Tương tư

Tác giả Bài
haibon
  • Số bài : 27
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2005
Tương tư - 28.08.2005 22:24:03
Chiều nay bỗng dưng buồn quá - Mùa hè đổ gió heo may
Chiều nay bỗng dưng buồn quá
Mùa hè đổ gió heo may
Khóm tím bằng lăng nghiêng ngả
Bồn chồn thơ ai không hay
Có biết bao điều kỳ lạ
Nào mình có hiểu mình đâu
Nỗi buồn niềm vui hối hả
Chẳng biết bắt đầu từ đâu
Thế gian đã ngần ấy tuổi
Sao còn tương tư vẩn vơ
Để cho nỗi buồn dong ruổi
Cứ len lỏi vào trong thơ
Tương tư người xưa đã viết
Tương tư người nay vẫn còn...
Mình vừa "chộp"đươc trên 24h.com.vn đó. còn nhiều "áng thơ "độc đáo lắm

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Tương tư - 31.08.2005 02:58:03

Chiều nay bỗng dưng vui quá
Mây đầy trời ,cá lội tung tăng
Từng chiếc lá cười hát dưới ánh trăng
Cơn gió thổi nặng oằn ngàn hoa lá
Tôi vui đây với niềm vui tất cả
Xua đuổi buồn rầu khi hạ đi qua
Tất cả niềm vui rạo rực bao la
Tôi gởi cả cho sang hà xã tắc
Niềm vui ơi hãy cùng ta thắt chặt
Gởi đến bạn bè thắt chặt niềm vui

Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên