TỔ QUYÊN
toquyen_19 18.04.2011 17:11:03 (permalink)
0




CHIM QUYÊN

Chim Quyên gọi bạn mấy mùa
Rừng thiêng thay lá mà chưa thấy về
Chim Quyên nhắc mãi lời thề
Bạn xưa có nhớ trở về rừng mơ


toquyen_19

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2011 22:07:09 bởi toquyen_19 >
#1
    toquyen_19 18.04.2011 17:22:39 (permalink)
    0


    DẤU XƯA

    Ta về tìm lại dấu xưa
    Nơi thu còn đọng giọt mưa năm nào
    Lá khô còn rớt lao xao
    Tình thu còn nhớ ngọt ngào lời xưa

    Ngọc Duy Thanh





    NHỚ XƯA

    Lời xưa nhớ mấy cho vừa
    Đàn xưa trổi khúc âm thừa về đâu
    Trông xa ngọn cỏ dầu dầu
    Biển trời xanh ngắt một màu mông mênh

    toquyen_19

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2011 22:07:44 bởi toquyen_19 >
    #2
      toquyen_19 18.04.2011 18:19:12 (permalink)
      0

      VỠ ÒA TIẾNG THU

      Trông chiều chiều lại mông mênh
      Gió xưa lại trở phong phênh về ngàn
      Vi vu tiếng vọng miên man
      Mắt Nai ngơ ngác lá vàng dặm sang

      Lối buồn chiết rụng ngổng ngang
      Tiếng sầu suối dạo cung đàn tơ vương
      Mưa đêm tí tách mãi tuôn
      Oán ai nên khúc đoạn trường sương sa

      Đêm đen vắng bóng Trăng ngà
      Nguyệt về ngự trị viên tòa cung Trăng
      Tiêu sầu lịm giấc mơ hằng
      Tuyết rơi trắng xóa giá băng thiên hà
      Có vì sao nhỏ vừa sa
      Rớt vào tiềm thức vỡ hòa tiếng Thu

      toquyen_19 
      18.4.2011
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2014 15:24:02 bởi toquyen_19 >
      #3
        toquyen_19 18.04.2011 18:52:30 (permalink)
        0
        MÊNH MÔNG BIỂN BỜ

        Chiều về kéo sợi tương tư
        Nửa dư đoạn khúc nửa chừ âm thương
        Đêm trăng trắng nẻo đường suông
        Hoa quỳnh mở cánh, thiên hương mơ màng

        Sáng trăng sáng cả đường làng
        Giàn hoa giấy mỏng bên đàng ai trông
        Bóng hồng thấp thoáng cửa song
        Đàn vương trầm bổng nhớ mong về người

        Nghe đàn trổi nhịp chơi vơi
        Tơ lòng trắc ẩn ngân lời trùng dương
        Sóng òa biển bạc mù sương
        Bến bờ xa tít dặm trường mông mênh

        Canh trường thổn thức khúc ngân ...

        toquyen_19
        18.4.2011

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2014 15:42:57 bởi toquyen_19 >
        #4
          nguyenchau881 19.04.2011 00:44:25 (permalink)
          0

          Trích đoạn: toquyen_19





          CHIM QUYÊN

          Chim Quyên gọi bạn mấy mùa
          Rừng thiêng thay lá mà chưa thấy về
          Chim Quyên nhắc mãi lời thề
          Bạn xưa có nhớ trở về rừng mơ


          toquyen_19
           
           
          TÌM VỀ CHỐN XƯA
           
           
          Ta trở  về rồi chim Quyên ơi có thấy
          Rừng thiêng ơi! lời nguyền ấy còn đây
          Ta trở về từ vạn nẽo chân  mây
          Để tìm lại dấu xưa thời để nhớ
           
          Nguyễn Châu
          18/4/2011



          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2011 00:51:46 bởi nguyenchau881 >
          #5
            toquyen_19 19.04.2011 02:27:16 (permalink)
            0



            VỀ LẠI RỒI


            Về lại rồi la chi lớn vậy chòj
            Hết hồn mất vía sợ bay thôi
            Chị Châu này ở triều vua Nguyễn
            Nên tiếng chỉ to sấm sét ờj
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2011 02:34:57 bởi toquyen_19 >
            #6
              nguyenchau881 19.04.2011 15:25:06 (permalink)
              0
               
              Quyên bay rồi ta sẽ không về nữa
              Về làm chi ai đâu đợi mà chờ
              Rừng xưa ơi! ai vệt mộng ngày thơ
              Quyên đành bỏ bạn còn chi lời hẹn cũ

               
              19/4/2011
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2011 15:35:16 bởi nguyenchau881 >
              Attached Image(s)
              #7
                toquyen_19 19.04.2011 19:35:33 (permalink)
                0




                ĐÔI BẠN

                Thôi thì Quyên ở lại hổng bay đi
                Chúng mình hai đứa vui thì hoạ thơ
                Chúng mình hai đứa vần nhịp vu vơ
                Mùa Xuân hoa thắm đợi chờ có đôi

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2011 20:06:46 bởi toquyen_19 >
                #8
                  nguyenchau881 19.04.2011 22:47:05 (permalink)
                  0
                  CHUNG ĐÔI
                   
                   
                  Mùa thu ơi! mau tàn cho đông đến
                  Đông mau qua cho ta đón xuân về
                  Quyên hẹn rồi mình vệt mộng chung đôi
                  Xuân về đến đôi Quyên ương cùng lối
                   
                  Nguyễn Châu
                  19/4/2011

                   
                  #9
                    toquyen_19 09.05.2011 18:47:37 (permalink)
                    0

                    Dạo này nắng quá nên sảng quàng
                    Hơi đâu chấp nhất kẻ man man
                    Oán thù truyền kiếp rồi cũng chết
                    Phóng xạ, bệnh tật xuống địa đàng
                    Quả cầu đã thủng không vá được
                    Nay tia phóng hạt nhân Nhật sang
                    Hít thở khí hơi vào nhiễm độc
                    Lăng đùng chết ngắt hết quan làng
                    Dân đen cũng ngủm ai cũng chết
                    Thời thiên tận thế hết sạch oang oang oang...

                    Cũng như thầy giáo phê như vầy nà:
                    - Chữ trò ẩu tả đọc không ra
                    Nhưng thầy phê chữ cua còng rắn
                    Trò không đọc được nên trò la
                    Mang lên hiệu phó chuyên môn đọc
                    Thầy đưa chữ viết ra sáng mà
                    Nhướng trừng đôi mắt to tổ bố
                    Lấy thêm kính lúp đọc không ra
                    Chữ thầy phê cái chi chi vậy
                    Xách hỏi ông thầy ổng quát la:
                    - Tao phê mầy viết chữ ẩu mà...


                    (Sưu tầm kể chuyện vui)

                    Sưu tầm bấy nhiêu cũng bị bà
                    Bảo là quấy rối kì quá à
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2011 19:17:29 bởi toquyen_19 >
                    #10
                      toquyen_19 09.05.2011 19:05:17 (permalink)
                      0


                      YÊU BAO GIỜ

                      Anh đã yêu em thật mất rồi!
                      Từ khi chưa biết nói xa xôi
                      Chung vai sôi nổi đời phiêu bạt
                      Sánh bước âm thầm cuộc nổi trôi
                      Cháy bỏng tình sông cuồn cuộn sóng
                      Dịu mềm hồn nắng thiết tha rơi
                      Yêu em chỉ biết là yêu mãi
                      Trời đất bây giờ cũng chơi vơi!
                      Trúc Thi
                      (hồng tuyên)







                      YÊU THƯƠNG NHAU MÃI

                      Trời cũng yêu mây yêu lắm rồi
                      Núi yêu cây cỏ với sườn đồi
                      Biển yêu hải sản rong rêu nước
                      Bố cũng yêu mẹ cả một đời
                      Ông cố yêu bà cố thuỷ chung
                      Nội yêu bà Nội nguyện cùng lời
                      Ngoại ông yêu Ngoại bà lắm đấy
                      Tất cả yêu thương mãi tuyệt vời

                      Tố Quyên
                      9.5.2011
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2011 12:44:41 bởi toquyen_19 >
                      #11
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9