VẪN NHỚ MÃI MỘT NƠI
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 19 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 272 bài trong đề mục
LÂM TUẤN HIỀN 11.01.2013 23:29:44 (permalink)
0

PHIẾN NHỚ..


Ta về tìm lại nắng thu.
Chờ ngày tháng cũ hanh hao bóng vàng.
Đường trần dốc lạnh thênh thang,
Dấu sa cung ái, lối đàng cổ xưa.

Hành trang còn lại túi thơ.
Ươm hồn thi sĩ hững hờ mùa sang.
Nhặt gom từng chiếc lá vàng,
Đốt lên vươn khói, khẽ khàng vọng nhân.

Cô đơn đi giữa dương trần.
Hoá duyên cạn kiếp, ngỡ ngàng qua đi.
Rời quê cất bước thiên di,
Gởi thân viễn xứ, chẳng gì nhớ nhung.

Tình trường đánh mất thủy chung.
Dòng sông chia ngã, không cùng ước mơ.
Ở đây tuyết trắng đôi bờ,
Cỗi cằn trên tóc, ngẩn ngơ niệm lòng!
(Trĩu sầu vùi giấc ngủ đông.
Thân tầm toạ kén, bềnh bồng nhả tơ).


LÂM TUẤN HIỀN
2013
#61
    LÂM TUẤN HIỀN 14.01.2013 16:18:38 (permalink)
    0


    NHẠT PHAI.

    Chiều nay cánh chim bằng xa, trở bước.
    Dừng lại trên cầu, đậu tay vịn ngác ngơ.
    Nhìn dòng xưa, nước lặng chảy lững lờ.
    Còn giữ bóng, mơ thầm gặp lại được?

    Ngày vu quy pháo đỏ ngập trải đàng.
    Chiếc cầu ngang nhịp vừa thay vững chắc.
    Gót xuôi qua chưa quay lại một lần.
    Em về đó, hạnh phúc đầy hay thiếu?

    Từng ngày trôi vẫn hết sáng đến chiều.
    Đò hai buổi sang Tiền giang, Rạch Miễu.
    Nhìn lục bình sóng vỗ nhẹ buồn hiu.
    Gió bình an đáp xoa hồn êm dịu.

    Dỗ ru chìm thấm giấc mộng hoang liêu.
    Cho quên chóng, nỗi niềm xưa đặt áp.
    Mong buổi đi qua, xa rời chớ lại.
    Ngửa tay chờ nhận duyên số đổi thay.


    LÂM TUẤN HIỀN
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2013 16:27:06 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
    #62
      LÂM TUẤN HIỀN 16.01.2013 04:32:27 (permalink)
      0


      XOÁ DẤU PHAI

      Gió sẽ về mang Em lãng phiêu.
      Vàng thu chải tóc rối, ngay chiều.
      Sương bay hiu hắt, chầm ôm nắng.
      Anh đến từ thu, gió ấp yêu.

      Mai thu có đến gặp nhau hiểu.
      Ngắn ngủi, lần sơ ngộ chẳng quên.
      Đây mãi chờ mong như ước hẹn.
      Màu phai, nhung nhớ đợi bồi đền!

      Mây mãi xuôi ngang nhìn lơ đểnh.
      Bờ vai vọng ước tuyết giăng mù,
      Buốt khô, chưa bỏ rời nhân thế.
      Giữ bóng người xưa, nhập mộng du.

      Sóng thét tình ca buổi sớm mai.
      Vầng dương mỗi sáng đến cho ngày,
      Chiều ngưng nắng nhạt, chờ đêm lại.
      Có bóng trăng sang, tiếp bước hoài.

      Nắng mai giục giã hoàng hôn lặn.
      Chuẩn bị đêm sang đón chị hằng.
      Quét sạch ngõ đường giăng tuyết trắng.
      Đông về xoa vết nám châu thân.

      LÂM TUẤN HIỀN

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2013 04:36:28 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
      #63
        LÂM TUẤN HIỀN 22.01.2013 09:54:45 (permalink)
        0



        MƠ VỀ XUÂN.

        Từng cánh hoa mai rụng trước thềm.
        Gió đông chợt đến, lại buồn thêm.
        Cánh mây ngang đó, về đâu nhỉ?
        Xin chuyển giùm mơ, được gởi Em.

        Ở đó nắng màu có phai nhạt?
        Mùa trăng vẫn hiện đúng chu kỳ?
        Bóng soi từ nguyệt qua đường vắng.
        Thoáng nhớ Anh nhiều, lệ ướt mi.

        Hứa hoài không thấy bước quay trở!
        Lỡ hẹn từng năm, bóng chẳng hồi.
        Tim bao lần ép qua cơn thở.
        Mà đó hững hờ, quên lãng trôi.

        Rót đầy chờ chén rượu giao bôi.
        Trăn trở bềnh bồng chao giấc mộng.
        Gió lạc kề hiên khua vách trống.
        Ngỡ là viễn khách đã quay rồi.

        Tay khẽ xoa dài trên nét môi.
        Mong trao thắm nụ hôn đền bồi.
        Mắt dõi mong người xa biệt xứ.
        Về đây sống trọn kiếp chung đôi.

        Xuân đã rộn ràng lan khắp ngã.
        Dù sao cũng vẫn đủ mặn mà.
        Hoa tươi thắm sắc tràn muôn lối.
        Chỉ có quê nhà, đúng nghĩa thôi!.


        LÂM TUẤN HIỀN
        2013
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2013 09:58:52 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
        #64
          LÂM TUẤN HIỀN 25.01.2013 05:30:52 (permalink)
          0


          DÒNG TRÔI...

          Điên điển nở vàng, mùa nước nổi.
          Tay người vuốt nhẹ cánh hoa tươi.
          Ấp ôm cơn gió thổi mùa chướng.
          Thắm thiết tình yêu mãi nụ cười.


          Theo gió mây về xin nhắn gửi.
          Thả dòng nước chảy lặng xuôi trôi,
          Phu thê nguyện ước không vong bội,
          Đắng chát giúp đời luôn có đôi.


          Chiều nay mưa đổ về sông vắng.
          Lất phất buồn, nhung nhớ khó quên,
          Người bước xa, mang niềm luyến tiếc,
          Bao giờ quay, vay đó trả đền?

          (Tình nước non, muôn đời cảm mến.
          Đi ngàn nơi vẫn luyến quay về.
          Trần gian lắm nỗi nhiêu khê,
          Nghiêng vai trĩu nặng, nguyện thề chông chênh).

          Những kỷ niệm xưa, mơ có đến?
          Gặp nhau nơi giấc mộng kê vàng.
          Thương yêu ngày tháng xa hanh nắng.
          Buồn vẫn cùng nhau bước cạnh đàng.

          Đêm đã theo về, qua ngõ trắng.
          Mùa trăng không hiện, ngự không gian.
          Vòng tay mất dáng, yêu thương nhỏ.
          Vụt thoát xa rồi, mãi biến tan!


          LÂM TUẤN HIỀN
          2013
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2013 05:36:13 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
          #65
            LÂM TUẤN HIỀN 30.01.2013 06:00:18 (permalink)
            0



            THÂN PHẬN..

            Nhấp chén men nồng cạn ái ân.
            Nếm mùi vị đắng của dương trần,
            Uống say tình nghĩa đời vương vấn,
            Có phải niềm vui đó quý trân?

            Đắng cay thế thái nhận cho lần.
            Chao đảo phần duyên chịu dở dang.
            Sao những yêu thương, nhiều lận đận?
            Hợp hoà ngắn ngủi, vụn vằn tan.

            Ta ôm hận tủi ngập hồn tràn.
            Mang mãi muộn phiền, tim chất vấn,
            Người ấy có gì? Khi thiếu vắng!
            Như trời khô hạn đợi mưa sang.

            Đã lỡ nhận bao chuyện bẽ bàng.
            Không còn được dịp, để than van,
            Chập chờn trên ngõ về buồn nản.
            Nắng nhạt làm cho lạnh buốt lan.

            Mong về mau nhé để điểm trang.
            Ngóng đợi chờ chân dẫm lá vàng.
            Từng tiếng ngân lên nghe giòn giã.
            Loang truyền đền cũ đón dáng xa!


            LÂM TUẤN HIỀN
            2013
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2013 06:12:36 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
            #66
              LÂM TUẤN HIỀN 08.02.2013 05:46:15 (permalink)
              0



              MỪNG XUÂN VIỆT.


              Có gì năm cũ, nói hết đi.
              Buồn quên xa bỏ nhớ làm gì?
              Không ai chia sớt, nhờ mây gió.
              Chuyển gởi trút miền, tận núi cao.
              Hay đắm chìm sâu vào đáy biển.
              Ngàn năm tan biến, mất phiền sầu!

              Êm ả mặt trời, mang nắng ấm.
              Đêm về, vằng vặc ánh trăng loang.
              Mùa xuân đã trở lại, quê đó.
              Đượm thắm tình thương, mọi ngõ tràn.

              Đi khắp chốn khi quay về nơi cũ.
              Mới thấy đây, cảnh sắc đẹp tuyệt vời.
              Ở ai đó? Sống xa nào, diệu vợi.
              Một lần hồi quê, lưu luyến không vơi!

              Chúc gì nhỉ! Cho ngày xuân, mong đợi?
              Ngàn hoa tươi, xông thơm ngát núi sông.
              Giao thừa đến, khua vang rền điệu trống.
              Việt Nam ơi! Dân phương ấy Tiên Rồng.

              LÂM TUẤN HIỀN
              2013
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2013 05:48:29 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
              #67
                LÂM TUẤN HIỀN 14.02.2013 05:13:25 (permalink)
                0



                CHỜ..BÓNG ẢO XA XÔI.


                Hãy về im ngủ triền non.
                Chờ cơn gió thoảng, nương cùng bay đi.
                Mang theo hương sắc xuân thì,
                Làm quà an ủi, những khi tủi buồn.

                Dốc chiều buốt giá mưa buông.
                Nghe rừng xao xác, thở luồng khí than.
                Níu chân vạt úa bên đàng,
                Bỏ khung rêu lạnh, ngỡ ngàng thu phong.

                Trần sương giăng phủ bềnh bồng.
                Che thân lữ khách từng đông võ vàng.
                Ngày đi hồn bước theo chân,
                Dẫm tan trên ngõ, vết hằn dấu lưu.

                Trả ai duyên ước thiên trù?
                Lãng phai bóng nắng, ngày thu nhuộm tràn.
                Nỗi niềm thất vọng miên man,
                Lần qua đường cũ, tìm làn hương xưa.

                Giải lời biết mấy cho vừa?
                Chưa sai điều hứa nên còn đợi mong.
                Trời không trao vẹn chữ đồng,
                Đất cho hoang mộng, canh dài chiêm bao.

                LÂM TUẤN HIỀN
                2013
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2013 05:28:50 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
                #68
                  LÂM TUẤN HIỀN 21.02.2013 01:52:52 (permalink)
                  0



                  BÓNG ĐƠN.


                  Ôi! Lưng Mẹ còng, từng ngày qua xóm nhỏ.
                  Những giọt mồ hôi, có đổ trải trên đường?
                  Bước chân rẩy run, Mẹ làm cho ai đó?
                  Cuối quảng đời, Mẹ nhận lại bao nhiêu thuơng?

                  Con từ tha hương, về quê thăm mộ Mẹ.
                  Xây lại ngôi nhà, che mưa nắng yên nằm.
                  Mẹ hãy ngủ giấc vĩnh hằng, nơi xa lắm!
                  Vẫn còn người luôn, vọng tưởng chốn xa xăm.

                  Con cố gắng về, đốt hương khói mỗi năm.
                  Phù hộ cho con, lưu vong bước âm thầm.
                  Một ngày nào đó, cảm thấy dường lạnh vắng.
                  Hiểu rằng phiên con, đã từ giã cõi trần.
                  (Hạnh phúc mà, tạ ơn đó do thiên ban)

                  LÂM TUẤN HIỀN
                  2013


                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2013 02:06:18 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
                  #69
                    LÂM TUẤN HIỀN 24.02.2013 06:55:30 (permalink)
                    0


                    XIN NÀO MỘT ƯỚC NGUYỆN.

                    Đẹp bài thơ nhưng cõi lòng chua xót.
                    Giấc mộng vùi trong hoang tưởng chiêm bao.
                    Được nào không? Chút hương vị ngọt ngào!
                    Niềm dấu ái có phai, cũng thoả nguyện.

                    Đêm sương giăng nhìn cung hằng buốt giá.
                    Thời gian qua, vẫn trong sáng ánh ngà.
                    Những bọt sóng thả trôi về muôn ngã.
                    Cho ngộ lòng, ước cuối trở quê xưa.

                    Cuộc tình xa, để lại những thãi thừa.
                    Cố gắng nhặt, giấu chôn vào ký ức.
                    Hành trình về miền địa đàng nguyên thủy.
                    Cánh phiêu bằng, đà ngưng bước thiên di.

                    Dấu chân chim vết hằn, in đuôi mắt.
                    Lệ đoanh tròng, ứa khóc đọng viền mi.
                    Mây đi ngang dành thơ nồng nhắn gởi.
                    Vẫn nhớ về Em, kề bước bên đời.


                    LÂM TUẤN HIỀN
                    2013
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2013 07:00:47 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
                    #70
                      LÂM TUẤN HIỀN 06.03.2013 07:02:16 (permalink)
                      0


                      MỘNG THẦM...

                      Chiều mong đêm tới trao tình ái.
                      Tràn ngập hồn say suốt canh dài.
                      Lấp nhốt đáy sâu, lồng lộn bóng.
                      Núi rừng xao xác luyến không phai.

                      Khiến lúc cách xa buồn nhớ mãi.
                      Thái dương ray rức dạ u hoài.
                      Nguyệt mộng tơ vò mong mây chuyển.
                      Có gì gởi đến, của riêng ai?

                      Vò võ khuôn trăng chờ gõ cửa.
                      Từng cơn gió tạt thoáng khua rèm.
                      Ngỡ người năm cũ về mang lửa.
                      Đốt sưởi buồng tim tăng ấm thêm.

                      Đáp trả từ lâu lòng khổ khem
                      Màn loan trướng gấm, phủ êm đềm.
                      Đêm ban hạnh phúc tròn mơ ước.
                      Nhân thế lặng im chẳng khoảng chêm.

                      Chiếm đoạt kỳ quan ngưỡng ngọc thể.
                      Nghiêng vai oằn gánh, vác cơ đồ.
                      Mắt ngọc lịm hồn say biêng biếc.
                      Môi ngà thu hút bóng hư vô.

                      Chao đảo thân lay miền động đất.
                      Hoang mê thấy lại giấc mộng nào.
                      Quen quá ngõ về nhiều ánh nắng.
                      Chạm đàng lá úa gọi lao xao.

                      LÂM TUẤN HIỀN
                      2013
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2013 07:06:00 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
                      #71
                        LÂM TUẤN HIỀN 09.03.2013 21:06:14 (permalink)
                        0



                        THEO VẾT CHÂN TÌM..


                        Người đi vào chốn muôn trùng.
                        Tình xưa tiền kiếp, ngập ngừng xa nhau.
                        Lỡ duyên hẹn ước cau trầu,
                        Chiều nao đổ bến, con tầu đợi ai?

                        Cứ cho phận số an bài.
                        Trăm năm không trọn, nào phai nghĩa tình!
                        Đường xuôi mấy nỗi nhục vinh,
                        Chông chênh bóng nắng, thăng bình thoảng qua.

                        Thời gian đánh mất mượt mà.
                        Kể từ tháng hạ, lịm đời hoàng hôn.
                        Miền xa chợt nhớ ngập hồn,
                        Mãi là vương vấn, nụ hôn ban đầu.

                        Gió chiều ngang thoáng về đâu?
                        Cho Ta theo bước chân sầu, tìm Em!

                        LÂM TUẤN HIỀN
                        2013
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2013 21:11:19 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
                        #72
                          LÂM TUẤN HIỀN 27.03.2013 07:22:13 (permalink)
                          0

                          EM TÌM..

                          Tình yêu muôn sắc vạn màu.
                          Em tìm nếu ngộ, chiêm bao vẫn thành.
                          Hoá duyên chân ý lòng lành,
                          Bằng lăng dù tím, đổi xanh nồng nàn.

                          Mang cô đơn nhỏ bướm vàng.
                          Bay đi khắp chốn tìm ngàn núi cao.
                          Qua bao rừng thẳm dạt dào,
                          Tìm mùa xuân ấm, xôn xao giọng cười...

                          Ngồi đong cho nước biển vơi.
                          Nếm màu xanh mặn, sao lời nhạt môi?
                          Ngày xanh dần thoảng qua rồi,
                          Tìm đâu thương nhớ, ly bôi xa nào?
                          Em tìm mây chuyển qua mau.
                          Chứa niềm thương nhớ, đành nào thiên di?
                          Bỏ Em lỡ mộng xuân thì,
                          Đã nhiều nước mắt mỗi khi nhớ người...

                          Lá rơi lót ngõ đường đời.
                          Nghiêng soi tay với, liêu xiêu dáng gầy.
                          Tìm trong mầu nắng thơ ngây,
                          Dấu xưa nhung nhớ đã phai hay còn?
                           
                           
                           Dáng xưa cằn cỗi phai mòn.
                          Hanh hao nắng thoáng, đi qua vẫn hằn.
                          Ngày thu đem mộng gởi trăng,
                          Tìm trong chung thủy có lần đáp ban?
                           
                          Em tìm dòng chảy thở than.
                          Một thời lận đận, xa rời cơn mơ.
                          Bỏ công năm tháng đợi chờ,
                          Tìm mong tri kỷ, bao giờ gặp nhau?
                           
                          LÂM TUẤN HIỀN
                          2013


                           
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2013 07:32:07 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
                          #73
                            LÂM TUẤN HIỀN 30.03.2013 19:25:45 (permalink)
                            0
                             
                            CHỜ MỘT BÓNG XA.
                                     Chân đi khắp nẻo đường mây rộng.
                                                             Ngang đỉnh non bồng thấp thoáng cao.
                            Ẩn hiện lung linh một chiếc bóng.
                            Vờn bay sương khói lướt qua cầu.

                            Lầu thơ tiễn hạc chếch cung trăng.
                            Xoãi cánh nghiêng che vành nguyệt lạnh.
                            Cung quảng kết lời van thành khẩn.
                            Cho tình nhân núp tỏ thì thầm.

                            Mong người mãi được yêu thương nhau.
                            Dương thế lâu rồi chịu cay đắng.
                            Thời gian khắc nghiệt gieo giăng bão.
                            Phận số buông trôi ngõ đường trần.

                            Những vết xước cài cũng vụn vỡ.
                            Một lần ngang đó thủy chung tan.
                            Mưa sa nước mắt nhàu tóc rồi!
                            Môi áp vào tim uống cạn sầu.

                            Bỏ Anh lạc lõng Em về đâu?
                            Phiền muộn từng ngày hiu hắt nhuốm.
                            Quyện cuốn trên dòng nước thủ thỉ.
                            Còn không? Nguyền ước hứa điều gì

                            Sẽ mãi không còn lệ ướt mi.
                                                                                                   Em ơi! Anh đợi mau về đi.
                                                               Tình yêu đã có từ vạn kỷ.
                                        Xin ngừng, đây chốn ngự thiên di!
                            . . .
                            LÂM TUẤN HIỀN
                            2013


                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2013 19:49:17 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
                            #74
                              LÂM TUẤN HIỀN 07.04.2013 21:44:13 (permalink)
                              0
                               

                              THỜI GIAN
                               
                              Mười sáu tuổi, không biết làm thơ.
                              Trái tim, mỗi ngày chỉ dùng thở.
                              Buổi sáng thường hay ngắm mặt trời.
                              Hoàng hôn, nắng nhạt màu đỏ rực.
                               
                              Đêm xuyên mành cửa, lặng nhìn trăng.
                              Mơ ước tựa khoảng xa diệu vợi.
                              Sương thấm trĩu lá buốt ôm cành.
                              Chờ sớm mai sống cho ngày mới.
                               
                              Mười sáu tuổi, chong đèn ngồi đợi.
                              Khung sổ nhà bên, thức học bài.
                              Hí hoáy viết gì? Siêng năng vậy!
                              Ngang nhà cài thơ dưới cội cây.

                              Rồi một hôm không như hằng ngày.
                              Cội hững hờ không gọi người qua?
                              Hai kẻ rời xóm nhà, đôi ngả.
                              Em xa nào? Anh vào cuộc chiến!
                              Lửa rực nồng, Hạ đỏ..xích khua vang.

                              Mất tình yêu, rời bỏ bè bạn.
                              Một thời xưa mười sáu tuổi, buồn vui.
                              Ngược thời gian, mười sáu đổi, bùi ngùi.
                              Chân thầm bước, nuối tiếc vô hạn?
                              Bất ngờ đi xa, một chuyến không vể!
                              Mọi điều vẫn còn, tiếp điểm trang.

                              LÂM TUẤN HIỀN
                              2013
                               
                               


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2013 13:56:51 bởi LÂM TUẤN HIỀN >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 19 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 272 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9