TÂM SỰ TUỔI 25
Dựa Theo Chủ Đề của Bé Lười fá thử 1 bài há .
Mộng Liêu !(Liêu Trai Chí Dị).
Tâm sự trong em thật quá nhiều
Bao năm níu giữ,để buồn hiu
Chân son vắng bạn thương thường gọi
Gót ngọc không tình nhớ lại kêu
Một kiếp đa đoan ai dỗ ngọt
Trăm năm lắm chuyện, kẻ nào chìu
Hương thơ thế lệ loang trên giấy
Mượn nhạc ru sầu thả mộng Liêu ...!
1:44am 09/22/2011
MGK
Liêu Trai là tập truyện tình huyền thoại xưa hé Bé .
Nỗi Lòng !
Rượu đắng bên ta cạn nỗi lòng
Ân tình hoài bảo, cũng như không
Sương pha mái tóc vương hơi lạnh
Nắng đốt làn da vướng vị nồng
Mõi gối tha hương sầu vẫn ẫm
Chồn chân đất khách, hận còn bồng
Đêm nay độc tửu, đời phiêu bạt
Sáng lại đơn hành, kiếp bụi hồng ....?!
12:50pm 09/21/2011
MGK
Anh Có Về ?
Độc tửu một mình , ừ có say
Say rồi liệu quên chuyện hôm nay
Tha phương đất khách mình sầu tủi
Cuộc đời lại thế tới hôm mai...?
Anh hãy quay về với cố nhân
Mưa sẽ gội trơn bụi hồng trần
Bình minh nắng hồng chờ anh đó
Anh có quay về hỡi cố nhân ?
Bé Lười 22.09.2011
Trích đoạn: HonDuTu
Dựa Theo Chủ Đề của Bé Lười fá thử 1 bài há .
Mộng Liêu !(Liêu Trai Chí Dị).
Tâm sự trong em thật quá nhiều
Bao năm níu giữ,để buồn hiu
Chân son vắng bạn thương thường gọi
Gót ngọc không tình nhớ lại kêu
Một kiếp đa đoan ai dỗ ngọt
Trăm năm lắm chuyện, kẻ nào chìu
Hương thơ thế lệ loang trên giấy
Mượn nhạc ru sầu thả mộng Liêu ...!
1:44am 09/22/2011
MGK
Liêu Trai là tập truyện tình huyền thoại xưa hé Bé .
Với bài thơ này thì em không giám phá theo anh Khờ......Thực sự ko nỡ phá , Anh Khờ viết hay wa. Rất chuẩn tâm trạng mà em đã đặt tên............Mà BL cho anh gmail, sao anh ko cho em để em hỏi xíu xíu trời....
Chúc anh ngày mới vui nha anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2011 23:33:15 bởi Bé Lười >
ùhm BéLười mến
Cứ fá thoải mái đi mà ngại gì, Đường Thi Luật thì trong mắt anh như là một áng mây thôi fá lúc nào chả được, đâu cần phải mài mò cả tuần cả giờ cả ngày cả tháng mới xong 1 bài thơ ? Nên Bé cứ fá , còn be muốn hỏi à , úi mèn giao trước nha nào giờ đại kỵ cái câu làm đệ tử à ? Thiên hạ ai cũng khôn chỉ mình anh Khờ nên cấm Kỵ câu đó nha .
-----Cho Bé Đặt tên bài thơ đó ------
Bé Lười đã trải mấy xuân trôi
Nuốt lệ vào lòng nhiều quá rồi
Muốn học hoạ thơ quên bạc bẽo
Ham vui xướng nhạc xoá bôi vôi
Công danh trước mặt thiên người đứng
Sự nghiệp sau lưng vạn kẻ ngồi
Gác mộng niềm tin tình thục nữ
Thềm mơ hỷ sự,kỷ nhân bồi ...?!
1:24pm 09/22/2011
Một Gã Khờ ...............thôi .
Trích đoạn: HonDuTu
ùhm BéLười mến
Cứ fá thoải mái đi mà ngại gì, Đường Thi Luật thì trong mắt anh như là một áng mây thôi fá lúc nào chả được, đâu cần phải mài mò cả tuần cả giờ cả ngày cả tháng mới xong 1 bài thơ ? Nên Bé cứ fá , còn be muốn hỏi à , úi mèn giao trước nha nào giờ đại kỵ cái câu làm đệ tử à ? Thiên hạ ai cũng khôn chỉ mình anh Khờ nên cấm Kỵ câu đó nha .
-----Cho Bé Đặt tên bài thơ đó ------
Bé Lười đã trải mấy xuân trôi
Nuốt lệ vào lòng nhiều quá rồi
Muốn học hoạ thơ quên bạc bẽo
Ham vui xướng nhạc xoá bôi vôi
Công danh trước mặt thiên người đứng
Sự nghiệp sau lưng vạn kẻ ngồi
Gác mộng niềm tin tình thục nữ
Thềm mơ hỷ sự,kỷ nhân bồi ...?!
1:24pm 09/22/2011
Một Gã Khờ ...............thôi .
Dạ thưa anh Khờ , cái vụ viết thơ thì em viết cực kỳ lâu....Mưốn viết nhanh mà ko nổi....Nên anh có chờ, thì dài cổ mỏi cả mắt , có chịu nổi hong nè....Còn vụ hỏi thì anh mưốn sao cũng được....gọi bình thường như anh em mình vẫn gọi nhau
Bài thơ này anh đố em đặt tựa đề á...Bé xin chấp hai tay chào thua...Ko nhung chào thua mà con nối dây làm biếng thêm nữa nè..bài này em cũng hết biết viết tưa đề lưôn hahaha...
Lẳng lặng nằm nghe thời gian trôi
Chuyện của ngày xưa quên sạch rồi
Dang tay hứng lấy vầng trăng sáng
Đầy lùi quá khứ bạc như vôi
Sự nghiệp công danh biết chưa có
Ung dung tự tại, vẫn lặng ngồi
Cuộc đời đâu phải luôn bạc bẽo
Ắt thời có lúc, sẽ được bồi.
Giờ thì chẳng muốn làm thơ
Cho ai ngóng đợi lệ mờ vì đâu .................?
Lười
Trích đoạn: HonDuTu
Giờ thì chẳng muốn làm thơ
Cho ai ngóng đợi lệ mờ vì đâu .................?
Lười
Ớ..cái vụ này bé không hiểu anh Khờ ơi
Khờ đã lang thang quá đủ rồi
Tìm hoài mà chẳng ai cùng chơi
Có chơi ắt chẳng có hợp ý
Nên Lười chẳng muốn viết thơ rơi
Phải không?
Ơ này cô Bé hỏi kỳ ghê
Một thể thơ thôi chớ vội trề
Yết hậu thời xưa giờ giở lại
Tân niên cách mới,fá nàng mê ...?
MGK
Trích đoạn: Bé Lười
Nỗi Lòng !
Rượu đắng bên ta cạn nỗi lòng
Ân tình hoài bảo, cũng như không
Sương pha mái tóc vương hơi lạnh
Nắng đốt làn da vướng vị nồng
Mõi gối tha hương sầu vẫn ẫm
Chồn chân đất khách, hận còn bồng
Đêm nay độc tửu, đời phiêu bạt
Sáng lại đơn hành, kiếp bụi hồng ....?!
12:50pm 09/21/2011
MGK
Anh Có Về ?
Độc tửu một mình , ừ có say
Say rồi liệu quên chuyện hôm nay
Tha phương đất khách mình sầu tủi
Cuộc đời lại thế tới hôm mai...?
Anh hãy quay về với cố nhân
Mưa sẽ gội trơn bụi hồng trần
Bình minh nắng hồng chờ anh đó
Anh có quay về hỡi cố nhân ?
Bé Lười 22.09.2011
Uống Rượu Đêm Trăng Xin mời thi hữu ghé vô đây Cùng tôi nâng chén uống cho say Đêm thu trăng sáng soi chén ngọc Rượu uống vơi đi rượu lại đầy Mượn đàn tôi gảy mấy cung tơ Nhấp môi lấy giọng đọc vần thơ Trăng thanh gió mát trời trong quá Thấp thoáng xa xa áng mây mờ Uống đi cho cạn chén men đầy Cho hồn nhẹ bỗng tựa như mây Bao nhiêu phiền muộn đều tan biến Men rượu hay tình say ngất ngây?
Bé Lười dạo này viết thơ hay quá nha, cảm xúc đâu tràn về thế em? Cho anh xin một ít hihi
Bé Lười dạo này viết thơ hay quá nha, cảm xúc đâu tràn về thế em? Cho anh xin một ít hihi
Ý trời, hết hồn...anh Hùng ghé làm em mừng wa chừng lưôn.....anh H nói thơ em hay á....anh có thấy em đang phá thơ chứ có phải viết thơ đâu cơ chứ, mà anh H bảo xin chút.Đừng có chọc quê em nghen.giận à... hiiiii
bài thơ anh H viết hay thật đó, em ko nỡ phá tý xíu nào á, Mong anh H ghé thường xuyên tặng nhiều thơ hay cho em, để nhà em đỡ tanh bành , đồng ý chử
Bé chúc anh vui vẻ, thơ hay dạt dào
ùhm BéLười ơi !
Bé Lười hong dám fá thơ anh , vậy để anh fá cho BéLười coi hé ? Bảo đảm với Bé là khi anh fá sẽ có 1 trận ba đào sóng dậy đó, Bé đã từng nói sợ LB nói bé Đạo thơ, thì giờ anh xách đầu Toàn Nhân Vật xưa ra fá nè , Bình tỉnh mà chờ coi nha BéLười .Ngồi cho vững đó , fá cái kiểu của anh là Tàn Khốc lắm .
-------------
Danh ,Lợi,Tâm Tính !
Tú Xương rửng mỡ, chuyện danh không
Nguyễn Khuyến an nhàng thủ phận lòng
Mặc Tử thương đau, đời bệnh hoạn
Xuân Hương nham nhở,kiếp gia phong
Thanh Quan mở lối,Giòng Cồ-Việt
Công Trứ soi gương,Giống Lạc-Hồng
Lý Bạch say trăng, hồn nhược Tướng
Ta thời khẩu khí, xác cuồng ngông .....?!
12:53pm 09/23/2011
Một Gã Khờ .
Note : Toàn là Tên các Nhân Vật Xưa bị nắm đầu vào thơ hahahahahahhaha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2011 04:42:27 bởi HonDuTu >
Tròi ơi..................Bé ngồi potay.com, pogio.net với anh mất rồi.Các cụ ấy bà đọc được không biết thưởng hay phạt đây ta Thiệt tình hihihi..........
Nhà em nho nhỏ bé tẻo teo
Gió bấc về thăm nóc bay vèo
Ai lái trực thăng đậu trước cửa?
Kỳ thay nhà đâu rối tùng phèo. Hahhaah như thế nhà của em vẫn chưa tanh bành anh Khờ ha...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2011 11:59:17 bởi Bé Lười >
Tròi ơi..................Bé ngồi potay.com, pogio.net với anh mất rồi.Các cụ ấy bà đọc được không biết thưởng hay phạt đây ta Thiệt tình hihihi..........
Nhà em nho nhỏ bé tẻo teo
Gió bấc về thăm nóc bay vèo
Ai lái trực thăng đậu trước cửa?
Kỳ thay nhà đâu rối tùng phèo.
Hahhaah như thế nhà của em vẫn chưa tanh bành anh Khờ ha...
------------
hahahahaha BéLười hông biết anh là Khờ sao, hong quậy thì thôi quậy là tới bến, không tới bến hong phải là khờ .
----
Mới hù mà bé đã liền teo
Chuẩn bị dọn đồ chạy cái vèo
Thôi vậy nhà anh,giang rộng cửa
Hay là khách sạn,ngáy phì phèo ....?
MGK
hahahahahahaha
Trích đoạn: HonDuTu
Tròi ơi..................Bé ngồi potay.com, pogio.net với anh mất rồi.Các cụ ấy bà đọc được không biết thưởng hay phạt đây ta Thiệt tình hihihi..........
Nhà em nho nhỏ bé tẻo teo
Gió bấc về thăm nóc bay vèo
Ai lái trực thăng đậu trước cửa?
Kỳ thay nhà đâu rối tùng phèo.
Hahhaah như thế nhà của em vẫn chưa tanh bành anh Khờ ha...
------------
hahahahaha BéLười hông biết anh là Khờ sao, hong quậy thì thôi quậy là tới bến, không tới bến hong phải là khờ .
----
Mới hù mà bé đã liền teo
Chuẩn bị dọn đồ chạy cái vèo
Thôi vậy nhà anh,giang rộng cửa
Hay là khách sạn,ngáy phì phèo ....?
MGK
hahahahahahaha
Thôi thôi bé zo6 nhà anh để bị trói hử....Khach sạn thì hỏng có xiền...
Bước vô nhà anh liệu có teo
Đợi gắn mô tơ dễ chạy vèo
Lỡ ai vác gậy lùa tới bến
Ruột lộn, tim rơi, rối tùng phèo
Bước vô nhà anh liệu có teo
Đợi gắn mô tơ dễ chạy vèo
Lỡ ai vác gậy lùa tới bến
Ruột lộn, tim rơi, rối tùng phèo
----
Bé sợ nên lòng liền vội teo
Lo chi xa quá chuyện vòng vèo
Coi như thuở trước là nàng Nở
Cứ nghĩ thời nay, có chí Phèo .............hahahahahaha cái vụ này cười đau bụng thiệt đó bé .
MGK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2011 12:23:05 bởi HonDuTu >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: