MỘT SỚM MÙA XUÂN
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 22 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 328 bài trong đề mục
Bé Lười 22.07.2011 15:58:42 (permalink)
0



( hình ảnh vui chớ anh chị chớ vác thơ oánh em nha )

Phố núi bắt anh phổ nhạc kìa
Em gái nghe tin muốn ngồi nghe
Anh đàn chị hát .Ôi thích quá
Anh chị của em thật tài ba.


Anh Minh với chị NS ơi....cho em gái nghe ké với nha..em gái hổng phá đâu....
#91
    Little_Ant 23.07.2011 03:19:02 (permalink)
    0
    Oh ! ....Hôm nay Mưa Phố Núi và cô em gái về vui quá Hiiiiiiiiiiiiiii, BL này post lên một tấm hình làm anh không ngưng cười được, nhưng ma dễ thương lắm em gái oiiiiiiiiiiii; em cũng biết chọc anh wá hen .... đánh đòn em bi giờ đó nghe hông ? Hiiiiiiiiiiiiiiiiii : )

    ( hình ảnh vui chớ anh chị chớ vác thơ oánh em nha )


    Oh.... lời thơ nhỏ của MPN dễ thương và nhẹ nhàng lắm, KN viết lên một khúc ngắn; MPN cất tiếng hát lên thêm yêu đời và yêu người nhé MPN : ) .....Và hát cho cô em gái BL nhí nhãnh dễ thương nghe nữa hiiiiiiiiiiiii : ) ( KN thích tấm hình này ... nên cho KN được đễ tấm hình này lên thay tấm kia MPN nhe . Cảm ơn bạn thật nhìu đã về buông tiếng hát : )

    Trích đoạn: mưa phố núi

    CÁM ƠN LITTLE ANT ĐÃ GHÉ THĂM NHÀ TÔI.TÔI KHÔNG BIẾT ĐÀN ĐỂ HỌA LẠI THƠ BẠN .TÔI RẤT THÍCH HÁT ,HÔM NAY TÔI HÁT ĐÃI BẠN VÀ CÁC CÔ BÉ CỦA BẠN NHA !
    ĐÂY LÀ BÀI THƠ NHỎ MỚI NHẤT CỦA TÔI , NHỜ BẠN PHỔ NHẠC GIÙM ! BẠN PHỔ NHẠC THƠ TÔI KIỂU GÌ - TÔI HÁT Y NHƯ VẬY ! OK ?

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/6C469384E3A94CE7B74510347DD95C83.jpg[/image]

    HÃY ĐỂ MƯA RƠI !

    Hãy cứ để mưa được rơi ...
    Trên những thân phận người .
    Mưa tôi lạnh lùng xa vắng ,
    Mưa anh nhọc nhằn xót xa ...

    Hãy để mưa thành một dòng sông !
    Em xếp con thuyền giấy ... thả trôi ... lờ lững .
    Anh xếp lại hồn mình ... bơi ngược dòng sông .

    LÀ LA LẢ LA LÃ LẠ LA ...
    Thuyền ta trôi mãi ...đi về đâu ?
    Ngược dòng xui khiến ta gặp nhau .
    Giữ lại lời nói yêu ban đầu...
    Khoan chớ vội... trao nhau.

    mưa phố núi - thân tặng




    MƯA VẪN RƠI

    Mây vẫn mây bay .... mây giăng thấp
    Mưa vẫn mưa rơi .... ngập nỗi lòng
    Mưa qua phố núi .... nhẹ lâng lâng
    Lá là là lá ........ Đẹp đôi dòng......

    Đôi dòng nước chãy .... mắt em trong
    Thuyền em bé quá..... thả trên sông
    Trôi lạc vào bờ ..... mắt anh trông
    Lá là là lá ........ đẹp mênh mông....

    Anh về thu xếp..... xếp hồn anh
    Xếp con thuyền nhỏ...... mắt long lanh
    Bơi ngược về phía..... Khiến Sông Tương
    Lá là là lá ......... ôi thật thương.......

    Little_Ant ( 23.07.11 )
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2011 12:41:45 bởi Little_Ant >
    #92
      mưa phố núi 23.07.2011 12:37:51 (permalink)
      0
      OH ! KIẾN NHỎ HÁT HAY QUÁ HÀ ...! Ê BẠN LÀM GÌ BÊN ĐÓ VẬY ? BỮA NÀO BÉ LƯỜI LẤY CHỒNG .TA VỀ CÙNG HÁT GIÚP VUI CHO BÉ ĐƯỢC KHÔNG KIẾN NHỎ ? MPN CÒN BIẾT MÚA MINH HỌA NỮA ĐÓ NHA ! LƯỜI ƠI CHỊ PHẢI ĐẸP HƠN KIẾN NHỎ CỦA EM MỚI ĐƯỢC .HỔNG THÔI AI NGẮM CHỊ ĐÂY ?NẾU KIẾN NHỎ BẢNH TRAI HƠN THÌ CHỊ DỌT LẸ
      ĐÓ NHA ...Ờ HỖNG CHỊU ,HỔNG CHỊU ĐÂU HÀ...HIHI VUI QUÁ SÁ VUI

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/7C8E5EF733E4425DB699BAE78AA1710C.jpg[/image]
      Attached Image(s)
      #93
        Bé Lười 23.07.2011 13:05:02 (permalink)
        0

        Trích đoạn: mưa phố núi

        OH ! KIẾN NHỎ HÁT HAY QUÁ HÀ ...! Ê BẠN LÀM GÌ BÊN ĐÓ VẬY ? BỮA NÀO BÉ LƯỜI LẤY CHỒNG .TA VỀ CÙNG HÁT GIÚP VUI CHO BÉ ĐƯỢC KHÔNG KIẾN NHỎ ? MPN CÒN BIẾT MÚA MINH HỌA NỮA ĐÓ NHA ! LƯỜI ƠI CHỊ PHẢI ĐẸP HƠN KIẾN NHỎ CỦA EM MỚI ĐƯỢC .HỔNG THÔI AI NGẮM CHỊ ĐÂY ?NẾU KIẾN NHỎ BẢNH TRAI HƠN THÌ CHỊ DỌT LẸ
        ĐÓ NHA ...Ờ HỖNG CHỊU ,HỔNG CHỊU ĐÂU HÀ...HIHI VUI QUÁ SÁ VUI

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/7C8E5EF733E4425DB699BAE78AA1710C.jpg[/image]



          Chị NS của BL tất nhiên là xinh rồi muh.Cái hình đó thì ko thể chê vào đâu được....anh Minh bảnh trai lắm chị NS ơi.....khi nào em vói chị hú hí xem hình anh ý nha.....( nói chung là ngang sức ngang tài  , mỗi người một vẻ )..anh+chị cùng song kiếm hợp bích người ca người đàn....và em còn biết anh chị múa cũng cực kỳ ấn tượng....
         Đây là bằng chứng nè...



        Đám cưới của em gái chắc chan rằng sẽ vui gấp gấp bội lần khi có mặt của hai người.....



        #94
          Little_Ant 24.07.2011 12:33:08 (permalink)
          0
          Oh cô em gái này Hiiiiiiiiiiiiiiii, anh biết nhảy hồi nào ne ta? hiiiiiiiiiiiiiiii : ), em đừng có quản cáo anh cho chị em nghe nhìu wá đó nhen ....mai mốt gặp chị em nói anh xấu như con khỉ là anh potay.com luôn đó em gái nhen hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii : )

          Kiến nhỏ thì làm về cn âm thanh ( sân khấu ).....Oh! sao đúng lúc quá vậy nè ta? ; đám cưới BL, MPN thì hát, còn KN thì điều chỉnh âm thanh cho MPN hát; đã vậy mà còn được MPN múa minh hoạ cho xem nữa ....vui wá ....vui wá Hiiiiiiiiiiiiii ....cô em gái BL lucky wá hen hiiiiiiiiiiiiiiiiii : )

          Chúc MPN và BL cuối tuần vui tươi nhé ..... Take care

          KN : )
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2011 12:39:39 bởi Little_Ant >
          #95
            mưa phố núi 24.07.2011 13:10:19 (permalink)
            0
            KIẾN ƠI MÌNH ĐÃ HÁT "MƯA VẪN RƠI ' của bạn bằng điệu CHACHACHA đó .DỄ THƯƠNG QUÁ.còn đây là bài thơ đầu tiên MPN tặng bÉ lười :NHÂN CÁCH
            Hôm nay MPN chuyển ngữ post cho bạn ,THỬ THÁCH bạn đó nha .PHẢI HAY HƠN bản trước mới được . Bằng không - nghỉ chơi bạn ra ,còn lêu lêu nữa đó .good luck

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/2912D19B949541A383E08FC362A319BA.jpg[/image]


            PERSONALITY

            Clever in mind ,passionate in heart
            Suddenly you come to me - a sweet little girl !
            You are in mine or I was you ?
            Enjoy yours - thinking about myself - the road that we have been through
            as same as rough .
            My sweet heart ! you are growing up now !

            Be as sweet as you will be adult
            Keep your soul pure and virgin as you could .
            Love means pain,without that nothing gain
            Life always has some of it own limits .
            Sometime , it' s so silly- complicated .
            Love someone just like your own wish .

            Come to love , don't you feel afraid ?
            Time pass by ,here is a sweet memory to you about me
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2011 13:27:14 bởi mưa phố núi >
            Attached Image(s)
            #96
              Little_Ant 25.07.2011 02:10:37 (permalink)
              0
              MPN oiiiiiiii, bạn viết chuyện trung thực lắm, lột tả được mối tình thơ của ngày nào còn ngô ngơ quá; ngây ngơ và dễ thương như 3n mà anh lính đã thương tặng cho bạn đó : )

              Tấm lòng MPN đẹp quá, KN nhỏ hát khúc hát này tặng MPN và người lính thật dễ thương của chúng ta MPN nhé !



              MƯA VỀ QUA PHỐ NÚI

              Ta đi qua con đường ấy....
              ...Mùa Sông Tương nước đổ....
              ..Ta đi qua đường nhấp nhô...
              ...Phố núi vẫn còn chờ..........

              Chiều nay về mây trắng.....
              ....Nhẹ bay bay lững lờ.......
              ....Chiều nay về nỗi chờ....
              ....nỗi Chờ ..người đi qua .......

              Lá.. lá .. la là lá.......
              Lá lá la là la ..............
              Lá lá la là la.................
              Lá lá la là la.. la.............

              Ta yêu thương cành lá....
              ..Lá bay trong chiều tà..........
              Ta yêu em mặn mà.......
              Lá về nhà sân em...........

              Lá.. lá .. la là lá.......
              Lá lá la là la ..............
              Lá lá la là la.................
              Lá lá la là la.. la.............

              Mưa về ..qua Phố Núi ..
              em ngủ vùi tay anh........
              Mưa về qua Phố Núi..
              anh mỉm cười bên em..............

              Little_Ant ( 25.07.11 )
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2011 09:48:55 bởi Little_Ant >
              #97
                mưa phố núi 25.07.2011 12:43:14 (permalink)
                0
                YOU ARE SO CUTE !HOPE YOU STILL KEEP THAT CUTE FOR THE REST OF UR LIFE.
                U ALSO SO COOL...AHAHA

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/36C623C813134A849F0B0757118B665B.jpg[/image]


                MƯA CỔ TÍCH

                Một đêm mưa huyền thoại
                Anh lang thang đi tìm giấc mộng vàng ,
                Theo vầng trăng thơ cổ tích .
                Ai đã thả khúc vỹ cầm bơi theo ánh trăng tan .

                Em thả con thuyền giấy ,
                Chở đầy những mộng mơ .
                Anh thổi nhạc vào thơ ,
                Ru hồn em vào mộng .

                Hãy là nhạc ,là thơ thôi anh nhé !
                Hãy cứ lãng đãng ,lờ mờ như hơi sương .
                Hãy cứ để mưa rơi ,ướt con thuyền huyền thoại .
                Hãy cứ để cuộc đời trôi theo những ước mơ .

                Khi ánh trăng tàn ,
                Hồn thơ còn vương trên ý nhạc .
                Gác lại cung đàn ,
                Anh vẫn còn ký ức một cơn mưa !
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2011 12:54:07 bởi mưa phố núi >
                Attached Image(s)
                #98
                  Little_Ant 26.07.2011 09:09:44 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Bé Lười



                  ( hình ảnh vui chớ anh chị chớ vác thơ oánh em nha )

                  Phố núi bắt anh phổ nhạc kìa
                  Em gái nghe tin muốn ngồi nghe
                  Anh đàn chị hát .Ôi thích quá
                  Anh chị của em thật tài ba.


                  Anh Minh với chị NS ơi....cho em gái nghe ké với nha..em gái hổng phá đâu....




                  Phố Núi Bắt anh phổ nhạc kìa
                  Em gái ngồi nghe vui thích thích
                  Đẹp như cổ tích của chị em
                  Của anh lính chiến của hôm miền

                  Hôm miền đất lạ trên xứ khách
                  Một chiều hồn phách, chị em bay
                  Nhưng người lính ấy yêu thương quá
                  Nên chị thấy là quá dễ thương ( người lính ) : )

                  Little_Ant ( 26.07.11 )


                  Cô em gái này dễ thương quá ta ....Ngồi nghe anh hát nhạc nữa Hiiiiiiiiii : ) Một ngày vui tươi em gái nhé
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2011 17:30:03 bởi Little_Ant >
                  #99
                    Little_Ant 26.07.2011 10:30:13 (permalink)
                    0
                    OH ! u r so cute too.....what a lovely eyes you have got; ( " i 've written that song words with the thougth to cheers you up " : )..... Im in the music industry, my field is sound engineering, not music composer but some how all those Rythm just came out flowing within me : )

                    Trích đoạn: mưa phố núi

                    YOU ARE SO CUTE !HOPE YOU STILL KEEP THAT CUTE FOR THE REST OF UR LIFE.
                    U ALSO SO COOL...AHAHA

                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/36C623C813134A849F0B0757118B665B.jpg[/image]


                    MƯA CỔ TÍCH

                    Một đêm mưa huyền thoại
                    Anh lang thang đi tìm giấc mộng vàng ,
                    Theo vầng trăng thơ cổ tích .
                    Ai đã thả khúc vỹ cầm bơi theo ánh trăng tan .

                    Em thả con thuyền giấy ,
                    Chở đầy những mộng mơ .
                    Anh thổi nhạc vào thơ ,
                    Ru hồn em vào mộng .

                    Hãy là nhạc ,là thơ thôi anh nhé !
                    Hãy cứ lãng đãng ,lờ mờ như hơi sương .
                    Hãy cứ để mưa rơi ,ướt con thuyền huyền thoại .
                    Hãy cứ để cuộc đời trôi theo những ước mơ .

                    Khi ánh trăng tàn ,
                    Hồn thơ còn vương trên ý nhạc .
                    Gác lại cung đàn ,
                    Anh vẫn còn ký ức một cơn mưa !



                    VỸ CẦM MƯA CỔ TÍCH

                    Đêm ấy mưa huyền thoại
                    Anh về lại Sông Tương
                    Nhìn mùa thương lá đổ
                    Thả lên khúc vỹ cầm

                    Vỹ cầm trầm vào thơ
                    Vào mơ em chuyên chở
                    Vào mộng em đan xinh....
                    Trinh nguyên con thuyền giấy

                    Mưa huyền thoại vẫn rơi...
                    Rơi rơi trên đời người
                    Rơi vào lòng lữ thứ
                    Đẹp như ánh trăng tan....

                    Hồn thơ vẫn còn đó
                    Vẫn vương trên ý nhạc
                    Ta hãy nhạc thơ thôi
                    Em vẫn đẹp trong tôi : )

                    Chiều nay về Sông Tương .......nhìn mùa thương lá đổ.....
                    em về qua Phố Núi....cho ta được một lần..... nhìn mắt lệ em vui ............

                    Little_Ant ( Sydney Winter 2011 )
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2011 15:40:59 bởi Little_Ant >
                    MỘNG THƯỜNG 26.07.2011 19:04:00 (permalink)
                    0


                    MỪNG ANH RÈN LUYỆN TIẾNG VIỆT NAM THÀNH CÔNG

                    Nhìn anh tiến bộ em mừng
                    Viết chữ Tiếng Việt bước từng thạo thông
                    Từ từ chính tả cũng không
                    Còn gì lỗi nữa em mong anh thành
                    Little_Ant 27.07.2011 11:39:39 (permalink)
                    0


                    HƠI ẤM GIỮA ĐÊM THÂU


                    Anh đi, đi giữa mùa đông
                    Đi qua mấy nhịp hư không nhớ người
                    Mặt trời đã ngủ từ lâu
                    Ầu ơ tiếng mẹ canh thâu năm nào

                    Ngủ ngoan em nhé Mộng Thường
                    Anh như gửi đến em vườn hoa xinh
                    Gửi em một chút ân tình
                    Tình em dõi mắt anh mình tới đâu

                    Đẹp như sóng vỗ ngàn son
                    Vỗ về tiếng sóng nĩ non bên thềm
                    Anh dừng chân lại đêm thâu
                    Vẫn còn nghe ấm đâu đâu chút tình

                    Little_Ant ( Sydney Winter 2011 )

                    Cảm ơn Mộng Thường đã về giữa mùa đông trống vắng ....năm nay Sydney lạnh quá , lạnh hơn rất nhìu những năm trước; em về dễ thương lắm và thắp sáng lên tình người.

                    Chúc MT luôn vui tươi em nhé : )
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2011 01:01:51 bởi Little_Ant >
                    MỘNG THƯỜNG 28.07.2011 12:44:48 (permalink)
                    0


                    HƠI ẤM GIỮA ĐÊM THÂU


                    Anh đi, đi giữa mùa đông
                    Đi qua mấy nhịp tim lòng nhớ nhau
                    Mặt trời đã ngủ từ lâu
                    Ầu ơ tiếng mẹ canh thâu năm nào

                    Ngủ ngoan em nhé Mộng Thường
                    Anh như gửi đến em vườn hoa xinh
                    Gửi em một chút ân tình
                    Tình em dõi mắt anh mình tới đâu

                    Đẹp như sóng vỗ ngàn son
                    Vỗ về tiếng sóng nỉ son bến sầu
                    Anh dừng chân lại đêm thâu
                    Vẫn còn nghe ấm đâu đâu chút tình

                    Little_Ant ( Sydney Winter 2011 )

                    Cảm ơn Mộng Thường đã về giữa mùa đông trống vắng ....năm nay Sydney lạnh quá , lạnh hơn rất nhìu những năm trước; em về dễ thương lắm và thắp sáng lên tình người.

                    Chúc MT luôn vui tươi em nhé : )





                    Hi hi hi ... Chỉ có sai vần như thế ạ ! Mà này anh Little_Ant ơi ! Anh thích HRPT lắm sao ma màu mực viết thơ của anh chọn màu giống Nhóc HRPT vậy ? Hi hi hi ! Nhóc HRPT xinh trai lắm đấy !

                    MỘNG THƯỜNG



                    NGOAN GIẤC MỘNG THƯỜNG

                    Em về trong giấc MỘNG THƯỜNG
                    Mùa Đông giá buốt dặm trường tìm nhau
                    Mặt trời xuống thấp từ lâu
                    Ầu ơ tiếng mẹ gửi sầu nhớ thương

                    Em ngoan êm giấc MỘNG THƯỜNG
                    Anh vào vườn mộng gửi vương thơ tình
                    Trong mơ em nhận hoa xinh
                    Tim anh đỏ thắm tô hình trao em

                    Hạ vàng trải nắng bên thềm
                    Cánh hồng hoa phượng lót mền gót thơ
                    Anh về nhặt phượng ghép mơ
                    Đặt lên gối ước duyên tơ MỘNG THƯỜNG

                    MỘNG THƯỜNG


                    @ Anh Little_Ant chỉ phụ trách khâu kĩ thuật đèn sân khấu, nhưng bài thơ ĐÀN VỸ CẦM của anh dựa theo bài thơ và hình của nhóc LITTLE STAR anh hoạ lại hay thật, khiến người đọc cứ ngỡ là anh Little_Ant sành đàn Vỹ Cầm ấy. Trong bọn nhí chúng em, chỉ có Galaxies, Jenifer, Khúc Niệm Từ và LITTLE STAR là sành nhạc cụ và đàn hát rất hay. Chẳng những đàn hát rất hay mà còn học rất giỏi nữa. Từng đạt giải hoa khôi - Nam Thanh lịch, Nữ duyên dáng đấy ! Hi hi hi

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2011 13:29:49 bởi MỘNG THƯỜNG >
                    mưa phố núi 28.07.2011 13:00:14 (permalink)
                    0
                    Kiến ơi! bạn hãy đọc chuyện "THƯ TỪ NƠI XA " của anh Đang son .fr nha !
                    mình có viết đôi điều về Kiến đó ,mình xin lỗi đã không hỏi ý kiến bạn trước
                    Đó là một đề tài đang thu hút đọc giả tuổi teen .nếu bạn thích,hãy tham gia cùng mình nhé .nhớ cố gắng viết đúng chính tả thì được rồi.hy vọng bạn thích.
                    MỘNG THƯỜNG 28.07.2011 13:36:19 (permalink)
                    0

                    EM CHỜ ANH VỀ NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC

                    Em chờ anh những chiều Đông
                    Bàn cơm dọn sẵn trọn lòng đợi anh
                    Áo len em đan hoàn thành
                    Anh về mặc nhé em dành hơi thương
                    Bên nhau hạnh phúc MỘNG THƯỜNG
                    Anh hôn lên tóc em thương hằng ngày
                    Ngôi nhà hạnh phúc đắp xây
                    Anh tròn mơ ước em say MỘNG THƯỜNG
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2011 13:37:58 bởi MỘNG THƯỜNG >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 22 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 328 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9