TÂM SỰ TUỔI 25
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/28ADA6F2194A4C92B0EA96EEE37D5E92.JPG[/image]
Vương Lại Một Nửa Gót Hài
Chân bước lên xe tiếng đàn vương
Hàng cây rũ lá ngả bên đường
Hai hàng lệ nóng rưng rưng đổ
Từ đây, dã biệt , tiếng đàn thương.
Giã biệt hàng hiên hoa giấy đỏ
Ghế đá ngày xưa ta hẹn hò
Giã biệt tóc mây , gió đùa giỡn
Còn e ấp, mộng tuổi ngây thơ.
Giã biệt tiếng ai ấm nồng nàn
Ru tim bướng bỉnh, ngủ hiền ngoan
Cánh cửa , song thưa , giờ kín chặt
Vườn hồng sớm nở, giờ bỗng tàn.
Nhưng vẫn còn vương nửa gót hài
Để đêm si tiếng nhạc của ai
Vẫn lắng, lặng im nghe anh hát
Đàn chớ , buông lời ai oán ai.
Bé Lười 19.08.2011
Vương Lại Một Nửa Gót Hài
Chân bước lên xe tiếng đàn vương
Hàng cây rũ lá ngả bên đường
Hai hàng lệ nóng rưng rưng đổ
Từ đây, dã biệt , tiếng đàn thương.
Giã biệt hàng hiên hoa giấy đỏ
Ghế đá ngày xưa ta hẹn hò
Giã biệt tóc mây , gió đùa giỡn
Còn e ấp, mộng tuổi ngây thơ.
Giã biệt tiếng ai ấm nồng nàn
Ru tim bướng bỉnh, ngủ hiền ngoan
Cánh cửa , song thưa , giờ kín chặt
Vườn hồng sớm nở, giờ bỗng tàn.
Nhưng vẫn còn vương nửa gót hài
Để đêm si tiếng nhạc của ai
Vẫn lắng, lặng im nghe anh hát
Đàn chớ , buông lời ai oán ai.
Bé Lười 19.08.2011
GẶP GỠ Tôi gặp em trong một chiều chạng vạng Mãi mơ màng nên chưa kịp làm quen Em xuống xe tôi còn đắm hơi men Men tình ái dù lần đầu gặp gỡ Chỉ giây phút chợt nhìn nhau bỡ ngỡ Em cúi đầu tôi chở nặng suy tư Lần đầu tiên mà cứ ngỡ hình như Đã quen em từ xa xưa lâu lắm Tôi trộm nhìn má hồng em đỏ thắm Rạo rực trong lòng chìm đắm yêu đương Thoáng bên nhau trong giây phút chung đường Sao yêu dấu lại vấn vương từ đó Cố trông theo bóng hình cô em nhỏ Tôi ngỡ ngàng cho nuối tiếc bâng khuâng Trên vạn nẻo đường sương gió gian truân Sao tìm lại chút tình xuân ký ức
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2011 12:21:54 bởi James Jee >
Kỷ Niệm Ô Hồng
Thủa ấy chiếc ô chung lối về
Tới ngõ, ngón hồng còn vân vê
Tà áo trắng tinh nhàu một góc
Mắt nai, cúi mặt , buồn tái tê
Người bỗng trao tay, chiếc ô hồng
Quanh lưng bỏ lại, một khoảng không
Giàn hoa giấy đỏ dường không thắm
Phố xá dường như chẳng còn đông.
Người trói tim ta vào ô tình
Dụ ta vào động, yêu lung linh
Khóa trái cửa tim, bỏ quên mất
Ngoan ngoãn ta say, khúc dịu êm.
Mỗi lần nghe mưa đổ hiên nhà
Mở toang cánh cửa để nhìn ra
Trăm ngàn giọt mưa , trăm hình bóng
Cầm dù, đứng đợi từ đằng xa
Tay trần nà nón, hứng mưa rơi
Muốn gửi cùng anh biết bao lời
Ước gặp lại anh một lần nữa
Cùng nhau hứng lại giọt mưa ơi.
Bé Lười 19.08.2011
Kỷ Niệm Ô Hồng
Thủa ấy chiếc ô chung lối về
Tới ngõ, ngón hồng còn vân vê
Tà áo trắng tinh nhàu một góc
Mắt nai, cúi mặt , buồn tái tê
Người bỗng trao tay, chiếc ô hồng
Quanh lưng bỏ lại, một khoảng không
Giàn hoa giấy đỏ dường không thắm
Phố xá dường như chẳng còn đông.
Người trói tim ta vào ô tình
Dụ ta vào động, yêu lung linh
Khóa trái cửa tim, bỏ quên mất
Ngoan ngoãn ta say, khúc dịu êm.
Mỗi lần nghe mưa đổ hiên nhà
Mở toang cánh cửa để nhìn ra
Trăm ngàn giọt mưa , trăm hình bóng
Cầm dù, đứng đợi từ đằng xa
Tay trần nà nón, hứng mưa rơi
Muốn gửi cùng anh biết bao lời
Ước gặp lại anh một lần nữa
Cùng nhau hứng lại giọt mưa ơi.
Bé Lười 19.08.2011
KỶ VẬT Chiếc dù hồng kỷ vật của đôi ta Trên bước đường thiết tha chiều dĩ vãng Ôi ký ức điểm màu hồng lãng mạn Hai đứa mình mang chung một niềm tin Chiếc dù hồng minh chứng một chuyện tình Những ngày mưa chúng mình cùng chung lối Anh bên em má hồng em bối rối Anh hạnh phúc nhìn ngôi sao nhỏ của anh Rồi thời gian vụt cuồn cuộn qua nhanh Anh và em đã lớn thêm chút nữa Anh ra đi và em còn chờ cửa Đợi anh về, nghe mưa tí tách rơi Chiếc dù hồng theo anh đến phương trời Ngày đăng trình lệ em rơi anh nhớ Những đêm xa em anh mãi còn trăn trở Nhớ đợi anh về... ngôi sao nhỏ lòng anh
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/D64381BDCA0A48D0891B0FFCB321B706.jpg[/image]
TÌM LẠI ....
Em về lối cũ chiều nay
Hình như ai nhặt mất ngày thủa xưa
Cái thời , ai đón, ai đưa
Cái thời chưa giám đẩy đưa liếc nhìn.
Em về chiều cũng lặng thinh
Ai trộm mất buổi hoàng hôn mơ màng
Để lại , nỗi nhớ mênh mang
Dáng người xưa cũ, buông đờn chờ ai
Lối xưa, cây vẫn hàng dài
Bao mùa thay lá vẫn hoài lối xưa
Bỗng, gặp lại, một cơn mưa
Ngỡ chuyện hai đứa như vừa hôm qua.
Nay em bận áo hoa cà
Tím màu chung thủy,hòa cùng nước mây.
Em về lại tuổi thơ ngây
Mà người xư hẹn nơi đây đâu rồi?
Vội nhìn sang góc vườn sau
Trái chín quá lứa, vàng au hết rồi
Sông trôi, lặng lẽ bồi hồi
Lục bình một nhánh, biết trôi hướng nào .
Bé Lười 21.08.2011
TÌM LẠI ....
Em về lối cũ chiều nay
Hình như ai nhặt mất ngày thủa xưa
Cái thời , ai đón, ai đưa
Cái thời chưa giám đẩy đưa liếc nhìn.
Em về chiều cũng lặng thinh
Ai trộm mất buổi hoàng hôn mơ màng
Để lại , nỗi nhớ mênh mang
Dáng người xưa cũ, buông đờn chờ ai
Lối xưa, cây vẫn hàng dài
Bao mùa thay lá vẫn hoài lối xưa
Bỗng, gặp lại, một cơn mưa
Ngỡ chuyện hai đứa như vừa hôm qua.
Nay em bận áo hoa cà
Tím màu chung thủy,hòa cùng nước mây.
Em về lại tuổi thơ ngây
Mà người xư hẹn nơi đây đâu rồi?
Vội nhìn sang góc vườn sau
Trái chín quá lứa, vàng au hết rồi
Sông trôi, lặng lẽ bồi hồi
Lục bình một nhánh, biết trôi hướng nào .
NHẶT LẠI NGÀY XƯA Anh về nhặt lại ngày xưa Về nhặt luôn cả cơn mưa thuở nào Anh về nhặt lại sắc màu Của thời trung học trèo rào đi chơi Anh về nhặt lại những lời Của em ngày đó tuyệt vời làm sao Anh về nhặt lại cao trào Của hai đứa đã trao nhau tháng ngày Anh về nhặt lại đắm say Ngày nay em đã đổi thay mất rồi Anh về nhặt lại bồi hồi Ngày chia tay đó, quên rồi phải không Anh về nhặt lại mênh mông Trống không ký ức bềnh bồng nổi trôi Anh về nhặt lại phai phôi Nhạt màu rêu phủ bôi vôi mất rồi Cảm ơn BL về 1 ý thơ mới nữa nha!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/A3C5150D4AF3468CB26091E17C8B6161.jpg[/image]
LẠC..........
Vầng trăng ai cắp bên hông
Để ta hoài mãi ngóng trông tìm về
Người đi , chắc chắn hả hê
Vì ta lạc mất trăng thề tuổi thơ.
Lạc luôn cả những đêm mưa
Hờn giận, nhõng nhẽo ,chưa vừa lòng nhau
Lạc rồi những buổi ngắm sao
Cầm tay chỉ đếm, ngôi nào đôi ta.
Lạc rồi những lúc ngân nga
Vần thơ anh tặng, cùng hòa trăng nghe
Lạc rồi những buổi mùa hè
Ve sầu , rả rích, đom đóm khoe sau vườn.
Lạc rồi, những tiếng cười giòn
Cuộc chơi đánh đáo, bắn hòn bi ve
Đâu rồi, tiếng hát bụi tre
Lá vươn mưa gội trưa hè ....tìm đâu.?
Ta tìm người dưới vực sâu
Đạp tan đồi núi, vẫn rầu mình ta
Đành ngồi bẻ vụn, trăng tà
Ngửa tay, úp xuống, hóa ra... một mình...............
Bé Lười 22.08.2011
BL cám ơn anh JJ cho BL những ý thơ mà theo anh JJ là hay...Còn mọi người thì em không biết lưôn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2011 22:58:04 bởi Bé Lười >
Ghé Ngang...
Ngập ngừng chân bước xuống lối quen
Quanh quẩn nhìn ra, chỉ ánh đèn
Ngơ ngần tần ngần, chừng vài phút
Sực nhớ, bây giờ quá nửa đêm.
Cửa sổ bên đàng, vẫn mở toang
Ánh điện tỏa ra sáng chang hoàng
Ẩn hiện bên tường một hình bóng
Ngâm thơ, lúc bổng, lúc ngân vang.
Không gian đứng lặng yên như tờ
Nhường chỗ cho kẻ thích bơ vơ
Bắt gặp nay nghe lời thơ ấm
Còn ngần ngại chi, không ngóng chờ.
Nhè nhẹ gót sót , lén lắng nghe
Dìu dịu thiên lý ngay sau hè
Chòm sao chen lấn cũng muốn lắng
Chị Hằng e thẹn , lấy mây che.
Đã quá nửa đêm đó..Tôi ơi!
Tâm tư, hờn dỗi , muốn rối bời
Nửa hồn ở lại, nửa hồn mất
Đã lạc vào trong cánh cửa rồi.....
Bé Lười 22.08.2011
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/30FAD8AEE8314B73BB937AE536A4B7CB.JPG[/image]
Ngỡ Ngàng
Chợt nhớ một ngọn bông may
Chiều về gió nhẹ, ta say một thời
Triền đê thủa ấy đùa chơi
Cỏ may dệt chặt, tơi bời quần hoa.
Xích lại ngồi cạnh bên ta.
Chạm đầu hai đứa cười òa thơ ngây
Nay hoa may, cũng như vầy
Ta ngồi cũng lượm........mắt cay lệ nhòa.
Người ta kết nhẫn làm quà
Học theo cũng kết , nhẫn hoa tặng người.
Chưa kịp trao cả nụ cười
Bông may bạc trắng, hết thời thơ ngây.
Bước tiếp, hương bưởi ,đắm say...
Nhớ đôi tay ấm, lượm cài tóc mây
Nay gốc bưởi, trắng hương đầy
Dường như thiếu vị, ngọt mùi ngày xưa
Chùm hoa mải miết đong đưa
Chờ con ong đậu, từ xưa chưa về.
Ta đi tới bến sông quê
Soi gương xuống bến ,thấy người cạnh ta
Giơ tay, chạm nhẹ..... Hóa ra......
Lơ ngơ, vội vã.. Người ta đâu rồi ?
Chỉ còn sợi tóc sương phơi
Xõa ngang môi lạnh, đơn côi ngỡ ngàng
Bé Lười 24.08.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2011 10:08:06 bởi Bé Lười >
LẠC..........
Vầng trăng ai cắp bên hông
Để ta hoài mãi ngóng trông tìm về
Người đi , chắc chắn hả hê
Vì ta lạc mất trăng thề tuổi thơ.
Lạc luôn cả những đêm mưa
Hờn giận, nhõng nhẽo ,chưa vừa lòng nhau
Lạc rồi những buổi ngắm sao
Cầm tay chỉ đếm, ngôi nào đôi ta.
Lạc rồi những lúc ngân nga
Vần thơ anh tặng, cùng hòa trăng nghe
Lạc rồi những buổi mùa hè
Ve sầu , rả rích, đom đóm khoe sau vườn.
Lạc rồi, những tiếng cười giòn
Cuộc chơi đánh đáo, bắn hòn bi ve
Đâu rồi, tiếng hát bụi tre
Lá vươn mưa gội trưa hè ....tìm đâu.?
Ta tìm người dưới vực sâu
Đạp tan đồi núi, vẫn rầu mình ta
Đành ngồi bẻ vụn, trăng tà
Ngửa tay, úp xuống, hóa ra... một mình...............
Bé Lười 22.08.2011
LẠC MẤT EM RỒI Lạc bước về đâu giấc mặn nồng Còn lại tình đầu hóa hư không Em đi phiêu lãng trời thương nhớ Còn lại trong anh vẫn tình hồng Lạc mất tình tôi chốn bụi đời Làm sao biết được chuyện đầy vơi Người quên hẹn ước đành thôi nhé Mãi mãi từ đây đã xa vời Lạc bước người xưa cuối con đường Còn lại tình thơ thấy vấn vương Sao em rời bỏ nghìn nhung nhớ Để bóng mình anh bước đêm trường Lạc bước về đâu giấc mộng lành Còn đâu ngày đó ước mơ xanh Vu quy pháo nổ em em rời xứ Bỏ lại bên sông liễu một nhành
HÁT CHO EM
Ta muốn làm người chốn nhân giang
Cất cao tiếng hát giữa cung đàn
Hát lên một khúc thương yêu nhớ...
Nhớ nhớ về người ... nhớ người cười : )
Little_Ant ( Sydney Spring 2011 )
Hi BL em ... Oh cô em gái nè, anh sắp sửa trả nợ cho em được rồi đó nhe Hiiiiiiiiii: )
Xin lỗi em nhìu nhé đã đễ em đợi lâu ... Khi xong bài hát là anh gửi em liền : )
Mấy hôm giày em khoẻ ko em gái ? : ) Oh, em và James hoạ thơ nhau dễ thương quá Kiến Nhỏ thích mấy bài đó BL và James nè : )
Chúc em gái và James Vui tươi nhé
Take care !
Little_Ant ( Sydney Spring 2011 )
( KN nhớ ai mà lại giã bộ nói là nhớ em gái hen ...hình như anh thấy em cầm một cây roi


Hiiiiiiiiiiii : )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2011 11:40:56 bởi Little_Ant >
Anh Minh :
BL cám ơn anh vẫn còn nhớ tới em gái, bài thơ anh tặng em dễ thương , chân thành và sâu lắng quá anh......
Em gái chuc anh lưôn thành công trong cuộc9 sống. *******
Anh James Jee :
Em vừa bệnh mất hơn nửa tháng nay vắng mặt....Hôm nay vào thăm vẫn chưa trả lời cùng anh được , Mà Bl thấy anh JJ cũng bận phải không ạ..BL chúc anh cùng gia đình khoẻ mạnh...Bé Giai Hân lớn anh , xinh như mẹ bé nghen anh...
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2011 00:40:14 bởi Bé Lười >
LẠC MẤT EM RỒI
Lạc bước về đâu giấc mặn nồng
Còn lại tình đầu hóa hư không
Em đi phiêu lãng trời thương nhớ
Còn lại trong anh vẫn tình hồng
Lạc mất tình tôi chốn bụi đời
Làm sao biết được chuyện đầy vơi
Người quên hẹn ước đành thôi nhé
Mãi mãi từ đây đã xa vời
Lạc bước người xưa cuối con đường
Còn lại tình thơ thấy vấn vương
Sao em rời bỏ nghìn nhung nhớ
Để bóng mình anh bước đêm trường
Lạc bước về đâu giấc mộng lành
Còn đâu ngày đó ước mơ xanh
Vu quy pháo nổ em em rời xứ
Bỏ lại bên sông liễu một nhành
JJ
Em Vẫn Còn Đây
Em vẫn còn đây với gió trời
Quấn trong áo ấm, mãi không thôi
Người xuôi vạn nẻo, ngược trăm dặm
Em vẫn bên anh , suốt ngàn ngày
Em vẫn ở đây như mưa rơi
Bốn mùa chiu chắt , giọt lệ trời
Người bước lem chân...mưa bám víu
Giật mình, nhìn xuống, em đó thôi
Em hóa mặt trời sưởi ấm đông
Len vào lối ngủ chỗ anh nằm
Biết anh cầu mong nắng đừng tắt
Thế nên em được ở trong phòng
Em sẽ hóa thành những thứ ...anh
Cần trong cuộc sống khỏi đua tranh
Ru hồn cuồng dữ thành yên lặng
Chuyển dần đời anh mãi an lành.
Bé Lười 13.09.2011
nhầm XL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2011 00:34:10 bởi Thanh Giang >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: