chất phát
Nơi quê nghèo sống cạnh sát đầu thôn
Mỗi độ xuân hương hoa thoảng vào hồn
Như thiếu nữ tuổi đôi mươi trong trắng

Áng mây trời đưa tay em vờn nắng
Gió trêu đùa qua xóm vắng dạo chơi
Rồi bâng quơ nhắn hỏi mấy đôi lời
Đời đơn lẻ phải chăng vì lòng đắng

Em mân mê chút tình nào sâu lắng
Dấu nỗi niềm trơ trọi lúc ngày đông
Thời gian trôi đời con gái má hồng
Người sao nỡ gieo tiếng chi phận bạc

Cung đàn sầu réo rắc nên khúc nhạc
Sương khói chiều lác đác cánh hoa rơi
Chiều đồng quê giọng ai ru ru hời
Thương anh đắng lá sầu đâu son sắc

Nợ duyên em nỗi niềm thêm héo hắt
Chữ chung tình khơi lại cùng sầu đâu
Trọn lòng riêng yêu như thuở ban đầu
Sầu một kiếp không gì mà hối tiếc

Ai ra đi đường xưa còn mải miết
Đây bốn mùa chờ đợi tiết xuân sang
Buồn sầu đâu ủ rũ đứng ven làng
Chùm hoa trắng rụng tàn vào quên lãng !

10 - 24 - 2012


Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 09.12.2012 06:02:01 (permalink)
0
TUYẾT ĐÔNG BUỒN
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/5AE8D99FCF0A4A70A3DC8AFAA88E0CE6.jpg[/image]

Tuyết rơi từng cánh bên trời
Giữa màu trắng xóa bên đời cô liêu
Hạt nào gió thổi hắt hiu
Trầm tư ngửa mặt hồn phiêu phiêu sầu

Vấn vương chi cảnh cơ cầu
Để đông thêm lạnh rầu rầu ruột gan
Đường trần vắng lặng thênh thang
Hàng cây trơ lá chẳng màn suy tư

Nơi này mơ cảnh thật hư
Bởi sương tuyết phủ giăng từ tim côi
Tím màu ánh mắt bờ môi
Trở mình mới biết hết rồi ngày xanh

Đông về đêm lại càng nhanh
Gối nghiêng phòng vắng tàn canh một mình
Vào ra bao lượt cuộc tình
Phải đâu bông tuyết bóng hình chóng tan

Chạnh lòng mấy bận đông sang
Niềm riêng u uất ngổn ngang trăm chiều
Giá băng tuyết lại rơi nhiều
Không gian tê tái tiêu điều trời đông !

12 - 08 - 2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2012 02:10:12 bởi Nguyễn Tâm >
Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 26.01.2013 23:09:11 (permalink)
0
XUÂN YÊU THƯƠNG
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/184D19D6B33C4005AE75726107B69BE5.jpg[/image]

Bên trời đôi én bay
Chào xuân đến đầu ngày
Nụ hoa đời e ấp
Trở mình cơn gió lay

Hương xuân tình ngất ngây
Dạo chơi tới cõi này
Thế gian nhiều lưu luyến
Vương vấn giấc mộng say

Nhành Mai khẽ đưa tay
Gọi nàng xuân tỏ bày
Vườn Đào còn ngáy ngủ
Xuân về nào có hay

Sương sớm đọng quanh đây
Yêu thương xuân đượm đầy
Tia nắng hồng lấp ló
Trêu đàn bướm cùng mây

Chờ xuân từng phút giây
Nhân thế vui sum vầy
Hồn xuân gieo hạnh phúc
Muôn đời chẳng đổi thay !

01 - 26 - 2013


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2013 23:11:16 bởi Nguyễn Tâm >
Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 30.01.2013 01:12:02 (permalink)
0
VỤN YÊU
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/99EF784879574EBA98C21657EABF9AA1.jpg[/image]

Vuốt mái tóc xanh giờ đây ngã bạc
Ta hỏi cuộc đời trôi dạt về đâu
Cuộc sống bon chen lắm chuyện cơ cầu
Nhẩm tính thời gian tháng năm chồng chất

Tình yêu ngây thơ thoáng qua vụt mất
Người đã theo chồng gia thất lo xong
Chuyện củ yêu đương gói trọn trong lòng
Nuốt giọt nước mắt cơn mơ tìm lại

Giọt buồn tim côi người đâu hiện tại
Để vơi nỗi niềm thầm kín bấy lâu
Trần gian mình ta chuốc cạn chén sầu
Độc bước đơn phương đường tình chiếc bóng

Đôi bờ chia hai thuyền yêu rẽ sóng
Ngày ấy bây giờ dĩ vãng mờ xa
Cuối bản tình ca không thể giao hòa
Kẻ ở người đi đành cam ngang trái

Vuốt mái tóc nay tình yêu còn mãi
Ta hỏi cuộc đời trôi dạt về đâu
Cái nghĩa yêu đương lắm lúc cơ cầu
Lay hoay lẫn quẩn cả đời điên dại !

01 - 29 - 2013


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2013 01:13:28 bởi Nguyễn Tâm >
Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 31.01.2013 11:15:39 (permalink)
0
HỎI XUÂN
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/213C9D828CDC47A3A5C2888ECC90536B.jpg[/image]

Ta hỏi cuộc đời được mấy khi
Xuân qua xuân lại có vui gì
Nhân gian hối hả lo sau trước
Trời đất bộn bề chuyện đến đi
Lúc nhớ thì xuân đâu chẳng thấy
Khi quên xuân gợi để mà chi
Tóc xanh bạc trắng thêm lưng mỏi
Trăn trở tình xuân hỏi thầm thì !

01 - 30 - 2013


Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 06.02.2013 04:44:03 (permalink)
0
YÊU XUÂN
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/971696CE004C4FD48328EC03E7C70BCE.jpg[/image]

Cho tôi yêu thêm một lần xuân
Ở chốn trần gian tuổi lục tuần
Cái lạnh tha phương tìm hơi ấm
Cuộn giấy tô màu kết nhành mai

Ôi quê hương tim xẻ thành hai
Đất khách còn đây đậm dấu hài
Mâm cơm cúng tổ thiếu ngũ quả
Chỉ có ít trà mứt lai rai

Đón xuân xứ người mắt mi cay
Chẳng phải mùa xuân có vài ngày
Mà nợ ông bà dăm bữa tết
Con cháu chưa tròn chữ lễ nghi

Dẫu biết xuân về xuân lại đi
Xa quê mừng tết có vui gì
Ngó trước dòm sau nhà lạnh vắng
Không người dọn dẹp cảnh lăng xăng

Tiết xuân nơi này lạnh đóng băng
Mỏi mắt chân chim dấu in hằn
Lụ khụ tìm xuân theo năm tháng
Thân già cặm cuội đón xuân sang

Mai nắng lên rồi tuyết sẽ tan
Nhân gian hối hả xuân rộn ràng
Cho tôi một lần yêu xuân nữa
Dẫu gì xuân cũng của thế gian !

02 - 05 - 2013


Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 20.02.2013 22:33:28 (permalink)
0
GỌI TÌNH TRONG DĨ VÃNG
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/5D24FF9E375D45808F30CB989D42E27F.jpg[/image]

Em có về đây nơi chốn xưa kỷ niệm
Cho anh nhắn lời khi tình củ còn vương
Màu gót son kia nay phủ kín bụi đường
Ai giúp cho em lau tình đời ngây dại

Một nữa hồn đau ngày đi anh giữ lại
Bằng chứng duyên đầu chỉ đẹp lúc dở dang
Lối mộng vườn yêu địa ngục thay thiên đàng
Cười khóc buồn vui hoà vòng tay tình ái

Đời đem cơn sầu đam mê và tê tái
Để anh lắng lòng nhận lãnh chẳng thở than
Màu nắng chiều thu quyện màu mắt úa vàng
Bao nhiêu năm tháng xoáy mòn trong tiềm thức

Nơi nào phương xa em vui quên ký ức
Thương nhớ đợi chờ chỉ một trái tim khô
Héo hắt tuổi xuân anh chôn dưới đáy mồ
Huyệt lạnh mong chi khơi chút ngọn lửa ấm

Hạnh phúc thoáng qua với tình yêu trái cấm
Hương vị nhạt nhòa lạnh giá theo thời gian
Ngoảnh mặt quay lưng cảnh củ ôi hoang tàn
Dòng đời xuôi ngược gọi tình trong dĩ vãng !

02 - 20 - 2013


Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 21 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 308 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9