Bài 19 : Mùa thu đã đến ở Hồ Tây
lassido 10.04.2011 19:16:14 (permalink)
0
Mùa thu đã đến ở Hồ Tây

Mây nước Hồ Tây trĩu nặng rồi
Ánh vàng rực rỡ chốc,chốc thôi
Những dòng tanh tưởi ngông nghênh rác
Nước cống đã làm nước hồ hôi.

Nhưng từ trên cao mưa,nắng đỡ
Và ở bên dưới sinh khí nuôi
Đất trời vần vụ cứu cảnh thơ
Như lòng người vậy -- yêu hồ lắm
Tây Hồ mây nước cứ mộng mơ.

Sông Hồng
dải lụa đào
chảy
reo trong gió
Hồ Tây
vuông lụa xanh
to đẹp nhất
mãi bồng bềnh
Thăng Long
bay
đến
bến bờ Thế Kỷ .


2006
Lê Tiến Hoa
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9