Thu Đợi
Lá vàng rơi nhẹ mặt sông
Màu sương khói trắng mênh mông góc trời
Bồng bềnh thuyền nhẹ lướt trôi
Leo teo vài sợi rong trôi lững lờ .
Xa xa nhà nhỏ đèn mờ
Áo nâu mải lượm sợi tơ màu vàng
Dệt nên chiếc áo gió sương
Tặng người trong mộng đêm thường ghé thăm.
Chắt chiu thương mến bao năm
Đợi người lữ khách về thăm xóm nghèo
Đò chiều mải miết tay chèo
Chờ người từ độ nắng chiều đầu thu.
Bé Lười 13.09.2011
Người Về
"Người về thăm mái nhà xưa"
Buồng cau "đương độ" đung đưa vẫy chào
Mắt mẹ thôi hết hanh hao
Miệng cười tỏm tẻm miếng trầu đỏ tươi.
Người về đám trẻ mừng vui
Lon ton chân sáo ,nắm vai áo chàng
"Ngõ trúc" thôi hết tan hoang
Khoác lại đôi cánh, màu sang da trời.
Dòng sông thuyền vẫn nhẹ trôi
Bến cũ còn đậm dấu hài năm nao
Áo nâu, quần lụa năm nào
Nụ cười, ánh mắt, lời chào vẹn nguyên.
Bé Lười 09.09.2011
Trăng Giỡn .
Độc tửu uống cạn hoài không say
Tự dưng nhốt được mảnh trăng gầy
Chênh chao trăng lượn trong đáy cốc
Lặng ngắm trăng lõa thể trong này
Nghiêng cốc cho trăng ra lòng tay
Để ta ôm lấy đôi vai gầy
Gật mình trăng trốn đi đâu mất.
Nhìn lại, cốc đầy , trăng còn đây.
Sằng sặc cười gằn, mắt đẫm lệ
Giận trăng ta trốn biệt vào giường
Thiếp đi để yên dạ vào mộng
Ai đồng lõa cho trăng theo vào cùng.
Trăng trước mặt ta, nào có xa
Rình rập , trộm ôm mảnh thân ngà.
Trăng cười múa lượn trong ao đó
Nhảy ùm .... trăng vỡ ...chỉ mình ta .
Bé Lười 08.09.2011
Chào BéLười.
Thơ hay có mùi vị của Lý Bạch trong thơ BéLười .
---
úi mèn ui nơi nào cũng có BLười ghé chân hết giỏi đến thế cơ ?
Thơ hay BéLười, Khờ ghé vào khen thơ BéLười cái rồi dọt để BéLười lười thế anh làm thơ anh đọc hi ?
Chúc vui vẻ BéLười .
MGK trong đây thì nick này xưa rồi :o)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2011 09:36:43 bởi HonDuTu >
Trích đoạn: HonDuTu
Chào BéLười.
Thơ hay có mùi vị của Lý Bạch trong thơ BéLười .
---
úi mèn ui nơi nào cũng có BLười ghé chân hết giỏi đến thế cơ ?
Thơ hay BéLười, Khờ ghé vào khen thơ BéLười cái rồi dọt để BéLười lười thế anh làm thơ anh đọc hi ?
Chúc vui vẻ BéLười .
MGK trong đây thì nick này xưa rồi :o)
Lần này chắc BL phải gọi anh Khờ là sư phụ mới được.....Đúng hom em lướt web có thấy một bài nói vê Trăng mà có một câu mà cụ LB đã viết.....( em hết nhớ rồi) vì thoáng qua thôi hiiii.....Rồi bỗng dưng viết nên bài thơ này....Mà hỏng biết cụ ý sống lại có kiện em vì tội Đạo thơ ko ta ? hahaha.
Anh Khờ dạo này hình như cũng ít lướt net à....tại em ko thấy anh ở đâu
------
Thì toàn leo teo chạy sau túm áo Khờ chứ bộ...Trang nào anh cũng ra nhập trước...
ùhm BéLười muốn thì để hôm nào rảnh anh lục lại xem bài thơ Độc Tửu Thiên Sơn . Hong Biết anh bỏ xứ mô để kiếm được post hoạ cho BéLười đọc, bài đó cũng vào năm 2006 à . Cũng đã mấy năm hong vào đây vô tình lạc bước thấy tên BéLười nên ghé vào xem như thế nào . Thôi thì cũng fá vài câu cho BéLười vui hỉ ?
------------
Độc ẫm Riêng Ta !
Vọng nguyệt đêm thu chạnh hỏi lòng
Thâm cung chốn đó,có buồn không
Trần gian vẫn thế tình đen bạc
Tiên cảnh còn chăng nghĩa thấm nồng
Mượn rượu mời ai duyên hội ngộ
Vay thơ tiễn khách, nợ tang bồng
Trăng buồn khép bóng như từ chối
Độc ẫm riêng ta,giữa cõi hồng ...?!
11:06pm 09/20/2011
bố lynh nè bé lười ui !
dạo này con làm thơ lên tay lắm đấy !
bố có lời khen !
tặng con bài mới nhất này
thương chúc an bình và hạnh phúc
bốlynh
...........................................................................................................................................
ký ức mơ hồ thơ diênvỹ
anh tầm thường, bình dị
cả tình yêu chẳng thể tỏ cùng người
em khinh thường mọi thứ
có tình yêu, cũng chẳng lấy làm vui
ta cứ sống chờ một ngày mai, ngày mai nữa
con đường đi chẳng biết đến nơi đâu
anh bình dị , cả nụ hôn không biết
em chán đời, chẳng ngại nhận thương đau
ta cứ thế vòng quanh theo cuộc sống
vờ vô tình như chẳng biết về nhau
em lo lắng mai hoá thành bà lão
ký ức mơ hồ ta còn nhớ nữa đâu