VẪN NHỚ MÃI MỘT NƠI
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 19 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 272 bài trong đề mục
LÂM TUẤN HIỀN 21.05.2017 01:30:45 (permalink)
0

VỌNG CHỜ
Câu thơ chăng tổ trên sườn núi.
đón cánh chim trời lạc nểo đêm
lý lịch vì sao?thân viễn xứ!
Có lần trở lại thăm quê xưa?
 
Mùa xuân nầy nữa bốn mươi lẻ..
sống kiếp lưu vong dõi mắt về
diệu vợi phương xa làng xóm cũ..
rất nhiều kỷ niệm giấu nơi đây.
 
Bửa trước gặp nhau hỏi lại..vắng.
người đi kẻ ở thớt thưa dần
phố đêm sương cũng dầy buốt giá
nhìn dọc quay nghiêng sót có..Ta.
 
Vẫn thầm tiếp sống miền xuôi lạ.
chao đảo đôi chân báo tuổi già
gởi trả nỗi lòng trên ngõ trắng
đông dài đợi nắng lãng quên sang.
 
Ngỡ chốn trần gian nầy bất tận.
ngày ngưng lững thững thái dương về..
kiếp sống mọi loài đã giới hạn
luật của đất trời sáng đễn chiều đi!
Lâmtuấnhiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2017 01:39:25 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 25.05.2017 07:12:21 (permalink)
0
LÃNG MƠ.
Vòng tay ôm cả bầu trời.
buồng tim chứa hết cuộc đời nhân gian
chiều nay gom sạch lá vàng
đốt lên toả khói trải giăng khắp miền.
 
Rao truyền may được chút duyên.
dỗ đưa số phận qua miền thương yêu
bước theo con sóng thủy triều
may nhờ rủi chịu chẳng nào trách than.
 
Niềm mơ tựa buổi hôn hoàng.
về chân mây đó dùng dằng chưa đi
có gì tiếc nuối trệ trì?
Tóc xanh chớm bạc xuân thì đã qua.
 
Sắc hoa phai dáng mặn mà.
bướm ngang vườn cũ lượn xa chẳng vào
thời gian mơn rám hanh hao
đêm hoang lịm giấc mơ nào lãng đưa?
LâmtuấnHiền
LÂM TUẤN HIỀN 02.06.2017 09:53:50 (permalink)
0
 
ĐÃ XA XÔI..
Ở buổi chiều nay người lặng đứng.
nhìn tà dương khuất ngõ giăng sương,
từ xa quyện cuốn về cơn gió,
lại sắp trời mưa gợi nhớ thương.

Mưa đã bao mùa tạo luyến thươmg.
tình yêu theo đó cũng vơ vương,
và niềm ước vọng bắt nguồn đó..
cùng sánh chân nhau một lối đường.


Bốn mùa đổi tiết thản nhiên qua.
dấu ái không thay đợi kẻ xa,
viễn ảnh mù phương mơ chẳng nữa,
quay hồi chặn giúp lệ cay nhoà.
 
Áo Em cánh kiến màu loang đỏ.
trải phố yêu xưa thoáng nhạt rồi,
gót lãng du tìm trên khắp nẻo,
môi và mắt biếc đã xa xôi!
LÂMTUẤNHIỀN
LÂM TUẤN HIỀN 11.06.2017 02:28:13 (permalink)
0
 
 THẦM NHỚ CỐ NHÂN.
Nếu Em muốn, mình sẽ cùng trở lại.
con đường xưa.. nơi hai đứa hẹn hò,
có thể còn.. vương đây nhiều kỷ niệm..,
của một thời hoa bướm quyện yêu thương.
 
Nếu Em muốn, đưa nhau về chiêm ngưỡng.
dòng sông nào.. con nước thản nhiên trôi
bờ quạnh vắng phù sa buồn quên đắp
thủy triều vào ra gợn sóng âm thầm.
 
Nếu Em muốn, vì thương yêu sâu đậm.
Anh chuộng chìu trao tât cả chân tình
gom hơi thở nung lại buồng tim nóng
môi tìm hôn bằng nụ ấm nồng say.
 
Nếu Em muốn, vòng tay nầy ôm mãi.
dáng trinh nguyên tự nào thuở xuân thì
vẫn bất biến không nhoà trong tâm khảm
dẫu muộn màng nhưng đúng nghiã mê si.
 
Nhưng còn muốn.. thấy lòng chưa thoả phỉ?
dâng nầy xác thân vay mượn cõi trần
làm của lễ đáp đền ơn tri kỷ
hành trình quay hồi thầm nhớ cố nhân.
Lâmtuấnhiền

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2017 02:37:57 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 24.06.2017 23:59:24 (permalink)
0
CÁNH THIÊN DI
Lời hát ru cho giấc ngủ nồng.
đêm dài huyễn mộng đến bên gối
ái ân một kiếp không rời khỏi
có phải tình nầy mãi vợi mong?
 
Đêm nay thiếp giấc giữa vườn hồng.
mùi thoảng hương hoa thật dịu không?
tựa sóng triều dâng khao khát nhớ..
cùng nhau dạo bước ở ngày đông.
 
mù sương đẫm ướt vai tê cóng.
gió thốc hàng cây tuyết bám giăng
rụng rớt như ngàn sao lấp lánh
đường khuya vắng bóng khách đi về.
 
mưa rơi ngỡ phố nầy hoang phế.
khúc hát nào xưa khiến xót xa
ước vọng bây giờ là mộng mị
đâu còn cảm xúc thuở xuân thì
(chim trời phiêu bạt cánh thiên di)!
LâmtuấnHiền
LÂM TUẤN HIỀN 04.07.2017 19:29:59 (permalink)
0
KHÓ QUÊN
Em cho Ta nửa nụ cười
mà sao cứ mãi suốt đời vấn vương?
chân đang bước giữa phố phường
sương đêm thấm ướt vai mềm nghiêng đưa..
 
như lần đi cạnh năm xưa
che ngăn luồng gió muốn thừa cơ len..
vào tim quyến rũ ngơi khen..
tỏ lời hò hẹn chao lòng đổi thay
 
tình yêu chưa được đong đầy
có khi so sánh dễ phai xa rời
chỉ cần một buổi giận thôi..
vết đà nứt rạn tiếp bồi vỡ tan
 
thu muộn qua lá sớm vàng
tự buông gió khẽ ngỡ ngàng chưa lay
dù trao chẳng trọn vòng tay
bóng hình bám mãi kiếp nầy khó quên!
LâmtuấnHiền
LÂM TUẤN HIỀN 13.07.2017 05:28:14 (permalink)
0
EM&TA
Em.. vẫn dáng dấp đó kiêu xa.
Ta..ngồi nơi đây chờ vô ngã
về phương nào điểm tới xa xôi
đến về như mây thoáng mưa sa
tất cả nhìn hững hờ chẳng nói..
một lời thắm thiết hay bạc vôi.
 
Ta..bước chân bon đà mệt mỏi.
nợ vay gói sẵn trả cho đời
tim khô cạn rồi dòng máu đỏ
như phượng hồng thả cánh rụng rơi
như ve kêu giã từ trường lớp
Em..mãi là hơi thở thơm tho.
 
Ta..trở về đi tìm lại ngõ..
con đường xưa phố cũ nồng nàn
ở nơi đây vẫn hằn thương nhớ
ấp áp lòng kỷ niệm khó tan
trong lúc miền xa đông buốt giá
dợi chờ mà nắng chẳng ngang qua.
(Cùng khung trời lại không được chung ngả..
có khi nào chợt nhớ bật khóc oà?)
LâmtuấnHiền

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2017 05:31:10 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 21.07.2017 23:37:55 (permalink)
0
MỘT MÌNH THIÊN DI
mai về xa lắm còn quay.
ngắm người nào thuở đắm say lịm hồn?
từng chiều đợi ánh hoàng hôn
cớ sao lẫn trốn xa duyên an bài..?
 
tình phai rời khỏi chốn đây.
trở về phố núi hồi quày rừng xưa
bỏ đây nửa giấc mộng thừa
giờ tìm lại đó nhìn mưa thấm buồn..
 
vắng rồi giọng hót chim muông.
ngưng đi tiếng cuộn của dòng suối trôi
trăng khuya sớm khuất bên đồi
gió dừng thông dứt thoáng lời sáo vươn.
 
ngang qua lần cuối giáo đường.
nay kinh sám hối như dường dã quên
khỏi mang tội thiếu đáp dền
hẹn kiếp sau đến nợ chồng thêm cho..
 
từ đây quẳng gánh âu lo.
buồn phiền gác bỏ chẳng màng nhớ chi..
thủy chung nào có được gì?
khung trời rộng đó thiên di một mình..!
LâmtuấnHiền
LÂM TUẤN HIỀN 29.07.2017 04:56:51 (permalink)
0
VỌNG NHỚ
Mông mênh nhìn dải thiên hà.
vừng trăng lạnh giá Cuội Hằng cô dơn
vì sao kẻ giận người hờn?
Tại nơi trần thế chẳng hơn gì nầy..
 
Cũng buồn như gã Phù Sai.
tương tư sắc nước hình hài Tây Thi
khuynh thành từ buổi xuân thì
ong qua bướm lại bất di..chẳng rời.
 
Anh hùng suy bại cuộc đời.
nghiệp Vuơng lót dưới chân hài kiêu sa
từ Em dáng nhỏ mặn mà
hồn Ta điêu đứng bôn ba đi tìm.
 
Bóng hình ấp ủ trong tim.
trăm năm khổ lụy giữ niềm xót xa
bốn mùa tiết đổi xuôi qua
xuân tàn đón hạ thu đông nhuốm buồn.
 
Trời sinh người giống chim muông
khi là chiếc bóng thường buông tiếng sầu
tựa trời tháng bảy mưa ngâu
như mây bay mãi về đâu để ngừng?
 
Phu thê thường chọn người dưng
dù đây khác họ chẳng dừng yêu nhau..
LâmtuấnHiền
LÂM TUẤN HIỀN 04.08.2017 00:50:43 (permalink)
0
CHỮ TÌNH
Người gom chữ nghĩa thơ nồng.
tỏ lời ong bướm ước mơ duyên tình
vườn hoa khép cửa lặng thinh
ngăn hương sắc thắm giữ gìn không loang.
 
Lạc lõng đi giữa cõi trần.
nhẹ lòng vướng kẻ đi săn ái tình
buông lời ngọt lựng van xin
rằng Anh yêu có một mình Em thôi!
 
Nhưng khi theo đến nhà rồi.
nụ hôn tắt ở trên môi tháng ngày
cuộc tình từ đó cũng phai
âm thầm chấp nhận đoạ đày thế nhân.
 
Đời trôi qua ngõ phù vân.
không kịp sám hối van lần thứ tha
đêm thôi không ước mộng ngà
mơ dừng nép tránh đi qua lặng thầm.
 
Đừng vào ngõ nguyện trăm năm.
đời như lá thắm chưa vàng buông rơi
hứa chi chỉ có một lời..
buồn mang suốt kiếp khó vơi khỏi lòng.
 
Tội người ngồi đó tưởng mong.
tình xưa trở lại sưởi nồng tim băng..
lâmtuấnhiền
LÂM TUẤN HIỀN 15.08.2017 19:23:57 (permalink)
0
 

HẰN SÂU..
Có vầng mây chập chờn trong trí nhớ.
hằn triền miên chẳng thể gỡ khỏi lòng
dù cuộc tình trăm năm không được trọn
vẫn đượm nồng một lần đón chẳng quên.
 
Xin nguyện hứa có dịp đền trả đó.
Mưa hôm qua và cơn gió chợt về
ngã mình xuống nằm cận kề im giấc
ngủ để bù những ngày tháng nhiêu khê.
 
Mơ còn khi trở đề huề hội ngộ.
cơn nắng nồng vẫn đợi đó bến sông
ươm kỷ niệm vươn bềnh bồng sâu lắng
bốn mùa qua dù xa vắng vẫn mong.
 
Vườn hoa xưa sót nụ hồng thơm ngát.
đợi tri âm tình nghĩa nặng trao thầm
tim khép kín nguyện ước ngầm chung hiểu..
bờ môi khát chờ nặng trĩu nụ hôn.
LÂMTUẤNHIỀN
LÂM TUẤN HIỀN 26.08.2017 03:09:18 (permalink)
0
 
LỐI XƯA
Ta về gặp nắng bên đàng.
mầu phai xơ xác không còn sắc tươi
phong sương che xoá rực ngời
từng đông vùi dập cạn vơi mọi bề.
 
gió mưa chờ đợi ta về.
hoàng hôn xuống trể ước mong gặp lần
vòng xoay trời đất bâng khuâng
khung thiên xa tận tiếc thầm dã quên.
 
một cơn mưa nhỏ đáp đền.
nửa hạt nắng ấm chông chênh hững hờ
để không đan kết duyên tơ
mãi buông lời trách bâng quơ bẽ bàng.
 
Đường trăng qua ngõ ngỡ ngàng.
lá vàng buông trải ngập tràn lối xưa
sót cành chiếc lá đong đưa
cô đơn thân phận thãi thừa nhân gian.
Lâmtuấnhiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2017 03:11:02 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 03.09.2017 04:50:03 (permalink)
0
THOÁT XA..
Có phải niềm mơ đã thoát bay?
Ngồi đây ngóng đợi nhớ ai hoài?
Em đi chẳng nữa lần quay lại
kẻ ở không quên dịp gặp nầy.
 
Tất cả giờ đây vùi kỷ niệm.
bao điều thuở đó lấp trong tim
mai xa mang hết cùng theo bước
hư ảnh chập chờn một bóng loang.
 
Tương ngộ người xưa dáng héo hon.
xuân xanh mòn mỏi đợi bào mòn
sắc hương giờ đã phai cằn cỗi
cung bậc điệu đàn hết véo von.
 
Chẳng nữa cùng vui nghĩa phụng loan.
trăm năm duyên ước đành chia cắt
người đi muôn nẻo đường phiêu dạt
kẻ sống cô đơn bước một mình.
 
Xem đó số phần trời phán định.
thì thôi còn nhớ hẹn lần sau
nếu vòng tạo hoá luân quay lại
xin hứa yêu nhau tiếp cuộc tình.
LÂMTUẤNHIỀN
LÂM TUẤN HIỀN 13.09.2017 00:10:18 (permalink)
0
 
VÀO THU
Vừa thu lá đã nhuốm vàng.
có đôi chim hót từng tràng líu lo
như hôm qua bến gọi đò
mùa sông nước cạn chẳng cho bắt cầu.
 
Mưa chiều ướt ngon sầu đâu.
gió buông cay đắng rơi sau gió luà
đêm nhìn cao vợi sao Rua
dù trời u ám khong nhoà bóng xa.
 
Màu xanh biêng biếc mượt mà.
giữa khung mây rám bao la chứa sầu
đừng xua hạt nặng mưa ngâu
tiêu phong sương khói giang đầu khuyết trăng.
 
Thầm đi vai bám hương trần.
nghiêng chao trút hết phù vân ảo huyền
đêm ngồi nghe buốt triền miên
về ươm nỗi nhớ lịm triền đợi mong.
 
Như lục bình trôi trên sông.
tháng ngày xuôi ngược bềnh bồng cô đơn
vẫn không phiền trách dỗi hờn
khi vô nước lớn lúc ra nước ròng.
 
chân tình bền vững tựa sông,
không qua ghềnh thác thẳng lòng thủy chung.
LâmtuấnHiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2017 00:11:50 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
LÂM TUẤN HIỀN 25.09.2017 01:43:24 (permalink)
0
NIỀM NHỚ ĐÓ PHAI PHÔI..
Tôi rất nhớ những ngày thu Đà lạt.
phượng tím buồn thả rụng khắp bờ hồ
ngày xưa có người ngồi đây than thở
bây giờ nhìn chỉ sóng gợn xua loang.
 
Cánh hoa rơi bềnh bồng trôi thấp thoáng.
phản chiếu mặt trời tựa ánh sao sa
hàng thông reo tiếc nuối giấc mơ ngà
một thời đã lưu hằn những nối nhớ.
 
Người tuổi đời sống đây lâu bao thuở.
kẻ xa rời hoặc lưu lạc quanh đây
có dịp trở ngắm vùng xưa hoài niệm
cũng học trò không sách vỡ trên tay.
 
Thoát cổng trường từng cánh chim bay mãi.
về nơi hoang vu tận góc biển chân trời
chốn đã từng vẫy vùng dưới bom đạn
lại trở đây chịu đói khát tù đày.
 
Tháng bảy mưa đếm lá vàng buông trải.
rừng núi hoang gió lạnh buốt thấu tim
làm khô đi tất cả những nối niềm
mù mờ nhớ chập chờn trong ký ức
cố moi tìm dường lẫn khuất xa xôi!
LâmtuấnHiền
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 19 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 272 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9