Trang thơ Nguyễn Tâm
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 21 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 308 bài trong đề mục
SuongAnh 02.04.2011 03:35:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyễn Tâm


ĐÃI KHÁCH


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/BF0548980C5549D8899B78AE087956A5.jpg[/image]

Chòi tranh tôi ở mấy ngày qua
Chẳng có kẻ thăm chẳng có quà
Dăm lá trầu khô chờ khách viếng
Vài nhành cau héo đợi người xa
Rượu quê ta rót trông mòn mỏi
Trà lạt đầy chung ngóng hỏng ra
Chợt thấy ngoài hiên ai ngấp nghé
Vào đây kết bạn bạn cùng ta !

04 - 02 - 2011



 
Tặng Đôi Vần
 
Bách bộ vườn thơ thấy ngõ qua
Tay không chẳng có tí làm quà
Thôi thì gửi tạm đôi câu vụng
Hãy đến nhận dùm hàng xóm xa
Quán mở vài ngày ai có biết
Nhà xây mấy bữa bạn đâu ra
Mai kia mốt nọ tha hồ tiếp
Lúc đó đừng quên nhớ gọi ta !
 
Sương Anh
 
Xin chào bạn NT, vưà post xong bài thơ, thấy trang nhà với tên thi hữu mới, SA tò mò vào xem thơ, đọc  bài này thấy chủ nhà than thỉ tụi nghịp quá hà, nên ghé tặng vài vần nè. Bạn hoan hỷ nhận chứ? Chúc vui và hồn thơ lai láng nha.
#46
    Nguyễn Tâm 02.04.2011 06:54:03 (permalink)
    0
    CHA MẤT


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/CF214E48CB6A42829E12DAB8302858BC.jpg[/image]

    Cha mất ngày rằm
    Trăng tỏ mười lăm
    Từ nay phụ tử xa xăm
    Hồn cha theo khói biệt tăm cõi nào

    Năm ấy mưa rào
    Rơi một vì sao
    Cha già tuổi xế đã cao
    Như đèn trước ngõ xạc xào gió giông

    Đêm hết còn không
    Lạnh lẽo ngồi trông
    Xác cha cạn giọt máu hồng
    Con về chân bước bềnh bồng thấp cao

    Nỗi nhớ khát khao
    Hình dáng thuở nào
    Thương cha ruột thắt gan bào
    Niệm câu đà phật cha vào trời tây

    Giấc mộng còn đây
    Con trẻ ngủ say
    Hiển linh cha đến sum vầy
    Nỡ đâu đêm cạn đầu ngày hồn tan

    Nhắm mắt miên man
    Con khóc muộn màng
    Tình cha nay đã hai đàng
    Mười năm cha mất bàng hoàng chiêm bao !

    Nguyễn Tâm
    04 - 05 - 2011

    R

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2011 19:11:22 bởi Viet duong nhan >
    Attached Image(s)
    #47
      Nguyễn Tâm 02.04.2011 07:51:52 (permalink)
      0
      Mến chào Sương Anh

      Tên đẹp long lanh
      Quyến rũ mỏng manh
      Thục nữ hiền lành
      Tựa sương đầu cành
      Trên búp non xanh
      Chẳng phải do anh
      Than ngắn thở dài
      Bởi tại anh đài
      Thuyền quyên châm bước
      Nên nhà sau trước
      Vắng bóng nữ nhi
      Rượu thấm cạn ly
      Một mình đối ẩm
      Do số hiu hẩm
      Phải chịu đơn côi
      Lời nói trên môi
      Thành tâm thật ý
      Nếu thấy có lý
      Đừng nề hà chi
      Rãnh rỗi đôi khi
      Vào đây chia sẻ
      Xin đừng giữ kẽ
      Dù khách phương xa
      Đây đó một nhà
      Nói lời chân thật
      Cuộc sống cơ cực
      Nhưng tấm lòng son
      Nước chảy đá mòn
      Tâm đây trong sạch
      Tự thân bộc bạch
      Một mạch với ai
      Dầu có ngày mai
      Nào đâu gian dối
      Tuy người hai lối
      Ý lại chung đường
      Dòng thơ vấn vương
      Nhịp tim lai láng
      Đêm qua chờ sáng
      Viết cạn dòng này
      Người đã ghé đây
      Chắc duyên tương ngộ !
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2011 09:04:05 bởi Nguyễn Tâm >
      #48
        Nguyễn Tâm 04.04.2011 23:44:01 (permalink)
        0
        CÓ PHẢI VÌ EM


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/1B231EA796C14F66BCAF0CD256F6F0C4.jpg[/image]

        Có phải vì em tôi đã yêu
        Bên hiên vàng nắng lá rơi nhiều
        Đâu đây nhợt nhạt hình dáng cũ
        Em bước qua đời tôi cô liêu

        Có phải vì em tôi đã mơ
        Thảo nguyên mênh mông mây lững lờ
        Đôi tim bay bổng trong chiều nhớ
        Nhưng có ai ngờ tôi chơ vơ

        Có phải vì em tôi đã say
        Lời xưa hoa mỹ theo tháng ngày
        Con ong lạc lối vì mật ngọt
        Vương lại chút tình đã xa bay

        Có phải vì em tôi đã ghen
        Nhiều đêm trăn trở bên ánh đèn
        Gục mặt tìm quên trong tâm thức
        Ngoài khi vũ trụ chỉ tối đen

        Có phải vì em tôi đã đau
        Nữa trái tim yêu đổi thay màu
        Dòng thư tình ái nay đã khép
        Đường về hai ngã kẻ trước sau

        Có phải vì em có phải em
        Lại nữa một đêm tôi say mèm
        Ai cạn cùng tôi ly rượu cuối
        Cho tình tôi khỏi hết lấm lem !

        04 - 04 - 2011



        Attached Image(s)
        #49
          Nguyễn Tâm 05.04.2011 08:45:32 (permalink)
          0
          VỌNG NGUYỆT





          Nguyệt đáo hà giang tợ mỹ nhân
          Thanh vân phi mạn khúc tiêu ngân
          Phong phiêu hàn vị vô nhân đáo
          Nhất túy tiêu sầu sầu chính nhân
          Tiểu đĩnh bán tùy lưu hạ thủy
          Tam canh tinh tú trường thiên vân
          Độc nhân thâm cảnh kiến minh nguyệt
          Tri kỷ dạ khai nguyệt kết thân !


          04 - 05 - 2011
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2011 08:10:49 bởi Nguyễn Tâm >
          Attached Image(s)
          #50
            Nguyễn Tâm 06.04.2011 07:54:13 (permalink)
            0
            ĐỘC HUYỀN
            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/AE5E071BCE834B649E6A9E73AC09A9A5.jpg[/image]
            Độc huyền ai khảy đâu đây
            Nỉ non một khúc với dây não nùng
            Người thương ơi chớ lạnh lùng
            Đàn đây người đấy biết cùng với ai

            Cung đàn trầm bổng vừa khai
            Hoa sầu liễu rũ bi ai chốn này
            Một dây sáng sớm tối ngày
            Cô đơn lẽ bóng tỏ bày tâm tư

            Khúc trường tình ảo mộng hư
            Vọng vào gác ngọc trao thư cùng người
            Đàn gieo giữa lúc tháng mười
            Rèm che lầu các khóc cười riêng mang

            Lạnh lùng một sợi tình tang
            Vướng vào ngọn gió xốn xang vô ngần
            Âm ba lây động cõi trần
            Tiếng nào da diết lúc gần lúc xa

            Độc huyền người cũng như ta
            Một thân đơn chiếc có ta gọi mời
            Đàn đâu ta thốt mấy lời
            Tìm ra tri kỷ cả đời vô ưu !


            04 - 06 - 2011
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2011 09:26:13 bởi Nguyễn Tâm >
            Attached Image(s)
            #51
              Nguyễn Tâm 07.04.2011 20:58:38 (permalink)
              0
              TÂM SỰ MÙA XUÂN




              Xuân về nơi chốn tịch liêu
              Vài con én nhỏ đang kêu gọi đàn
              Rừng hoang khung cảnh mơ màng
              Tầm xuân ngái ngủ chẳng bàn chuyện xuân

              Suối reo róc rách bâng khuâng
              Vọng vào thạch động thiên luân hảo huyền
              Hồn xuân vỗ nhẹ mạn thuyền
              Chèo khua con nước xanh tuyền bóng rêu

              Ngân nga vang vọng tiếng tiêu
              Gió xuân đưa tới cô liêu chốn này
              Hơi sương trên lá đầu ngày
              Chờ tia nắng mới tỏ bày tình riêng

              Nhởn nhơ đôi bướm hồn nhiên
              Cùng xuân đón giấc mơ tiên ngọt ngào
              Hương xuân mơn cánh hoa đào
              Bạch mai e lệ tựa vào nhành lan

              Bao mùa xuân đến miên man
              Xuân nay trở lại xốn xang đất trời
              Đêm qua hí họa mấy lời
              Sớm mai mở cửa đón mời nàng xuân !

              04 - 07 - 2011
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2011 02:21:48 bởi Nguyễn Tâm >
              #52
                Nguyễn Tâm 08.04.2011 06:20:23 (permalink)
                0
                ĐẠO THI NHÂN
                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/5EB12AEDC328420D948A0EDF0284927B.jpg[/image]
                Nhân tình thế thái ai hay
                Phàm phu quân tử chốn đây ngập ngừng
                Rượu đào anh kiệt chưa mừng
                Lời ngoa thế tục đã từng thốt ra

                Thói thường ta đã ngộ ra
                Người khinh kẻ ghét chẳng qua trò đời
                Thương cái tôi giận cái lời
                Hơn nhau cũng bởi cái thời vận may

                Xác phàm như cái thân cây
                Trơ trơ gỗ mộc có hay chuyện gì
                Họa hổ chỉ họa được bì
                Thế gian lòng dạ do vì sân si

                Dòng đời lặng lẽ trôi đi
                Yêu thương thù hận có chi kiếp người
                Kẻ thì khóc kẻ lại cười
                Cười người hôm trước người cười hôm sau

                Thù người làm tới sầu đau
                Làm cho oán nghiệt dâng cao cũng làm
                Mặc ai than thở kêu gào
                Miễn sao mát dạ tâm nào vô minh

                Ông trời lắm lúc hiển linh
                Gieo nhân xấu ác phân minh đọa đày
                Ngẫm ra tánh thể bùn lầy
                Rửa sao cho hết những ngày nợ vay

                Duyên lành mấy thuở đến tay
                Người hiền mấy lúc đến đây giao tình
                Trực ngôn thì đáo tụng đình
                Vô ngôn hoạ phước một mình khen hay

                Sự tình điên đảo mê say
                Trắng đen tráo trở vòng xoay luân hồi
                Người khôn trí tuệ vun bồi
                Còn ai mê lạc thì hồi trầm luân

                Một năm đông hạ thu xuân
                Bốn mùa hoa lá phục tuân mệnh trời
                Nhân sinh số kiếp dễ rời
                Oan khiêng chồng chất những lời khổ đau

                Quơ tay qua trán trên cao
                Lưới thiên tuy rộng không sao vẫy vùng
                Sống sao như bách như tùng
                Đừng như bèo bọt chung cùng lênh đênh

                Tháng ngày cuộc sống bấp bênh
                Vàng thao lẫn lộn chênh vênh đâu ngờ
                Thời gian hình bóng phai mờ
                Có chăng còn lại tình cờ hôm nao

                Phút đầu gặp gỡ người trao
                Toàn câu vô nghĩa thấp cao miệng đời
                Sĩ phu giữ ý giữ lời
                Hoa khai ngọc thốt ý lời trung ngôn

                Phân chia lời nói ai tôn
                Anh tài giữa chợ mới khôn quần hùng
                Trứ danh bốn bể vẫy vùng
                Nào đâu lấp ló chung cùng mưu mô

                Đầm lầy ướt gò đất khô
                Đứng trông nhân thế đổ xô vào bùn
                Thời nay lễ giáo điên khùng
                Bất nhân trơ tráo được sùng bệ cao

                Chút tình nhân sĩ khát khao
                Ai thời nhân tính thì trao lời vàng
                Thất phu đâu đáng luận bàn
                Hoa sen thơm ngát không màng bùn nhơ

                Bổn thiện vốn tính nhân sơ
                Nghĩ suy tâm cảm buâng quơ thói đời
                Người ơi nên giữ lấy lời
                Đức, Nhân, Tín, Nghĩa, cao vời nhân sinh !

                Nguyễn Tâm
                04 - 08 - 2011

                R
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2011 22:36:54 bởi Nguyễn Tâm >
                Attached Image(s)
                #53
                  Nguyễn Tâm 12.04.2011 02:41:34 (permalink)
                  0
                  DẠ LÝ HƯƠNG

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/02CF02E9804C4D7A93019DC6AE98634B.jpg[/image]
                  Anh hái cho em chùm hoa dạ lý
                  Sắc hoa là cơn mộng mị tình si
                  Nửa tuổi đời mình yêu được mấy khi
                  Để tô vẽ cho hương tình chớm nở

                  Em đến bên anh một lần bỡ ngỡ
                  Thoáng chút dịu dàng e lệ ngây thơ
                  Đời có em đâu phải chuyện tình cờ
                  Từ buổi bên nhau trái tim thổn thức

                  Em hiểu không tình yêu anh chân thật
                  Chẳng mưu cầu suy tính lúc gần nhau
                  Không với cao để tình đổi thay mau
                  Anh giữ trọn như màu hoa trong trắng

                  Em đã yêu những chùm hoa xinh xắn
                  Hương nhẹ nhàng sâu lắng như tình ta
                  Bản tình ca mùi dạ lý đêm qua
                  Là tất cả duyên nay anh ấp ủ

                  Nâng cánh hoa lời thì thầm nhắn nhủ
                  Yêu em nhiều yêu mãi dạ lý hương
                  Dẫu phong sương loài hoa vẫn vô thường
                  Từng cánh mỏng đong đưa trong nắng mới

                  Có phải hoa kia là phút giây mong đợi
                  Khi cận kề anh sẽ kể em nghe
                  Dạ lý hương không sặc sỡ màu mè
                  Vẫn đằm thắm từng cánh hoa thuần khiết

                  Tình yêu em có chăng tình bất diệt
                  Và nồng nàn để anh viết thành thơ
                  Tựa vào nhau cho thôi hết mong chờ
                  Hoa dạ lý tình anh trao mãi mãi !

                  04 - 12 - 2011

                  R
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2011 00:09:36 bởi Viet duong nhan >
                  Attached Image(s)
                  #54
                    SuongAnh 13.04.2011 04:30:28 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Nguyễn Tâm

                    Mến chào Sương Anh

                    Tên đẹp long lanh
                    Quyến rũ mỏng manh
                    Thục nữ hiền lành
                    Tựa sương đầu cành
                    Trên búp non xanh
                    Chẳng phải do anh
                    Than ngắn thở dài
                    Bởi tại anh đài
                    Thuyền quyên châm bước
                    Nên nhà sau trước
                    Vắng bóng nữ nhi
                    Rượu thấm cạn ly
                    Một mình đối ẩm
                    Do số hiu hẩm
                    Phải chịu đơn côi
                    Lời nói trên môi
                    Thành tâm thật ý
                    Nếu thấy có lý
                    Đừng nề hà chi
                    Rãnh rỗi đôi khi
                    Vào đây chia sẻ
                    Xin đừng giữ kẽ
                    Dù khách phương xa
                    Đây đó một nhà
                    Nói lời chân thật
                    Cuộc sống cơ cực
                    Nhưng tấm lòng son
                    Nước chảy đá mòn
                    Tâm đây trong sạch
                    Tự thân bộc bạch
                    Một mạch với ai
                    Dầu có ngày mai
                    Nào đâu gian dối
                    Tuy người hai lối
                    Ý lại chung đường
                    Dòng thơ vấn vương
                    Nhịp tim lai láng
                    Đêm qua chờ sáng
                    Viết cạn dòng này
                    Người đã ghé đây
                    Chắc duyên tương ngộ !


                     
                    Chào Anh Nguyễn Tâm

                    Đôi lời từ tâm
                    Gửi đến tri âm
                    Xin mong thứ lỗi
                    Lâu nay không tới
                    Bởi bận chuyện đời
                    Hôm nay mới ngơi
                    Vào đây trò chuyện
                    Đôi dòng thăm viếng
                    Gia chủ bình an
                    Thi phú ngút ngàn
                    Cho người thưởng lãm
                    Đời nhiều ảm đạm
                    Như áng mây mù
                    Nhờ những vần thơ
                    Kết tình thân hữu
                    Tri tân ôn cựu
                    Về những chuyện xưa
                    Chuyện nắng chuyện mưa
                    Nhân tình thế thái
                    Mong luôn được mãi
                    Kết bạn thâm giao
                    Vần thơ ngọt ngào
                    Xoá bao khổ hận
                    Quên đời lận đận
                    Tất bật rộn ràng
                    Nay ghé đôi hàng
                    Chúc anh khoẻ mạnh
                    Vần thơ cất cánh
                    Bay khắp muôn nơi
                    Từ, ý rạng ngời
                    Người người hoan hỷ
                    Vô chung vô thỉ
                    Tình ý tương cầu
                    Ta đến bên nhau
                    Kết tình huynh muội.

                     
                    Sương Anh

                    Woa...anh Tâm nè, SA bắt chước anh phải nín thở viết một hơi đó, bài gì mà dài như là sớ táo quân dzị á! Bưã giờ bận quá nên không vào vườn thơ, hôm nay ráng dành chút thời gian mà đáp lễ với các huynh, bạn bè đây vì mai mốt SA sẽ tạm vắng mặt vì đi xa. Xin chúc anh tìm thấy niềm vui nơi vườn thơ cùng các thi nhân nha. Cám ơn anh đã viết tặng bài thơ cho SA 
                    #55
                      Nguyễn Tâm 13.04.2011 09:39:11 (permalink)
                      0
                      Hi SƯƠNG ANH !

                      Cái sớ của SA cũng đâu có ngắn hhihiihih, đọc cũng gần đứt hơi chứ đâu phải chơi, định đi đâu mà đi xa có phải là chuẩn bị lên xe có nhiều hoa hồng thắm không?
                      #56
                        Nguyễn Tâm 15.04.2011 00:24:41 (permalink)
                        0
                        THU KỶ NIỆM

                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/50DF7C397F384E388FDD86A7ECA43C08.jpg[/image]

                        Hơn ba năm từ ngày em đi
                        Nơi ấy mùa thu đã nói gì
                        Lặng lẽ ghi thêm trang nhật ký
                        Căn gác, bờ cỏ, buồn trên mi

                        Mấy lúc dại khờ yêu cuồng si
                        Yêu em ngày ấy chẳng bởi vì
                        Gót nhỏ, bờ môi hay mắt biếc
                        Con tim mở ngõ vào tình yêu

                        Cái nắng cuối thu nhạt đường chiều
                        Để rồi em bỏ tôi cô liêu
                        Phố cũ lối xưa nào có hiểu
                        Một bóng liêu xiêu cảnh tiêu điều

                        Có phải tình yêu chia ít nhiều
                        Cho nên đau khổ đổ về tôi ?
                        Em lấy chồng cạn chén ly bôi
                        Đời là thế tình tôi gió thổi

                        Vớt chiếc lá bềnh bồng trôi nổi
                        Lê bước dài qua nỗi đơn côi
                        Tôi vùi chôn kỷ niệm phai phôi
                        Dẫu tôi biết con tim rỉ máu

                        Yêu là gì xa hoa châu báu ?
                        Để cuộc đời tôi với mãi hư không
                        Thu não nề riêng mình đứng trông
                        Ngoài bụi trúc con sông lờ lững

                        Công viên vắng mùa thu hờ hững
                        Tiếng dế mèn gáy vẫn đâu đây
                        Tôi bùi ngùi em thoáng như mây
                        Hồn tê tái cơn say tình lỡ

                        Đã ba năm tình yêu tan vỡ
                        Nay thu về nhắc nhỡ tình xưa
                        Nỗi niềm nào theo hạt thu mưa
                        Em đã mất tình chưa nhạt nhòa !

                        04 - 14 - 2011
                        Nguyễn Tâm

                        R
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2011 21:34:32 bởi Viet duong nhan >
                        Attached Image(s)
                        #57
                          Nguyễn Tâm 16.04.2011 00:16:03 (permalink)
                          0
                          THƯƠNG MẸ


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/5E3CA3076314412896C2AF5C1421E786.jpg[/image]

                          Thương mẹ tuổi già tóc bạc phơ
                          Cả đời chăm sóc đàn con thơ
                          Thân gầy lưng yếu đôi chân mỏi
                          Mặt nám tay run mắt đã mờ
                          Con lớn đứa thì đi mỗi ngã
                          Cháu còn nhỏ dại đứa lơ ngơ
                          Nuôi con hòng chờ con báo hiếu
                          Nhưng số nhè đâu con chẳng nhờ !

                          Nguyễn Tâm
                          04 - 15 - 2011

                          R
                                             
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2011 00:15:13 bởi Viet duong nhan >
                          Attached Image(s)
                          #58
                            Nguyễn Tâm 16.04.2011 09:31:13 (permalink)
                            0
                            KIẾP ĐỘC THÂN

                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/405243563D814A7DA563D9E74A220684.jpg[/image]

                            Cái kiếp độc thân số hẩm hiu
                            Người ta chồng vợ thấy mà kiêu
                            Con đàn cháu đống đông không thiếu
                            Nhà cửa ruộng nương lắm của tiêu
                            Nhìn lại chòi ta tre cột yếu
                            Ngó qua vách ngã mái tranh xiêu
                            Đường đời lầm lũi người đâu hiểu
                            Ai thấy cảnh mình chẳng dám yêu !

                            04 - 16 - 2011






                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2011 09:49:05 bởi Nguyễn Tâm >
                            Attached Image(s)
                            #59
                              Nguyễn Tâm 18.04.2011 23:40:12 (permalink)
                              0
                              KHÓC CỐ NHÂN


                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/43502947FA1846BFBDC0537362D479FD.jpg[/image]

                              Cố nhân đâu rồi cố nhân ơi
                              Ta tìm đến nơi thăm bạn đời
                              Người đâu kỷ niệm xưa vẫn đợi
                              Chỉ còn xào xạc lá thu rơi

                              Nỗi nhớ trong lòng nào đâu vơi
                              Ngày ấy xa nhau chưa cạn lời
                              Tha phương cuộc sống ta tìm tới
                              Đành chia hai ngã bạn một nơi

                              Thuyền đời ngược sóng để ra khơi
                              Lưu luyến nhìn nhau lúc xa rời
                              Hẹn buổi trùng hoan trong ngày mới
                              Nhưng có đâu ngờ biệt tăm hơi

                              Cuộc đời lắm lúc chẳng thảnh thơi
                              Sự nghiệp công danh quá xa vời
                              Hơn nữa tuổi xuân xa tầm với
                              Rã rời đôi cánh tay buông lơi

                              Cố nhân đâu rồi cố nhân ơi
                              Về đây chỉ thấy cỏ xanh ngời
                              Gò cao ta khóc sao đành hỡi
                              Bởi người xưa đã nằm nghỉ ngơi !

                              04 - 17 - 2011

                              R
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2011 16:51:50 bởi Viet duong nhan >
                              Attached Image(s)
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 21 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 308 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9