MỘT SỚM MÙA XUÂN
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 22 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 328 bài trong đề mục
Little_Ant 30.06.2011 14:26:44 (permalink)
0
Wow Harry ơi ......Kiến nhỏ mà được có đủ thi giờ để qua topic của sư phụ Phong Trần học thi ca thì hay quá Harry hen... sư phụ viết ( chuyện tếu cho vui thôi ) bài đại hiệp và uất ức chưỡng đọc xong KN cười vui quá chừng hiiiiiiiiiiiiiiiii : )

Chúc sư phụ và Harry luôn vui tươi nhé và Harry thăng tiếng thơ ca nhé vì HRPT la một trong những thi sĩ ma KN thích đó nên lâu lâu Harry mà không làm thơ hay cho đọc là Harry bị KN đánh đòn cho coi : )

Little_Ant ( Sydney Mid Winter )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2011 10:43:17 bởi Little_Ant >
#76
    Little_Ant 02.07.2011 12:34:17 (permalink)
    0
    Trích đoạn: Bé Lười


    BL cám ơn anh Minh ghé thăm và tặng em bài thơ dễ thương , nhân đây em cũng đáp trả anh chút nè . anh Minh dạo này khoẻ không a?

    Mưa Nửa Đêm

    Mưa nửa đêm ướt đầm những nhành lá
    Trong khuya phòng, mưa lệ cũng đầm đìa
    Ngọn đèn vàng, lấp lánh cùng sao khuya
    Như cố tỏa, soi tìm anh nương chốn.
    -
    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100349/8D984B2555F9436CAB5D8DA3DFE3DCA1.jpg[/image]

    MƯA TUÔN DÒNG SUỐI LỆ

    Anh nhủ lòng nhìn sông thương bến cũ
    Và em tôi khóc ủ rũ đêm nay về
    Nơi em đó mưa tuôn dòng suối lệ
    Ngoài hiên về... mưa ước đẫm cả đêm khuya

    Đêm Khuya quá ....đêm sâu như biển cả
    Nên lệ nào ta khoã lấp được cho vơi....
    Em tôi hỡi thôi em đừng khóc nữa
    Vì bao ngày mưa đã khóc cả giừm ta

    Em hãy nhìn kìa đêm nay ngàn sao sáng
    Soi ân tình... như sáng lấp cả nỗi đau
    Em vẫn là em... vẫn tấm lòng em son sắc
    Bao năm rồi vẫn màu mắt đẹp Hoa Mưa : )


    Little_Ant ( Sydney 02.07.11 )




    Em gái .... tấm lòng em cũng đẹp như KHúc Mùa Thu vậy ....Đứng giữa thăng trầm cuộc tình mà vẫn giữ lòng mình đẹp quá hiiiiiiiii : )
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2011 07:24:54 bởi Little_Ant >
    #77
      Little_Ant 06.07.2011 02:43:23 (permalink)
      0


      TIẾNG VỸ CẦM

      Có một hôm tiếng vỹ cầm về cao vút
      Bay ngút ngàn về nơi đó khoảng trời xa
      Ở nơi ấy trong pha lê em màu áo
      Em mỉm cười quyện tiếng sáo giữa không gian


      Bao âm vang trỗi bừng lên nhạc khúc
      Dải ngân hà ôm hạnh phúc em tràn dâng.....
      Vẫn vút cao tiếng vỹ cầm về cao vút
      Bay ngút ngàn về nơi ấy Nguyệt Trăng Sao


      Bao âm thanh xé tung bay trong ngọn gió
      Anh chết thầm ngỡ như có tình yêu em.....

      Little_Ant


      Đính kèm (1)
      Hôm nay Kiến Nhỏ nhớ Sao Nhỏ quá .... và Sao Nhỏ không còn về nữa .... Có bạn thơ nào của chúng ta có cảm hứng hoạ cùng bài thơ này chút không ạ ? hiiiiiiiiiii : )
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2011 19:26:01 bởi Little_Ant >
      #78
        LÝ THANH THANH 06.07.2011 03:41:47 (permalink)
        0

        TIẾNG VỸ CẦM

        Có một hôm tiếng vỹ cầm về cao vút
        Bay ngút ngàn về nơi đó khoảng trời xa
        Ở nơi ấy trong pha lê em màu áo
        Em mỉm cười quyện tiếng sáo giữa không gian


        Bao âm vang trỗi bừng lên nhạc khúc
        Dãy ngân hà ôm hạnh phúc em tràn dâng.....
        Vẫn vút cao tiếng vỹ cầm về cao vút
        Bay ngút ngàn về nơi ấy Nguyệt Trăng Sao


        Bao âm thanh xé tung bay trong ngọn gió
        Anh chết thầm ngỡ như có tình yêu em.....

        Little_Ant


        Hôm nay Kiến Nhỏ nhớ Sao Nhỏ quá .... và Sao Nhỏ không còn về nữa .... Có bạn thơ nào của chúng ta có cảm hứng hoạ cùng bài thơ này chút không ạ ? hiiiiiiiiiii : )



         

        VỸ CẦM KHÚC

        Vỹ Cầm trổi khúc vang vang xa
        Lắng động niềm riêng ánh nguyệt tà
        Thắp sáng dải Ngân SAO kết mộng
        Vòm trời lồng lộng bóng Hằng Nga

        Em lắng trầm tư tiếng Vỹ Cầm
        Có cho ta hẹn tình trăm năm
        Hay là hờ hững trong vô vọng
        Để mộng không thành tình nín căm

        Hãy vút lên cao tiếng Vỹ Cầm
        Cho ta ngơ ngẩn tình xa xăm
        Mơ về lầu các em tiên nữ
        Nỗi nhớ niềm thương ta lặng thầm

        LÝ THANH THANH

        (Nhạc cụ đàn rất thích hợp xướng hoạ thơ với nàng tiểu tiên công chúa KHÚC NIỆM TỪ .
        LITTLE_ANT Ạ, Tiểu Đệ LÝ THANH THANH hoạ vui bài thơ của huynh, xin mang qua thả ở sân nhà NHỎ KHÚC NIỆM TỪ nha. Vì chỉ có Nhỏ KHÚC mới rành và đàn được các nhạc cụ thôi! Mà giọng Nhỏ Khúc hát cũng rất hay đấy, xoáy vào tâm khảm người nghe. He he he eeeeeeeeeeeeeee)
         
        Anh 2 Little Ant và em nhỏ tí ti Khúc Niệm Từ
         
         
        Hi hi hi
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2011 19:32:44 bởi LÝ THANH THANH >
        #79
          Bé Lười 06.07.2011 11:03:49 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Little_Ant

          Trích đoạn: Bé Lười


          BL cám ơn anh Minh ghé thăm và tặng em bài thơ dễ thương , nhân đây em cũng đáp trả anh chút nè . anh Minh dạo này khoẻ không a?

          Mưa Nửa Đêm

          Mưa nửa đêm ướt đầm những nhành lá
          Trong khuya phòng, mưa lệ cũng đầm đìa
          Ngọn đèn vàng, lấp lánh cùng sao khuya
          Như cố tỏa, soi tìm anh nương chốn.
          -
          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100349/8D984B2555F9436CAB5D8DA3DFE3DCA1.jpg[/image]

          MƯA TUÔN DÒNG SUỐI LỆ

          Anh nhủ lòng nhìn sông thương bến cũ
          Và em tôi khóc ủ rũ đêm nay về
          Nơi em đó mưa tuôn dòng suối lệ
          Ngoài hiên về... mưa ước đẫm cả đêm khuya

          Đêm Khuya quá ....đêm sâu như biển cả
          Nên lệ nào ta khoã lấp được cho vơi....
          Em tôi hỡi thôi em đừng khóc nữa
          Vì bao ngày mưa đã khóc cả giừm ta

          Em hãy nhìn kìa đêm nay ngàn sao sáng
          Soi ân tình... như sáng lấp cả nỗi đau
          Em vẫn là em... vẫn tấm lòng em son sắc
          Bao năm rồi vẫn màu mắt đẹp Hoa Mưa : )


          Little_Ant ( Sydney 02.07.11 )




          Tặng em gái .... tấm lòng em cũng đẹp như KHúc Mùa Thu vậy ....Đứng giữa thăng trầm cuộc tình mà vẫn giữ lòng mình đẹp quá hiiiiiiiii : )



          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/65D895FFCD454A16A049F4D3FAE2F821.jpg[/image]



          Anh



          Anh đã mang cả bầu trời mơ ước
          Trao cho em chẳng tiếc một điều chi
          Nuôi dưỡng tâm hồn những lúc lâm ly
          Không ngã gục trước phong ba bão tố.

          Từ nơi anh, mang biết bao con gió
          Thổi mát đời em những đêm nóng hè sang.
          Ru cho em một giấc ngủ miên man
          Đẫm sâu vào một giấc mơ tình ái.

          Anh đã cho , em những nụ cười trở lại
          Mà bấy lâu em ngỡ đời chỉ có giấc sầu
          Anh hong khô những hạt giọt mưa ngâu
          Để em biết , trời có nhiều màu sắc.

          Bé Lười


          Em gái tặng anh nè.....BL cám ơn anh đã tặng bài thơ Mưa Tưôn Dòng Sưối Lệ  hay lắm anh Minh a...BL chúc anh thơ mãi mượt mà anh nhé



          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2011 11:05:18 bởi Bé Lười >
          Attached Image(s)
          #80
            Little_Ant 07.07.2011 00:23:51 (permalink)
            0
            OH .... Cảm ơn LÝ THANH THANH và BÉ LƯỜI đã hoạ 2 bài thơ thật là dễ thương ....Lời thơ nhẹ nhàng và đẹp lắm : )
            Em gái vẽ hình của Minh Bình và Bé Lười đẹp quá ...nhìn thật art , thơ ngây và hồn nhiên ; thấy thân thiện lắm như từ trong kiếp trước vậy đó em gái hiiiiiiiiiii : )

            Anh vui lắm khi em đã dành một thì giờ như vậy , tô đẹp cuộc sống trong chút tình người mà anh đã gữi gắm cho em ....Cô em gái có biết không nè cô em gái nho nhỏ ? hiiiiiiiiiiiiii : )

            Oh LÝ THANH THANH ơi ...OK LTT cứ đem bài thơ hoạ dễ thương ấy thã sân nhà Khúc Niệm Từ nhé .....Ước gì Kiến Nhỏ một lần được nghe KNT buông tiếng hát và trỗi bừng lên Vỹ Cầm Khúc thật đẹp như LTT đã diễn tã trong lời thơ đó ; KN vui lắm LTT ạ hiiiiiiiiiii : )
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2011 00:25:03 bởi Little_Ant >
            #81
              Little_Ant 07.07.2011 11:20:00 (permalink)
              0
              Hôm nay nghe gió về .... nhớ đến những người bạn trong room thơ nên Kiến Nhỏ post lên 4 câu thơ của mùa đông năm nào: )


              MÙA CUỐI ĐÔNG

              Mùa đã cuối đông mùa giông gió
              Em tôi có hay gió giao mùa...
              Gió bảo em về.... bên anh đó
              Để mai xuân nở có em cười : )


              Little_Ant ( Mùa đông năm ấy : )

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2011 20:59:30 bởi Little_Ant >
              #82
                Little_Ant 10.07.2011 20:10:59 (permalink)
                0

                Trích đoạn: LÝ THANH THANH


                TIẾNG VỸ CẦM

                Có một hôm tiếng vỹ cầm về cao vút
                Bay ngút ngàn về nơi đó khoảng trời xa
                Ở nơi ấy trong pha lê em màu áo
                Em mỉm cười quyện tiếng sáo giữa không gian


                Bao âm vang trỗi bừng lên nhạc khúc
                Dải ngân hà ôm hạnh phúc em tràn dâng.....
                Vẫn vút cao tiếng vỹ cầm về cao vút
                Bay ngút ngàn về nơi ấy Nguyệt Trăng Sao


                Bao âm thanh xé tung bay trong ngọn gió
                Anh chết thầm ngỡ như có tình yêu em.....

                Little_Ant


                Hôm nay Kiến Nhỏ nhớ Sao Nhỏ quá .... và Sao Nhỏ không còn về nữa .... Có bạn thơ nào của chúng ta có cảm hứng hoạ cùng bài thơ này chút không ạ ? hiiiiiiiiiii : )



                 

                VỸ CẦM KHÚC

                Vỹ Cầm trổi khúc vang vang xa
                Lắng động niềm riêng ánh nguyệt tà
                Thắp sáng dải Ngân SAO kết mộng
                Vòm trời lồng lộng bóng Hằng Nga

                Em lắng trầm tư tiếng Vỹ Cầm
                Có cho ta hẹn tình trăm năm
                Hay là hờ hững trong vô vọng
                Để mộng không thành tình nín căm

                Hãy vút lên cao tiếng Vỹ Cầm
                Cho ta ngơ ngẩn tình xa xăm
                Mơ về lầu các em tiên nữ
                Nỗi nhớ niềm thương ta lặng thầm

                LÝ THANH THANH

                (Nhạc cụ đàn rất thích hợp xướng hoạ thơ với nàng tiểu tiên công chúa KHÚC NIỆM TỪ .
                LITTLE_ANT Ạ, Tiểu Đệ LÝ THANH THANH hoạ vui bài thơ của huynh, xin mang qua thả ở sân nhà NHỎ KHÚC NIỆM TỪ nha. Vì chỉ có Nhỏ KHÚC mới rành và đàn được các nhạc cụ thôi! Mà giọng Nhỏ Khúc hát cũng rất hay đấy, xoáy vào tâm khảm người nghe. He he he eeeeeeeeeeeeeee)
                 
                Anh 2 Little Ant và em nhỏ tí ti Khúc Niệm Từ
                 
                 
                Hi hi hi



                OH Lý Thanh Thanh ơi... bạn tô vẽ lên một hình ảnh dễ thương quá ...nó mang đầy tính chất thương yêu và xây dựng .... xém tí nữa LTT làm cho KN cay cả mắt rồi đó nhen hiiiiiiiii : ); vì Kiến Nhỏ vẫn là Kiến Nhỏ....." Đứng trước tình yêu vô bờ bến của vũ trụ ...tự nhiên KN thấy mình nhỏ bé quá.... nhỏ lắm, nhỏ như một đứa bé vậy đó THanh THanh oiiii ".

                Cảm ơn LTT hôm nay đã về ngỡ như thay mặt cho Sao Nhỏ vậy đó và vang vọng lên tiếng người .....

                Chúc Thanh Thanh luôn vui tươi Thanh Thanh nhé


                Bừng lửa lên giữa mùa đông lạnh cóng
                Chút tình người ta nuôi nấng tinh thần nhau
                Cảm ơn bạn như ngôi sao xinh bé nhỏ
                Bạn đã về thắp sáng tỏ cõi lòng ta : )


                Little_Ant ( ngày thật lạnh giữa mùa đông )
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2011 09:42:40 bởi Little_Ant >
                #83
                  LITTLE STAR 10.07.2011 21:49:41 (permalink)
                  0
                  Ai nhắc tên đệ vậy cà
                  Làm cho đệ hắt xì ra mấy lần
                  Sao Nhỏ về lại ngoài sân
                  Nhưng vầng Trăng tỏ khuất lần nơi đâu ?
                  #84
                    Little_Ant 11.07.2011 11:41:36 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: LITTLE STAR

                    Ai nhắc tên đệ vậy cà
                    Làm cho đệ hắt xì ra mấy lần
                    Sao Nhỏ về lại ngoài sân
                    Nhưng vầng Trăng tỏ khuất lần nơi đâu ?




                    Oh ! Sao nhỏ về lại ngoài sân
                    Ta nghe mấy nhịp bâng khuâng nhớ người
                    Chìm vào trầm lắng giọt sương
                    Vơi đi nỗi nhớ mùa thương hôm nào

                    Biết sao chẳng thấy Kiến nhỏ không?
                    Vì ta chạy trốn bên hông đó mà : )
                    Như là thuở bé năm, mười.....
                    ....; Mười lăm chạy trốn hết tìm ta ra hiiiiiiiiiiiiiii : )

                    Thanh Thanh oiiiiiiii.. ...Thanh Thanh ra đây chơi 5, 10, 15 cùng Kiến Nhỏ và sao Nhỏ nhé..... Vui lắm Thanh Thanh ạ hiiiiiiiiiiiiiiii :-))

                    Hiiiiiiiiiiii.... vui wá! vui wá Sao nhỏ oiiiiiiiiiii Kiến Nhỏ trốn đâu mất tiêu rồi Sao Nhỏ oiiiiiiiii hiiiiiiiiiiiiii : )




                    Wow..Kiến Nhỏ chơi năm mười, chạy trốn đã bao hôm rồi mà chẳng thấy ai đi tìm KN hết ......Buồn wá ....Hiiiiiiiiiiiiiiiii : )


                    Little_Ant ( ngày vui hiiiiiiiiiiii 11.07.11 )
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2011 14:26:05 bởi Little_Ant >
                    #85
                      Little_Ant 14.07.2011 12:08:59 (permalink)
                      0


                      NHỮNG CON ĐƯỜNG MÙA LÁ ĐỔ

                      Anh thắp lên một tấm lòng lữ thứ
                      Bao năm rồi... vẫn cứ mãi còn thương
                      Thương nơi em ... thương con đường xưa cổ
                      Mùa thu nào .... mùa lá đỗ em đạp xe qua

                      Little_Ant ( 21.07.11 )

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2011 10:04:11 bởi Little_Ant >
                      #86
                        LITTLE STAR 18.07.2011 20:59:25 (permalink)
                        0
                        Ai nhắc tên đệ vậy cà
                        Làm cho đệ hắt xì ra mấy lần
                        Sao Nhỏ về lại ngoài sân
                        Nhưng vầng Trăng tỏ khuất lần nơi đâu ?

                         
                        LITTLE STAR



                        Oh ! Sao nhỏ về lại ngoài sân
                        Ta nghe mấy nhịp bâng khuâng nhớ người
                        Chìm vào trầm lắng giọt sương
                        Vơi đi nỗi nhớ mùa thương hôm nào

                        Biết sao chẳng thấy Kiến nhỏ không?
                        Vì ta chạy trốn bên hông đó mà : )
                        Như là thuở bé năm, mười.....
                        ....; Mười lăm chạy trốn hết tìm ta ra hiiiiiiiiiiiiiii : )

                        Thanh Thanh oiiiiiiii.. ...Thanh Thanh ra đây chơi 5, 10, 15 cùng Kiến Nhỏ và sao Nhỏ nhé..... Vui lắm Thanh Thanh ạ hiiiiiiiiiiiiiiii :-))

                        Hiiiiiiiiiiii.... vui wá! vui wá Sao nhỏ oiiiiiiiiiii Kiến Nhỏ trốn đâu mất tiêu rồi Sao Nhỏ oiiiiiiiii hiiiiiiiiiiiiii
                        : )




                        Wow..Kiến Nhỏ chơi năm mười, chạy trốn đã bao hôm rồi mà chẳng thấy ai đi tìm KN hết ......Buồn wá ....Hiiiiiiiiiiiiiiiii : )


                        Little_Ant ( ngày vui hiiiiiiiiiiii 11.07.11 )
                         
                          
                         

                         
                         
                        Huynh trốn tận chỗ nơi nào
                        Chỉ cho đệ kiếm ngay vào là xong
                        Mọi người khen đệ nức lòng
                        Thằng Sao Nho Nhỏ biết tông Kiến tìm
                         
                        LITTLE STAR
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2011 00:45:22 bởi LITTLE STAR >
                        #87
                          Little_Ant 21.07.2011 10:52:18 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: LITTLE STAR


                           
                           
                          Huynh trốn tận chỗ nơi nào
                          Chỉ cho đệ kiếm ngay vào là xong
                          Mọi người khen đệ nức lòng
                          Thằng Sao Nho Nhỏ biết tông Kiến tìm
                           
                          LITTLE STAR


                          Wow ! ...... Sao Nhỏ oiiiiiii, SN tìm đâu ra tấm hình mà dễ thương quá vậy nè SN ? Hiiiiiiiiiii : )) ....... KN đứng nứp ở bên trong cây cột vuông đó SN có thấy không nè SN ? hiiiiiiiiiiiiiii : )

                          Hôm nay Sao Nhỏ về lại rồi, vui quá ạ nên bắt đầu làm thơ nữa nhen SN nhe : )


                          GIÓ THƠ

                          Biển yêu người biển vỗ về từng cơn sóng
                          Anh yêu em, anh hâm nóng trái tim anh
                          Đễ một mai em có về bên anh đó
                          Gom mây trời anh góp gió thành thơ....

                          Gió thành thơ ... gió nhẹ bay như hơi thở
                          Em tôi về ... ôm chuyên chở đã bao năm
                          Bao mùa thương... ai thu chờ hạ ngóng ?
                          Nên anh tình như sóng vỗ đẹp ngàn năm.... : )

                          Little_Ant ( 21.07.11 )

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2011 11:13:34 bởi Little_Ant >
                          #88
                            Little_Ant 22.07.2011 02:43:21 (permalink)
                            0


                            EM KHÚC VỸ CẦM

                            Rồi bỗng một hôm tiếng vỹ cầm
                            Vọng về từ nẻo lạ xa xăm
                            Ngỡ tiếng trăm năm em tôi gọi
                            Đưa mắt trông về cõi xa xa....

                            Đàn ai vút bỗng mênh mông quá
                            Ru ta một thời đã đi qua
                            Qua con đường ấy.... mùa lá đổ
                            Lá đổ muôn chiều ... mắt em yêu

                            Em vút cao lên tiếng vỹ cầm
                            Như đưa anh đến tình trăm năm
                            Ngàn năm vẫn vậy... ngàn năm thế
                            Anh vẫn đi về.... nẻo xa xăm

                            Nơi nẻo xa xăm.... em vẫn đợi
                            Muôn ánh sao ngàn đẹp chắt chiu
                            Hoà lên một khúc Yêu Thương Hợp
                            Hương tỏa muôn chiều ngợp tiếng yêu

                            Little_Ant ( 22.07.11 )
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2011 10:28:22 bởi Little_Ant >
                            #89
                              mưa phố núi 22.07.2011 15:46:30 (permalink)
                              0
                              CÁM ƠN LITTLE ANT ĐÃ GHÉ THĂM NHÀ TÔI.TÔI KHÔNG BIẾT ĐÀN ĐỂ HỌA LẠI THƠ BẠN .TÔI RẤT THÍCH HÁT ,HÔM NAY TÔI HÁT ĐÃI BẠN VÀ CÁC CÔ BÉ CỦA BẠN NHA !
                              ĐÂY LÀ BÀI THƠ NHỎ MỚI NHẤT CỦA TÔI , NHỜ BẠN PHỔ NHẠC GIÙM ! BẠN PHỔ NHẠC THƠ TÔI KIỂU GÌ - TÔI HÁT Y NHƯ VẬY ! OK ?

                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/04C988BA971946279DBC464C5DB3A263.jpg[/image]

                              HÃY ĐỂ MƯA RƠI !

                              Hãy cứ để mưa được rơi ...
                              Trên những thân phận người .
                              Mưa tôi lạnh lùng xa vắng ,
                              Mưa anh nhọc nhằn xót xa ...

                              Hãy để mưa thành một dòng sông !
                              Em xếp con thuyền giấy ... thả trôi ... lờ lững .
                              Anh xếp lại hồn mình ... bơi ngược dòng sông .

                              LÀ LA LẢ LA LÃ LẠ LA ...
                              Thuyền ta trôi mãi ...đi về đâu ?
                              Ngược dòng xui khiến ta gặp nhau .
                              Giữ lại lời nói yêu ban đầu...
                              Khoan chớ vội... trao nhau.

                              mưa phố núi - thân tặng
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2011 16:01:51 bởi mưa phố núi >
                              Attached Image(s)
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 22 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 328 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9