MỘT SỚM MÙA XUÂN

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 11 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 328 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 11.02.2012 09:21:00
0
Oh..... hong hac dễ thương wá ...... nên cũng bị đánh đòn thêm một roi nữa Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

honghac
  • Số bài : 285
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 12.02.2012 15:36:39
0
Oh..... hong hac dễ thương wá ...... nên cũng bị đánh đòn thêm một roi nữa Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

_____________________________

Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chói chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/103112/83531EEBE2BD423285899C3A1BE88E60.jpg[/image]


Chú ơi đừng đánh cháu yêu
Chú mà đánh nữa cháu trêu chú hoài
Lêu lêu chú rồi chạy ngay
Kẻo chú mắc cở chú hoài đánh... lêu lêu...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2012 15:41:04 bởi honghac >
Attached Image(s)
honghac

honghac
  • Số bài : 285
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 12.02.2012 15:45:34
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/103112/5ED5ECB2FA034406BD8ACE378B91F98A.jpg[/image]


Hôm nay chị dẫn tới nhà
Thăm chú Kiến nhỏ để mà cùng vui
Chú Little_Ant miệng cười tươi
Cứ nhìn chị mãi ... yêu rồi phải hông
Trái tim Kiến rung phập phồng
Lúc la lúc lắc trong lòng reo vang
Tang tình tinh tính tình tang
Chú Kiến miệng hát nhạc vàng hay ghê
Ai nghe cũng phải phát mê
Giọng chú Kiến nhỏ tràn trề yêu thương

Hồng Hạc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2012 15:54:08 bởi honghac >
Attached Image(s)
honghac

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 12.02.2012 18:07:27
0
I Will Always Love You
Whitney Houston

If I should stay
I would only be in your way
So I'll go, but I know
I'll think of you every step of the way

And I will always love you
I will always love you
You, my darling you, hmm

Bittersweet memories
That is all I'm taking with me
So goodbye, please, don't cry
We both know I'm not what you, you need

And I will always love you
I will always love you

I hope life treats you kind
And I hope you have all you've dreamed of
And I wish to you joy and happiness
But above all this I wish you love

And I will always love you
I will always love you
I will always love you
I will always love you
I will always love you
I, I will always love you

You, darling I love you
Ooh, I'll always, I'll always love you
.

Whitney Houston




The voice of generation passes away at age 48

I Will Always Love You
Whitney Houston

Mời bấm vào link dẫn để nghe lại bản nhạc

http://www.youtube.com/watch?v=14ivtcelIo0

Mãi mãi tình anh
Mưa phố núi chuyển ngữ

Giá mà em có thể
dọ theo bước chân anh .
Theo anh không cần biết
Cứ tin anh mà bước ...

Và em sẽ yêu anh
dẫu đời mòn muôn lối
anh là của riêng em .

Mật đắng chát đầu môi
chẳng thể buông lời dối
Ừ thôi chia tay vội
Chẳng còn gì giữ nhau .

Em vẫn mãi trọn lòng
sẽ yêu anh yêu mãi

Mong đời anh nhẹ cất
khát vọng gói độc hành
Ứơc mong anh hạnh phúc
Trong lòng em có anh .

Và em sẽ mãi yêu anh
chỉ yêu anh
luôn yêu anh
vẫn là anh
mỗi bóng anh
Sẽ yêu anh trọn kiếp .

Hỡi người tình muôn thuở
Chỉ yêu anh mà thôi - mãi mãi .

---muaphonui---





Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 13.02.2012 08:16:11
0
@ Hết đánh đòn hong hac rồi ... giờ mỉm cười với hong hac buổi sáng nè

Đó ... thấy Little cười tươi không ? Hiiiiiiiiiiii
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 13.02.2012 09:00:59
0
Oh Rain ... she was a good singer ......Rain làm KN nhớ đến bài hát này đã hơn 10 năm rồi phải không Rain ?

@ Bài hát hay quá ... lời lẽ đơn giản nhưng đi sâu vào lòng người.....nice song !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2012 09:15:59 bởi Little_Ant >
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 13.02.2012 09:40:18
0
Ồ Mưa ... cô ấy là một ca sĩ tốt... Mưa làm Kiến Nhỏ nhớ đến bài hát này đã hơn 10 năm rồi phải không Mưa ?

@ Bài hát hay quá ... lời lẽ đơn giản nhưng đi sâu vào lòng người.....bài hát hay !


Hi hi hi... Chú Kiến Nhỏ không rành Tiếng Việt thì tập viết tiếng Việt nhiều như chúng cháu á ! Lúc đầu chúng cháu tập viết tiếng Việt lộn tùng phèo hết trơn, Tiếng Việt Nam giọi cô Thanh Thanh Khiết, còn chúng cháu cứ gọi lộn ngược là cô Khiết Thanh Thanh, gọi cô Thuỵ Du là Cô Du Thụỵ... khiến cô chú cười vang hi hi hi...
Cháu rất thích bài hát trên mà cô Mưa đã cho chú Kiến Nhỏ ! Xin phép cô chú cho cháu nghe ké với nha !
KHÚC NIỆM TỪ

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 14.02.2012 07:49:53
0
Oh Khúc Niệm Từ ...... vui quá hen hi` hi` : )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2012 15:24:56 bởi Little_Ant >
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 26.02.2012 07:39:52
0


BIỂN VỀ RU THƯƠNG NHỚ

Có một hôm biển lại về ôm thương nhớ
Ru nỗi chờ ru khắc khoải giữa đêm thâu
Người ra đi đã bao mùa đông năm trước
Đễ sóng rì vỗ về ước bờ mi ngoan



( tặng người con gái mang chút nỗi niềm )


Little_Ant ......Sydney Ending Spring 2012


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2012 09:36:10 bởi Little_Ant >
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 26.02.2012 14:23:08
0
BIỂN VỀ RU THƯƠNG NHỚ

Có một hôm biển lại về ôm thương nhớ
Ru nỗi chờ ru khắc khoải giữa đêm thâu
Người ra đi đã bao mùa đông năm trước
Đễ sóng bờ vỗ về ước bờ mi ngoan



( tặng người con gái mang chút nỗi niềm )


Little_Ant ......Sydney Ending Spring 2012


"Có một hôm biển về ôm thương nhớ"
Reo nỗi niềm sóng sủi bọt trắng buồn lan
Vào bờ xưa tiếng nấc trải lan tràn
Mặt biển khóc chùng xuống màu vôi bạc...

Khúc Niệm Từ

@ Hi hi hi... Khúc Niệm Từ hùn vốn thơ với chú Liile_Ant (tặng người con gái mang chút nỗi niềm) đấy nha? Ủa, mà người con gái ấy là ai vậy chú à chú ơi !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2012 18:06:30 bởi khucniemtu >
KHÚC NIỆM TỪ

honghac
  • Số bài : 285
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 26.02.2012 23:35:24
0

Cháu thấy chú nảy giờ lâu lắm đấy
Rị mọ gì lâu dữ vậy chú Little_Ant
Chần chừ chi mà chẳng viết cho nàng
Đôi vần chữ hiên ngang gửi nhớ

He he he


Cháu và Nhỏ Khúc Niệm Từ hùn vốn thơ để cho chú Little_Ant mạnh dạn lên nha 1,2,3 tiến lên đi chú thân yêu ơi !
Nhưng mà "Nàng" là ai vậy hỡi chú?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2012 00:02:59 bởi honghac >
honghac

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 27.02.2012 08:33:51
0
@ Oh KNT và hh hùn thơ với KN dễ thương wá ta : )

Người ấy là bạn của KN và she là người viết bài thơ này KNT và hh : )

Cho Rain Sweden & Rose ghen dễ thương too much lun hì hì hì hì....( KN chọc cho 3 người ấy cười vui đó KNT và hh ..... chắc KN bị an đòn 3 roi wá Hiiiiiiiiiiiiiiiiiii chít chít ....mau chạy trốn hiiiiiiiiiiiiiiii )



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/E4A26A22388F45E7BDAD79AEFC4FF74F.jpg[/image]



MÙA XUÂN DIỄM TUYỆT


Nưả bên này một muà tràn nắng ấm
Phiá bên anh, đông rét đậm trong chiều
Biết rằng em cũng giá buốt cô liêu
Anh đã gửi vần thơ nhiều nỗi nhớ


Nưả vòng trái đất, ngược muà trăn trở
Bên này tuyết rơi, nơi đó xuân về....
Vườn thơ anh, lạc lối cơn mê
Trong sắc thắm, bên lề mầu hoa tuyết....


Ôi! tình cuả anh, muà xuân diễm tuyệt
Rất nhẹ nhàng, tha thiết ấm tình người.....
Thương cho em, cô gái Sóng trùng khơi
Đời lang bạt đất người, thân viễn xứ.....


Cám ơn tình anh, hoa xuân đang nở
Thật ấm nồng, rạng rỡ giưã thu phai
Khi đông về, trên khắp nẻo đường dài
Niềm ai ủi, biết ai lòng rộng mở.....


TIẾNG SÓNG BIỂN ( France winter 2011 )



Cám ơn anh Little_Ant, đã hiểu và chia sẻ với em tấm chân tình ấm áp cuả những đưá con xa sứ


Cảm ơn TIẾNG SÓNG BIỂN ....một dòng thơ tràn ngập biển yêu trong tình người thắm sắc : )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2012 09:40:08 bởi Little_Ant >
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 28.02.2012 07:38:41
0
Ũa ... sao mà hỗng thấy ai ghen gì hết vậy ta? Hiiiiiiiiiiiiiiii ...... Kiến Nhỏ mắc cỡ wá .... Kiến Nhỏ đi nhè nhẹ vào trong góc ngồi một mình hì hì hì hì
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 28.02.2012 09:34:30
0
ONE LUCKY RAIN : )

Rain oiiiiiiii Rain oiiiiiiiiiii ..... hỗng biết cái này có phải là của Rain ko ta ? Hiiiiiiiiiii ...Kiến Nhỏ đi đâu mới lượm được đem về đó hì hì hì hì ....Oh ! có nhận ra không ta ?.... hàng chi mà KNT và hh phá KN wá chừngHiiiiiiiiiiiiiiii

Mà tính ra Rain lucky wá .... vì KNT và hh rất dễ thương nên Rain hỗng bị Kiến Nhỏ cắn xưng cái tay Hiiiiiiiiiiiiiii



Trích đoạn: mưa phố núi

* bé KNT ơi ! bài này mới là cô mpn  hiền vui tánh nè.
Khúc Niệm Từ và honghac thân mến ,hôm nay cô tiết lộ một bí mật này...(nói nho nhỏ hai đứa nghe thôi hén )Chú Kiến Nhỏ bảnh trai lắm đó ,và ngầu như ca sĩ thứ thiệt.Tâm hồn chú ấy lại dễ thương ,nhỏ nhẻ như con gái.Hai đứa cứ việc phá chú ấy thỏa thích nha ! tha cho cô với...
 
 
CHỈ LÀ...MƯA !


Sớm mai khi thức dậy ,
Nhìn quanh quẩn thấy buồn.
Ai là người anh muốn ,
Cùng sớt chia yêu thương.

Một ngày được thăng chức...
Anh sẽ nghỉ đến ai ?
Để báo trước tin vui
Cùng say niềm hoan hỉ.

Đôi khi nghe mưa rơi ,
Đếm nhịp đời hoang vắng.
Anh cầu mong cùng ai ,
Luôn bên anh đêm trắng ?

Có phải em không , Mưa ?
Hay khiến lòng anh bực.
Lắm khi lòng ray rức
Vẫn hát hoài khúc Mưa.

Cơn mưa nhỏ thôi , vừa.
Đủ yêu thương hờn giận.
Em biết rồi đơn giản ,
Bởi lòng anh yêu em !

---mpn---






IT 'S JUST...RAIN !


One day if you wake up ,
not feeling so good.
Who would you think of first ,
to soothe and care for you.

If you get a promotion.
Who is the one ,
you would want to call
to share your happiness with most ?

Sometimes , listen to the rain...
Its rhythm sounds so gloomy...
Reminding you of someone in the past ,
present and future to warm you up.

Is that me ,Little Rain ?
The one that you hate ,
the thing that make you regret.
Those songs ,you often sing.

Just a small ,quiet rain.
Your secret of desire and wonder.
If your answers are yes ,
You had loved me ,truly !

---mpn---

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2012 09:37:02 bởi Little_Ant >
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

honghac
  • Số bài : 285
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 28.02.2012 11:56:23
0
ONE LUCKY RAIN : )

Rain oiiiiiiii Rain oiiiiiiiiiii ..... hỗng biết cái này có phải là của Rain ko ta ? Hiiiiiiiiiii ...Kiến Nhỏ đi đâu mới lượm được đem về đó hì hì hì hì ....Oh ! có nhận ra không ta ?.... hàng chi mà KNT và hh phá KN wá chừngHiiiiiiiiiiiiiiii

Mà tính ra Rain lucky wá .... vì KNT và hh rất dễ thương nên Rain hỗng bị Kiến Nhỏ cắn xưng cái tay Hiiiiiiiiiiiiiii

Little_Ant



Anh cắn em ngay cái tay
Cho em nhớ anh thật là dai
Cho em nhớ anh nhớ hoài hoài
Nhớ suốt đời này đấy
Hey !

Ka ka ka...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2012 12:00:31 bởi honghac >
honghac

honghac
  • Số bài : 285
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 28.02.2012 11:59:37
0

Trích đoạn: Little_Ant

Ũa ... sao mà hỗng thấy ai ghen gì hết vậy ta? Hiiiiiiiiiiiiiiii ...... Kiến Nhỏ mắc cỡ wá .... Kiến Nhỏ đi nhè nhẹ vào trong góc ngồi một mình hì hì hì hì



"Ghen" mà chú Little_Ant nói ở trên là gì vậy chú Little_Ant ?
honghac

honghac
  • Số bài : 285
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 28.02.2012 12:01:35
0
ONE LUCKY RAIN : )

Rain oiiiiiiii Rain oiiiiiiiiiii ..... hỗng biết cái này có phải là của Rain ko ta ? Hiiiiiiiiiii ...Kiến Nhỏ đi đâu mới lượm được đem về đó hì hì hì hì ....Oh ! có nhận ra không ta ?.... hàng chi mà KNT và hh phá KN wá chừngHiiiiiiiiiiiiiiii

Mà tính ra Rain lucky wá .... vì KNT và hh rất dễ thương nên Rain hỗng bị Kiến Nhỏ cắn xưng cái tay Hiiiiiiiiiiiiiii

Little_Ant




Anh cắn em ngay cái tay
Cho em nhớ anh thật là dai
Cho em nhớ anh nhớ hoài hoài
Nhớ suốt cả đời này
Hey !

Ka ka ka...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2012 22:22:02 bởi honghac >
honghac

honghac
  • Số bài : 285
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 29.02.2012 01:30:44
0



VUI THƠ

Hôm nay Hồng Hạc vai ăn mày
Râu gắn vào trông hổng giống ai
Cái mặt không già, râu chẳng trẻ
Nghịch thiên, trái lý cầu lộc tài

Chú Kiến càng ơi mau tới đây
Vui thơ cùng cháu hoạ vần này
Chú thương thì hãy cho bài hát
Cánh cháu Hạc Hồng vỗ pháo tay

honghac

@ Giọng chú Kiến càng và giọng chú Dzuy Luynh hát rất hay ! Cháu nghe mê say luôn !


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2012 00:11:16 bởi honghac >
honghac

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 29.02.2012 09:38:36
0

Trích đoạn: honghac





Anh cắn em ngay cái tay
Cho em nhớ anh thật là dai
Cho em nhớ anh nhớ hoài hoài
Nhớ suốt cả đời này
Hey !

Ka ka ka...



Oh! hh oiiiiiiii... tấm hình này sao giống như hh cắn cái tay của KN wá vậy ? hì hì hì hì, gữi tặng bài hát Mưa này cho vườn thơ của hh nhé !

KN : )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2012 14:46:26 bởi Little_Ant >
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

honghac
  • Số bài : 285
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 01.03.2012 02:26:36
0



Cắn bánh ngon hơn cắn tay
Cắn tay hổng ngọt mà cay
Cắn nè một miếng thơm đấy
Cắn nhớ chừa cho Kiến Nhỏ này
honghac

suongthu_99
  • Số bài : 277
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2010
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 03.03.2012 03:39:40
0



Một sớm mùa xuân một sớm mùa xuân
Tiếng vang ai hát lời tự tình
Giọng ngân như gió ru lời nhẹ
Lảnh lót qua đồi suối mộng xinh


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/F5506F97D5054F9BACC1E59B131ACBAD.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2012 19:01:33 bởi suongthu_99 >
Attached Image(s)
Sương Thu

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 04.03.2012 08:42:50
0


Cắn cái tay hơn cắn bánh ngon
Cắn bánh ngon lại còn hỗng cay
Cắn cái tay thấy đẹp cả ngày
Cắn bánh dày thấy bày cái răng rụng
]

@ Í dza hh chừa cái bánh thật dày cho KN ... hôm nay KN cười thì thấy một cái răng nó đẹp làm sao đó hh hiiiiiiiiiiiiiiiii
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2012 07:31:29 bởi Little_Ant >
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

suongthu_99
  • Số bài : 277
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2010
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 04.03.2012 12:44:59
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/92E98BCFEC46447297DADCEB0F12C75F.jpg[/image]

@ Chú Kiến Nhỏ với cô nào vậy ta ? Có phải là cô í í không vậy hỉ ?  hi hi hì



ANH VẼ

Một sớm mùa Xuân
anh cùng em

Đi ra ờ biển
cát mịn mềm

Anh vẽ tim thơ
và nói khẽ

Anh muốn em mãi
ới em ờ
...

Sương Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2012 12:48:39 bởi suongthu_99 >
Attached Image(s)
Sương Thu

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 06.03.2012 08:05:48
0

Trích đoạn: suongthu_99




Một sớm mùa xuân một sớm mùa xuân
Tiếng vang ai hát lời tự tình
Giọng ngân như gió ru lời nhẹ
Lảnh lót qua đồi suối mộng xinh


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/F5506F97D5054F9BACC1E59B131ACBAD.jpg[/image]



@ bài thơ nhỏ của SuongThu nghe thật nhẹ nhàng và lảnh lót ... bên KN mùa thu đã về rồi mà KN vẫn cứ tưởng như còn mùa xuân ...Cảm ơn nguồn cảm hứng thật đẹp của SuongThu : )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2012 07:55:11 bởi Little_Ant >
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

suongthu_99
  • Số bài : 277
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2010
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 07.03.2012 17:34:48
0


MỘT SỚM MÙA XUÂN

Một sớm mùa xuân một sớm mùa xuân

Tiếng vang ai hát lời tự tình
Giọng ngân như gió ru lời nhẹ
Lảnh lót qua đồi suối mộng xinh

Một sớm mùa Xuân hoa trở mình
Giọt sương mơ đọng hé đài xinh
Tơ vàng nhuỵ thắm ướt tươm ngọc
Hoa mộng xoè tròn cánh quế quỳnh

Mùa Xuân một sớm đón bình minh
Sương Thu lóng lánh giọt mơ tình
Gửi hồn hương mới về quê cũ
Muôn ngàn hoa sắc thắm duyên xinh

Một sớm mùa xuân một sớm mùa xuân
Tiếng vang ai hát lời tự tình
Giọng ngân như gió ru lời nhẹ
Lảnh lót qua đồi suối mộng xinh

Sương Thu



Sương Thu

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 08.03.2012 14:12:21
0


MỘT SỚM MÙA XUÂN

Một sớm mùa xuân một sớm mùa xuân

Tiếng vang ai hát lời tự tình
Giọng ngân như gió ru lời nhẹ
Lảnh lót qua đồi suối mộng xinh

Một sớm mùa Xuân hoa trở mình
Giọt sương mơ đọng hé đài xinh
Tơ vàng nhuỵ thắm ướt tươm ngọc
Hoa mộng xoè tròn cánh quế quỳnh

Mùa Xuân một sớm đón bình minh
Sương Thu lóng lánh giọt mơ tình
Gửi hồn hương mới về quê cũ
Muôn ngàn hoa sắc thắm duyên xinh

Một sớm mùa xuân một sớm mùa xuân
Tiếng vang ai hát lời tự tình
Giọng ngân như gió ru lời nhẹ
Lảnh lót qua đồi suối mộng xinh

Sương Thu








XUÂN VỀ TRÊN PHÍM DƯƠNG CẦM


Một sớm mùa xuân tình ta hát
Hoà cùng khúc nhạc nhẹ êm êm
Tiếng đàn lăn nốt ôi chầm chậm....
Trên phím dương cầm nhẹ du dương

Một sớm mùa xuân ... oh! lạ thường
Bên kia đồi núi nhẹ vương vương
Sao những con đường? như lá đổ...
.....Oh!... lá đổ trong lòng ... khúc tình dâng

Một sớm mùa xuân ta ngập ngừng
Trong từng tiếng nhạc tiếng em ngân
Tiếng ca bay lướt qua đồi núi
Về tới suối đồi suối đẹp mơ


Little_Ant ( Sydney in begining of autumn 2012 )


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2012 08:12:45 bởi Little_Ant >
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

Little_Ant
  • Số bài : 324
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2011
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 11.03.2012 12:38:12
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/C40FDD3BE4AD48EA8287864D363F827A.jpg[/image]


MỘT SỚM MÙA XUÂN


Một sớm mùa xuân một sớm mùa xuân
Tiếng vang ai hát lời tự tình
Giọng ngân như gió ru lời nhẹ
Lảnh lót qua đồi suối mộng xinh

Sương Thu



XUÂN VỀ TRÊN PHÍM DƯƠNG CẦM


Một sớm mùa xuân ta ngập ngừng
Trong từng tiếng nhạc tiếng em ngân
Tiếng ca bay lướt qua đồi núi
Về tới suối đồi suối đẹp mơ

Little_Ant


Phím dương cầm rung tiếng ngân nga
Quyến rũ hoa hồn xuân- nắng tà
Chiều vàng buông nhẹ triền hoa tím
Ru tình- vạt áo trắng thướt tha......

TIẾNG SÓNG BIỂN



Đêm nhỏ giọt theo cung đàn ngân tiếng
Phố mùa đông lay lắt lá xa cành
Người không đến sao trăm năm vẫn đợi
Phím dương cầm ru mãi khúc sầu miên!

KHÚC HẠ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2012 13:11:19 bởi Little_Ant >
Người đã về trao nhau từng lời nói
Từng tiếng cười, từng khoé mắt chứa chang
Như nước sông hoà tan ra biển lớn
Biển yêu người nên sóng vỗ từng cơn.....

Little_Ant

khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 11.03.2012 16:28:51
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/C40FDD3BE4AD48EA8287864D363F827A.jpg[/image]


MỘT SỚM MÙA XUÂN


Một sớm mùa xuân một sớm mùa xuân
Tiếng vang ai hát lời tự tình
Giọng ngân như gió ru lời nhẹ
Lảnh lót qua đồi suối mộng xinh

Sương Thu



XUÂN VỀ TRÊN PHÍM DƯƠNG CẦM


Một sớm mùa xuân ta ngập ngừng
Trong từng tiếng nhạc tiếng em ngân
Tiếng ca bay lướt qua đồi núi
Về tới suối đồi suối đẹp mơ

Little_Ant


Phím dương cầm rung tiếng ngân nga
Quyến rũ hoa hồn xuân- nắng tà
Chiều vàng buông nhẹ triền hoa tím
Ru tình- vạt áo trắng thướt tha......

TIẾNG SÓNG BIỂN



Đêm nhỏ giọt theo cung đàn ngân tiếng
Phố mùa đông lay lắt lá xa cành
Người không đến sao trăm năm vẫn đợi
Phím dương cầm ru mãi khúc sầu miên!

KHÚC HẠ



MÀU MƠ

Chiều Thu nhạt nắng sầu vương tím
Nắng rụng chân trời mất dấu tìm
Đàn nhớ xa mong về dĩ vãng
Sầu dâng nuối tiếc màu mơ tim

Khúc Niệm Từ

KHÚC NIỆM TỪ

khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 11.03.2012 17:14:17
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92498/C8F76E6D11D24CF3AAE5601D56597A93.jpg[/image]





Ngày 8/3 chú Kiến nhỏ như vầy nha
Tay bế tay lau chùi quét nhà
Thật đúng đảm đang là chú Kiến
Cho nên cô ấy mới thương ... à

Khúc Niệm Từ

(Hi hi hi... Nhỏ Uyển Nhi bí mật nói với Khúc Niệm Từ là chú Kiến như vậy đó nha ! Hi hi hi... Oh ! Sao con chú Kiến bế bên hong, trông giống hình HRPT lúc bé quá vậy ta?)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2012 18:50:56 bởi khucniemtu >
Attached Image(s)
KHÚC NIỆM TỪ

suongthu_99
  • Số bài : 277
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2010
RE: MỘT SỚM MÙA XUÂN - 12.03.2012 02:15:53
Sương Thu

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 11 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 328 bài trong đề mục