Bài Thơ Tình Đầu Tiên

Tác giả Bài
phuongtrinh1509
  • Số bài : 13
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.03.2011
Bài Thơ Tình Đầu Tiên - 31.03.2011 16:46:08
0
Bài thơ tình đầu tiên
Tôi viết riêng tặng em
Những câu thơ mực tím
Tôi viết đã bao đêm.

Tôi gởi gắm tâm tư
Qua từng câu từng chữ
Cùng nỗi nhớ da diết
Tuổi học trò vô tư.

Ngày ấy tôi còn nhớ
Chúng mình học cùng nhau
Ngày đầu còn bở ngỡ
Nào thân thiết gì đâu.

Rồi hai tháng trôi qua
Em đến ngồi cạnh tôi
Hỏi thăm nhau từ đấy
Mới biết em gần nhà.

Để những chiều tan học
Tôi em thường đợi nhau
Như không hẹn bao giờ
Thành ra mình quen nhau.

Tuổi học trò mộng mơ
Dệt nên bao vần thơ
Tưởng rằng tình sẽ đẹp
Đâu ngờ tình dang dở.

Hè đến em rời quê
Chẳng nói tôi một lời
Cho ngày tháng sau này
Tôi gom thành nỗi nhớ.

Tôi viết nên bài thơ
Chuyện tình đầu dang dở
Nhưng đẹp lắm người ơi
Sưốt đời tôi vẫn nhớ.

Tp.HCM 31/03/2011
Thân tặng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2011 09:13:07 bởi phuongtrinh1509 >
Một ngày rồi lại một ngày
Một ngày luyến nhớ một ngày đã qua
Một ngày không gặp người ta
Là thương với nhớ ngân nga cả ngày

phuongtrinh1509
  • Số bài : 13
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.03.2011
RE: Bài Thơ Tình Đầu Tiên - 01.04.2011 09:03:50
0
Nhớ Một Mùa Hè

Mùa hè năm trước anh và em
Hai đứa hẹn nhau trước cổng trường
Cùng đi hái phượng ép vào thơ
Anh viết tặng em ngày mới quen.

Những chùm hoa đỏ mang tên phượng
Mà anh hay gọi là người thương
Tên em nào khác loài hoa ấy
Đỏ thắm xinh tươi đẹp lạ thường.

Mùa hè năm ấy thương nhau lắm
Quấn quýt yêu đương chưa trọn năm
Thì bài thơ xưa thành dang dở
Vì em đi rồi thật xa xăm.

Để đến hôm nay hè lại về
Lòng buồn man mác làm sao vơi
Một lần xa cách trăm lần nhớ
Nhớ một mùa hè hoa phượng ơi!

TP.HCM 26/03/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2011 09:18:05 bởi phuongtrinh1509 >
Một ngày rồi lại một ngày
Một ngày luyến nhớ một ngày đã qua
Một ngày không gặp người ta
Là thương với nhớ ngân nga cả ngày

phuongtrinh1509
  • Số bài : 13
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.03.2011
RE: Bài Thơ Tình Đầu Tiên - 01.04.2011 09:05:55
0
Thương Mãi Một Người

Từ ngày em bước sang ngang rồi
Về nơi xa lạ có buồn không ?
Anh đem thương nhớ gởi trong gió
Mang đến bên em một nỗi lòng.

Từ lúc em đi rời bỏ quê
Bỏ trường bỏ lớp bỏ câu thề
Theo cha theo mẹ về nơi mới
Là hết từ đây cách biệt rồi.

Nhiều khi muốn hỏi gió mây ơi
Có biết giờ này em thế nào
Sao mây hững hờ mây bay mãi
Còn gió thờ ơ chẳng biết đâu.

Thôi thế là thôi trách được gì
Những dòng tâm sự xin ghi thêm
Mộng tình ban đầu tưởng êm đềm
Nào ngờ sóng gió lúc em đi.

Và rồi những chiều hoàng hôn xuống
Nhìn tận xa xăm chợt thấy buồn
Miên man cô quạnh sầu lên tiếng
Thương hoài bóng hình người tha hương.

TP.HCM 21/03/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2011 09:21:21 bởi phuongtrinh1509 >
Một ngày rồi lại một ngày
Một ngày luyến nhớ một ngày đã qua
Một ngày không gặp người ta
Là thương với nhớ ngân nga cả ngày

phuongtrinh1509
  • Số bài : 13
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.03.2011
RE: Bài Thơ Tình Đầu Tiên - 01.04.2011 09:07:10
0
Đợi Anh Nhé Em

Đợi anh nhé em hai ba năm thôi
Thời gian đâu dài em chớ hờn dõi
Hai ba năm nữa anh nhờ mai mối
Qua rước em về chúng mình sánh đôi.

Đợi anh nhé em anh nào có lỗi
Thương em thật nhiều làm sao cho vơi
Hai ba năm nữa nghe lòng bồi hồi
Mong ước cận kề ngày ta nên đôi.

Người yêu anh ơi ta về chung lối
Mai mốt sau này ta đâu lẻ loi
Thời gian dần trôi xin em đừng hỏi
Anh ước nguyện rằng chỉ yêu em thôi.

Hai ba năm nữa nào có phai phôi
Vì đời hôm nay còn lắm nổi trôi
Sự nghiệp công danh giờ còn chưa tới
Nên đành hẹn em hai ba năm thôi.

TP.HCM 18/03/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2011 09:21:57 bởi phuongtrinh1509 >
Một ngày rồi lại một ngày
Một ngày luyến nhớ một ngày đã qua
Một ngày không gặp người ta
Là thương với nhớ ngân nga cả ngày

phuongtrinh1509
  • Số bài : 13
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.03.2011
RE: Bài Thơ Tình Đầu Tiên - 01.04.2011 09:09:02
0
Em Gái Của Anh

Tôi có người em mang tên là Quỳnh
Dáng người nho nhỏ trông thế mà xinh
Mắt tròn, da trắng, má lún đồng tiền
Nụ cười duyên thắm trên vành môi xinh.

Này Quỳnh em gái mang tên loài hoa
Mộc mạc, đơn sơ nhưng lại đậm đà
Theo tháng năm dài em dần khôn lớn
Yêu đương chưa màng chỉ học thôi à.

Em gái của anh bao giờ cũng đẹp
Dễ thương, nhu mì, hiền hậu, đoan trang
Em gái của anh thường hay khép nép
Nói năng nhẹ nhàng anh quý anh thương.

Em gái của anh chính là em đó
Còn anh của em chính là anh đây
Kiếp trước có duyên, kiếp này cũng vậy
Nên anh vẫn là anh của em thôi.

Tp.HCM 14/03/2011
Thân tặng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2011 09:23:00 bởi phuongtrinh1509 >
Một ngày rồi lại một ngày
Một ngày luyến nhớ một ngày đã qua
Một ngày không gặp người ta
Là thương với nhớ ngân nga cả ngày

phuongtrinh1509
  • Số bài : 13
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.03.2011
RE: Bài Thơ Tình Đầu Tiên - 01.04.2011 09:10:39
0
Vân

Có phải vân là mây
Cùng gió bay mãi mãi
Không dừng chân ở lại
Cho anh đứng ngắm hoài.

Có phải vân là mây
Nhẹ nhàng và êm ái
Những ngày xưa thơ dại
Còn nhớ nữa không mây.

Có phải và có phải
Vân là mây bay mãi
Cuối trời anh không thấy
Nên đành đứng ở đây.

Ngàn năm vân là mây
Bềnh bồng và êm ái
Hãy dừng chân ở lại
Cho anh được ngắm hoài.

Tp.HCM 9/3/2011
Thân tặng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2011 09:23:33 bởi phuongtrinh1509 >
Một ngày rồi lại một ngày
Một ngày luyến nhớ một ngày đã qua
Một ngày không gặp người ta
Là thương với nhớ ngân nga cả ngày

phuongtrinh1509
  • Số bài : 13
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.03.2011
RE: Bài Thơ Tình Đầu Tiên - 01.04.2011 09:11:42
0
Tình Trăm Năm

Chuyện từ lâu rồi anh và em
Hai đứa thương nhau cùng ước hẹn
Mai mốt sau này khi lớn rồi
Anh sẽ cau trầu qua đón em.

Em làm cô dâu trong ngày cưới
Còn anh chú rễ tuổi đôi mươi
Hai đứa cùng vui bên họ hàng
Ngày vui đôi mình thật rình rang.

Nhưng rồi chuyện đời ai nào ngờ
Bao nhiêu ước hẹn chỉ là mơ
Em theo gia đình rời xa quê
Mang theo kỷ niệm với câu thề.

Em ơi hết rồi tình trăm năm
Giờ quá xa xăm quá não nề
Còn đâu câu thề đến ngàn năm
Chỉ còn hoa trắng rụng ngoài sân.

Hoa trắng rụng rơi thêm ngẹn ngào
Nhắc nhở ngày xưa thương biết bao
Hoa trắng còn đây em ở đâu
Anh đứng lặng nhìn mà xót đau.

Tp.HCM 8/3/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2011 09:24:00 bởi phuongtrinh1509 >
Một ngày rồi lại một ngày
Một ngày luyến nhớ một ngày đã qua
Một ngày không gặp người ta
Là thương với nhớ ngân nga cả ngày

phuongtrinh1509
  • Số bài : 13
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.03.2011
RE: Bài Thơ Tình Đầu Tiên - 01.04.2011 09:14:07
0
Tặng Em Chút Tình Buồn

Có phải duyên trời xe mối
Vô tình em đến bên tôi
Bẻ cành hoa tím thơ ngây
Cho em nay thôi hờn dõi.

Và rồi tôi hay đứng đợi
Đường về cùng chung một lối
Nên tình thân mãi càng thân
Tưởng chừng không thể xa rời.

Đâu ngờ mùa hè cũng đến
Ve kêu nức nở ngẹn ngào
Vô tình em theo gia đình
Rời quê về tận đâu đâu.

Thế là duyên đầu tan vỡ
Không phận nên đành làm thơ
Tặng em những lúc khi buồn
Cho đời mãi đẹp như mơ.

Tp.HCM 07/03/2011
Thân tặng
Một ngày rồi lại một ngày
Một ngày luyến nhớ một ngày đã qua
Một ngày không gặp người ta
Là thương với nhớ ngân nga cả ngày

phuongtrinh1509
  • Số bài : 13
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.03.2011
RE: Bài Thơ Tình Đầu Tiên - 01.04.2011 09:15:22
0
Về lại

Về lại trường xưa nhớ quá chừng
Nhớ lớp nhớ thầy nhớ bạn thân
Nhớ từng kỷ niệm thời hoa bướm
Nay thôi hết rồi dạ bâng khuâng.

Về lại đường xưa bước ngập ngừng
Đường dài lá đổ lệ rưng rưng
Chỉ có gió mây là mãi mãi
Còn người thương mến thì hờ hững.

Về lại kỷ niệm thời mộng mơ
Dường như tưởng chừng mới hôm qua
Còn nghe em nói thấy em cười
Ước nguyện chưa tròn đã vội xa.

Về lại mà lòng cứ ngẹn ngào
Nhớ nhung ôn lại những ngày qua
Còn đâu đâu nữa đâu đâu nữa
Giật mình mới biết chỉ còn ta.

Tp.HCM 07/03/2011
Một ngày rồi lại một ngày
Một ngày luyến nhớ một ngày đã qua
Một ngày không gặp người ta
Là thương với nhớ ngân nga cả ngày

phuongtrinh1509
  • Số bài : 13
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.03.2011
RE: Bài Thơ Tình Đầu Tiên - 01.04.2011 09:17:00
0
Phố Đông

Hôm ấy gặp em ngoài phố đông
Nhìn thấy em cười xao xuyến lòng
Đêm về thao thức mà thương nhớ
Người ấy là ai sao cứ mong.

Rồi cứ ngày ngày ra phố đông
Tìm kiếm người xưa để tỏ lòng
Người xưa đâu hỡi sao không đến
Anh đứng đợi chờ và ngóng trông.

Phố đông hôm nay vắng ai rồi
Phố buồn hay mình buồn đơn côi
Tiếc thương hôm ấy sao không nói
Để đến bây giờ đâu lẻ loi.

Phố ơi ! mai mốt còn ai không
Để nhớ, để thương, để tỏ lòng
Dù rằng duyên đến phận không may
Nên đành chôn kín ở trong lòng.

Tp,HCM 25/02/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2011 09:25:43 bởi phuongtrinh1509 >
Một ngày rồi lại một ngày
Một ngày luyến nhớ một ngày đã qua
Một ngày không gặp người ta
Là thương với nhớ ngân nga cả ngày

phuongtrinh1509
  • Số bài : 13
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.03.2011
RE: Bài Thơ Tình Đầu Tiên - 02.04.2011 09:18:36
0
Kẻ Tình Si

Người ta giàu người ta lắm tiền nhiều bạc
Còn tôi nghèo chỉ có nhạc với thơ
Người ta yêu em tôi cũng... yêu em
Người ta yêu em tặng tiền tặng bạc
Còn tôi yêu em chỉ tặng nhạc tặng thơ
Người ta xem em như một giấc mơ
Thoáng qua rồi tỉnh chẳng quen chẳng biết
Còn tôi xem em như ngọc như ngà
Nâng niu gìn giữ sợ người ta cướp
Vậy mà em lại hững hờ làm ngơ
Chạy theo cám dỗ xa hoa của người
Để mình tôi ôm mối tình riêng lẻ
Những đêm về biết chia sẽ cùng ai
Hỡi người! ham chi giàu sang phú quý
Mà chắc vui gì hơn kẻ tình si.

hpt

Một ngày rồi lại một ngày
Một ngày luyến nhớ một ngày đã qua
Một ngày không gặp người ta
Là thương với nhớ ngân nga cả ngày

phuongtrinh1509
  • Số bài : 13
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.03.2011
RE: Bài Thơ Tình Đầu Tiên - 08.04.2011 15:14:25
0
Em Đã Xa Rồi

Cuối cùng rồi em cũng xa tôi
Còn nhắc nhở chi thêm ngậm ngùi
Duyên đã lỡ rồi đành thế thôi
Tôi cầu chúc em vui bên người.

Cuối cùng rồi chỉ còn mình tôi
Đi hết đoạn đường đầy tiếc nuối
Thương và nhớ ngày cứ đong đầy
Theo năm tháng nào có phai phôi.

Cuối cùng rồi cuối cùng rồi em
Em đã xa tôi xa thật rồi
Về nơi xa lạ vui duyên mới
Tôi tiếc thương hoài chuyện đã qua.

Chuyện từ một dạo mình đi phố
Vô tình bốn mắt chạm nhìn nhau
Nụ cười duyên thắm em vừa trao
Tôi ngỡ tình yêu thật nhiệm màu.

Cuối cùng rồi cuối cùng rồi đây
Em sẽ đi đi về chốn ấy
Em sẽ vui vui cùng duyên mới
Thôi thế là hết hết thật rồi

chuyện đã dở dang từ dạo ấy
Từ ngày em bỏ quê mà đi
Phương ấy bây giờ em có biết
Phương này tôi vẫn nhớ em hoài.


.....
Một ngày rồi lại một ngày
Một ngày luyến nhớ một ngày đã qua
Một ngày không gặp người ta
Là thương với nhớ ngân nga cả ngày

phuongtrinh1509
  • Số bài : 13
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.03.2011
RE: Bài Thơ Tình Đầu Tiên - 13.04.2011 14:09:02
0
Em Gái Của Anh 2

Không hiểu tại sao trời lại nắng
Cho má em hồng lúc thẹn thùng
Không hiểu tại sao trời lại mưa
Cho mắt em buồn nhìn tận cùng.

Không hiểu tại sao anh biết em
Một ngày gió lộng nắng êm đềm
Vô tình anh đã gọi tên ấy
Những tiếng thân thương em gái ơi!

Không hiểu tại sao anh chẳng biết
Mà thương mà quý em da diết
Từ lần gặp gỡ ban sơ ấy
Anh có người em kết nghĩa này.

Không hiểu tại sao mây lại bay
Trôi về quá khứ tuổi thơ ngây
Nhìn em gái nhỏ hồn nhiên lắm
Miệng cười má lún trông hây hây.

Không hiểu tại sao em biết không
Hãy nói cùng anh chuyện của lòng
Vì đó là em em gái nhỏ
Mà anh rất quý em biết không.

TP.HCM 13/04/2011

Thân tặng bé Quỳnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2011 14:12:43 bởi phuongtrinh1509 >
Một ngày rồi lại một ngày
Một ngày luyến nhớ một ngày đã qua
Một ngày không gặp người ta
Là thương với nhớ ngân nga cả ngày