VẪN NHỚ MÃI MỘT NƠI
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 19 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 272 bài trong đề mục
LÂM TUẤN HIỀN 24.05.2016 22:12:55 (permalink)
0
 
NGÓNG CHỜ.
 Đã lắm mùa qua khó thể vơi.
Niềm mơ hạnh phúc cũng xa rồi
Người đi tá túc miền băng giá
Kẻ ở ngụ cư chốn hực trời.
 
Cái nóng quê nhà dài bất tận.
Miền xa đông đến rất thèm thuồng.
Phố xá giăng mù sương lạnh lẽo.
Mong chờ mà nắng chẳng đến hong.
Đã lắm mùa qua khó thể vơi
Niềm mơ hạnh phúc cũng xa rồi
Người đi tá túc miền băng giá
Kẻ ở ngụ cư chốn hực trời
 
Cất bước tha hương rời đất nước.
Lê chân lưu lạc trú quê người.
Cuộc sống từng ngày buồn não nuột.
Tình thương dần mất cách biệt lơi.
 
Có ai hiểu thấu lòng tha thiết?
Vẫn nhớ không quên suốt cuộc đời.
Tất cả mang theo nào có được?
Nợ vay phải trả bởi không lời.
 
Biết có còn ai thầm ngóng đợi?
Nhớ về kỷ niệm chớ phai phôi!
LâmtuấnHiền
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2016 22:18:55 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 26.05.2016 22:45:24 (permalink)
0
NƠI PHƯƠNG XA..
Mùa xuân khẽ đến bên thầm nói?
Chỉ ở quê hương mới đủ đầy.
Nơi đó tuổi già buồn thấm thía,
Ước ao khổ nỗi làm sao thay?
 
Phận số tha hương đã định bài.
Mệnh phần Thượng đế ban đành nhận.
Ngồi đây vọng tưởng mà thầm nhớ..
Kỷ niệm buồn vui biến mất rồi.
 
Ngày xưa biêng biếc mắt môi son.
Dấu ái theo chân bướm quyện lượn.
Đáp xuống vườn hoa thơm ngát lựng,
Giấu lưu ký ức nắng Sàigòn.
 
Phố phường hực nóng mưa chợt đổ.
Đường nghẹt người xe khó trú thân.
Cái lạnh miền xa da diết lắm,
Ý Thơ chưa trọn vội khô vần.
 
Thương quá tình quê, ơn tấm mẳn.
Dòng sông con nước chảy an bình.
Yêu thương cứ ngỡ là đầy đủ.
Đâu biết qua cầu mộng dở dang?
 
Bây giờ riêng bước một hình bóng.
Ngõ trắng mùa xuân chẳng ấm nồng.
Nỗi nhớ vẫn ôm mang tuyệt vọng,
Đi về trên nẻo vắng mênh mông.
LâmtuấnHiền
 

 
LÂM TUẤN HIỀN 29.05.2016 23:54:56 (permalink)
0
MỘT THOÁNG CHIÊM BAO.
Có chiếc môi hôn kề má thắm.
Ru cho giấc ngủ được say nồng
Đưa chân bước nhẹ đi tìm mộng
Ở cõi bình yên trọn ước mơ.

Quyện hoà nhau mãi cùng hơi thở.
Lê gót qua bao nỗi muộn phiền
Vẫn giữ mặn tình duyên quyến luyến
Bốn mùa luôn nhớ xuân rồi đông.

Khắc khoải yêu thương dìm lắng đọng.
Hạt sương oằn trĩu khẽ buông rời
Trải đường hiu hắt thầm chờ đợi
Qua phố ngày xưa lặng nhớ mong.

Đuổi bóng thời gian hồn lạc lõng.
Lang thang cùn dốc ngắm ngày sang
Vòng tay lạnh cóng quơ tìm nắng
Hong ấm lần xa khỏi chốn trần.
(Tạ từ nghĩ đó thoáng chiêm bao)!
LÂMTUẤNHIỀN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2016 23:56:46 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 01.06.2016 23:20:20 (permalink)
0
KHOẢNG TRỐNG.
Mai về đợi nhặt nắng hoàng hôn.
Ngõ tối hoang vu lạnh buốt hồn
Hạnh phúc phai nồng thầm khoả lấp
Tình yêu nhạt thắm lặng vùi chôn.

Duyên xưa chẳng trọn lần ân ái
Mộng ước không đầy buổi đắm say
Em trở về bên buồn gối chiếc
Anh quay gót bước tiếp cho đời

Có những đêm dài trăn trở nhẹ
Nghe lòng thổn thức nhớ mong xa
Trăng khuya chếch bóng trời băng giá
Một cánh sao rơi thiếu vắng người

Cuộc đời sao thấy buồn vời vợi
Khoảng trống quanh Ta khó lấp đầy.
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2016 07:18:14 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 04.06.2016 07:15:07 (permalink)
0
Vòng Tay..
Cái lạnh se người chợt khát khao.
Vòng tay ấm áp của ngày nào.
Mơn đôi vai nhỏ hôn lên má,
Trong mắt hằn lưu dấu xuyến xao.
 
Em bỗng xoay người nhớ Mẹ bảo.
Đừng cho ai siết chặt đôi vai?
Nếu không trĩu nặng khó nghiêng trút,
Vương vấn cuộc tình chẳng thể phai.
 
Nhưng mà duyên nợ đã an bài.
Phải nhận dù buồn vui khổ lụy.
Hạnh phúc trăm năm dẫu ước muốn,
Có nào trọn vẹn được cho luôn?
 
Phù sa nương thủy triều lên xuống.
Đưa đẩy xua dòng chảy lắng trong.
Đợi ánh trăng lên soi ngắm bóng,
Dường như ẩn chứa khoé mi buồn.
 
Vườn hôm nay nắng ghé qua muộn.
Khi gió đông về chạm hắt hiu.
Hoa khẽ trở mình mơ bướm đến,
Cho vòng tay ấm đáp nuông chìều.
Dỗ giấc say nồng đêm ấp iu!
LâmtuấnHiền
 
LÂM TUẤN HIỀN 07.06.2016 23:00:21 (permalink)
0
CHIẾC BÓNG GẦY.
Dài năm vẫn bước chân lặng lẽ.
đi giữa hoang vu chẳng bóng gần
Giấc ngủ từng đêm buồn quạnh quẽ
cơn mơ ngày cũ thoáng xa dần.

Gió bấc cuối mùa về trước ngõ.
gợi lòng nhớ lại kỷ niệm xưa
Mai đi xa nẻo đường bao thuở
có nghĩ mình đang mới qua vừa..?

Bình yên ngắm mỗi chiều tuyết phủ.
trên cành khô khóc nở nụ hoa
Tấm chăn mong mảnh trùm che ngủ
ước được trở về lại chốn qua.

Bóng đổ bên đường chờ gặp trả..?
tình trăng duyên nước vỡ theo dòng
Biến tan trầm tích dìm tận đáy
lượn sóng quyện hoà dỗ nhớ mong.
LâmtuấnHiền
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2016 23:03:56 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 10.06.2016 10:55:16 (permalink)
0
PHÔI PHA.
Giữa muộn phiền chen nỗi nhớ.
cho ta thẫn thờ tìm kỷ niệm xưa
Tình yêu cũ.. xoá không nữa
Im lặng nhường mưa thấm lạnh đôi vai.
 
Cho hết nhau thời thơ dại.
Duyên nợ chẳng may do bởi đất trời
Đôi nơi quên.. đừng mong đợi
Hãy mang những lời nguyện ước vùi chôn.

Tủi phận nép mình lẫn trốn.
Như sóng dỗi hờn chỉ biết thì thầm
Phiếm lệch trầm.. cung sâu đậm
Có từ trăm năm lụy khổ rời xa.

Đường trần đi còn một ngã
Dốc cuối phôi pha ngồi xuống lặng chờ
Còn điều gì để tiếc nhớ?
Tâm tư đâu ngờ khổ ải vừa qua!
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2016 10:57:55 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 11.06.2016 22:16:35 (permalink)
0
NHẶT NẮNG..
Mai về đợi nhặt nắng hoàng hôn.
Ngõ tối hoang vu lạnh buốt hồn
Hạnh phúc phai nồng thầm khoả lấp
Tình yêu nhạt thắm lặng vùi chôn.

Duyên xưa chẳng trọn lần ân ái
Mộng ước không đầy buổi đắm say
Em trở về bên buồn gối chiếc
Anh quay gót bước tiếp cho đời

Có những đêm dài trăn trở nhẹ
Nghe lòng thổn thức nhớ mong xa
Trăng khuya chếch bóng trời băng giá
Một cánh sao rơi thiếu vắng người

Cuộc đời sao thấy buồn vời vợi
Khoảng trống quanh Ta khó lấp đầy.
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2016 22:23:29 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 14.06.2016 22:53:49 (permalink)
0

MÃI KHÔNG NGUÔI
Cái nợ năm xưa còn thiếu đó?
Chén cơm nguội lạnh, tặng khi nghèo!
Lang thang khắp chốn, gần miên viễn
Chưa trả cho người, bám rám theo
 
Thả lưới câu kiều giăng khắp chốn
Vẫn không giữ được vảy cá kình
Để rồi vượt khỏi, lần trôi mãi !
Qua ghềnh xuống lũng, bước chân in!
 

Xuôi ngược gian nan đời lẫn lách
Thăng hoa mấy độ, gió mây vùi!
Cuộc đời cứ ngỡ, mà ngắn ngủi
Dù chẳng ai đòi, khó thể nguôi!
 

Chiều nay gió lạnh vùng xa thổi
Mang đến cơn mưa tuyết trắng ngần
Như thuở hôm nao đường phố ngập
Tan trường lén ngắm áo bay giăng!
 

Còn lại vòng tay thơm tuổi ngọc
Cho anh dỗ giấc được say nồng
Bên em đã mấy mùa trăn trở?
Làm kẻ dại khờ để nhớ mong!
LâmtuấnHiền


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2016 23:18:11 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 17.06.2016 09:38:20 (permalink)
0
 
GIẤC MƠ XƯA..
Phượng hồng từng cánh rụng chao.
Bâng khuâng nghe lá xạc xào điệu ve.
Bút nghiên từ giã ngày hè,
Nghe dư âm gió nghiêng che cổng trường.
 
Xa rời bạn hữu vấn vương,
Ngày mai giữa cõi vô thường gặp chăng?
Tháng ngày dấu vết đó hằn,
Xin đừng phai nhạt cảm tình tri âm.
 
Thời gian lặng bước âm thầm.
Hồi chuông tan học xa xăm ngân dài.
Mỗi lần nhìn lá me bay,
Nhớ từng kỷ niệm vương hoài không quên.
 
Chiều nay qua phố buồn tênh.
Ngõ xưa thường đến sao giờ quạnh mông?
Hôm nay tay bế tay bồng,
Tương phùng Bạn cũ quay không dám nhìn.
 
Chúc người luôn mãi an bình.
Vui vầy hạnh phúc chuyện mình đã qua..
Mai về trong giấc mơ hoa
Nếu khi hội ngộ còn là cố nhân?
LâmtuấnHiền
 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2016 15:55:28 bởi Huyền Băng >
LÂM TUẤN HIỀN 19.06.2016 05:35:17 (permalink)
0
MƯA.
Mưa sa, tay hứng thãi thừa.
Mưa đong đưa giấc, say sưa nguyện nồng.
Mưa về rủ gió bão giông,
Mưa qua phố thị, trải lòng lối hoang.

Mưa thầm nhung nhớ bẽ bàng.
Mưa vay chưa trả dương trần, thương yêu!
Mưa sang ray rức buổi chiều,
Mưa đang thổn thức nhớ nhiều đến ai?

Mưa ôm ấp nỗi u hoài.
Mưa cho nhân thế giải lòng xót xa.
Mưa xoa chai cứng tay ngà,
Mưa đêm dỗ tiếp đời ta, nhũn mềm.

Mưa ngừng, ngõ lạnh buồn thêm.
Mưa trôi rêu bám, góc thềm đợi mong.
Mưa nào bớt lạnh ngày đông?
Mưa trên dòng nhỏ, con sông chứa sầu.
LâmtuấnHiền
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2016 05:36:25 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 21.06.2016 05:10:21 (permalink)
0
KHÚC HOÀI MONG.
Vạt nắng buổi chiều cuốn khói sương.
Giăng trên ngõ phố lịm đêm trường
Đợi người viễn khách về lại ngõ
Đặt nụ môi hồng hôn luyến thương.

Hoa nhạt mong chờ cánh bướm lượn.
Cho xin lần cuối một ân nồng
Trước khi buông rụng rời mầm sống
Cảm nhận không buồn tiếc nuối vương.

Đêm nay phố nhỏ đèn hiu hắt.
Khung cửa nhà ai khép hửng chờ
Đợi khách tri âm nào thuở đó
Có về để biết vẫn chờ đây.

Ngày đến mùa đi người chẳng lại.
Bụi giăng nhện bám phiếm dây chùng
Cây đàn lâu lắm treo trên vách
Khúc hát còn ngân mãi cạnh tai.
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2016 22:18:16 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 25.06.2016 03:55:16 (permalink)
0

HÌNH BÓNG ĐÓ..
Kỷ niệm chiều mưa mang nỗi nhớ.
yêu Em hình bóng đó không nhoà
hạt mưa trên tóc còn vương bám
thương quá đường xa vẫn đến nhau.

Mai trở về nơi ngàn ngút đó.
mùa đông trắng xoá tuyết giăng cành
nhánh khô cằn cỗi không còn lá
lấp lánh mơ hồ ánh mắt xanh.

Không gian ngày tháng triền miên lạnh.
gối trống chăn đơn gió buốt lòng
đêm nhớ về xa trăn trở giấc
đôi dòng lệ nóng chợt tuôn lăn.

Hoàng hôn xuống thấp trời ngưng nắng.
gió đến bên song lặng lẽ nhìn
chiếc bóng đêm dài thầm tiếc nuối
nỗi vắng tình yêu quyện gối chăn.
LâmtuấnHiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2016 04:07:39 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 26.06.2016 07:46:52 (permalink)
0
KỶ NIỆM BUỒN.
Vòng tay đã có người âu yếm.
Ru dỗ đêm trường được ấm êm
Cùng những vần thơ trao xướng hoạ
Xem đây an ủi khát khao thèm.

Chúc mãi vẹn nồng nhận hạnh phúc.
Chung đi trên ngõ cuối đường trần
Nghĩa tình dù chỉ còn kỷ niệm
Vết xước mãi hằn đó ở tim.

Hình bóng Em đà chiếm ngự trọn.
Không ai thay thế để quên buồn
Những chiều lạnh buốt nơi xa xứ
Cảm thấy cô đơn trĩu nặng hồn.

Con nắng thường ngày cũng lẫn trốn.
Bỏ Ta quạnh vắng hắt hiu lòng
Mùa đông sắp trở về da diết
Thao thức canh dài chăn gối đơn.

Dù đã mặn nồng nghĩa gối chăn.
Cũng thua tri kỷ ở thi đàn
Vắng lâu vẫn nhớ mừng sinh nhật
Hú hí gọi mời giúp điểm trang.
LâmtuấnHiền


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2016 04:05:19 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 29.06.2016 02:28:07 (permalink)
0
NGÀY ẤY XA RỒI..
Hương sắc giờ đây quá võ vàng.
Từng đêm vọng ước giấc mơ sang
Lặng im đối bóng tường vôi trắng
Mong có tình nhân đến điểm trang.

Lặng lẽ cùng đi bên cạnh đời.
Tiếc nhìn một thuở đã rong chơi
Chiều nay thu đến nhuộm vàng lá
Mưa gió bâng khuâng ngắm đất trời.

Đã không còn nữa người mong đợi.
Trên ngõ đường về lạnh buốt vai
Mưa thấm qua bờ môi giá rét
Nụ hôn ngày ấy đã phai rồi.

Hun hút lối dài chân rã mỏi.
Gót mềm khấp khểnh giữa đêm hoang
Vòng tay buông thõng xô hình dáng
Gục ngã bên song cửa cuộc đời.

Dòng sông năm cũ nước luôn rổi.
Vẫn ngóng từng ngày khách biệt xa
Cầu chúc an lành miền đất lạ
Hẹn nhau kiếp khác trả đền bồi.

Ở chốn mịt mù phương diệu vợi
Van xin được nhớ một lần thôi..
LâmtuấnHiền
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 19 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 272 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9