Trang thơ Nguyễn Tâm
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 21 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 308 bài trong đề mục
Nguyễn Tâm 18.03.2013 11:49:59 (permalink)
0
TÌNH MẸ THIÊNG LIÊNG



À ơi con ngủ cho ngoan
Lo từ tấm bé chu toàn lúc thơ
Tối trời hay sáng tinh mơ
Nuôi con dầu dãi mong chờ lớn mau

Lớn rồi mẹ dạy trước sau
Chữ nhân chữ nghĩa thuộc làu nghe con
Biển trời tình mẹ sắc son
Nên người phải giữ cho tròn hiếu ân

Đường đời nhiều ngã phân vân
Phải nên suy tính ân cần trắng đen
Của người con chớ bon chen
Muốn nhiều phước đức thì rèn cái tâm

Làm người chớ hiểm chớ thâm
Chịu ơn ắc nhớ để thầm trả ơn
Nam nhi chí tựa thái sơn
Đừng như đèn nến chập chờn đêm thâu

Mày ngài mắt bén vuốt râu
Chân thời đạp đất ngẩng đầu mà đi
Gian nan lắm lúc sá chi
Tu mi tứ hải ai bì con yêu

Thương con thương biết bao nhiêu
Công sanh công dưỡng bao điều chăm lo
Máu tim khô cạn mẹ cho
Con đau mẹ sợ tơ vò ruột gan

Sương chiều giọt đọng giọt tan
Thanh xuân mẹ cũng sẵn sàng hy sinh
Đặng thời con lúc hiển vinh
Thì nơi dương thế bóng hình mẹ đâu

Núi cao sông lớn biển sâu
Không so được cảnh cơ cầu nguy nan
Lưng khòm thân mẹ vai mang
Bên gùi con trẻ bên ràng sắn khoai

Đến khi chập chững loai choai
Mắt nhìn tay dắt mệt nhoài ngày đêm
Tình mẹ như gió chiều êm
Ru con giấc mộng bên thềm ngủ mơ

Cả đời mẹ mãi ầu ơ
Dí dầu cầu ván vịnh chờ con qua
Dưới bùn sen nở cành hoa
Trên đời có mẹ chan hòa an vui

Kiếp người khó thể tới lui
Mẹ con đâu dể ngọt bùi có nhau
Ai thời thương mẹ phải mau
Hiếu trung kính trọng chớ nào bỏ lơ

Mai rày tóc mẹ bạc phơ
Người về chân phật phải thờ trang nghiêm
Ba năm tang trắng áo ghim
Đạo con nghĩa mẹ sau tìm trời tây !

03 - 08 - 2013
Nguyễn Tâm 19.03.2013 06:31:16 (permalink)
0
MÙ YÊU
 
 
Ôi cái sự đời chuyện thế gian
Khóc cười yêu hận cảnh ly tan
Tối vui ngày buồn sao mà chán
Hôm trước cọ quẹt giờ quay ngang

Cuộc tình mấy bận người mới ban
Hạnh phúc là khi trỗi cung đàn
Ca hát nghêu ngao được vài bản
Lâu ngày dài tháng rồi ngồi than

Cái mặt ban đầu tựa cúc lan
Giận nhau cáu có thành mặt bàn
Chữi rủa lúc hừng đông trời sáng
Đêm về hòa lại nhìn ứa gan

Con gà nó gáy cứ râm ran
Đánh nhau ỏm tỏi thiệt rộn ràng
Môi nhỏ mỏng tanh la sang sảng
Khua tay chân thủ thế võ đang

Này thì duyên tận thì cứ phang
Đồ đạc phân chia ra hai đàng
Tiền vàng nhà đất quy ra bán
Không thôi sống chết chẳng ai can

Thế nhân kêu đến cổ khô khan
Yêu cái quái chi sao phủ phàng
Lòng dạ con người sao ngao ngán
Nơi nào nhìn cũng chẳng bình an

Làm ơn làm phước đừng nên gian
Chưa yêu chớ ra mắt họ hàng
Dăm ba bảy bữa rồi kêu nãn
Trò cười thiên hạ thứ đâm bang !
03 - 10 - 2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2013 10:55:43 bởi Nguyễn Tâm >
Nguyễn Tâm 20.03.2013 10:57:48 (permalink)
0
NHỚ CỐ HƯƠNG
 
 
Nhớ cố hương nhớ làng quê đất tổ
Thầm gọi bao lần trong giấc ngủ mơ
Con bơ vơ nơi xứ lạ mong chờ
Lòng canh cánh ngày về luôn ấp ủ
 
Quê hương ơi tình non sông nhắn nhủ
Ai đã từng được ru ngủ ngày thơ
Hay lắng nghe tiếng tiêu đâu thẩn thờ
Chiều hoàng hôn trên đồi cao rảo bước
 
Uống vị ngọt phù sa nguồn giếng nước
Đượm ân tình quê nuôi lớn đời ta
Con rạch bờ mương dây bí trái cà
Bông điên điển bữa cơm canh đạm bạc
 
Gió mơn man bên hàng tre xào xạc
Đàn chim trời bay lạc hướng tìm nhau
Theo thời gian tóc mẹ nay bạc màu
Vẫn ra ngóng chờ tin con biệt dạng
 
Đời nổi trôi tâm tư thôi trút cạn
Ta yêu người thương làng xóm miền quê
Hít hơi thở bầu không khí đề huề
Để rung cảm niềm suy tư da diết
 
Đường thênh thang ai đi chưa mỏi bước
Bao phong trần xuôi ngược những gian nan
Xin về đây với quê dẫu muộn màng
Nơi chốn cũ thuở nằm nôi bên mẹ !
 
03 - 11 - 2013
 
Nguyễn Tâm 21.03.2013 05:48:28 (permalink)
0
HỢP ĐỒNG YÊU
 
 
Nếu anh có nhà cao và xe đẹp
Em sẽ liền xách dép chạy theo anh
Mộng của em là vật chất bao quanh
Chồng nghèo khó em ghét đời cơ cực
 
Ráng trèo cao mua danh rồi thế lực
Để ra đường mình nổi bật đó đây
Anh với em lúc ấy tay trong tay
Trên thảm đỏ bao người nhìn nể phục
 
Không làm quan thì nghe em xúi giục
Dành giụm tiền làm chuyện áp phe mau
Thương bất bần em nghe họ kháu nhau
Buôn chụp giựt cũng giàu nhanh lắm đó
 
Đời của em là đi mây về gió
Lụa với là cho rõ phận phu nhân
vàng em đeo chẳng thể là vài phân
Đính thêm với hạt xoàn cho lấp lánh
 
Ai nói gì em đây xin đính chánh
Nói thật lời đừng so sánh lung tung
Quen với em phải đầy đủ gấm nhung
Thiếu một thứ đừng mơ nâng gót ngọc
 
Má bảo rằng ra đời con phải học
Lấy tấm chồng sanh trong bọc đại gia
Có chút dư cho má để dưỡng già
Bần cố nông mang về sao con khá
 
Kiếm chưa thấy thì con nên ở giá
Cho chúng thèm mình đặng chữ gái trinh
Chớ khờ khạo bạ thằng nào cũng rinh
Sa bến đục quậy phèn trong sao nỗi
 
Quen rồi yêu nhưng anh ơi xin lổi
Thời bây giờ nghèo cái tội bon chen
Tình dẫu đẹp nhưng sẽ mấy ai khen
Thực không có thì vực chi được đạo
 
Bôi trên mặt lớp vôi dày giả tạo
Môi cong vành nói xạo chữ thuỷ chung
Còn riêng em suy nghĩ cho đến cùng
Bồ thiếu gạo lạy em cũng không cưới
 
Nay tỏ tình từ trên rồi xuống dưới
Hoa trên cành phải tưới nước mới tươi
Bản hợp đồng anh hiểu đến mười mươi
Yêu thì ký còn thôi em nào ép
 
Văn bản này độc riêng không sao chép
Tình và tiền sẽ đẹp lứa vừa đôi
Sống trọn đời yêu đương mãi trên ngôi
Mai dù chết ta ngồi trong sách sử !
 
03 - 12 -2013
Nguyễn Tâm 23.03.2013 10:37:50 (permalink)
0
MỘT CHIỀU XUÂN



Gọi chiều xuân giữa thênh thang
Búp non vừa hé lộc gieo thanh bình
Núi xanh mây trắng hữu tình
Chiều in bóng nước họa hình trong tranh

Mai xoè từng cánh mỏng manh
Trêu đôi bướm lượn chung quanh nhụy vàng 
Nơi xa chim én gọi đàn
Báo mùa xuân đến ngày tàn cuối đông

Gác chèo thuyền thả trôi sông
Hoàng hôn dần xuống nắng hồng nhạt phai
Cung đàn khảy khúc bên tai
Xuân thêm thương nhớ xuân dài chờ mong

Bên đồi cơn gió đi rong
Đùa ngang nhành trúc đánh vòng cành lan
Giọt sương còn đọng chưa tan
Nàng xuân trở giấc ngỡ ngàng phút giây

Lắng lòng vương vấn đâu đây
Dõi trông trời đất nơi này kết giao
Thả vần thơ ý thanh tao
Một chiều xuân lại dạt dào hương xuân !

03 - 15 - 2013
Nguyễn Tâm 24.03.2013 11:03:52 (permalink)
0
HUẾ THƯƠNG
 
 
Tôi nhớ Huế thương yêu
Tà áo bay trong chiều
Che nghiêng vành nón lá
Cô gái chợ Đông Ba

Gởi Huế ngàn lời ca
Nặng lòng sao đậm đà
Dáng O nghiêng bóng nắng
In hằn vết da nhăn

Giọt mồ hôi thấm khăn
Gánh đời thêm nhọc nhằn
Mệ già bao gian khổ
Đôi tay trần chai khô

Con đò chiều nhấp nhô
Chở lúa khoai đầy bồ
Bao dung con nước lớn
Ôm ấp tình nào hơn

Ơi quê hương keo sơn
Sóng gió không nao sờn
Bão về lũ ngấp nghé
Huế trở mình chở che

Duyên nào Huế kết se
Chớ đắn đo e dè
Mai dù đi trăm hướng
Đất Huế đẹp muôn phương !

03 - 16 - 2013

 
Nguyễn Tâm 25.03.2013 00:18:42 (permalink)
0
DUYÊN TAO NGỘ
 
 
Đây thi nhân
Nguyện kết thân
Gieo duyên tâm ý đôi vần
Nhân gian thế thái lúc gần rồi xa

Chí tại tâm ta
Sáng hơn ngọc ngà
Hoàng hôn đem ánh trăng tà
Rượu nồng mới rót ấm trà vừa châm

Huynh đệ tình thâm
Tỷ muội nhủ thầm
Nơi đây mượn tiếng vĩ cầm
Tứ phương hạnh ngộ đêm rằm cùng nhau

Kiếp sống qua mau
Hèn sang khổ giàu
Dù cho muôn sự phai màu
Thảnh thơi thi phú làu làu áng thơ

Phù phiếm nhuốc nhơ
Trắng đen lờ mờ
Văn chương họa bút tình cờ
Tìm người tri kỷ ta chờ đã lâu

Sự đời bể dâu
Lắm cảnh cơ cầu
Một mai tóc trắng mái đầu
Tìm nơi an lạc khỏi sầu vận niên

Chốn này bình yên
Tựa Trúc Lâm Thiền
Ngao du cùng bật thánh hiền
Cái duyên tao ngộ nơi miền là đây !

03 - 16 - 2013
 
Nguyễn Tâm 26.03.2013 20:29:13 (permalink)
0
GIỖ CHA



Con làm mâm cúng giỗ cha
Tháng mười năm ấy còn là niềm đau
Tuổi già bệnh tật đến mau
Ngày rằm cha mất một màu tan thương

Mưa chiều nặng hạt vấn vương
Bềnh bồng con bước bên đường thấp cao
Cả đời cha khổ dường bao
Mong giờ hưởng phước thì vào âm ty

Hồn nương theo gió cha đi
Bỏ con thơ dại biết gì mà trông
Xứ người còn lại trời đông
Cô đơn côi cút cay nồng gian truân

Đời người một kiếp thiên luân
Tử sanh xoay chuyển thấm nhuần thịt da
Ơn cha rộng lớn bao la
Lệ nào khóc muộn trăng tà mờ lu

Chữ đạo hiếu kính con tu
Nhớ lời cha dạy cho dù bể dâu
Nay con khôn lớn cha đâu
Chỉ còn dư ảnh cúi đầu lạy cha

Cơm chay con đã dọn ra
Nhành bông ấm nước tách trà cúng dâng
Khói nhang trầm mặt lâng lâng
Cha về chứng chiếu đây phần lễ nghi

Thâm tình luôn mãi khắc ghi
Niệm câu Đà Phật mong thì hiển linh
Khẩn cầu chư vị chứng minh
Cho cha về cạnh bên mình Như Lai !

03 - 17 - 2013
Nguyễn Tâm 01.04.2013 23:41:27 (permalink)
0
TÀ ÁO XANH



Nửa tà áo bay trong làn gió
Chiều hạ vàng vương gót chân son
Đồi cỏ non hóa dấu chân mòn
Em đi qua thoảng mùi hương tóc

Mây lang thang thả trên con dốc
Nắng ẩn mình bên gốc xoan dâu
Nón che nghiêng một bên mái đầu
Dáng thướt tha trêu đùa nắng hạ

Chốn bình yên nhìn sao chợt lạ
Khi em về hạ mấy mùa trôi
Tình xa xôi yêu em mất rồi
Bờ môi ấm len từng hơi thở

Nhành lan trắng nụ đời chớm nở
Nâng đóa hồng còn ở nguồn tim
Ánh mắt em suối hoang im lìm
Mộng hay thực gợi lòng nhung nhớ

Ngón tay đan vì đâu vô cớ
Cho thẫn thờ mà ngỡ hư hao
Có phải chăng em đến hôm nào
Xanh tà áo xanh màu hy vọng !

03 - 19 - 2013
Nguyễn Tâm 07.04.2013 09:27:08 (permalink)
0
ĐỪNG YÊU ANH 



Đừng yêu anh em nhé
Anh chẳng có nhà xe
Cuốc bộ trên vĩ hè
Khi hẹn em đi phố

Nhà anh nuôi ông bố
Với một bà mẹ già
Tám đứa em vô ra 
Cùng hai con mèo chó

Cuộc sống anh nghèo khó
Cơm gạo lúc đói no
Từ sáng đến tối mò 
Chạy miếng ăn hai bữa

Em ơi anh còn nữa
Áo rách quần tã tơi 
Đầu đội nắng giữa trời
Chân chai vì đạp đất

Yêu anh em khổ nhất
Đâu gì là sướng vui
Tình sẽ thiếu ngọt bùi 
Ngủ giường tre mùng vải

Thật lòng nêu lẽ phải
Nếu em muốn chịu yêu
Mọi thứ em mất nhiều
Nên đắng đo cặn kẽ

Còn đây anh nói khẽ
Trái tim anh thủy chung
Khi yêu quyết đến cùng
Nhất tâm không thay đổi

Nghèo khó đâu phải lỗi
Mà cái tội em ơi
Thôi nói cho cạn lời 
Đừng yêu anh em nhé !

03 - 19 - 2013
Nguyễn Tâm 10.04.2013 10:08:23 (permalink)
0
LỜI NGỎ TÌNH YÊU



Cho tôi xin một chữ tình
Vào ra cho đỡ một mình đơn côi
Sáng ngày đêm tối rồi thôi
Không cần kiều nữ hay mồi mỹ nhân

Tình yêu tôi chẳng phân vân
Yêu ai cũng được chỉ cần thật tâm
Cái lòng bụng dạ chớ thâm
Lấy nhau nên phải âm thầm đỡ nâng

Chớ đừng so sánh đong cân
Anh lo thì ít em cần thì hơn
Ở đời còn chữ keo sơn
Gối chăn vá nghĩa đâu sờn thủy chung

Tôi nào kén chọn công dung
Hay là ngôn hạnh để dùng việc chi
Chỉ là mấy lúc đôi khi
Có thương nhìn ngó chút gì lo trông

Ai cần ấp lạnh mùa đông
Hay là chiếc bóng cô phòng tìm tôi
Rượu hồng cạn chén giao bôi
Kết tình chồng vợ đêm ngồi ngắm trăng !

03 - 19 - 2013


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2013 10:09:45 bởi Nguyễn Tâm >
Nguyễn Tâm 11.04.2013 11:06:51 (permalink)
0
YÊU CÔ GÁI LÀM THƠ
 
 
Anh yêu cô gái làm thơ
Hoạ đôi dòng chữ thẫn thờ riêng anh
Hoàng hôn với ánh trăng thanh
Thơ tình anh đọc anh giành yêu thương

Thuyền đời trôi dạt muôn phương
Ý thơ chất chứa mộng thường phút giây
Những lời thơ đẹp quanh đây
Em đem nỗi nhớ chất đầy tim yêu

Câu thơ em viết bao nhiêu
Là bao cảm xúc thêm nhiều chứa chan
Để hồn anh bước lang thang
Lạc trong hư cảnh thơ vàng em gieo

Tiếng lòng anh mãi mang theo
Tựa như chiếc lá bay vèo vào thu
Đời anh một kiếp lãng du
Trôi trong từng áng thơ dù nơi đâu

Canh trường ru ngủ đêm sâu
Thơ em gối giấc mơ đầu say sưa
Hỏi rằng em có hay chưa
Yêu thơ cô gái mới vừa đôi mươi !

03 - 20 - 2013
 
Nguyễn Tâm 14.04.2013 11:03:29 (permalink)
0
NẮNG THU



Màu nắng cuối mùa màu nắng thu
Mây bay lãng đãng nhẹ êm ru
Buồn thương nhành héo khô rời gãy
Sầu úa chiếc lá vàng lãng du
Niềm nhớ hoang tàn thôi cũng đủ
Tương tư trầm mặt chợt âm u
Vương mang cảnh cũ nhạt con nắng
Thu chở nắng đi xa tít mù !

03 - 24 - 2013
Nguyễn Tâm 15.04.2013 10:08:03 (permalink)
0
CẢM TÁC NỖI BUỒN



Buồn trông mấy lúc ngẩn ngơ
Ngồi buồn thơ thẩn mà chờ cái chi
Nỗi niềm buồn có mấy khi
Tâm tư thổn thức chỉ vì buồn đau

Đôi lần buồn đến thật mau
Rồi buồn lặng lẽ ra vào trái tim
Buồn lên mi mắt lim dim
Lặng thinh vô cảm buồn tìm đến nhanh

Cuộc đời đôi lúc buồn quanh
Đơn côi buồn tủi lằn ranh kiếp người
Vui buồn nhẩm chín ra mười
Buồn đi lẩn quẩn khóc cười riêng mang

Một hai rỉ rã buồn than
Vu vơ ngẫm nghĩ tình tang buồn sầu
Nặng gieo buồn ở trong đầu
Buồn là hoàn cảnh rầu rầu không thôi !

03 - 25 - 2013
Nguyễn Tâm 16.04.2013 12:43:55 (permalink)
0
BIỂN CHIỀU KỶ NIỆM



Anh lại về nơi hàng dương bát ngát
Biển sóng đùa nghe man mát dư âm
Con dã tràng se cát tìm bóng râm
Kỷ niệm cũ âm thầm khơi tiềm thức

Tuổi đôi mươi tình yêu còn háo hức
Trong trắng tâm hồn vừa nức đôi tim
Tựa hồ thu mặt nước xanh im lìm
Mấy cánh hạc bên nhau tìm hạnh phúc

Trang nhật ký em trao bao cảm xúc
Quyện hồn anh thôi thúc những đam mê
Hẹn cùng ai trong tay trên lối về
Nơi giữa dòng đời ngỡ như hối hả

Nhưng mấy khi con thuyền trôi êm ả
Rẽ mái chèo em trả hết lời yêu
Hai mươi năm nhẩm tính đây ít nhiều
Vài sợi bạc trên tóc xanh đâu thiếu

Nơi cuối trời ánh hoàng hôn nắng chiếu
Nhợt nhạt màu sao hiểu hết tình anh
Mộng uyên ương đã chết thôi cũng đành
Gói niềm riêng làm hành trang từ giã

Dấu chân xưa thời gian ôi rời rã
Qua bao mùa gió cát cuốn bay đi
Có còn chăng biển ru giấc xuân thì
Thoáng buồn lên mắt vì yêu ngây dại !

04 - 01 - 2013
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 21 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 308 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9