Vô Cố Nhân phổ thơ bằng hữu

Tác giả Bài
voconhan
  • Số bài : 408
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2008
Vô Cố Nhân phổ thơ bằng hữu - 11.04.2011 00:32:29
CÒN MỘT NỬA LINH HỒN

Còn một nửa linh hồn
Ta níu kéo đời ta
Vụt qua tình là nắng
Đông về nắng phôi pha...

Còn một chút êm đềm
Ta biết gởi về đâu?
Nửa đêm sầu lẻ bóng
Trong hồn thấy ta đau...

Tình ta... đâu là gió
Mà biển... đời bão giông
Ôi những cánh tinh cầu
Bay lạc đường, về đâu?

Chiều nay hoa tuyết rơi
Chiều lạnh khói sương mù
Ngàn lẻ mấy đêm vắng
Vẫn còn nhớ thương thương
@

Hà Nội 31/07/2010
(VCN phổ thơ Thi Hạnh)


Nghe nhạc sĩ Đỗ Quân đàn hát "Còn Một Nửa Linh Hồn" tại đây: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Con-Mot-Nua-Linh-Hon-Do-Quan/IW6B8WEW.html
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2011 13:33:42 bởi voconhan >

voconhan
  • Số bài : 408
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2008
RE: Vô Cố Nhân phổ thơ bằng hữu - 20.04.2011 13:41:08
MỘNG VÀO HƯ KHÔNG

Trên đỉnh mùa đông, gió thổi sầu
Là mộng thôi sao..nhói tim đau
Hình như là máu từ hơi thở
Là mộng thôi sao, uất nghẹn ngào...

Mộng.. vào hư... không.... giấc.. mộng tan..
Mờ nhạt.. trăng, sao cũng lụi tàn
Có những vần.. thơ.. nằm im ngủ
Bỏ mặc ta ru... nốt nhạc.. buồn.

Còn mộng nào cho.. tôi ước mơ
Còn mộng nào cho.. tôi vẽ thơ
Đời không là mơ.. em rơi lệ
Từng giọt say mê.. khóc tình đời.
@
Hà Nội 09/8/2010
(Ca khúc VCN phổ thơ Mộng Hoàng Thy)

Nghe "Mộng Vào Hư Không" qua giọng ca Nguyên Chương với phần hoà âm của nhạc sĩ Cao Ngọc Dung: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mong-Vao-Hu-Khong-Nguyen-Chuong/IW7IIIDU.html

voconhan
  • Số bài : 408
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2008
RE: Vô Cố Nhân phổ thơ bằng hữu - 20.04.2011 13:48:10
Đừng Hẹn Kiếp Sau


Đừng hẹn kiếp sau.. cho tim sầu.. tơi.. tả
Cho tình yêu.. ôm vết.. tích đau thương
Cho giấc mơ.. vương vấn.. nỗi buồn
Mộng mãi là.. tương tư.. ngày tháng


Đừng hẹn kiếp sau... cho hồn như.. băng.. giá
Trong cô đơn.. ôi thương.. nhớ.. cả đời
Khi kiếp này.. tình vẫn.. mộng chung đôi
Sao hẹn ước.. chi đường.. chia hai lối


Đừng hẹn kiếp sau.. tình ơi.. đau lắm
Có buồn nào.. bằng nén.. giấu trái tim
Để hồn như.. sa mạc..mãi im lìm
Rồi chết lịm.. đam mê tàn héo


Tình vẫn gọi tim yêu cuồng réo
Suốt trăm năm tình mãi ko nguôi
Một phương trời thương nhớ chẳng vơi
Xin chớ đợi.. tháng năm.. dài.. trôi mãi...

@
Sài Gòn o3/10/2010
(Ca khúc Vô Cố Nhân phổ thơ Ngô Thiên Tú)

Nghe VCN hát mộc thơ nhạc "Đừng Hẹn Kiếp Sau": http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dung-Hen-Kiep-Sau-Vo-Co-Nhan---hat-moc/IW7AUZ0C.html
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2011 20:13:20 bởi voconhan >

voconhan
  • Số bài : 408
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2008
RE: Vô Cố Nhân phổ thơ bằng hữu - 20.04.2011 20:17:42
Trăng Mộng

Đêm nay,trăng ngủ cùng ta
Lả lơi bóng liễu
Liêu trai dáng người.

Trăng cười, đêm sáng mênh mông
Ta ru trăng mộng
Vào mê lộ tình.

Có trăng, làm dáng bên mình
Ta say quên tỉnh
Cơn mê địa đàng...

Cô nàng trăng cũng bâng khuâng
Lâng lâng lãng mạn
Ngất ngây mơ màng

Đêm xây mộng thắm trăng vàng
Hoang mang ta lạc hồn trong biển tình...

@
Hà Nội 12/8/2010
(Ca khúc VCN phổ thơ thơ Ngô Thiên Tú)

Nghe Vô Cố Nhân hát mộc thơ nhạc Trăng Mộng: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Trang-Mong-Vo-Co-Nhan---hat-moc/IW7AUZ0E.html
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2011 20:19:12 bởi voconhan >