Nghe Ngoại Kể Chuyện
Tháng tư trước 1975
chẳng khi nào ngoại cười vui vẻ
Giặc xâm lăng, cũng phá mất tuổi trẻ
Dân lầm than , vùi trong đống tro tàn
Tháng tư trước 1975
Có khi nào cây xanh đứng vẫy gió
Khói đạn ưm , lá thành màu đen , úa
Cây khẳng khiu, khô khốc mọc chẳng nổi mầm
Tháng tư trước 1975
Nhà vách lá, vẹo xiêu , khi gió thổi nhẹ
Mưa bom vùi, lửa cháy, trụi thành tro
Nước chúng ta, đứng trước nhiều nỗi lo
Chẳng biết liệu, có thành lò cho Mỹ, Ngụy bóc lột
Lòng hận thù, cháy lên như lửa đốt
Ầm ầm bốc lên thiêu đốt , ngụy té lăn nhào
Lòng kiên cường , sống trong óc thật lớn lao
Thêm có Đảng, sáng soi chỉ dắt
Tháng tư năm ấy , cũng là tháng nắng gắt
Nhưng thời khắc cuối cùng là một trận mưa hoa
Lá cờ đỏ sao vàng bay phát phới nguy nga
Ngoại con cười, một nụ cười hạnh phúc
Và hôm nay tháng tư 2011
Thành phố xanh, lá vẫy gọi, chim ca
Bây giờ nhà là những cao ốc nguy nga
Bao nhà máy, mọc lên, đất nước đổi mới
Bầy em nhỏ, tung tăng dưới ánh sáng bình minh rọi
Lá cờ Đảng càng đỏ rực thắm tươi
Tụi chúng tôi , thế hệ sau có nhiệm vụ đổi đời
Thay áo đất nước, đứng ngang hàng chung các cường quốc
Bé Lười 30.04.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2011 15:27:49 bởi Bé Lười >