Trang thơ Nguyễn Tâm
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 21 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 308 bài trong đề mục
Nguyễn Tâm 25.08.2011 23:59:13 (permalink)
0
PHẬT A DI ĐÀ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/C816938EF4674DDEA0A2B751F18C57D5.jpg[/image]

Pháp Bi Hoa đại thừa kinh giảng giải
Kiếp Thiện Trì tại cõi Tản Đề Lam
Vua Chuyển Luân Thánh Vương hạ cõi phàm
Tự tên tục gọi là Vô Tránh Niệm

Nơi vua sống lành thay bao màu nhiệm
Bởi có người tu đắc quả Như Lai
Cứu chúng sinh thoát khỏi cảnh đọa đày
Ngài chính hiệu đức Như Lai Bảo Tạng

Đức Phật kia đầy trang nghiêm chói rạng
Tướng tốt lành thân tỏa ánh hào quang
Vườn Diêm Phù vua cũng muốn ghé sang
Xem sự thế khi Phật về thuyết pháp

Nhìn rõ tướng tựa như màu vàng sáp
Ung dung ngồi trên bảo tọa uy nghi
Ngắm lại mình làm vua để mà chi
Thân phàm tục chẳng có gì cao quý

Tiếng pháp âm vi diệu và thâm thúy
Sanh lòng từ hoan hỷ khởi đại bi
Ngó Phật thời ba vòng vừa mới đi
Rồi đảnh lễ ngồi thì nghe giảng đạo

Nghe pháp xong chán xác phàm ai tạo
Bạch Phật rằng tôi muốn được thần thông
Cúng dường ngài để có một chút công
Xin ban phép ba mươi hai tướng tốt

Quan đại thần Bảo Hải là tâm cốt
Khuyên vua rằng nên phát nguyện thậm sâu
Chớ vì đâu cầu phước chẳng nhiệm mầu
Còn sanh tử là còn trong khổ ải

Lời trung ngôn vua nghe không bàn cãi
Quyết chí làm cho lợi lạc chúng sanh
Nguyện nước ngài vạn ức kiếp rạng danh
Dân trong đó vãng sanh không thối chuyển

Thế giới ấy kinh văn nghe nhuần nhuyễn
Món vật dùng đều bằng ngọc pha lê
Muôn hoa sen sắc vàng sáng mọi bề
Mọi sinh vật luôn cận kề tam bảo

Tâm giác ngộ diệt trừ trí điên đảo
Khai quốc thành bờ cõi ngộ chân như
Ai muốn vào ta lập nguyện đạo sư
Cùng chư thánh tiếp dẫn về vui sống

Dứt câu nguyện như gieo đời hạt giống
Trổ Bồ Đề dậy tiếng trống tâm linh
Bởi ý ngài đồng ý Phật chứng minh
Liền thọ ký y theo lời vua nguyện

Rồi về sau qua bao đời tu luyện
Bổn nguyện ngài quả mãn hiện phương Tây
Vô Lượng Thọ chánh giác đã đủ đầy
Xưng danh hiệu là A Di Đà Phật !

08 - 25 - 2011


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2011 21:01:00 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 26.08.2011 07:04:59 (permalink)
0
DI LẶC BỒ TÁT

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/ED8D188D1267408481220D24710535E1.jpg[/image]

Nơi cung trời Đâu Suất
Đức Di Lặc hóa ra
Nối ngôi Phật Thích Ca
Ra đời mà giáo hóa

Ngài hiện thân chói lóa
Đi khắp cõi mười phương
Hay trần gian vô thường
Độ sanh và thuyết pháp

Dù phong ba bão táp
Dương thế lắm si mê
Nghe tiếng than não nề
Sanh về đem an lạc

Chuyện xưa ngài trôi dạt
Ứng tích tại Song Lâm
Tên ngài thật không lầm
Gọi là Phó Đại Sĩ

Tích còn ghi tỉ mỉ
Nhạc Lâm đến hóa thân
Hiệu ngài gọi ân cần
Danh Bố Đại Hòa Thượng

Vóc dáng cao cả trượng
Ở thời kỳ nước Lương
Cũng không giống người thường
Trán nhăn và bụng lớn

Đám trẻ con mơn trớn
Luôn Chọc ngài cười vui
Vì trên lưng luôn gùi
Một cái bao túi vải

Cả đời đi đi mãi
Không có chỗ dừng chân
Nhưng nếu có ai cần
Liền hóa duyên cứu độ

Có người thì mến mộ
Như cư sĩ Ma Ha
Hay có kẻ gian tà
Là ông Trấn Đình Trưởng

Người kính ngài được hưởng
Quả phước báu ban cho
Kẻ tâm địa tối mò
Thì ngài đây không tiếp

Trãi qua nhiều tiền kiếp
Ngài thị hiện chứng minh
Phật pháp mà rẻ khinh
Cả đời mang tội nghiệp

Chuyên tu còn tránh kịp
Niệm Phật lo hành trì
Đời sau chẳng ai bì
Ta trọn thành Phật đạo !

08 - 25 - 2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2011 09:48:13 bởi Nguyễn Tâm >
Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 26.08.2011 07:11:17 (permalink)
0
BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/E71E7D0EEC554C65B5D288D97F90A0A5.jpg[/image]

Thế gian xoay chuyển ngược vòng
Mấy ngàn năm trước trong giòng Đế Vương
Chánh cung lúc ấy hoàng nương
Maya xinh đẹp tựa dường hằng nga

Vợ vua Tịnh Phạn tài ba
Đêm nằm mơ thấy trời pha sắc hồng
Nhìn xa mây trắng bềnh bồng
Sáu ngà bạch tượng tựa rồng cõi thiên

Thân bà voi đến tự nhiên
Nhập vào an định để liền thành thai
Tỉnh cơn mộng vẫn chưa phai
Đây điềm an lạc tương lai mọi loài

Ngày sinh thân thể mệt nhoài
Bởi theo phong tục ra ngoài hoàng cung
Hồi hương mới thật công dung
Về bên cha mẹ để cùng lo toan

Niềm vui đã đến hân hoan
Trên đường tạm nghỉ với đoàn vệ binh
Trời cao tỏa ánh bình minh
Lâm Tỳ Ni đón dáng hình thế tôn

Báo tin vua khỏi chờ nôn
Bao nhiêu chuyện lạ dập dồn truyền xa
Hài nhi Thái Tử sanh ra
Chân thời bảy bước sen mà đỡ nâng

An lành một đấng vĩ nhân
Tháng tư trăng sáng muôn phần đẹp thay
Tiên tri quả đoán thiệt hay
Cả toàn thế giới người này lưu danh

Tháng ngày chóng đã qua nhanh
Con vua Tịnh Phạn nay thành nam nhi
Tướng hình vạm vỡ phương phi
Gọi chàng Hoàng Tử tên là Đạt Đa

Tiểu thư đài các hỏi qua
Cầu hôn đính ước đặng mà se duyên
Tìm người con gái trinh nguyên
Ai người tri kỷ thề nguyền cùng ta

Da Du công chúa Đà La
Nguyện cùng Thái Tử mặn mà thủy chung
Trao tay nhẫn cưới trong cung
Về làm chồng vợ chung cùng đắp xây

Tình yêu hoa lá trên cây
Trổ ra trái ngọt vui vầy thêm con
Thái phi tình nghĩa sắc son
Ngày gieo thương nhớ đêm còn ái ân

Điện vàng đàn hát lâng lâng
Loan phòng rượu quý cứ dâng mỗi ngày
Kinh Đô thác loạn ai bày
Chợt trong phút chốc tâm này không an

Đầu hôm sương lạnh chưa tan
Lẻn ra du ngoạn vợ chàng không hay
Hỡi ôi nhân thế chua cay
Cảnh đời ô trượt xéo dày dân đen

Khổ đau oan trái đan xen
Mưu sinh dành giật bon chen trò đời
Lệ tuôn khóc chẳng thành lời
Đêm về y phục bỏ rời cung di

Tìm đạo thẳng hướng ngài đi
Dù cho trắc trở quyết vì chúng sanh
Trời đông quần áo mỏng manh
Rừng sâu đói khát suýt thành ma trơ

Một thân một bóng bơ vơ
Học tu nhiều đạo để chờ nhân duyên
Đạo nào ngài cũng hàn huyên
Cốt sao tìm được con thuyền chân như

Lòng người vốn chẳng vô tư
Năm dài vô vọng thật hư chán chường
Sữa kia cô gái cúng dường
Trí tâm rộng mở tỏ tường khúc nôi

Thề rằng chính bản thân tôi
Bồ Đề phát nguyện mãi ngồi luyện tu
Sáu năm trăng tỏ trăng lu
Cuối cùng giác ngộ đền bù công lao

Giác ngộ Phật Pháp ngài trao
Trãi muôn ngàn kiếp nơi nào bể dâu
Thân ngài khoác chiếc áo nâu
Thích Ca Đức Phật nhiệm mầu từ bi !

08 - 25 - 2011




Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 26.08.2011 20:36:55 (permalink)
0
PHỔ HIỀN BỒ TÁT

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/EA5520277E9149D2B090896EB037B67E.jpg[/image]

Cũng thời con Đế Vương
Trí tuệ vốn phi thường
Kiệu xe võng lộng ra đường
Người là hoàng tử tỏ tường thật hư

Gia đạo con thứ tư
Tâm tánh lại hiền từ
Văn chuyên võ luyện thật cừ
Làu thông kinh sách nhuyễn nhừ pháp môn

Chàng bạch Đức Thế Tôn
Nay chánh pháp trường tồn
Con quyết đem hết sức dồn
Tu đặng giải thoát tâm hồn thảnh thơi

Phát nguyện ra khắp nơi
Rộng lớn bốn phương trời
Hương thơm vi diệu gọi mời
Chúng sanh hưởng dụng suốt đời an nhiên

Lành thay cõi tam thiên
Tiếng chấn động tức liền
Bảo Tạng thọ ký chẳng phiền
Ngày sau danh hiệu Phổ Hiền Như Lai

Lời thề khó nào phai
Phụng sự Phật miệt mài
Hành pháp tinh tấn kéo dài
Trải bao tỳ kiếp khi ngài mạng chung

Niết bàn ngài ung dung
Với chư Phật trùng phùng
Phương đông Bất Huyến một vùng
Phổ Hiền Bồ Tát tột cùng trang nghiêm !

08 - 26 - 2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2011 03:57:02 bởi Nguyễn Tâm >
Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 26.08.2011 20:51:12 (permalink)
0
PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/6FF6028092E44AD5B13113C3306ED9BD.jpg[/image]

Thất Cu Chi Phật Mẫu
Chuẩn Đề Bồ Tát Vương
Thế gian vốn vô thường
Chẳng tin lời Phật thuyết

Bằng lòng từ tâm huyết
Như mẹ thương yêu con
Lập pháp môn cho tròn
Chơn như thiệt tâm tướng

Chúng sanh nào hồi hướng
Phương tiện đã sẵn bày
Người nhập đạo hôm nay
Thì sau rày hưởng phước

Từ bi mẹ dìu bước
Muôn loài xuất thế gian
Dứt vọng ảo buộc ràng
Mà quay về chơn tánh

Đức Chuẩn Đề ai sánh
Ngàn vạn vẻ quang minh
Sắc vàng sáng bên mình
Và lằn điển quang trắng

Mẹ ngồi thật im lắng
Đầu đội mão hoa quang
Chuỗi anh lạc đeo quàng
Trên ngực in chữ Vạn

Nơi đâu mà có nạn
Cứu liền đặng bình an
Thần thông khỏi nghĩ bàn
Trong ba con mắt mẹ

Những bàn tay nâng nhẹ
Mỗi bên chín bàn tay
Dường như để tỏ bày
Nương theo về chánh pháp

Hai tay trên đối giáp
Kiết ấn chuẩn đề tâm
Hoa sen tay này cầm
Tay kia cầm cán phướn

Đôi bàn tay hình tướng
Thí Vô Úy giơ ngang
Xâu chuỗi ngọc cả hàng
Bửu Châu đẹp không tưởng

Có tay cầm biểu tượng
Bánh xe của luân hồi
Kinh Bát Nhã cầm ngồi
Chuỗi Ma Ni tay khác

Nước Cam Lồ vị mát
Búa Rìu rồi Thiết Câu
Bình Như Ý nhiệm mầu
Chày Kim Cương đầy đủ

Quả Ca Na ấp ủ
Bởi bàn tay yêu thương
Dây Kim Cương lạ thường
Bên chiếc Loa Kì diệu

Ai theo ngài sẽ hiểu
Mười tám bàn tay kia
Đọa lạc phải xa lìa
Ngăn ngừa bao điều xấu

Trì chú kinh phật Mẫu
Tới chín mươi vạn lần
Thập ác tội tiêu dần
Theo mẹ về Tịnh Độ !

08 - 26 - 2011


Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 27.08.2011 00:10:10 (permalink)
0
BỒ TÁT ĐẠI THẾ CHÍ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/6358DB24ECB948F4B278F3FB65B6A8A2.jpg[/image]


Ni Ma Thái Tử con vua
Chuyên lo đạo pháp bốn mùa học tu
Thời còn mang xác phàm phu
Căn tâm thanh tịnh cho dù giàu sang

Kiếp người khổ tận tâm can
Nay đem công đức sẵn sàng cúng dâng
Cầu xin chư Phật đỡ nâng
Để con phát nguyện xa dần trần lao

Thế Tôn tọa ở trên cao
Vậy thời thề nguyện thế nào ta nghe
Xóa mờ dục đắm dày che
Ta thì thọ ký e dè mà chi

Trong lòng Thái Tử khắc ghi
Cúi đầu sát đất mà vì sướng vui
Bạch rằng con quyết chí nuôi
Bồ Đề vô thượng đẩy lùi vô minh

Cõi con thế giới thật xinh
Mười phương chư Phật thấy nhìn mà khen
Xà cừ ngọc bích lộng đèn
Sen vàng nghe pháp thì bèn tỏa hương

Nơi này sáng sớm tinh sương
Các ngài Bồ Tát lên đường giảng kinh
Nơi đâu quỷ quái yêu tinh
Thời nghe pháp Phật thay hình nghiêm trang

Nguyện ba nghiệp của thân mang
Không trộm không sát không màng tà dâm
Ba nghiệp của ý trong tâm
Chẳng tham chẳng oán chẳng lầm si mê

Bốn nghiệp của miệng gớm ghê
Láo xược thêu dệt mọi bề ác nhơn
Nói lời độc dữ cho hơn
Thô tục hai lưỡi oán hờn tránh xa

Nghe rồi hợp với ý ta
Lo mà hoằng pháp với mà độ sanh
Thọ ký Phật đã sẵn dành
Thiện Trụ Trân Bảo là danh đời đời !

08 - 27 -2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2011 03:51:01 bởi Nguyễn Tâm >
Attached Image(s)
Mỹ Trinh 27.08.2011 01:05:27 (permalink)
0


Niềm Tin

Nghe lời phật pháp rạng ngời
Trần tục đen trắng đổi lời thay ngôn
Chúng sinh ghi nét cõi hồn
Nghĩa tình nghiệp cả thua hơn được gì

Tồn sinh nghiệp chướng còn ghi
Mặc cho thiên hạ níu ghì oan khiên
Ta về tắm sạch truân chiên
Thơm chân đức phật lụy phiền thả mây

Cúi đầu mật niệm vui vầy
Ơn cha nghĩa mẹ về đây nhẹ nhàng
Hương sen hồng ngát mênh mang
Rửa ngàn thế sự lên đàng bảo ân

Không gánh nặng không si sân
Nhẹ tênh gió thoảng về gần trái tim
Về nghe dòng suối diệu hiền
Ngọt thơm sữa mẹ chảy miền yêu thương

Ru con mộng nở thiên đường
Con vua như thuở trăm đường rủi may
Hồng trần giờ đã bụi bay
Trong veo khe suối hồi lai gốc nguồn

Mỹ Trinh


Xin góp một bài thiền với "Bồ Tát Đại Thế Chí" của anh Tâm nha. Đọc thơ anh thường xuyên và hâm mộ phật pháp của anh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2011 03:45:21 bởi Mỹ Trinh >
Nguyễn Tâm 27.08.2011 02:06:30 (permalink)
0
Mến chào Mỹ Trinh !

Cám ơn một bài thơ phật thật hay của Mỹ Trinh, xin hồi hướng công công đức này đến tất cả chúng sanh được an lạc , thx Mỹ Trinh nhiều nhiều !
Nguyễn Tâm 27.08.2011 03:48:55 (permalink)
0
TRÒ ĐỜI

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/614FF0EDF8BC42A5B20871EFE5E79B8C.jpg[/image]

Nhân gian khẩu phật tâm xà
Trắng đen thay đổi thật là gớm ghê
Sau lưng dè xẻn khinh chê
Còn khi đối mặt mọi bề vuốt ve

Sự đời ngẫm nghĩ mà nghe
Người ta tranh đấu mà đè lên nhau
Chữ tình là chính đứng sau
Số mười tiền bạc thì vào trung tâm

Than nghèo bè bạn chí thâm
Nhờ xin giúp đỡ biết lầm bạn thân
Mở lời nói nghĩa nói ân
Sa cơ lỡ vận chẳng lần được ai

Ông bà bảo thật không sai
Công danh sáng tỏ thì ai cũng tìm
Nhưng khi sự nghiệp bị chìm
Thân bằng quyến thuộc cũng dìm chết luôn

Lòng người đúc bởi một khuôn
Nhìn vào mới thấy nỗi buồn tả tơi
Không ưa thọc gậy nhau chơi
Kẻ thì sứt trán người thì đầu u

Cái miệng nói ngọt êm ru
Đằng sau toàn chỉ mịt mù gương đao
Không xương tất lưỡi đẩy cao
Tựa như nọc độc rắn nào vừa phun

Trò đời thiên hạ ung dung
Chẳng màn tội phước lung tung giật giành
Khóc cho cái kiếp trời hành
Trăm năm bia đá khắc dành tiếng nhơ !

08 - 27 - 2011


Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 27.08.2011 08:50:13 (permalink)
0
TAM PHÁP ẤN

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/17A192774DA742CFB7B8ADE2916715FA.jpg[/image]

Định thành pháp ấn tam phân
Khai thông đạo giới ra dần bốn phương
Vô Thường vô Ngã mà thương
Khổ sầu ba dấu đặng tường ra khuôn

Ấn đầu thứ nhất rõ muôn
Sự gì biến đổi là nguồn duyên sanh
Dẫu cho cây lá trên cành
Bụi nào dưới đất kết thành tựu nên

Con người được cấu tạo lên
Thành phần Danh Sắc có bền bao lâu
Tinh thần tình cảm ở đâu
Tư duy tri giác khởi đầu Sát Na

Thường biến tâm lý kêu ca
Vui buồn phản xạ thì là chức năng
Đột biến trạng thái thật căng
Ưu tư thay đổi có bằng gió mây

Thứ hai Ấn Khổ là đây
Bao nhiêu phân biệt bủa vây cuộc đời
Ngũ uẩn đa dục rối bời
Căn nguyên của khổ ai mời sanh ra

Lục đạo hạt giống tâm ma
Bất an phiền muộn trôi qua từng giờ
Phát sinh sự khổ không ngờ
Nguyên nhân gốc rễ tình cờ nào hay

Chương ba pháp Ấn trong tay
Mở ra mới rõ Ấn này trọng tâm
Giáo lý đạo Phật thậm thâm
Một câu Vô Ngã nghĩ thầm nhân duyên

Chúng sanh thương hại Phật khuyên
Chấp chi cái Ngã hão huyền phù du
Diệt trừ Ngã chấp nên tu
Thoát ra ý niệm cho dù khó khăn

Buộc ràng bản chất càng tăng
Khó mà giải thoát bởi rằng còn mê
Trải qua mấy nẽo sơn khê
Không biết chánh kiến khó về trời Tây

Tam Pháp Ấn đã đắp xây
Là chiếc chìa khóa trình bày khúc nôi
Quán niệm chuyển hóa không thôi
Thẩm định chánh pháp để rồi chuyên tu !

08 - 27 - 2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2011 00:08:13 bởi Nguyễn Tâm >
Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 28.08.2011 06:38:25 (permalink)
0
LIÊN TÔNG TỔ TỊNH ĐỘ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/385E33A1B41941B4B6439C8FB6E6C874.jpg[/image]


Tròn đầy viên mãn
Ánh đạo tỏa lan
Bầu trời bóng tối xua tan
Nay thời kể lại những hàng thánh tăng

Tri giác tuệ căn
Tu hành chuyên năng
Huệ Viễn xá chi nhọc nhằn
Nghe kinh Bát Nhã trọn hằng mong tu

Thân xác phàm phu
Tương lai mịt mù
Liên tông nhị tổ cần cù
Thiện Đạo chứng đắc cho dù bể dâu

Thừa Viễn có câu
Phật pháp đi đầu
Phát tâm truyền giáo nhiệm mầu
Ngày sau viên tịch được bầu Tam Tông

Ngó lại mà trông
Tịnh độ chung đồng
Tứ tổ Pháp Chiếu một lòng
Hoa sen công đức trên dòng trần gian

Tâm tư nặng mang
Thế sự chẳng màng
Thiếu Khang ngũ tổ vội vàng
Chăm lo đạo hạnh chuyên bàn kinh thư

Một phút suy tư
Lục tổ nhân từ
Nghĩ suy đâu thể chừng chừ
Vĩnh Minh Diên Thọ tu từ phật tâm

Thất tổ cao thâm
Chọn đạo không nhầm
Chuỗi xâu ngài Tỉnh Thường cầm
Niệm phật hóa độ khỏi lầm vô minh

Bát tổ hiển linh
Ở cõi thanh bình
Chúng sanh nơi chốn hữu tình
Châu hoằng sư tổ bóng hình noi theo

Thuyền đời buông neo
Tự thân chống chèo
Cuộc sống như tựa cánh bèo
Trí Húc cửu tổ một lèo thoát qua

Nâng nhẹ đóa hoa
Ngồi trên pháp tòa
Thập tổ Hành Sách chói lòa
Hào quang trí tuệ chan hòa muôn nơi

Không màn nghĩ ngơi
Duyệt kinh trong đời
Tổ tông thập nhất sáng ngời
Thật Hiền hòa thượng muôn lời ngợi ca

Thân áo cà sa
Sanh cõi Ta Bà
Thập nhị Tế Tỉnh về già
Lưu lại xá lợi chánh tà rõ phân

Mặt đất chạm chân
Thiên tại đầu trần
Ấn Quang niệm phật bao lần
Thập tam tông tổ trọn phần nghiêm trang

Mấy kiếp đã sang
Xuân đến đông tàn
Sử kinh chép đã rõ ràng
Muôn loài học Phật sen vàng ngự chung !

08 - 28 - 2011


Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 29.08.2011 01:50:29 (permalink)
0
THẬP BÁT LA HÁN

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/982B07AFBE0841D0B69D76304373473A.jpg[/image]

Sát tặc phiền não trong tâm
Tham Sân Si Mạn là mầm khổ đau
Hẹp hòi Tật đố diệt mau
Cùng Nghi Phẫn hận chính màu tang thương

Kể ra Hư ngụy tương đương
Chấp vào Biên Kiến chung đường giặc ma
Còn trong Vị kỷ kể ra
Với tặc Thân kiến cũng là tà gian

Chuyển thành Ứng cúng đoan trang
Bao nhiêu công đức cúng dường lễ ơn
Các ngài phước huệ ai hơn
Bất sanh sáu nẽo không hờn không than

Chánh pháp phật mới vừa ban
Sa Môn đắc quả luận bàn chúng sinh
Phần trên được đặng chứng minh
Ai thời xóa được trong mình lục căn

Lúc ấy chứng đắc càng tăng
Vào A La Hán chính bằng lực thân
Nay thời xa trước bày phân
La Hán nhiều vị muôn phần đẹp thay

Ba Tiêu La Hán ở đây
Tu trong rừng núi đủ đầy quả duyên
Bố Đại thì lại được tuyên
Lòng từ cao độ tích truyền từ bi

Cử Bát trong sách có ghi
Ngài chuyên giáo hóa là vì độ sanh
Hàng Long đạo hạnh lưu danh
Thần thông quảng đại luôn dành công cao

Khai Tâm sáng tựa ánh sao
Bảy năm khổ hạnh ngài vào chân như
Khánh Môn rồi cả Tiếu sư
Đắc A La Hán chỉ từ học tu

Khánh Hỷ Khoái Nhĩ phàm phu
Thị phi rành nhất thổi phù thân nhơ
Âm thanh từ nhĩ căn cơ
Hai ngài chứng hết vào bờ an vui

Mộng ước theo Phật không nguôi
Kỵ Tượng giác ngộ không lùi quyết tâm
Phục Hổ La Hán sơn lâm
Ngài luôn cứu giúp những người lầm than

Còn riêng La Hán Quá Giang
Khẩu ý thanh tịnh thân càng sạch trong
Thát Tháp La Hán thong dong
Tọa thiền bậc nhất nên thành quả ngay

Thám Thủ sảng khoái thiệt hay
Sau khi thiền định đưa tay qua mày
Do tu tập rất nhiều ngày
Chứng A La Hán tỏ bày hân hoan

Tiểu Sư thế tục lo toan
Mưu sinh săn bắn thân hình dẻo dai
Sau này tâm phật ngộ khai
Sơn lâm chúa tể bên ngài nghe kinh

Tĩnh Tọa La Hán chứng minh
Kiết già tu cũng thấy hình Chí Tôn
Tọa Lộc dịch thuật pháp môn
Bao nhiêu kinh sách bảo tồn do ông

Trầm Tư nhẫn nhục tánh không
Ngài đắc thánh quả gieo trồng phước nhân
Trường Mi rất bậc thương dân
Hoằng dương đạo pháp xóa dần đau thương

Chung lòng thắp một nén hương
Hướng về các vị cúng dường nguyện mong
Thập Bát La Hán thần thông
Gieo vào nhân thế tấm lòng từ bi !

08 - 28 - 2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2011 02:55:33 bởi Nguyễn Tâm >
Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 29.08.2011 20:19:08 (permalink)
0
NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/C05F8E5E6EC34B0CBBF0EA49BD79DABD.jpg[/image]

Nửa trái tim ơi xin hãy mau về tới
Cho ngọn lửa hồng sưởi ấm những đêm thâu
Hạnh phúc nơi đâu mơn nhẹ mối tình đầu
Trong căn nhà nhỏ đượm xanh màu tình ái

Chuyện cổ tích nào trái táo thơm vừa hái
Để cho hai người kết lại mối lương duyên
Truyền thuyết thế gian ôi sao thật hão huyền
Tình yêu lạ nhỉ toàn là mơ với mộng

Nhưng khi cô đơn dâng lên niềm ước vọng
Tìm đôi môi nồng cho thỏa nỗi đam mê
Mấy nẻo sơn khê cũng mong đón nhau về
Kể sao cho hết cận kề rồi thương nhớ

Bà nguyệt làm chi những trò chơi cắc cớ
Để bến giang đầu chờ đợi cuối sông tương
Ngày tháng vấn vương khắc khoải những đêm trường
Chờ cầu Ô thước nối Ngưu Lang Chức Nữ

Ngước lên trời cao khấn ánh sao Song Tử
Nguyện trong cuộc đời được trọn chữ tình yêu
Không màng xa hoa hay vật chất thật nhiều
Chỉ xin ai đó bước cùng chung một lối

Khắng khít ái ân dù sáng trưa chiều tối
Rồi giữa dòng đời san sẻ chuyện của nhau
Bốn mùa qua mau nhưng tình vẫn một màu
Dâng tặng tim yêu bao tiếng cười an lạc

Khoảng lặng êm trôi gió ru cây xào xạc
Mơ mái gia đình mộc mạc tiếng trẻ thơ
Đổi mái đầu xanh hóa bạc sẽ mãi chờ
Ngôi nhà hạnh phúc từng giờ luôn trông ngóng !

08 - 29 - 2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2011 02:54:34 bởi Nguyễn Tâm >
Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 31.08.2011 21:39:58 (permalink)
0
EM ĐI CHÙA HƯƠNG

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/428A46C9634B4E1D94BB6A64ABCFB387.jpg[/image]

Hôm qua em đi chùa Hương
Áo the quần lĩnh nhún nhường mà đi
Tuổi em còn bé tí ti
Yếm đào guốc mộc nón thì quai thao

Bao chàng ngấp nghé ước ao
Mười lăm ráng đợi em vào hai mươi
Sớm mai hoa cỏ còn tươi
Đừng theo trêu ghẹo người cười tội em

Thẹn thùng ai cũng nhìn xem
Đứng ngồi che đậy tránh gièm pha thêm
Xôi quà rồi lại trầu têm
Dâng hương cúng phật trước thềm chùa đây

Nguyện cầu cha mẹ phước may
Rồi luôn gia đạo tròn đầy an vui
Lễ lạy sau trước em lui
Cây si mấy kẻ bùi ngùi ngó theo

Chuông chùa lộng tiếng gió reo
Đò qua bến Đục mái chèo rẽ ngang
Em về vương vấn còn mang
A di đà phật tình tang đi chùa !

08 - 30 - 2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2011 05:04:49 bởi Nguyễn Tâm >
Attached Image(s)
Nguyễn Tâm 01.09.2011 02:07:57 (permalink)
0
MƯU SINH

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99990/9089F193D3AA459EB2A791A814D3EBD9.jpg[/image]

Nơi con phố nào bao cảnh mưu sinh
Vài thứ linh tinh vai mẹ oằn mình
Còn chị còng lưng gánh đời vất vả
Trái bắp quả cà rao tựa lời ca

Bên kia lòng đường những cảnh xa hoa
Bao kẻ lại qua xe cộ lụa là
Bỏ quên góc vắng phận người đến bạc
Vội bữa cơm nghèo chút mắm với rau

Thương lắm cái nhìn mà quặn cơn đau
Nhiều đứa trẻ sao ai đã đưa vào
Vé số ăn xin nơi nào bươn chải
Nắng gió đọa đày đen đủi tấm thân

Rảo bước chạnh lòng sao khỏi phân vân
Cụ già tật chân bà lão cùng bần
Lê la kiếp sống không người quyến thuộc
Buồn phận nghèo hèn trói buộc quanh năm

Chiều xuống ánh đèn héo hắt ghé thăm
Đêm xuống lạnh căm trả nợ dâu tằm
Cô gái buôn hương mắt môi còn thắm
Sao nỡ đành nằm vào vũng bùn nhơ

Bỏ quê bỏ làng trôi dạt bơ vơ
Tay trắng ban sơ tương lai xa mờ
Thành đô phố thị đâu chờ ai tới
Nước mắt cạn lời tâm sự chưa vơi

Có bác xe thồ tán dóc nghe chơi
Hay chú giác hơi kể lại một thời
Manh áo miếng cơm gia đình ly tán
Điếu thuốc đã tàn chuyện vẫn dở dang

Ôi thấy quanh mình quá đỗi trái ngang
Ngoảnh lại sau lưng nhiều cảnh phũ phàng
Tâm tình thầm cảm nỗi niềm lai láng
Con phố dòng đời giữa nắng chói chang !

08 - 29 - 2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2011 07:28:54 bởi Nguyễn Tâm >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 21 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 308 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9