một nét thơ lạ
thanhkhe 31.03.2011 10:48:15 (permalink)
Thơ Đỗ Trung Quân
CHIA PHẦN
nhận từ tháng chín
ô cửa vắng đèn
nhận từ góc phố
 những ngày chân quen
 
nhận từ giường chiếu
hơi ấm chỗ nằm
nhận từ ký ức
 buồn vui mười năm
 
nhận từ kẻ lạ
đã thành tình nhân
nhận từ chia cách
giọt nước mắt thầm
 
nhận từ mối mọt
những đêm gặm mòn
lòng như sách cũ
nhện dài tơ giăng
 
gia tài ta đó
những ngày vắng không
buồn riêng ta đó
làm sao chia phần
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2011 10:49:56 bởi thanhkhe >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9