Bài 11 : Em ơi

Tác giả Bài
lassido
  • Số bài : 22
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
Bài 11 : Em ơi - 29.03.2011 16:58:27
Em đã đẹp sao còn tài thế
Ông sếp anh hung tợn như hùm
Cả cơ quan bị cộp đầu,đá đít
Em chinh phục lúc nào giỏi thế hở em…

Mai đây lỡ khi nào bị cộp,đá
Em nhớ về thăm bố con anh…

2001
Vũ Vi Xa

Bài 12 :
Quê hương

Quê ta có con sâu,con rít
Cắn lúc nào giờ thấy đau ghê
Con rít nào mà thông minh thế
Cắn phong bì,cắn lợi quyền thấy chẳng ăn thua
Liền chọc sang việc anh làm để giúp quê hương .

Quê mình nhiều lá lành,thuốc tốt
Em hãy đem về rịt hộ cho anh !

2001
Vũ Vi Xa

Bài 13 :
Nhân dân

Nhân dân ơi,sao sinh nhiều vậy…
Tôi làm việc rất nhiều,chẳng dám đẻ sinh
Qua bao quê,bao nghề chẳng dám ăn chơi
Nay già lắm rồi mà nuôi chẳng nổi tôi…

2001
Vũ Vi Xa

Bài 14 :
Tổ quốc

Tổ quốc ơi,tôi đã làm gì ?
Sao người nghiêm thế ?
Lúc trẻ bảo hy sinh !
Khi già bỉu ráng chịu !

Thôi thì kiếp này hy sinh hết
Xin người đừng làm vô nghĩa sự hy sinh
Để đến kiếp sau tôi được biết
Là mình không bị mất kiếp này

2001
Vũ Vi Xa

Bài 15 :
Ai ơi

“Đáng yêu” là đẹp tinh thần
“Dễ thương” là có tính tình xinh xinh

Người đẹp dễ thương thì không chịu cố
Cứ lao theo hoa á,hoa ái…đau,hoa giấy,hoa sành
Cô hiền chả lấy,lấy cô sắc sảo,hung hăng
Tuổi trai đương độ,tay chân không đứt,chỉ xước tí tim
Mà quàu quạu như ông già,nói năng như thằng ngố
Đàn bà như nhau cả ! Phải học tập “anh hai” !

Ai ơi biển rộng,sông dài
Nước non ngàn dặm,quê mai,quê hường
Bao nhiêu cô gái dễ thương
Có cô nào giống ma vương chuồn chuồn
Tìm đâu người đẹp tâm hồn
Lại có mặt,mũi,cái hình không xinh

2001
Nguyễn Ái Ăm

Bài 16 :
Khúc ka khó

Cầu siêu đại ngàn,khóc hổ voi
Trời khinh ta : rừng biển khó coi
Đâu rồi thông minh văn hóa để
Ít người làm mà nhiều người bói
Sầu thật là nhưng đi cười tít
Cổ xưa người cũ làm gương soi
Câu chuyện vô tình đất mất nước
Dâu bể mới đổi dễ công toi

2001
Nguyễn Ái Ăm

Bài 17 :
Những cánh sóng quen quen

Những cánh sóng thân thương
Từ ngoài khơi Thái Bình Dương hùng vĩ
Mệt mỏi,nặng nề ghé vào nghỉ
Qua đêm dưới chân núi Vũng Chua
Mấy con sóng nhỏ đùa
Xô nhau vòng khúc eo
Ồn ào như lũ trẻ
Nhào tới mép cát mềm
Sau bao ngày,bao đêm đi biển
Trên một chiếc thuyền to…

2001
Nguyễn Ái Sinh