VẦN THƠ GHÉP
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 8 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 114 bài trong đề mục
peli 18.04.2011 10:30:08 (permalink)
0
ĐOẠN KẾT TÌNH THƠ
 
Đoạn kết bao giờ,cũng nên tuyệt đẹp!
Ta đã có trong tay,trời đất lẫn nhân tình!
Câu chuyện thật,chẳng cần chi phù phép!
Những lời thề,có nhật nguyệt chứng minh!!
 
Đây là chiếc vòng tròn định mệnh!
Ta đi mỏi chân,rồi sẽ đến điểm dừng!
Kiếp người nhỏ bé,lại chứa nhiều ân oán!
Đừng chạnh lòng,khi kẻ lạ hóa người dưng!!
 
Hoa nào cũng chỉ một thời khoe sắc!
Bao hương thơm,cống hiến hết cho đời!
Hàng trăm bài thơ,tâm tình góp nhặt!
Thiên Địa bảo hòa,đã đến lúc nghỉ ngơi!!
 
Cánh hoa xưa,trả về theo ngọn sóng!
Chuyện tình thơ,gửi lại bến sông Tiền!
Không còn sợ,cảnh mưa cuồng bão lộng!
Trên thi đàn,không ai nói đến chữ duyên!!
 
Ta chỉ được,một lần đi,một lần đến!
Thừa thiếu bao nhiêu,xin tặng hết cho đời!
Con tim vô tình,nhớ ra những lời hẹn!
Xin được ấm lòng,gọi tiếng cố nhân ơi!!!


HOÀNG LAN&TIỀN GIANG


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/6FC288CC8BB54FD796F36080702645D9.jpg[/image]
Attached Image(s)
#16
    Tiền Giang 25.04.2011 11:26:10 (permalink)
    0
    NIỀM TIN
     
    Ta như kiếp con tằm
    Nhả tơ lòng lưu lại
    Tình anh xin nhớ mãi
    Dù cát bụi mai về
     
    Dìu em qua cơn mê
    Giữa ngục tù tăm tối
    Vần thơ anh đưa lối
    Ánh sáng cuối con đường
     
    Hồn thổn thức tơ vương
    Gối nhớ nhung đêm thức!
    Nhớ giọt tình thơm mật
    Mong nắng ngày mới lên!
     
    Thuyền đời trôi lênh đênh
    Sóng gió đang vùi dập
    Ta giờ còn ngăn cách
    Xin chờ đợi ngày mai
     
    Đường đi ấy còn dài
    Vòng tay anh dìu bước
    Chông gai đầy phía trước!
    Em có vững niềm tin?
     
    Hồn thơ ấy giữ gìn!
    Băng thanh cùng ngọc khiết!
    Anh vẫn đang mài miệt!
    Tìm lối cho thơ về!!
     
    Không còn thời mộng mơ!
    Vẫn cứ hoài hy vọng!
    Sông Tiền đừng nổi sóng
    Để gió đưa em về!!
     
    Sự thanh cao của thơ!
    Sẽ xua tan đêm tối!
    Sao em còn bối rối?
    Khi nói tiếng yêu anh??
     
    Hãy đem sự chân thành
    Xóa vết nhơ gian dối!
    Bên sông tình anh đợi!
    Vớt lại cánh hoa yêu!!
     
    Sẽ không hỏi bao nhiêu?
    Sẽ không cần lời hẹn!
    Lương tâm sẽ hổ thẹn!
    Nếu đánh mất nàng thơ!!!
    HOÀNG LAN&TIỀN GIANG
     
     

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/64B2587CD66F4EF58FF1C71BC6BA5000.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2011 16:51:32 bởi Tiền Giang >
    Attached Image(s)
    #17
      Tiền Giang 28.04.2011 09:01:03 (permalink)
      0
      VẪN CÒN ĐÂY!!!
       
      Còn đây mái tóc người thương!?
      Còn đây vóc liễu gió sương hao gầy!?
      Còn màu mắt biếc vương mây!?
      Còn bao nhung nhớ,đêm này vắng xa!?
      Vẫn còn nồng ấm hương hoa!
      Còn chờ,còn đợi ngày ta tương phùng!?
      Còn nguyên trăm nổi  nhớ nhung!
      Con thuyền còn giữ mênh mông sóng ngàn!
      Còn em,còn đóa Hoàng Lan!?
      Còn con sóng biếc Tiền Giang đưa tình!
      Còn lời thệ hải sơn minh!
      Còn câu chung thủy cho mình tìm ta!?

      Còn đau đớn,còn cách xa!
      Còn niềm tin ấy,cánh hoa không tàn!?
      Còn kia,cuộc chiến gian nan?
      Còn thơ,còn cả tiếng đàn tri âm!
      Còn kia,hai chữ đồng tâm!?
      Còn yêu nên mới tháng năm đợi chờ!
      Còn buồn rớt xuống vần thơ!
      Còn thương cho đến,giấc mơ cuối cùng!
      Còn đây,một dạ thủy chung!
      Còn nghe háo hức,tiếng lòng xôn xao!
      Còn lý tưởng,còn ước ao!
      Còn đôi mắt biếc,má đào đợi anh!
      Còn yêu,mộng ấy sẽ thành!
      Cây tình trồng vội mà xanh trọn đời!!!
      HOÀNG LAN&TIỀN GIANG
       

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/02B7F7AC3E5946459BA88BE1E077D789.gif[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2011 09:17:28 bởi Tiền Giang >
      Attached Image(s)
      #18
        Tiền Giang 29.04.2011 09:00:37 (permalink)
        0
        TIN Ở NGÀY MAI


        Môi hồng gửi đến bên anh!
        Huyền nhung mái tóc,mắt xanh màu trời!
        Thơ tình xin gửi thay lời!
        Ngàn câu nhung nhớ,mắt môi đợi chờ!
        Tình chung dệt mộng Tình Thơ!
        Dù cho sao úa trăng mờ không phai!
        Vòng tay xua nổi u hoài!
        Để tình thắm mãi ngày dài cách ngăn!
        Hiếu tình vai nhỏ nặng oằn!
        Nên em đành để cách ngăn tình mình!
        Người xa hãy giữ niềm tin!
        Con tim chỉ có một mình anh thôi!
        Đừng cho áo ấy phai màu!
        Sông Tương nhớ bắc chiếc cầu ái ân!
        Nỗi đau đâu chỉ một lần?
        Xin em đừng để tấm thân hao gầy!
        Cuộc đời dù có đổi thay!
        Tình kia dẫu có lấy ngày làm đêm!!??
        Giữ giùm hơi ấm trong tim!
        Giữ cho anh nét trinh nguyên ngày nào!
        Hứa rồi!Không để mất nhau!
        Ta còn dằn vặt,khổ đau làm gì?
        Hãy lau giọt lệ trên mi!!!
        HOÀNG LAN&TIỀN GIANG
         
         

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/5181B8FFBAC1430CA9ACCE49B3892547.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2011 09:03:19 bởi Tiền Giang >
        Attached Image(s)
        #19
          peli 29.04.2011 11:50:53 (permalink)
          0
          CHÚC ANH YÊU SINH NHẬT VUI VẺ!EM YÊU ANH !

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/9160D6E091D843CB968EE2425397C120.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #20
            Tiền Giang 29.04.2011 23:17:04 (permalink)
            0
            TA HÃY VUI LÊN
             
            Hãy cười đi,cho em thôi bối rối!
            Mắt thôi buồn,vần thơ lệ thôi rơi!
            Dù ta còn,hai đứa ở hai nơi
            Bờ ngăn cách,từng đêm ôm nhung nhớ!

            Đã bảo nhau tình ta là muôn thuở!
            Câu hẹn thề vàng đá mãi không phai
            Còn cách ngăn,lòng còn vướng u hoài!
            Lời nguyền cũ em còn ghi tấc dạ!

            Ngày mai thả thuyền yêu về biển cả!
            Bến yên bình,anh chờ đón chân em!
            Vòng tay tình ru vào mộng từng đêm!
            Ta sẽ sống những ngày từng mơ ước!

             
            Anh sẽ vui,để cho em thấy được!
            Tình yêu trong anh,sâu đậm biết dường nào?
            Dùng chiếc áo màu hồng,bịt kín nỗi đau!
            Để cho con tim,thôi đừng rên siết!!
             
            Anh đã vì em,uống dòng nước mắt!
            Sao không vui lên,trong nhung nhớ đợi chờ?
            Em vẫn kiên trì,viết những vần thơ!
            Động viên anh,giữ niềm tin,để sống!
             
            Sẽ có ngày,giữa trời cao biển rộng!
            Đôi uyên ương vỗ cánh hát tình ca!
            Em hứa rồi!Anh đâu ngại vắng xa!
            Ta chỉ chết một lần,mà tình kia sống mãi!!!
            HOÀNG LAN&TIỀN GIANG

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/F23E7F326C0E40B1951C06AD439D4575.gif[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2011 08:43:05 bởi Tiền Giang >
            Attached Image(s)
            #21
              Tiền Giang 01.05.2011 15:07:56 (permalink)
              0
              RU TÌNH


              Ta ru Trăng gió vào đêm
              Anh đưa nổi nhớ tình thêm mặn nồng
              Ánh sao lấp lánh nhớ mong
              Gió đưa khe khẽ gian phòng lạnh căm!
              Thoảng trong hơi gió thì thầm
              Lời yêu,tiếng hẹn trăm năm đợi chờ!
              Chờ nhau xây mộng Tình Thơ
              Dù cho Trăng úa,sao mờ không phai
              Trăng ơi!Trăng nhớ thương ai
              Mà Trăng khuyết nửa,u hoài vậy Trăng?
              Trăng lau nước mắt Hoàng Lan
              Mang về Phố Núi,Tiền Giang đang chờ!
              Gió ơi gửi chút hương thơ!
              Để người ấy khỏi một chờ hai trông!
              Ru tình thắm giấc mơ hồng!
              Để người ấy khỏi qua sông lụy đò!
              Trăm năm một mối tình thơ!
              Vượt qua gian khổ,em về với anh!
              Hương yêu,em quyết để dành!
              Con tim ấy chỉ có anh!Thôi mà!
              Đừng phiền muộn,đừng xót xa!
              Giữ câu chung thủy,em là của anh!
              Cây tình vẫn cứ ngát xanh!
              Tình trong giây phút,giờ thành thiên thu!
              Đưa tay xô ngã ngục tù!
              Ta về tìm lại mùa Thu,áo vàng!
              Khối tình đã trót nặng mang!!
              HOÀNG LAN&TIỀN GIANG
               

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/D3E4430B799E4AD5AF568781E96809B4.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2011 12:07:56 bởi Tiền Giang >
              Attached Image(s)
              #22
                Tiền Giang 01.05.2011 15:11:23 (permalink)
                0
                XIN ĐỪNG RƠI LỆ!


                Sao anh phải vì em mà rơi lệ?
                Dòng Tiền Giang hờn tủi,sóng cũng đau!
                Hoa Bằng Lăng cuối phố cũng nhạt màu!
                Quân tử khóc ,Hàm Rồng kia cũng tủi!
                 
                Kiếp nhân sinh rồi sẽ về cát bụi!
                Lệ anh hùng  vì một đóa Phù Dung!
                Giữa cuộc đời,sóng gió mênh mông
                Xin nhớ nhau,thiết tha tình tri kỹ!
                 
                Xin anh chớ vì em mà ủy mị!
                Tình vẫn nồng,đau đớn lắm mà chi?!
                Anh không tử biệt,cũng chẳng sinh ly!
                Một trời hy vọng,sao anh rơi lệ?!
                 
                Anh đang đau,nỗi đau của trần thế!
                Câu: “Anh hùng bất quá mỹ nhân quan”
                Bài thơ viết chưa xong,sợ hoa ấy đã tàn!
                Câu chuyện tình thơ,tan theo bọt sóng!!
                 
                Vần thơ thiếu lửa,của một người mất bóng!
                Không ôm hết nỗi buồn,tri kỷ,tri âm!
                Còn chút hổ ngươi,nên lệ vẫn rơi thầm!
                Ai chẳng biết câu: “Đổ máu không đổ lệ”!!
                 
                Em dặn nhiều rồi,anh sẽ xin ghi nhớ!
                Đừng muộn phiền,vì tình chẳng rời xa!
                Thời gian nữa thôi,anh sẽ ôm lấy đóa hoa!
                Còn nguyên vẹn,như ngày đầu mới gặp!!

                HOÀNG LAN&TIỀN GIANG

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/249619B78C7043748979FE7F5267D2CF.jpg[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2011 17:42:45 bởi Tiền Giang >
                Attached Image(s)
                #23
                  Tiền Giang 13.05.2011 17:37:49 (permalink)
                  0
                  MỘT PHÚT SUY TƯ


                  Ráng chiều rơi xuống hàng cây!
                  Gió xa thương nhớ khóc mây cuối trời!
                  Trăng khuya e ấp gọi mời!
                  Gió xa vào mộng quên đời đau thương!
                  Mây buồn soi xuống sông Tương
                  Thương loài hoa tím sắc hương nhạt nhòa!!
                  Mây thương nhớ gió phương xa!
                  Gió đau đêm xuống,lệ hòa sương khuya!
                  Tình giờ đã bén duyên chưa?
                  Sao nghe tan tác gió mưa cuối trời?
                  Đưa tay hứng giọt sương rơi!
                  Ngỡ giọt nước mắt của người mình thương!
                  Sao không đi đến cuối đường?
                  Để giờ phải chịu Sâm Thương chia lìa??
                  Trời thường nắng sớm mưa trưa!
                  Tình trao đi hết,vẫn chưa thỏa lòng!
                  Mây đi gió nhớ thương không?
                  Gió thương sao để má hồng phôi pha?
                  Xuống tay chép khúc tình ca!
                  Để đau thương khỏi đi qua cuộc tình
                  !
                  TIỀN GIANG&HOÀNG LAN
                   
                   
                   

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/C7BD10294DCA46FC84C6264DB8246DC3.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2011 17:41:43 bởi Tiền Giang >
                  Attached Image(s)
                  #24
                    Tiền Giang 15.05.2011 18:27:37 (permalink)
                    0
                    TIỀN HUNG HẬU KIẾT
                     
                    Tia nắng chiều le lói trải mặt đường!
                    Như vương vấn,cõi trần chưa muốn tắt!
                    Áng mây hồng,tầng trời bay dìu dặt!
                    Ta thả hồn theo cơn gió,đi hoang!!
                     
                    Chia nữa con tim gửi đến Tiền Giang!
                    Còn nữa con tim để dành cho sự sống!!
                    Một nữa hồn thơ  trao nhiều ước vọng
                    Một nữa hồn viết cho hết buồn ,thương!
                     
                    Sa giọt sầu,em cuối nẻo sông Tương!
                    Anh giang đầu,từng đêm lòng thổn thức!
                    Cuối bãi mây mù,tuôn dòng nước mắt!
                    Thương cây tình vừa kết trái bi ai!!
                     
                    Đau,nhưng ta tin còn có ngày mai!
                    Sau cơn mưa rào,trời kia lại sáng!
                    Con đường có rồi,em đừng chán nản!
                    Hãy vui lên,để thơ khỏi nhuốm buồn!
                     
                    Cho dù em cuối bãi anh đầu nguồn!
                    Nhưng giây tình ái,chưa bao giờ đứt đoạn!
                    Vần thơ trao nhau ân tình lai láng!
                    Dấu chân nào cũng in đậm chữ yêu!!
                     
                    Buồn làm chi cho phai nét diễm kiều?
                    Ngày tương hội,anh muốn em phải đẹp!
                    Bao nhiêu nhớ nhung,khổ đau cho hết!
                    Để khúc nhạc lòng,dạo mãi chẳng nhàm tai!!!
                    HOÀNG LAN&TIỀN GIANG
                     
                     


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/707D366A9B8D4382B432268E37E7C311.jpg[/image]
                    Attached Image(s)
                    #25
                      Tiền Giang 17.05.2011 12:59:29 (permalink)
                      0
                      MÙA THU TÌNH YÊU


                      Đợi tháng sáu ,để cầu một cơn mưa
                      Tưới mát vườn yêu cho cây tình thôi héo!
                      Cơn mưa mùa Thu,xóa cảnh đời hai nẻo!
                      Chiếc áo vàng,mặc lại để tìm nhau!
                       
                      Đợi Thu sang ,gió mát mối tình sầu!
                      Những cơn mưa,rữa sạch bao phiền muộn!
                      Ta bên nhau,ngắm Dã Quỳ khi chiều xuống
                      Hôn mái tóc mềm,để em hiểu ,anh vẫn yêu!
                       
                      Đợi Thu sang,rĩ rã giọt mưa chiều!
                      Bên cửa sổ,vòng tay xua giá lạnh!
                      Để mỗi ngày,đôi hồn thôi cô quạnh!
                      Lạnh bên trời,nhưng ấm lại trong tim!
                       
                      Thu trong mắt ta,nên khỏi cất công tìm!
                      Em bảo đợi!Yêu em anh sẽ đợi!
                      Có mùa Thu rồi,anh không cần hỏi:
                      Đến bao giờ,bướm nọ được kề hoa??
                       
                      Thu không làm ta,quên hết xót xa!
                      Nhưng cuộc tình,sẽ lật sang trang mới!
                      Vần thương nhớ,ghép thêm vần chờ đợi!
                      Để hoa không tàn,trăng không khuyết!Em ơi!!
                       
                      Bao đớn đau,đem trả lại cho đời!
                      Ta có thêm,một mùa Thu hạnh phúc!
                      Hoàng lan của anh,lại tỏa hương thơm ngát!
                      Buồn đi rồi,ta nhận lại niềm vui!!!
                      HOÀNG LAN&TIỀN GIANG


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/0FA26F4C3BB04808A04E9FBA44C40697.jpg[/image]
                      Attached Image(s)
                      #26
                        Tiền Giang 19.05.2011 12:05:07 (permalink)
                        0
                        HOA TÍM CHỜ EM
                         
                        Hãy thương em như ve thương mùa hạ!
                        Như mùa Thu thương nhớ đóa Cúc vàng!
                        Như mây buồn yêu cơn gió lang thang!
                        Như  vầng trăng,yêu thương  nhìn khung cửa

                        Hãy  yêu em,bằng vần thơ thiếu lửa!

                        Nụ hôn nồng,xin sưởi ấm nàng thơ!
                        Hãy yêu em,đừng để phải bơ vơ
                        Giữa cuộc đời,đầy phong ba bão tố!

                        Hãy đưa em về thăm phương đó!

                        Có Bằng Lăng, thêm bóng dáng Dã Quỳ!
                        Hãy dìu em,đoạn đường em sắp phải đi!
                        Để đôi chân,đoạn đường xa bớt mõi!

                         
                        Nếu đã quyết tâm!Em ơi!Anh sẽ đợi!
                        Anh sẽ về thăm lại Bến Sông Trăng!
                        Lấy thâm tình để xóa sự cách ngăn!
                        Giữ cho được,đóa Hoàng Lan yêu dấu!!
                         
                        Mất hết tất cả,anh sẵn sàng đánh đổi!
                        Phố Núi chờ,hoa tím nhớ thương em!
                        Mỗi con người chỉ có một trái tim!
                        Em lấy đi rồi,anh còn yêu ai được nữa??
                         
                        Những vần thơ,lại bùng lên ngọn lửa!
                        Soi sáng con đường,em sắp đi qua!
                        Chỉ có niềm vui,không còn sự xót xa!
                        Em yên lòng,bao lâu anh cũng đợi!!!


                        HOÀNG LAN&TIỀN GIANG
                         
                         
                         


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/2A0166B19F93485CAB6A4A672D890A08.jpg[/image]
                        Attached Image(s)
                        #27
                          Tiền Giang 19.05.2011 14:50:28 (permalink)
                          0
                          TRỒNG LẠI CỎ SÔNG TÌNH


                          Cỏ bên sông tình giờ không còn nữa!
                          Mai em về,anh trồng lại lên xanh!
                          Lòng giá lạnh,em thắp lên bếp lửa!
                          Ru hồn anh bằng đôi mắt long lanh!
                           
                          Mai em về,ta tìm thăm chốn cũ!
                          Nhặt hoa rơi,mắt biếc sẽ thôi buồn!
                          Sẽ không còn những đêm sầu tê tái!
                          Đợi chiều về,vòng tay ủ mùi hương!
                           
                          Nhặt hoa tím,em cài lên mái tóc!
                          Con đường xa,bờ vai ấy tựa đầu!
                          Em sẽ quên,nét sầu vương trên mắt!
                          Để suốt đời,đôi ta mãi có nhau!
                           
                          Anh yêu em,yêu cả hoa lẫn cỏ!
                          Cỏ xanh sông tình,cỏ đẹp hồn em!
                          Hôn cánh hoa,cỏ làm anh thấy nhớ!
                          Em hiểu rồi,bớt giá lạnh con tim!!
                           
                          Có em rồi,anh sẽ trồng lại cỏ!
                          Để màu xanh dẫn lối đến Thiên Đường!
                          Dùng hạnh phúc,quên nỗi đau quá khứ!
                          Trang thơ giờ,chỉ còn lại yêu thương!!
                           
                          Vuốt mái tóc dài,màu đen hạnh phúc!
                          Hôn mắt em,xua tan hết nỗi buồn!
                          Trong tay anh,ngủ ngon đừng thức giấc!
                          Đã yêu rồi,anh càng thấy yêu hơn!!!
                          HOÀNG LAN&TIỀN GIANG
                           
                           


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/D2CB87A646EE4A908E1046135C75BF77.jpg[/image]
                          Attached Image(s)
                          #28
                            peli 20.05.2011 13:50:56 (permalink)
                            0
                            XIN GIỮ CHO NHAU


                            Anh hãy gửi cho em cành hoa tím!
                            Để ấm lòng khi còn cách xa nhau?!
                            Xin giữ cho em chiếc áo thắm màu!
                            Để còn mặc,mừng ngày tương ngộ!
                             
                            Lưu giúp em,nhưng bài thơ dang dở!
                            Chưa viết xong,tim đã rĩ máu rồi!
                            Giữ cho em,màu hồng thắm bờ môi!
                            Giữ hương tóc của ngày đâu mới biết!
                             
                            Giữ cho nhau một ân tình tha thiết!
                            Nổi đau nào,xin thả xuống dòng sông!
                            Những thương yêu xin giữ lại bên lòng!
                            Vần thơ yêu,ngàn năm xin lưu giữ!
                             
                            Em hãy giúp anh nỗi buồn chế ngự!
                            Để lòng còn nghĩ đến những ngày vui!
                            Tay trong tay,ngắm hoa nở bên trời!
                            Thơ chỉ gieo những vần đầy hạnh phúc!!
                             
                            Anh tuyệt đối,không bao giờ để mất!
                            Những ân tình,em đã gói trao anh!
                            Lối vào Địa Đàng giờ quá mong manh!
                            Anh vẫn giữ,hồn thơ và sắc áo!!
                             
                            Mỗi lần yêu,xóa trăm điều sầu não!
                            Còn chút nguồn vui,em đừng tiếc với anh??
                            Không ước thì thôi,đã ước tất thành!
                            Sẽ có ngày,châu kia về Hợp Phố!!!


                            HOÀNG LAN&TIỀN GIANG
                             

                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/18867904C27B42C9B1D4A2D23FCE1E6E.jpg[/image]
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2011 13:54:31 bởi peli >
                            Attached Image(s)
                            #29
                              Tiền Giang 11.06.2011 12:07:29 (permalink)
                              0
                              GIỮ LẠI NỤ CƯỜI


                              Độc hành đêm nay,tự hỏi người còn thức?
                              Đọc oán thi,lời chua chát,hận sầu!
                              Thương thuyền tình,mai không biết về đâu!
                              Men rượu say,anh gói sầu tan vỡ!
                               
                              Chít khăn tang,anh tiễn đưa người vợ!
                              Dòng thơ buồn thay câu điếu tiễn đưa!
                              Tây Nguyên bây giờ đang sắp giao mùa!
                              Hoa tím rụng rơi,làm lòng anh thổn thức?
                               
                              Em xin gửi chút hương tình ướp mật
                              Xoa dịu cho người quên nổi đau thương
                              Xin một chiếc cầu nối hai bến sông Tương
                              Để xóa bỏ cảnh đời ngăn cách!
                               
                              Anh không sợ,phải đối đầu cùng sự thật!
                              Nên hơn tháng rồi,chìm đắm giữa cô đơn!
                              Gửi cho nhau,phải đủ sắc lẫn hương!
                              Vần thơ yêu,sẽ hồi sinh mạnh mẽ!
                               
                              Anh đang tập,quên dần đi nỗi nhớ!
                              Để lúc tương phùng,hoa tím trọn niềm vui!
                              Bao đắng cay,xin trả lại cho đời!
                              Chỉ giữ lại,những gì thương quý nhất!
                               
                              Trả lại em,những dòng nước mắt!
                              Anh bây giờ,chỉ muốn nụ cười tươi!
                              Nhanh lên em,anh sốt ruột quá đi thôi!
                              Em hứa rồi,oán thi không viết nữa!!!


                              HOÀNG LAN&TIỀN GIANG
                               
                               

                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/3F9D01F3FA0847A6802304394F5E0311.jpg[/image]
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2011 12:18:15 bởi Tiền Giang >
                              Attached Image(s)
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 8 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 114 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9