TÂM SỰ TUỔI 25
Trích đoạn: Bé Lười
Chờ Tri Kỷ Nhậu Thơ
Ai tới hứng sương cùng với tôi ?
Làm rượu, nhậu thơ giải sầu đời.
Thất ngôn, lục bát, cả tứ tuyệt..ww
Mồi tràn đầy đủ , toàn món hời.
Canh ba sương, đã già nữa cốc
Thấy Nguyệt soi hình ngắm dung nhan
Cớ sao tri kỷ giờ chưa tới
Hay lỡ lạc đường, trễ chút chăng.?
Không sao, đêm nay vẫn chưa tàn
Nguyệt còn soi sáng , khắp dương gian
Ta nghĩ bạn mình chưa sai hẹn
Có thể canh bốn tới chung bàn ?
Bé Lười 15.07.2011
Thi sĩ nhậu thơ Sương rơi thấm lạnh cả hai vai Thơ cũng tê cứng hết mấy bài Rượu ngon hâm lại cho thêm nóng Vô mồi thay thế những thơ hay. Chuyển canh chưa thấm cũng chưa say Trăng sao lấp lánh chiếu xuống này Hình bóng tri kỷ ơi quen thế Cùng nhậu thơ ca cớ sao say. Thi sĩ ai đâu thích món này? Hãy cùng ghé lại nhấm cho say Say đời say bể say đủ thứ Suốt đêm tâm trí vẫn chưa say.
Trích đoạn: Bé Lười
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/B19FFE0E63444CEA999E43B3A779A4F2.jpg[/image]
Mong Chờ Người Đến
Tiệc thơ ta mở mời góp vui
Ngồi đếm năm canh lòng ngậm ngùi
Chắc bởi thơ ta pha dở quá ?
Năm canh đã đủ chẳng.... tới lui.
Uống ngụp.. sương tan lạnh đáy lòng.
Một miếng tứ tuyệt ,,, rối bòng bong !
Chắc tại thiếu đi, " tiếng tri kỷ" ?
Thơ đã sôi rồi ngỡ lạnh cong
Có ai lấp ló ngoài song cửa
Mà lá động lay, ngả cúi đầu
Cớ chi ngại ngùng không bước tới ?
Mắt sầu, ngong ngóng đến lả lơi.
Ta sẽ dốt đèn sáng trong phòng
Nhờ gió, gảy đàn lá, tình tang.
Tấu lên bản khúc " mong...chờ...nhớ ..."
"_Anh ơi ! có hiểu lòng em trông ?"
Anh hẹn cùng em dự tiệc thơ
Đêm nay thức trọn để ngồi chờ
Mưa dầm , gió lạnh trăng không tỏ
Em vẫn chờ anh , chờ từng giờ.
Bé Lười 20.07.2011
Bé Lười mở tiệc bác tới vui
Bác , cháu gặp nhau thấy bùi ngùi
Tiệc thơ , rượu đế... ôi say quá
Bé Lười ở lại...bác rút lui
Lâu quá không thấy BL nha...khoẻ không? Chúc BL đẹp mãi với tuổi 25..
Bé Lười mở tiệc bác tới vui
Bác , cháu gặp nhau thấy bùi ngùi
Tiệc thơ , rượu đế... ôi say quá
Bé Lười ở lại...bác rút lui
Lâu quá không thấy BL nha...khoẻ không? Chúc BL đẹp mãi với tuổi 25..
Vui qúa bác Tài qua nhậu cùng
Bác cháu ta cạn chén rượu chung
Nhưng sao vừa tới lại về vội ?
Để mãi chữ sầu lớn không ngừng. BL cám ơn bác Tài ghé hỏi thăm..BL vẫn khoẻ bác ạ..Nhưng tại bận việc nhiều không có thời gian viết thơ và qua thăm bác...Bác Tài có trách BL không ạ....BL chúc bác Tài mãi vui thơ hay bác nhé
Thi sĩ nhậu thơ
Sương rơi thấm lạnh cả hai vai
Thơ cũng tê cứng hết mấy bài
Rượu ngon hâm lại cho thêm nóng
Vô mồi thay thế những thơ hay.
Chuyển canh chưa thấm cũng chưa say
Trăng sao lấp lánh chiếu xuống này
Hình bóng tri kỷ ơi quen thế
Cùng nhậu thơ ca cớ sao say.
Thi sĩ ai đâu thích món này?
Hãy cùng ghé lại nhấm cho say
Say đời say bể say đủ thứ
Suốt đêm tâm trí vẫn chưa say.
_____________________________
ThanhThanhsingle
TRi Kỷ Đã Tới Rồi
Tri kỷ của ta đã tới rồi
Vất vả dặm đường vừa tới nơi
Cửa chính mở toang mời rảo bước
Tiếc giờ mắt đầu, ta cùng khui.
Vui quá chẳng biết giờ canh nào ?
Mặc kệ thời gian trôi ra sao
Bạn _tôi, nâng chén cùng cạn nhé.
Chớ để thơ sầu , lạnh muôn nơi.
Bé Lười.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/273C8FC175D5461B80ACCF324CAE4FD8.jpg[/image]
Chẳng Biết Đợi Ai !!!!
Chẳng biết đợi ai mà ngóng trông ?
Như trưa hè nắng, ngóng mưa giông
Như bé khát sữa , mong mẹ tới
Ôm ấp, lời ru ngủ trong lòng
Chẳng biết đợi ai lòng ngổn ngang ?
Như mây lạc lối, bỗng đi hoang
Cánh buồn chờ gió , ra biển lớn
Như bé chờ đêm trăng chị Hằng .
Chẳng biết chờ ai đêm thở dài
Đếm hạt sương nhỏ, thấy bóng ai
Ai đó đã làmta khắc hoải
Làm trái tim ta , sai nhịp hoài .
Vậy ai có biết ta đợi ai ?
Tâm tư lẫn lộn , cứ dài dài
Chẳng biết ai đó có nhớ tới ?
Một bóng ngóng hoài tới sáng mai !
Bé Lười 22.07.2011
Trích đoạn: Bé Lười
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/273C8FC175D5461B80ACCF324CAE4FD8.jpg[/image]
Chẳng Biết Đợi Ai !!!!
Chẳng biết đợi ai mà ngóng trông ?
Như trưa hè nắng, ngóng mưa giông
Như bé khát sữa , mong mẹ tới
Ôm ấp, lời ru ngủ trong lòng
Chẳng biết đợi ai lòng ngổn ngang ?
Như mây lạc lối, bỗng đi hoang
Cánh buồn chờ gió , ra biển lớn
Như bé chờ đêm trăng chị Hằng .
Chẳng biết chờ ai đêm thở dài
Đếm hạt sương nhỏ, thấy bóng ai
Ai đó đã làmta khắc hoải
Làm trái tim ta , sai nhịp hoài .
Vậy ai có biết ta đợi ai ?
Tâm tư lẫn lộn , cứ dài dài
Chẳng biết ai đó có nhớ tới ?
Một bóng ngóng hoài tới sáng mai !
Bé Lười 22.07.2011
Cần gì phải biết mình đợi ai
Cứ nhậu lai rai hết đêm dài
Nửa khuya nếu có ma men tới
Bé Lười...nói nhỏ...chờ tối mai...
Típ nha BL...:)
Cần gì phải biết mình đợi ai
Cứ nhậu lai rai hết đêm dài
Nửa khuya nếu có ma men tới
Bé Lười...nói nhỏ...chờ tối mai...
Típ nha BL...:)
Một mình nhậu buồn lắm bác ơi
Muốn có ai đó nói đôi lời
Hình như chẳng ai ghé nán lại
Vì họ chẳng hiểu , bé đợi ai. bác Tài nối cùng nào ..........
Trích đoạn: Bé Lười
Thi sĩ nhậu thơ
Sương rơi thấm lạnh cả hai vai
Thơ cũng tê cứng hết mấy bài
Rượu ngon hâm lại cho thêm nóng
Vô mồi thay thế những thơ hay.
Chuyển canh chưa thấm cũng chưa say
Trăng sao lấp lánh chiếu xuống này
Hình bóng tri kỷ ơi quen thế
Cùng nhậu thơ ca cớ sao say.
Thi sĩ ai đâu thích món này?
Hãy cùng ghé lại nhấm cho say
Say đời say bể say đủ thứ
Suốt đêm tâm trí vẫn chưa say.
_____________________________
ThanhThanhsingle
TRi Kỷ Đã Tới Rồi
Tri kỷ của ta đã tới rồi
Vất vả dặm đường vừa tới nơi
Cửa chính mở toang mời rảo bước
Tiếc giờ mắt đầu, ta cùng khui.
Vui quá chẳng biết giờ canh nào ?
Mặc kệ thời gian trôi ra sao
Bạn _tôi, nâng chén cùng cạn nhé.
Chớ để thơ sầu , lạnh muôn nơi.
Bé Lười.
Đến cùng nhậu thơ Thi sĩ nhậu thơ đã được mời Nếu không chủ xướng sẽ buồn lơi Muôn dặm đường xa nào cùng tới Nhậu họa thơ ca đến tơi bời. Nhậu đến khi nào đã mới thôi Thì để cho đêm trôi cứ trôi Người xướng người họa cùng nâng chén Thơ đâu sầu lạnh để người ôi.
Muốn Về Thăm Quê Anh
Nghe anh nói tôi muốn tới ghé thăm
Quê hương anh, với trăm ngàn sen nở
Muốn quay về, tuổi thơ mơ một thủa
Buổi trưa hè, cặp vở quẳng bờ sông.
Nghe anh nói, tôi náo nức trong lòng
Muốn về thăm vựa lúa trồng tươi tốt
Một đời vất vả, mẹ cha rơi giọt
Mồ hôi dài, đổi lấy đời ấm no.
Nghe anh nói tôi lại thấy ngẩn ngơ
Dáng dừa xinh, áo bà ba nghiêng nón
Miệng nhoẻn cười như hoa hướng dương sớm
Đón bình minh , đón hạnh phúc miền quê.
Nghe anh nói, giờ tôi muốn đi về
Bước cùng anh trên con đê đầy gió
Dòng sông xanh, chợ nổi gì cũng có
Nhớ trái thơm, dừa, cam chuối....miền tây.
Tôi đã về, cứ muốn ở lại đây
Những người con quê anh đầy hiếu khách
Không biết có được cho tôi chung vách
Chung mái nhà che mùa nắng mùa mưa ?
Bé Lười 22.07.2011
Trích đoạn: Bé Lười
Cần gì phải biết mình đợi ai
Cứ nhậu lai rai hết đêm dài
Nửa khuya nếu có ma men tới
Bé Lười...nói nhỏ...chờ tối mai...
Típ nha BL...:)
Một mình nhậu buồn lắm bác ơi
Muốn có ai đó nói đôi lời
Hình như chẳng ai ghé nán lại
Vì họ chẳng hiểu , bé đợi ai.
bác Tài nối cùng nào ..........
Gọi trăng xuống nhậu đi Bé ơi
Gặp gió hả hơi nói ngàn lời
Ngại chi chiếc bóng mình ở lại
Tưng bừng Bé bảo...cóc cần ai
dzô...dzô BL...:)
Cảm ơn Bé Lười đã viết mấy bài thơ cùng Hải Quỳnh nha! Xin lỗi vì phải nợ lại Bé Lười rồi. Hẹn lúc khác đáp lễ vậy. Bác Tài cho Hải Quỳnh ké nữa nhé!
Trăng thanh gió mát biết gì hơn Mà lòng ai đợi ai trách hờn Thôi thì chén đây ta cùng sớt Đừng để vầng trăng hóa cũ sờn Hải Quỳnh
Đừng Có Gọi Em .Cô Bé ơi !
Anh biết rằng em đã lớn rồi
Sao cứ gọi hoài... cô bé ơi !
Ghét anh, cúi mặt hỏng thèm nói
Trút giận lên từng phiến lá rơi.
Di di lá úa đã nát nhàu.
Như nát lòng em, đang rất đau
Ngoảnh mặt , quay lưng , vê tà áo
Có thấy , mắt nai , lệ đã trào !
Em biết nhìn trăng hóa mộng mơ
Ngồi đếm hạt sương, để ngóng chờ
Biết tim xao xuyến , nghe anh nói
Biết viết tình thơ , đến ngẩn ngơ.
Em biết ngắm mình qua gương kính
Biết kén chọn màu áo mặc xinh
Biết lén tô hồng, môi má nhỏ
Mỗi khi xuống phố ,qua nhà anh.
Biết vẽ hình anh lên trang giấy
Khoe chị Hằng xuống ngắm chung này.
Nóng lòng mỗi khi chẳng tin tức
Thức thức, mê mê suốt đêm dài
Như thế còn gọi bé chi anh
Bé của anh giờ đã lớn nhanh
Thời gian, đâu có trôi vội vã.
Mà anh gọi hoài ."Cô bé ơi! "
Bé Lười 22.07.2011
Trích đoạn: Bé Lười
Muốn Về Thăm Quê Anh
Nghe anh nói tôi muốn tới ghé thăm
Quê hương anh, với trăm ngàn sen nở
Muốn quay về, tuổi thơ mơ một thủa
Buổi trưa hè, cặp vở quẳng bờ sông.
Nghe anh nói, tôi náo nức trong lòng
Muốn về thăm vựa lúa trồng tươi tốt
Một đời vất vả, mẹ cha rơi giọt
Mồ hôi dài, đổi lấy đời ấm no.
Nghe anh nói tôi lại thấy ngẩn ngơ
Dáng dừa xinh, áo bà ba nghiêng nón
Miệng nhoẻn cười như hoa hướng dương sớm
Đón bình minh , đón hạnh phúc miền quê.
Nghe anh nói, giờ tôi muốn đi về
Bước cùng anh trên con đê đầy gió
Dòng sông xanh, chợ nổi gì cũng có
Nhớ trái thơm, dừa, cam chuối....miền tây.
Tôi đã về, cứ muốn ở lại đây
Những người con quê anh đầy hiếu khách
Không biết có được cho tôi chung vách
Chung mái nhà che mùa nắng mùa mưa ?
Bé Lười 22.07.2011
Người quê đón chào Nghe bé nói con tim đây rạo rực Lòng bồi hồi nghe bức rức tâm can Đón sao đây để chan chứa chân thành Nơi miền quê thiên nhiên nhiều hoa trái. Thôi nếp cũ thôn quê ta dùng mãi Theo tinh thần vẫn rặc của người quê Vẫn đơn giản thật ghê và hiếu khách Kiểu người quê chân đất lấm tay bùn. Nhưng nói thiệt tôi có chi dùng đó Không cao lương đổi gió ở thị thành Thêm thú vị là tự hành tìm bắt Cùng hòa mình vui thú chắc khó quên. Nếu bé đến thì cùng ra ruộng lúa Biết việc quê đồng án của người quê Hiểu dòng sông, cây trái, những con đò Gắn tuổi thơ quê hương cho trái ngọt. Nếu đã đến lưu lại vài ba bữa Cho thỏa lòng chan chứa với miền Tây Còn muốn nữa nào ai nói trước được, chuyện tương lai ao ước cuộc đời mình?
HÃY LÀM CÔ BÉ XINH
Người lớn đa mang lắm nỗi sầu
Đàn ông ngắn tóc lại dài râu
Mấy bà nặng trĩu thời cơm gạo
Trăm thứ lo toan nhức cả đầu
Người lớn khổ tâm đâu được gì ?
Chữ ân, câu nghĩa cái chi chi
Nén vui, vùi hận đời sâu kín
Thương trộm, nhớ thầm chẳng dám si !
Người lớn đôi vai gánh khối tình
Duyên nhà, nợ nước nỗi trung trinh
Lòng riêng nào được lời hoa bướm
Hương sắc thôi buồn khoe dáng xinh
Chân sáo hồn nhiên mải bé ơi !
Non tơ hạnh phúc ánh xanh ngời
Nai vàng, thu ngát tim hoang dại
Nhẹ bước nhung êm hưởng cuộc đời.
Duyên An
Người Lớn ???
Từ khi sinh ra trên đời này
Cho đến bây giờ nào có hay...?
Những nỗi lo toan, và thầm kín
Người lớn, phải hi sinh , từng ngày....
Càng nghe, càng muốn , làm người lớn
_Biết để làm gì anh biết không ?
Để mếm một chút mùi cay đắng
Một chút hi sinh , chẳng biết hờn ...
Hiểu thêm cặn kẽ đời mẹ cha.
Bao năm vất vả cũng vì ta
Vì muốn không làm ai buồn bã
Nên mới thử làm người lớn mà
Muốn dấn thân vào khối tình si
Xem khổ, xem đau , những thứ gì ?
Mà sao ai cũng phải nén lại.
Thiệt tình , chưa hiểu người lớn si ?
Và đã từng thấy mẹ ta khóc
Nước mắt nặm chát hơn Biển Đông
Tuy chỉ mấy giọt thôi cũng đủ
Xót dạ, xót tim , xót muốn nhừ
Mà sao chẳng bảo người lớn "hư".
Bé Lười 24.07.2011
Trích đoạn: Bé Lười
Đừng Có Gọi Em .Cô Bé ơi !
Anh biết rằng em đã lớn rồi
Sao cứ gọi hoài... cô bé ơi !
Ghét anh, cúi mặt hỏng thèm nói
Trút giận lên từng phiến lá rơi.
Di di lá úa đã nát nhàu.
Như nát lòng em, đang rất đau
Ngoảnh mặt , quay lưng , vê tà áo
Có thấy , mắt nai , lệ đã trào !
Em biết nhìn trăng hóa mộng mơ
Ngồi đếm hạt sương, để ngóng chờ
Biết tim xao xuyến , nghe anh nói
Biết viết tình thơ , đến ngẩn ngơ.
Em biết ngắm mình qua gương kính
Biết kén chọn màu áo mặc xinh
Biết lén tô hồng, môi má nhỏ
Mỗi khi xuống phố ,qua nhà anh.
Biết vẽ hình anh lên trang giấy
Khoe chị Hằng xuống ngắm chung này.
Nóng lòng mỗi khi chẳng tin tức
Thức thức, mê mê suốt đêm dài
Như thế còn gọi bé chi anh
Bé của anh giờ đã lớn nhanh
Thời gian, đâu có trôi vội vã.
Mà anh gọi hoài ."Cô bé ơi! "
Bé Lười 22.07.2011
Mới lớn chưa trưởng thành Tuổi hai lăm rõ ràng đã lớn Nhưng với mình còn nhỏ bé ơi Gọi như thế tâm hồn thanh thản Bé dỗi hờn thì nhận hết thôi. Vi vu cành lá hoa tươi thắm Đừng chút bụi phai phải úa tàn Cây vươn theo nắng chờ mưa đến Thẳng tắp xum xuê trái ngọt thơm. Bé biết mộng mơ với trăng sao Ngồi đếm thời gian để đón chào Khẻ thêm se lạnh khi gió tới Ân tình lơ thơ trắc ẩn lòng. Bé biết soi gương cứ mỗi lần Chọn màu cho đúng để thêm xinh Trang điểm dung nhan cho lộng lẫy Mỗi khi ra phố đến bạn bè. Bé biết hình dung bóng dáng hình Cùng khoe với bạn mơ tưởng chung Cũng chờ cũng đợi để được gặp Mộng ru vào giấc ngũ đêm dài. Như thế gọi là mới lớn thôi Lớn nhanh lớn chậm cũng còn tùy Tùy bé qua cuộc đời xã hội Mà bé lớn khôn để trưởng thành.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: