VẦN THƠ GHÉP
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 8 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 114 bài trong đề mục
Tiền Giang 03.04.2011 11:18:11 (permalink)
0
MỘT CHÚT TÂM TÌNH!
Mỗi người có một hay nhiều trang thơ là chuyện bình thường.Chuyện họa thơ cũng chẳng có gì lạ!Nhưng bài thơ nào cũng phải có hai người viết nối kiểu “Song kiếm hợp bích”chắc là hơi hiếm!Theo đề xuất của em,anh mở trang thơ này để làm chỗ thư giãn mỗi khi có sự cố.
Trời đất có âm dương,màu sắc có đỏ xanh!Mỗi khi viết nối hãy giữ sắc áo của mình em nhé!Bài thơ bao nhiêu khổ cũng được nhưng nếu chỉ có một màu là màu kia bị phạt đó!Thống nhất như vậy em nhé!Chìa khóa đăng nhập đang nằm trong tay em!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2011 11:24:22 bởi Tiền Giang >
#1
    Tiền Giang 03.04.2011 11:20:18 (permalink)
    0
    CHUYỆN CÁ THÁNG TƯ
     
    Biết là cá tháng tư vẫn cảm thấy buồn!
    Tình yêu không phải thứ để cho ta đùa cợt!
    Buổi sáng mặn nồng buổi chiều chấm hết!
    Tin nhắn làm tim đau đớn lắm thay!!!

    Có lẽ kiếp này phải chịu sự đọa đày!

    Nên không một ngày nào giữ tròn hạnh phúc!
    Chưa kịp ấm trong tay lại bị người cướp mất!
    Chuyến đi buổi tối này chắc em đã thành công???

    Cá tháng tư chắc em gặp lại chồng?

    Ân ái mặn nồng tâm đầu ý hợp?
    anh mừng cho em gặp phải người chồng tốt!
    Văn võ song toàn lại hết dạ yêu em...

     
    Chồng của em là anh đó mỗi đêm
    Ôm rồi hôn,xoa lưng cho em ngủ
    Yêu bao nhiêu vẫn chưa cho là đủ
    Mỗi giấc nồng,đều mong được gần nhau

    Xa một ngày là hồn ngập niềm đau

    Cá tháng tư,em đùa anh một chút
    Để biết được em là người duy nhất!
    Anh vui buồn cũng vì mỗi em thôi!

    HOÀNG LAN& TIỀN GIANG


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/33D4D201450A46E290EE4D382FEB8083.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2011 11:32:51 bởi Tiền Giang >
    Attached Image(s)
    #2
      Tiền Giang 03.04.2011 11:23:01 (permalink)
      0
      NGƯỜI DƯNG SAO NHỚ??
      Em yêu anh,bằng tâm tình sâu lắng
      Không ồn ào,không đòi hỏi thiệt hơn
      Chỉ cần anh,mỗi ngày một nụ hôn
      Để em biết,tình yêu ta còn mãi
       
      Trong tình yêu có ai không khờ dại
      Khi con tim không giữ ,gửi cho người
      Vì người dưng ,ta hết khóc lại cười
      Hạnh phúc,đau khổ vì  người….xa lạ
       
      Trót xem người ta còn hơn tấc cả
      Một chút giận hờn,là chết con tim
      Mỗi lần buồn là trằn trọc cả đêm
      Nằm lăn lóc,nhưng trời ơi!không ngủ
       
      Nhưng đùa mãi,em vẫn chưa thấy đủ!
      Vẫn muốn kéo dài,giờ phút sầu đau!
      Một chút buồn,có nghĩa gì đâu?
      Chuyện “Người Dưng”,vì sao ta phải khổ??
       
      Một lúc nào đó,thấy lòng chợt nhớ!
      Mấy dòng nhắn tin,đủ sức kéo người về!
      Nếu còn hờn,vung bút mấy bài thơ!
      Đang cứng tựa đá,cũng sẽ mềm như bún!!!
                         Hoàng Lan& Tiền Giang

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/4FC5CA2D75DC4D3799DC315C84537DE9.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2011 11:35:46 bởi Tiền Giang >
      Attached Image(s)
      #3
        Tiền Giang 04.04.2011 08:46:40 (permalink)
        0
        CHÚNG TA CÙNG GHÉP
         
        Cùng nhau ta ghép vần thơ
        Ghép thương ghép nhớ,ghép chờ,ghép yêu
        Ghép khi tắt nắng rang chiều
        Vàng trong sợi nắng dấu yêu thêm nồng
        Ghép tình tô chữ đợi mong
        Ghép cho đôi nhịp sông Tương,nên cầu
        Ghép cho ta mãi yêu nhau
        Để anh tô điểm má đào cho em
        Ghép nồng,ghép mặn mỗi đêm
        Cho Hoàng Lan sẽ có thêm một chồi
        Ghép cho môi chẳng rời môi
        Ghép thơ ghép cả cuộc đời nha anh?!
        Giấc mơ ghép mãi cũng thành!
        Ghép vầng trăng lại để mình soi chung!
        Mai đây hát khúc tương phùng!
        Ghép con đường để đi chung trọn đời!
        Ghép ân,ghép ái,em ơi!
        Bên nhau ta sẽ ghép lời yêu thương!
        Biết rằng cuộc sống vô thường!
        Tình thơ cũng giống như sương đầu cành!
        Muốn ghép thì ghép cho nhanh!
        Ghép cho tình ấy,trở thành thiên thu!!
        Đưa tay xua áng mây mù!
        Ghép con tim để,giấc mơ chóng thành!
        Ghép khi tóc hãy còn xanh!!
        Bao nhiêu ghép hết!Để dành mà chi???
        HOÀNG LAN& TIỀN GIANG




        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/640CBB188BF8480C9656BEEA04FB73FE.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2011 12:21:24 bởi Tiền Giang >
        Attached Image(s)
        #4
          peli 04.04.2011 15:04:38 (permalink)
          0
          THƯƠNG EM THÂN GÁI DẶM TRƯỜNG
           
          Đưa tay nắm trọn vòng tay!
          Chung vần thơ ghép u hoài xóa tan!
          Chữ tình ta trót nặng mang!
          Như con tằm nhã tơ vàng mà thôi!
          Nụ cười héo hắt bờ môi!
          Gượng vui để thấy cuộc đời còn nhau!!
          Nén lòng xua hết nổi đau!
          Dù đôi khi mắt chực trào dòng châu!!
          Thương em ánh mắt nhuộm sầu!
          Nên anh đành đứng bên đầu sông Tương!!
          Thương em thân gái dặm trường!
          Nên anh cố giữ,chín thương mười chờ!
          Cùng nhau dệt những giấc mơ!
          Yêu tha thiết,ghép vần thơ tạ tình!!
          Nỗi đau chia bớt cho anh!
          Đồng cam cộng khổ,để tình bền lâu!
          Áo kia vẫn giữ nguyên màu!
          Tình keo sơn ấy,dễ đâu thay lòng??
          Trái tình chín đỏ bờ sông!
          Em may sẵn chiếc áo hồng chờ anh!
          Thương thay một tấm chân tình!!!
          HOÀNG LAN& TiỀn Giang

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/111BE2F86B75426BBDC24ACA10BC73AE.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2011 15:25:29 bởi peli >
          Attached Image(s)
          #5
            peli 04.04.2011 15:15:46 (permalink)
            0
            HƯƠNG NỒNG HOÀNG LAN
             
            Tình trong mắt em,hôm nào anh chợt thấy
            Mang đi rồi,nên đôi mắt vô hồn
            Giờ em thả tình vào  trong  trang giấy
            Thơ đã nồng,nhưng tình  vẫn nhiều hơn
             
            Ước một lần hòa mình vào ánh sáng
            Của trăng khuya,về phương đó thăm anh
            Em lại sợ khi bình minh ló dạng
            Lệ phủ mờ trên sóng mắt long lanh
             
            Muốn đêm nay khi gió trời trở lạnh
            Em  sẽ là người kéo tấm chăn đơn
            Em yêu anh,không có gì so sánh!
            Mãnh linh hồn em chỉ có Tiền Giang
             
            Anh sẽ dõi,ánh mắt về nơi đó!
            Dưới bóng trăng khuya,theo tiếng kinh cầu!
            Trong đau thương,đóa Hoàng Lan vẫn nở!
            Ngày tương phùng,đem hương ấy trao nhau!!
             
            Anh sẽ viết,câu thơ nồng thắm nhất!
            Ủ trong tim,để gửi đến một người!
            Chăn đơn đó,cả hai ta cùng đắp!
            Câu chuyện tình thơ,hãy gắng giữ!Em ơi!!
             
            Đã một lần,sẽ còn nhiều lần nữa!
            Hoa xinh kia,giờ đã có chủ rồi!
            Tình thiết tha,bờ vai anh em tựa!
            Không nghịch cảnh nào,khiến ta phải xa nhau!!!
            HOÀNG LAN& TIỀN GIANG
             

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/44EE533D10DE475DBED96F997444FAAA.jpg[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2011 15:18:02 bởi peli >
            Attached Image(s)
            #6
              Tiền Giang 06.04.2011 15:36:50 (permalink)
              0
              VẮNG XA
              Trong cơn mơ,anh hờn dỗi nơi đâu?
              Để đêm qua,mắt sầu ngân ngấn nước?
              Giọt sương đêm,đọng  trên mái tóc!
              Giọt ngắn,giọt dài,em tủi thân hoa!!
               
              Những vần thơ an ủi lúc vắng xa!
              Có một người đêm qua buồn quên gửi!
              Hơi thở buồn,đọng vào từng câu nói!
              Nghe con tim đau, sắp vỡ tan rồi!!
               
              Đêm qua lạnh lùng,quên hẳn bờ môi!
              Trong giấc ngủ chập chờn dường như thiếu!!
              Thiếu nụ hôn,thiếu vòng tay êm dịu!
              Để gồi đầu,em ôm giấc mơ thơ!
               
              Nơi Phố núi xa,anh lại cứ mong chờ!
              Một tin nhắn,check mail hay cuộc gọi!
              Trong vắng xa,chợt thấy lòng đau nhói!
              Có lẽ nào,tình đã bị bỏ quên??
               
              Muốn cầm bút đề thơ,nhưng lòng mãi ưu phiền!
              Những con chữ trốn đâu tìm không thấy?
              Chỉ có vậy thôi mà hồn sóng dậy!
              Em thì buồn,anh mất ngủ,biết không??
               
              Thơ giữ cho em hai má thêm hồng!
              Thơ khiến cho anh,niềm vui chợt tỉnh!
              Không thể mất nhau,duyên trời đã định!
              Nhưng vẫn thấy buồn,vì phải vắng xa!!!
              HOÀNG LAN&TIỀN GIANG

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/A80B1C05CF384319A71E5C6308CAD054.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2011 21:41:55 bởi Tiền Giang >
              Attached Image(s)
              #7
                peli 07.04.2011 09:52:41 (permalink)
                0
                ĐÊM SÀI GÒN NHỚ NHAU


                Đêm nay đứng giữa Sài Gòn
                Trong hơi sương lạnh anh còn đâu đây
                Không  trăng  soi dáng em gầy
                Gửi mây nhắn gió phương này nhớ anh
                Trời đêm nay thiếu trăng thanh
                Ngước nhìn em đếm lung linh sao trời
                Trăng tròn,trăng khuyết trăng vơi
                Thoảng trong hơi gió bao lời thương yêu
                Từng chiều em đợi từng chiều
                Anh về trong giấc mơ yêu ấm lòng
                Phương này anh tựa bên song!
                Ngắm sao nhớ nụ hôn nồng ngày xưa!
                Nhớ chiếc lá,nhớ màng mưa!
                Mong sao tình ấy,sớm trưa mặn nồng!
                Thu tàn rồi sẽ sang Đông!
                Con chim sáo ấy,sổ lồng vì ai?
                Đời là một giấc mơ dài!
                Mong em đừng chóng nhạt phai lời nguyền!
                Sài Gòn khắc một chữ duyên!!!
                HOÀNG LAN & TIỀN GIANG
                 

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/17BC7AE73CFE421EAF809469E3B034A5.jpg[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2011 09:58:01 bởi peli >
                Attached Image(s)
                #8
                  Tiền Giang 07.04.2011 15:41:15 (permalink)
                  0
                  ANH SẼ VIẾT!!!
                   
                  Sao anh không viết vần thơ rực lửa?
                  Để phương này em ấm lại buồng tim?
                  Anh viết đi như Tiền Giang muôn thuở
                  Sóng rì rầm ru nổi nhớ trong em??!
                   
                  Anh viết đi cho đời xanh lối mộng
                  Cho cỏi lòng vững mãi một niềm tin
                  Anh viết đi cho đời thôi nổi sóng
                  Cho tim ta thắm mãi một mối tình
                   
                  Anh viết đi,Sóng Bạch Đằng thuở ấy!
                  Lửa căm hờn,lòng khao khát tự do
                  Anh viết đi cho Tiền Giang sống mãi
                  Trong tim em in dấu vạn bài thơ!
                   
                  Anh sẽ viết!Như ngày nào đã viết!
                  Lửa trong tim,chẳng tắt ngấm bao giờ?
                  Anh sẽ đem,bao nhiêu gương trung liệt!
                  Soi rọi ngàn đời,bằng những vần thơ!!
                   
                  Mỗi con chữ,đều nhen lên ngọn lửa!
                  Xua bóng đêm,giữ hơi ấm cho đời!
                  Thơ tình yêu,hòa dòng thơ lịch sử!
                  Thêm hương nồng,thơm cuộc sống!Em ơi!!
                   
                  Nếu mai này,có ai kia bắt gặp!
                  Một chút hồn thơ,với dấu ấn Tiền Giang!
                  Thành tựu ấy,nhờ bàn tay ngà ngọc!
                  Của cô gái sông Tiền,có bút hiệu Hoàng Lan!!!
                  HOÀNG LAN &TIỀN GIANG

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/E3E6E020855B4B5EB027647FA53719FB.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2011 15:49:00 bởi Tiền Giang >
                  Attached Image(s)
                  #9
                    peli 08.04.2011 15:11:25 (permalink)
                    0
                    CÂU CHUYỆN TÌNH SƯƠNG CỎ


                    Giọt sương đêm đọng mềm trên cỏ rối!
                    Vầng dương lên,sương thổn thức nghe đau!
                    Cỏ yêu sương,đêm tối mới gần nhau
                    Ngày vừa đến sương tan đau lòng cỏ
                     
                    Hạt sương rơi nhờ bàn tay của gió
                    Đưa sương về bên ngọn cỏ thân yêu
                    Mỗi ngày sương cứ đợi đến buổi chiều
                    Khi nắng tắt sương về bên cỏ rối!
                     
                    Cỏ yêu sương,mỗi ngày qua cỏ đợi
                    Chờ Trăng lên giọt sương nhỏ lại về
                    Nắng bừng lên lòng cỏ lại tái tê
                    Sương tan rồi,cỏ vẫn còn lưu luyến
                     
                    Hôm xa nhau,cỏ sương cùng ước hẹn!
                    Tình trong tim,vĩnh viễn chẳng phai mờ!
                    Dùng tình yêu,giữ lại mấy trang thơ!
                    Để sớm tối,sương được gần với cỏ!!
                     
                    Sương đi rồi,cỏ nằm ôm nỗi nhớ!
                    Đâu biết phương trời,sương ướt những niềm đau?
                    Vắng vài giờ là đã thấy nhớ nhau!
                    Sương buồn lắm,chỉ muốn về bên cỏ!!
                     
                    Sương sẽ vì cỏ,uống khô dòng dư lệ!
                    Viết vạn bài thơ,để lại cho đời!
                    Yêu một lần thành mãi mãi cỏ ơi!
                    Mong một ngày,sương được về với cỏ!!
                    HOÀNG LAN &TIỀN GIANG
                     

                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/4768B79D4AA743DE8173AB89AA075FFA.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2011 15:17:51 bởi peli >
                    Attached Image(s)
                    #10
                      Tiền Giang 11.04.2011 15:58:54 (permalink)
                      0
                      EM TẶNG CHO ANH...


                      Em  gửi tặng anh một chiếc túi tình
                      Để cất giữ những nổi buồn bất chợt
                      Trăm  nụ hôn để mỗi khi tỉnh giấc
                      Anh không buồn ,bớt nhung nhớ,cô đơn
                       
                      Gửi tặng anh chiếc khăn choàng ướp hương
                      Để  mang theo mỗi khi trời trở lạnh
                      Gửi tặng anh muôn vì sao lấp lánh
                      Để ngắm nhìn khi nhớ mắt em xưa
                       
                      Gửi tặng anh chiếc áo ấm,khi gió lùa
                      Thay vòng tay người yêu xa sưởi ấm
                      Gửi tặng anh con tim tình sâu đậm
                      Một nụ hồng cho nổi nhớ từng đêm
                       
                      Quá nhiều rồi,nhưng anh muốn nhận thêm!
                      Những tặng vật,đã trở thành vô giá!
                      Dù anh và em,đang đường đời đôi ngả!
                      Nhưng nhìn nó rồi,cứ ngỡ em kề bên!!
                       
                      Tặng thêm cho anh,sự nhung nhớ từng đêm!
                      Để anh biết,mình là người duy nhất!
                      Tặng thêm cho anh,những vần thơ ướp mật!
                      Để biết chẳng có gì,thắng nổi những vần thơ!
                       
                      Em tặng hết cho anh,tặng cả sự đợi chờ!
                      Để ta hiểu được,tình yêu là trân quý!
                      Có chút buồn đau,nhưng ta không ủy mị!
                      Vì tin chắc rằng,đoạn kết thuộc về ta!!!
                      HOÀNG LAN&TIỀN GIANG
                       
                       
                       

                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/91D166C6369D4442BC1919776DC9CCBB.jpg[/image]
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2011 16:08:45 bởi Tiền Giang >
                      Attached Image(s)
                      #11
                        Tiền Giang 12.04.2011 22:36:51 (permalink)
                        0
                        VÙNG KỶ NIỆM
                         
                        Hạ đã về trên Phố Núi chưa anh?
                        Những con đường đều phủ đầy hoa tím
                        Mỗi bước đi, giẫm màu hoa kỹ niệm
                        Anh có nhớ hôm nào nơi quán xưa?
                         
                        Tây Nguyên mùa này còn những cơn mưa
                        Chợt đến,chợt đi  rì rào bên khung cửa?
                        Vần thơ anh còn thiếu chăng ngọn lửa?
                        Anh còn buồn khi gió lạnh từng cơn???
                         
                        Vần thơ anh còn chăng những ghen hờn?
                        Màu  hoa ấy con tim anh còn giữ?
                        Còn nhớ không người tiếp thêm ngọn lửa?
                        Để vần thơ ướp hương sắc tình yêu??
                         
                        Không chỉ nhớ thôi,mà nhớ thật nhiều!
                        Giây phút thần tiên,bên em ngày ấy!
                        Phố Núi vào hè,đỏ màu Phượng Vỹ!
                        Những con đường buồn,ngập sắc tím Bằng lăng!!
                         
                        Nơi góc quán xưa,em từng bảo anh rằng:
                        Kể từ hôm nay,tình đã thành bất tử!
                        Tình cho đi,biết bao nhiêu là đủ?
                        Ngọn lửa lòng,em đã góp cho anh!!
                         
                        Yêu vô cùng,sóng mắt long lanh!
                        Thơ của em,giam hồn em mãi mãi!
                        Nguyện ôm ấp,một mối tình khờ dại!
                        Để những vần thơ,thấm nốt chút hương tình!!
                                                              Tiền Giang

                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/2AE6A2BCC4AF4E66AE8F977C24D0BB0A.jpg[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2011 22:41:35 bởi Tiền Giang >
                        Attached Image(s)
                        #12
                          peli 13.04.2011 17:07:10 (permalink)
                          0
                          ĐỐ ANH


                          Đố anh hoa nhớ màu gì?
                          Để tô lên mắt những khi em buồn
                          Đố anh đoán được mùi hương?
                          Hoa tình vẫn nở hai phương xa vời!
                          Đố anh đoán được màu môi?
                          Chờ anh tô điểm ngày vui tương phùng
                          Đố anh dòng nước tiền Giang?
                          Chảy về đâu để Hoàng Lan nhớ hoài?
                          Đố anh đoán được ngày mai
                          Áo nào em mặc đường dài tìm nhau??
                          Đố anh hương vị má đào
                          Bao nhiêu câu đó,khiến xao xuyến lòng!
                          Hoa nhớ,màu tím biết không?
                          Em tô lên mắt,để chồng yêu thêm!
                          Hoa tình thơm ngát mùi hương!
                          Gần nhau một phút,vấn vương trọn đời!
                          Màu son thắm đượm bờ môi!
                          Phơn phớt hồng ngọc,đón người phương xa!
                          Tiền Giang nước chở Tình Hoa!
                          Chảy vào cõi mộng,để ta yêu mình!
                          Hoàng Lan yêu dấu đẹp xinh!
                          Áo hồng em mặc,để anh vui lòng!!
                          Không còn ngày đợi,đêm trông!
                          Hương thơm tình ái,má hồng trao anh!!!
                          HOÀNG LAN&TIỀN GIANG

                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/47D257A8261A48B5B26635A2EAF6D272.jpg[/image]
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2011 17:09:33 bởi peli >
                          Attached Image(s)
                          #13
                            Tiền Giang 14.04.2011 16:52:14 (permalink)
                            0
                            SÀI GÒN TRƯỚC LẠ SAU QUEN


                            Sài Gòn lạ với em từng góc phố
                            Những con đường tấp nập người lại qua
                            Bỗng một ngày có cái hẹn phương xa
                            Sài Gòn bỗng vô cùng thân thiết!
                             
                            Nơi bắt đầu cho chuyện tình bất diệt
                            Kỹ niệm nào ghi khắc tận đáy tim
                            Nhờ vần thơ ta kết nối chữ duyên
                            Mối tình ấy bước ra từ Thư Quán!
                             
                            Ta bỏ lại  bao niềm đau dĩ vãng
                            Cùng đợi chờ để xây một tương lai
                            Hai con tim cùng hy vọng ngày mai
                            Chiếc thiệp hồng sẽ lồng tên hai đứa!!
                             
                            Từ Sài Gòn,tiếp cho nhau ngọn lửa!
                            Những con đường đi mãi đã thành quen!
                            Mái tóc ủ hương,anh ngồi phía sau em!
                            Để thấy Sài Gòn vô cùng thương mến!
                             
                            Tình đã đong đầy,em không cần hẹn!
                            Thuyền sẽ về với bến!Em biết không?
                            Vần thơ yêu làm cho má em hồng!
                            Nhật ký tình yêu,đang đi vào phần kết!!
                             
                            Em thấy Sài Gòn vô cùng thân thiết!
                            Vì hai con tim đã để lại nơi đây!
                            Rượu ân tình nhấp một chút đã say!
                            Để sau đó,thuộc về nhau mãi mãi!!
                            HOÀNG LAN&TIỀN GIANG


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/107C92D27FA448AC87DD6EEF01ECCA36.jpg[/image]
                            Attached Image(s)
                            #14
                              Tiền Giang 15.04.2011 08:54:18 (permalink)
                              0
                              GỬI VỀ NHAU


                              Hãy gửi cho em vài đóa Bằng Lăng!
                              Để em nhớ lời ước thề  hoa tím!
                              Để nhắc em đừng quên màu kỹ niệm!
                              Để biết rằng anh nơi ấy chờ mong!!
                               
                              Gió đêm nay nhờ gửi một cánh hồng!
                              Về phương xa nơi Tây Nguyên nhung nhớ!
                              Tình bất tử sẽ không là tình lỡ!
                              Hãy yên lòng,viết nhật ký tình ta!!
                               
                              Nói với lòng,hiện tại chẳng hề xa!
                              Hai con tim và nhà tranh một mái!
                              Mặc ai cười chúng ta khờ dại!
                              Mưa nắng mấy mùa,ta vẫn hoài yêu!!
                               
                              Em hãy yên tâm!Anh sẽ gửi thật nhiều!
                              Những đóa hoa lòng chất đầy nhung nhớ!
                              Tình gắn keo sơn,không thể nào tan vỡ!
                              Giữ vẹn thủy chung,ta đi đến cuối đường!!
                               
                              Hoa gửi đi rồi,nhưng giữ lại mùi hương!
                              Làm thơm cuộc tình,trong ngày tái hợp!
                              Một đóa Hoàng Lan,mà hồn anh mê mệt!
                              Thu Cúc,Xuân Đào,giờ có nghĩa gì đâu??
                               
                              Trước căn nhà tranh,ta bắc một cây cầu!
                              Băng qua con sông,chỉ chảy toàn nhung nhớ!
                              Trên khuôn mặt xinh,nụ cười luôn rạng rỡ!
                              Mối tình thơ,đoạn kết đẹp lạ thường!!!
                              HOÀNG LAN&TIỀN GIANG
                               
                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/8542F9BB4FCE4206ADBD4099233F7CCA.jpg[/image]
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2011 08:58:00 bởi Tiền Giang >
                              Attached Image(s)
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 8 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 114 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9