Trang thơ Nguyễn Tâm
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 21 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 308 bài trong đề mục
Nguyễn Tâm 22.02.2013 09:19:17 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
THĂM ĐÀ LẠT
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/470F84334766422ABFF2EBBA1328A692.jpg[/image]

Thông reo bờ dốc Lâm Viên
Dạo qua ghé lại thăm miền thượng du
Gió vờn man mát vi vu
Bên hồ Than Thở sương mù giăng ngang

Hoàng hôn mây tím phủ sang
Cam Ly suối thác mơ màng cảnh tiên
Phải đây là chốn đào viên
Anh đào trải lối trên miền núi cao

Người về nặng bước xuyến xao
Vấn vương lữ khách chốn nào vào ra
Hương trà ai hái đêm qua
Làm dăm quà biếu đậm đà thủy chung

Nước xanh biên biếc như nhung
Mây trời lơ lững quyện cùng khói lam
Dặn lòng từ biệt sao cam
Cõi phàm họa bút ta làm ý thơ

Chút tình cứ mãi ngẩn ngơ
Nơi xa thung lũng hay bờ Xuân Hương
Tim này ghi khắc yêu thương
Phố chiều Đà Lạt mộng thường phút giây !

02 - 21 - 2013


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2013 19:03:36 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 26.02.2013 11:33:36 (permalink)
0
ĐỪNG ĐỂ ANH MỘT MÌNH NƠI GÓC TỐI TRÁI TIM
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/BE235CD19E1E4657969974591857732C.jpg[/image]

Đừng để anh một mình nơi góc tối trái tim
Có khoảng trống vô hình
Lạc lối bơ vơ
Em nơi chốn địa đàng đam mê hạnh phúc
Còn nhớ gì,còn nghĩ gì những dĩ vãng vời xa

Đêm vô hình một mình anh đơn độc
Ngoài kia bóng tối đi hoang
Lạc loài...
Sương lạnh, hồn tê tái
Em theo gió về nhẹ thoáng du dương
Đời ngỡ tựa vết thương
Trăm năm nhức nhối
Còn trần tục bụi cát nằm đây
Trở mình vài phút giây hấp hối

Ôi tình vô tận
Hay người vô tình
Sao em cứ mãi cuồng vội
Nơi ấy đâu thể hòa dòng máu tim em
Chỉ là phù phiếm
Khi gần rồi xa
Thôi đành cam.... em vui mặt nhân thế
Ngậm ngùi cũng chẳng bén chút duyên
Hương nồng em trao tay ai nhận
Để mặc anh....
Anh sẽ nhặt mảnh vỡ cuộc tình giữ lại
Kí ức buồn vây kín cơn đau

Nhưng xin em
Đừng để anh một mình
Một mình nơi góc tối trái tim !

02 - 26 - 2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2013 21:26:53 bởi Nguyễn Tâm >
Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 27.02.2013 21:31:12 (permalink)
0
GỢI TÌNH MƯA XUÂN
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/AFAC32C446634225B892991C8DEA0FBB.jpg[/image]

Mưa xuân níu bước em về
Giọt vương áo mỏng giọt kề môi son
Xuân hồng chồi nẩy lá non
Tựa cô gái trẻ vẫn còn trinh nguyên

Thì thầm xuân lại hàn huyên
Thủy chung vẫn giữ câu nguyền nào sai
Ngoài trời mưa ướt cành mai
Đặng vừa thấm lạnh cho dài nhớ trông

Gợi tình mấy lúc còn không
Hứng cơn mưa bạt hương nồng xuân gieo
Mây trời trêu ngọn gió reo
Vấn vương mưa cũng eo sèo ngày xuân

Hạt nào thổi kiếp thiên luân
Tình xuân ngây ngất thắm nhuần lòng ai
Nhắn gì xuân mãi chưa phai
Chợt dâng niềm nhớ Xuân dài tiếng mưa

Bao giờ mưa ướt xuân xưa
Để khơi lộc mới cho vừa đổi thay
Bên ngoài mưa lất phất bay
Gom dòng tâm sự tỏ bày cùng xuân !

02 - 27 - 2013

Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 28.02.2013 20:17:20 (permalink)
0
TÌNH LÀNG QUÊ
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/8EFE8D4730EE4C159493F9C5FE74428A.jpg[/image]

Chiều quê gió thốc thổi đồng
Đường đê bờ ruộng hương nồng lúa non
Có đàn trẻ nhỏ lon ton
Đùa trên đám mạ hay còn tắm sông

Chợ làng ra ở phía đông
Thuyền ghe tấp nập bềnh bồng nước dâng
Người quê nghèo khó đỡ nâng
Miếng khoai củ sắn ân cần cho nhau

Trời chiều nhạt nắng xuống mau
Lục bình in bóng đậm màu phù sa
Nước ròng nước lớn lại ra
Bên bồi bên lở mặn mà gió sương

Mẹ già tần tảo mà thương
Mái tranh vách đất dặm trường gian lao
Hàng tre cành lá lao xao
Cây bần rụng trái bên rào nhà ai

Câu vè câu hát bên tai
Nhọc nhằn hôm sớm miệt mài đất quê
Vẳng nghe có tiếng hò huê
Quê mình vẫn mãi đề huề tình yêu

Mai rày khôn lớn bao nhiêu
Quà quê ấp ủ thêm nhiều điều hay
Dặn lòng luôn chẳng đổi thay
Ngọt ngào xứ sở nơi này quê hương !

02 - 28 - 2013


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2013 23:06:38 bởi Nguyễn Tâm >
Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 03.03.2013 08:29:33 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
HÀ TIÊN
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/FFE2B5A7F0B34998867B680B6344D028.jpg[/image]

Trời Phương Thành mây trắng trôi lờ lững
Quyện Phù Dung sương phủ núi non xanh
Biển sóng chiều xô bờ đá mong manh
Vài con dã tràng Mũi Nai se cát

Núi Tô Châu Đông Hồ vương gió mát
Khua mái chèo sông Hậu nhớ nơi xa
Đảo Tiên Hải nghe tiếng khúc thi ca
Mạc Thiên Tứ họa vịnh thập cảnh khúc

Thạch Động Bình San cảnh này ai đúc
Tiêu Tự thành chuông mõ sớm công phu
Nét hữu tình níu chân khách lãng du
Châu Nham Lộc Trĩ thương người lữ thứ

Yêu Nam Phố Lư Khê nhiều tình tứ
Cá nước chờ Kim Dự tựa trong tranh
Đêm trở mình đợi ngắm ánh trăng thanh
Trà sen tửu đế mộng đời đối ẩm

Đây bát ngát mênh mang thêm lạ lẫm
Khơi bao niềm lưu luyến với thiên nhiên
Bóng dừa nghiêng che mát khắp mọi miền
Khó phai nhạt quê Hà Tiên thầm gọi !

02 - 29 - 2013

Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 04.03.2013 22:12:44 (permalink)
0
GÁNH ĐỜI NGHÈO
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/DC34BE17EB384500AB496CC4CC51E07E.jpg[/image]

Em gánh đời nghèo đổ núi non
Mà sao cái khổ cứ đeo còn
Bụi đường vươn bám trên thân áo
Gió đất in hằn mảnh vải con
Kiếp trước phải đâu vay cái nợ
Nay thời bương trả đến lon ton
Thôi thì cứ khóc cho hả giận
Mốt nọ đổi thay sẽ được tròn !

03 - 03 - 2013


Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 06.03.2013 13:02:21 (permalink)
0
BẠN CHẾT
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/6764EEB84FCA4226B7EF24517C3C41E2.jpg[/image]

Có ai cứu bạn giúp giùm ta
Giúp cảnh trò đời chết quỷ ma
Lúc sống đơn thân đâu nghĩ ngợi
Nay thời tắt thở chẳng kêu ca
Họ hàng vắng bóng không ai viếng
Bè bạn lưa thưa cũng ở xa
Nhắm mắt hồn nương theo gió lạnh
Người đời lắm lúc sợ phiền hà !

03 - 03 - 2013


Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 08.03.2013 19:09:07 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
TỘI VĂN THƠ
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/805679F4519144CBB82096F7714DF31C.jpg[/image]

Bụng thời chữ nghĩa bé tì ti
Lớn lối văn thơ cái móc sì
Ý tứ câu từ thì lủng củng
Điệu vần khúc đoạn đọc mà khi
Tiền nhân họa bút đâu ai sánh
Hậu thế viết càng bì được chi
Lầm lũi thân mình mà tủi thẹn
Tổ tông tha thứ tội con lì !

03 - 03 - 2013

Attached Image(s)
HonDuTu 08.03.2013 19:44:57 (permalink)
0
GÁNH ĐỜI NGHÈO



Em gánh đời nghèo đổ núi non
Mà sao cái khổ cứ đeo còn
Bụi đường vươn bám trên thân áo
Gió đất in hằn mảnh vải con
Kiếp trước phải đâu vay cái nợ
Nay thời bương trả đến lon ton
Thôi thì cứ khóc cho hả giận
Mốt nọ đổi thay sẽ được tròn !

03 - 03 - 2013

Đính kèm (1)

_____________________________

NGUYỄN TÂM

Trích đoạn: Nguyễn Tâm

TỘI VĂN THƠ
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/805679F4519144CBB82096F7714DF31C.jpg[/image]

Bụng thời chữ nghĩa bé tì ti
Lớn lối văn thơ cái móc sì
Ý tứ câu từ thì lủng củng
Điệu vần khúc đoạn đọc mà khi
Tiền nhân họa bút đâu ai sánh
Hậu thế viết càng bì được chi
Lầm lũi thân mình mà tủi thẹn
Tổ tông tha thứ tội con lì !

03 - 03 - 2013


Xin kính chào Nguyên Tâm , hai bài Thơ thật hay và đối chiếu nhau thì khớp thiệt, Chúc luôn vui vẻ và thơ hay nhiều nhá .
Một Gã Khờ , muốn hoạ lại nhưng sợ chủ nhân phật ý nên thôi .
Nguyễn Tâm 09.03.2013 10:36:44 (permalink)
0
Thân kính chào anh Hồn Du Tử, xin anh cứ tự nhiên họa và dạo trang thơ cùng Nguyễn Tâm, chỉ một vài bài thơ " múa rìu qua mắt thợ ", không dám qua tài quý cô chú anh chị thi sĩ trong diễn đàn, khi Nguyễn Tâm được anh vào trang thơ NT, là một niềm vinh hạnh, cám ơn lời khích lệ của anh, luôn chúc anh nhiều an lạc và may mắn trong cuộc sống !
Nguyễn Tâm 09.03.2013 11:24:17 (permalink)
0
LỜI CUỐI CUỘC TÌNH
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/792AE2BE3879473DB773026E6C0007F1.jpg[/image]

Chuyện yêu thương tâm tư người nào biết
Khi xa rồi nuối tiếc dĩ vãng xưa
Lời đắng cay dành cho nhau cũng vừa
Đủ hết nghĩa lẫn tình trong quá khứ

Anh hiểu chia tay hờn ghen nhiều thứ
Câu nói ngôn từ chua chát nát tan
Đường xẻ đôi chẳng ai nghĩ ai màng
Gom đốt hết bao nhiêu là kỷ vật

Em ơi thế gian người bao nhiêu tật
Sau tiếng mật đường mới rõ thị phi
Tìm kiếm nhau chi lỗi nhỏ so bì
Tình yêu gác ngọc dễ gì xây lại

Quá khứ thời gian trở về hiện tại
Yêu hận mê lòng giây phút hoang mang
Để rồi giờ đây níu kéo lỡ làng
Giọt nước tràn ly hận sầu day dứt

Đau đớn bao lần con tim thổn thức
Lệ rơi muộn màng khóc cảnh trái ngang
Cánh hoa tình yêu héo úa rũ tàn
Nhìn quanh trơ trọi kẻ đi người ở

Có thương xin đừng gieo bao trắc trở
Lời cuối cuộc tình nhắc nhở tiếng yêu
Hạnh phúc đơn sơ chỉ có đôi điều
Nương tựa bao dung một đời vun đắp !

03 - 04 - 2013

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2013 10:34:23 bởi Nguyễn Tâm >
Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 10.03.2013 10:37:04 (permalink)
0
TRỌN TÌNH QUÊ
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/2047DB572C0C4135874A4E83388D074A.jpg[/image]

Úp mặt vào lòng tưởng cố hương
Làng quê xóm nhỏ tới con đường
Đất trời non nước sao quên lãng
Sông núi không gian bao dặm trường
Ngửa mặt nâng niu tình xứ sở
Dang tay ôm ấp dạ yêu thương
Trọn đời son sắc luôn ghi nhớ
Quê mẹ thiêng liêng đến tỏ tường !

03 - 04 - 2013

Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 12.03.2013 10:31:03 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
DIỆT TAM ĐỘC



Diệt sự khổ nhất niệm diệt khổ
Nỗi buồn sầu một ổ vô nhân
Đường thênh thang công lý cán cân
Tâm bào mòn bởi tham sân hận

Kẻ tham lam háo ham vô tận
Có núi tiền muốn lận nhiều thêm
Vợ con đẹp lại có giường êm
Cũng chưa đủ cái lòng vô đáy

Nào nhà to đất thừa ra đấy
Quan với quyền cả mấy tầng mây
Chẳng phải cày cơm nước tới tay
Càng vơ vét cả đời không mệt

Còn đứa sân một bầy y hệt
Máu gian tà giống hệt lửa sôi
Chúng đốt sạch tâm thức chưa thôi
Lòng yên tịnh hoá thành tro bụi

Thân bình an tuệ căn cặm cụi
Phủi sạch rồi mê muội do sân
Nợ với nần hờn giận sóng dâng
Lần sao được oán thù chất ngất

Tật si lầm đau thương khóc nấc
Không tỏ tường đâu thật đâu gian
Sáng tới chiều u tối hoang mang
Tàn một kiếp phù sinh tạm bợ

Làm kiếp người thân mang cái nợ
Trả chưa tròn gánh ở kiếp sau
Muốn trải qua gian khó phải mau
Rửa cho sạch lòng nhơ dạ nhuốc

Tâm trí tuệ tựa như liều thuốc
Nuôi thân người để chuộc lỗi vay
Mau tỉnh thức chớ có ngủ say
Bỏ phiền muộn ganh đua đố kỵ

Sống lâu dài thảnh thơi bình dị
Gieo sự tình ma mị gớm ghê
Lúc hấp hối kẻ cười hả hê

Hồn rời xác thần chê quỷ đón

Ngẩng cao đầu trời là chiếc nón
Đôi chân trần bước còn đất nâng
Hít hơi thở bầu khí lâng lâng
Cõi trần tục thong dong thư thái

Nay phục quỳ bề trên hành bái
Khấn nguyện cầu đầu lạy thần linh
Nhất khai rành tam độc vô minh
Xin trút hết tự tâm giác ngộ

Căn duyên lành gieo nhân tịnh độ
Nước cam lồ gia hộ nhục thân
Chấp hai tay đen trắng tỏ phân
Ngày đắc quả xóa dần u tối

Vạn đời sau mở đường chỉ lối
Ai ngay lành rời tối về tây
Sen cánh vàng nở rộ quanh đây
Tọa vào giữa niệm xây chánh pháp !

03 - 05 - 2013
Nguyễn Tâm 15.03.2013 08:54:30 (permalink)
0
MIMOSA



Trời chiều nắng ngã về tây
Gió xuân se lạnh chở đầy nhớ mong
Phận buồn bến đục bến trong
Nơi này Đà Lạt má hồng tựa nương

Một lòng chặt dạ yêu thương
Sắc màu tô đẹp trên đường anh qua
Phải chăng đây một loài hoa
Hương nồng ngây ngất kết hòa thủy chung

Em gieo chi cảnh nhớ nhung
Nâng niu xin giữ theo cùng bên anh
Dịu dàng trinh nữ thanh thanh
Áo lụa vàng óng em thành kiêu sa

Dù cho lan cúc kêu ca
Đẹp tươi đằm thắm vẫn là riêng em
Bao chàng mơ ước đến xem
Khuê phòng luôn kín sau rèm đoan trinh

Từng chùm vàng rộ xinh xinh
Cuối đông xuân tới chung tình lại ra
Xuất thân ở tận nơi xa
Cao nguyên xứ lạ nay là quê hương

Người đi vương vấn vấn vương
Họa vào khúc nhạc nghê thường ngân nga
Hỏi rằng phải Mimosa
Từ đâu em tới ngọc ngà sắc xuân !

03 - 07 - 2013
Nguyễn Tâm 16.03.2013 03:23:21 (permalink)
0
GIỌT BUỒN NGÀY ĐÔNG


 

Trắng trời một khoảng không gian
Hàng cây trơ lá rũ tàn ngày đông
Tuyết rơi hạt trắng tựa bông
Ta ngồi bên bếp lửa hồng suy tư

Thời gian năm tháng vô tư
Rời quê lập nghiệp tính từ ngày đi
Chốn này xuân có mấy khi
Đông dài lạnh giá có gì là vui

Sáng chiều trưa tối lui cui
Vào ra trơ trọi đời vùi vào đâu
Đêm dài tuyết phủ xuống lâu
Nghiêng mình trằn trọc thêm rầu tấm thân

Tương lai bao nẽo phân vân
Tình đời còn gánh nợ nần đôi vai
Nhọc công cho hết chí trai
Vận thời biết chẳng còn vài cơ may

Đông về ôm giấc ngủ say
Mai khi nắng ấm nơi này đổi thay
Bên ngoài cơn gió nhẹ lay
Giọt buồn thơ thẩn tỏ bày đông trôi !
03 - 09 - 2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2013 03:24:30 bởi Nguyễn Tâm >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 21 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 308 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9