Có chút nào...
quynhtram 18.04.2011 22:11:05 (permalink)
0
Có chút nào...

Có chút nào xao động
Để niềm nhớ cho thơ?

Có chút nào trăn trở
Cho giấc mơ giật mình?

Có chút nào băn khoăn
Khi viết điều sâu kín?

Có chút nào ân hận
Khi có lúc lỡ lời?

Còn chút nào trên môi
Hương tình yêu một thuở?

Có chút nào là nhớ
Sau bao ngày cách xa?

Có chút nào xót xa
Khi có điều đã mất?

Có chút nào day dứt
Khi có lúc lãng quên?

Một bản nhạc êm đềm
Càng khắc vào nỗi nhớ
Những nỗi niềm muôn thuở
Có chút nào, người ơi ?...

Quỳnh Trâm

(4/2011)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2011 22:31:18 bởi Viet duong nhan >
#1
    quynhtram 18.04.2011 22:42:28 (permalink)
    0
    Có một mùa xuân như thế !

    Có một mùa xuân như thế
    Mưa bụi giăng giăng đầy trời
    Long lanh mưa bay trong mắt
    Xin đừng ướt áo em tôi!

    Mầm xanh giật mình thức dậy
    Nụ hoa e ấp trên cành
    Chú chim ở đâu tìm đến
    Líu lo một khúc nhạc xanh...

    Mùa xuân hát ca trong gió
    Mùa xuân thì thầm trong mưa
    Rằng: "Ai ơi, ai có nhớ
    Mùa xuân cũng biết đợi chờ?"

    Có những mùa xuân như thế
    Người yêu tìm thấy người yêu
    Và cả mùa xuân ở lại
    Rưng rưng một bóng trăng chiều...
    (4/4/2008)
    - Quỳnh Trâm -
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2011 05:27:00 bởi Viet duong nhan >
    #2
      quynhtram 18.04.2011 22:47:12 (permalink)
      0
      Câu chuyện Hoa Lan

      Có một đóa hoa Lan
      Nở trong mùa đông giá
      Ẩn mình nơi núi đá
      Im lặng giữa đại ngàn

      Mênh mông cánh rừng hoang
      Lan âm thầm lớn dậy
      Một ngày kia chợt thấy
      Cả khu rừng ngát hương

      Trong mờ ảo màn sương
      Tinh khôi nhành lan trắng
      Giữa không gian yên lặng
      Hương thơm đến nao lòng...

      Ai có biết ai không
      Trắng trong nhành lan ấy?
      Vì hương sắc thắm nồng
      Người biết yêu từ đấy!...

      (2007)

      Quỳnh Trâm
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2011 05:27:38 bởi Viet duong nhan >
      #3
        quynhtram 18.04.2011 22:48:39 (permalink)
        0
        Mùa xuân sẽ tới

        Mùa xuân lại sắp sang
        Cho em thêm một tuổi
        Hoàng tử nào sẽ tới
        Với cánh buồm ước mơ?

        Bao mong ước đợi chờ
        Bao giận hờn ước hẹn
        Cánh buồm chưa về bến
        Hoàng hôn tím mênh mang...

        Rồi mùa xuân sẽ sang
        Nhưng hôm nay vẫn rét
        Thời gian trôi biền biệt
        Gió đưa mây phương nào?

        Giữa muôn triệu vì sao
        Sao nào cho em đó?
        Bông hồng nào thắm nở
        Cho tình yêu dại khờ?

        Cuộc đời như giấc mơ
        Tỉnh rồi còn thổn thức
        Nhưng biết làm sao dược
        Khi trái tim còn yêu?

        Muốn nói biết bao điều
        Lời trái tim muốn nói
        Vài dòng thơ viết vội
        Cho em, lời sẻ chia...

        Tất cả sẽ qua đi
        Chỉ còn niềm vui mới
        Chuyện cũ đã qua rồi
        Và mùa xuân sẽ tới!

        (1/2008)

        Quỳnh Trâm
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2011 05:28:09 bởi Viet duong nhan >
        #4
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9