LỤC BÁT ĐỌC MỘT MÌNH
GIÓ RU
"Gửi em chút gió Tuy Hoà "
Lời ai nhắn nhủ thiết tha ân tình
Gió về ru giấc mơ xanh
Nghe trong lời gió tiếng anh thì thầm
LH
Dẫu không duyên nợ sắt cầm
Làm sao ngăn được hiểu ngầm lòng nhau
Đoạn trường nên phải đớn đau
Ngoảnh đi năm tháng phai màu thời gian
LPH
Dây tơ da diết cung đàn
Mưa rơi thánh thót trên ngàn dặm xa
Bao giờ về lại hôm qua
Rưng rưng giọt lệ chợt nhòa khóe mi
LH
Nhạn về rồi nhạn bay đi
Chơ vơ lòng tháp những khi chiều về
Ngàn dâu xanh ngắt đất Tề
Bao giờ sẽ có lúc kề cận nhau
LPH
Trích đoạn: hai1957
GIÓ RU
"Gửi em chút gió Tuy Hoà "
Lời ai nhắn nhủ thiết tha ân tình
Gió về ru giấc mơ xanh
Nghe trong lời gió tiếng anh thì thầm
LH
Dẫu không duyên nợ sắt cầm
Làm sao ngăn được hiểu ngầm lòng nhau
Đoạn trường nên phải đớn đau
Ngoảnh đi năm tháng phai màu thời gian
LPH
Dây tơ da diết cung đàn
Mưa rơi thánh thót trên ngàn dặm xa
Bao giờ về lại hôm qua
Rưng rưng giọt lệ chợt nhòa khóe mi
LH
Nhạn về rồi nhạn bay đi
Chơ vơ lòng tháp những khi chiều về
Ngàn dâu xanh ngắt đất Tề
Bao giờ sẽ có lúc kề cận nhau
LPH
Lạnh tằm để xót lòng dâu
Nẻo đường vạn lý bóng câu mịt mờ
Thương nhau chín đợi mười chờ
Nhịp cầu nối lại đôi bờ sông Ngân
LH
CHIỀU NÀO CÓ MƯA
Nghe giọng Bắc giữa Sài Gòn
Bao nhiêu năm tuổi vẫn còn thanh xuân
Thoáng lòng có nỗi bâng khuâng
Thiết tha ngày cũ mênh mông bây giờ
Tình ơi xin chớ hững hờ
Để con đò nhỏ neo bờ bến xưa
Cây đa... mái lá... bóng dừa...
Cũng là quê quán cho vừa nhớ thương
Trời còn bãng lãng mây vương
Có nhau dong ruỗi dặm trường vẫn hơn
Cho người một chút cũng ơn
Nhận về một một chút còn hơn bao lần
Nghe khoan dung tiếng ân cần
Mà sao dạ cứ phân vân cồn cào
Bóng ai lẫn khuất lối vào
Cô Bắc nho nhỏ chiều nào có mưa
LPH
ĐÔI BỜ SÔNG NGÂN "Gửi em chút gió Tuy Hoà "
Lời ai nhắn nhủ thiết tha ân tình
Gió về ru giấc mơ xanh
Nghe trong lời gió tiếng anh thì thầm
Dẫu không duyên nợ sắt cầm
Làm sao ngăn được hiểu ngầm lòng nhau
Đoạn trường nên phải đớn đau
Ngoảnh đi năm tháng phai màu thời gian
Dây tơ da diết cung đàn
Mưa rơi thánh thót trên ngàn dặm xa
Bao giờ về lại hôm qua
Rưng rưng giọt lệ chợt nhòa khóe mi
Nhạn về rồi nhạn bay đi
Chơ vơ lòng tháp những khi chiều về
Ngàn dâu xanh ngắt đất Tề
Bao giờ sẽ có lúc kề cận nhau
Lạnh tằm để xót lòng dâu
Nẻo đường vạn lý bóng câu mịt mờ
Thương nhau chín đợi mười chờ
Nhịp cầu nối lại đôi bờ sông Ngân
Liên Hương - Lê Phú Hải
RƯỢU THƠ
Nỗi niềm gieo mấy mùa thơ
Ru ta khỏi chút bơ vơ tháng ngày
Rượu nào chưa uống mà say
Ngọt ngào ủ lẫn đắng cay men đời
LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2011 14:51:30 bởi Liên Hương >
RƯỢU THƠ
Nỗi niềm gieo mấy mùa thơ
Ru ta khỏi chút bơ vơ tháng ngày
Rượu nào chưa uống mà say
Ngọt ngào ủ lẫn đắng cay men đời
LH
Quí nhau xin cạn ly mời
Đôi khi còn lại chút đời như mơ
Ngàn xưa cho đến bây giờ
Duyên trời cho buổi tình cờ có nhau
LPH
Trích đoạn: hai1957
RƯỢU THƠ
Nỗi niềm gieo mấy mùa thơ
Ru ta khỏi chút bơ vơ tháng ngày
Rượu nào chưa uống mà say
Ngọt ngào ủ lẫn đắng cay men đời
LH
Quí nhau xin cạn ly mời
Đôi khi còn lại chút đời như mơ
Ngàn xưa cho đến bây giờ
Duyên trời cho buổi tình cờ có nhau
LPH
Pha lê trong vắt một màu
Tình đời uống cạn cơ cầu thế nhân
Có nhau xa cũng như gần
Tỉnh say quên những phù vân kiếp người
LH
[i
]RƯỢU THƠ Nỗi niềm gieo mấy mùa thơ
Ru ta khỏi chút bơ vơ tháng ngày
Rượu nào chưa uống mà say
Ngọt ngào ủ lẫn đắng cay men đời
Quí nhau xin cạn ly mời
Đôi khi còn lại chút đời như mơ
Ngàn xưa cho đến bây giờ
Duyên trời cho buổi tình cờ có nhau
Pha lê trong vắt một màu
Tình đời uống cạn cơ cầu thế nhân
Có nhau xa cũng như gần
Tỉnh say quên những phù vân kiếp người
Lê Phú Hải - Liên Hương
DUYÊN PHẬN
Người ta như " đũa có đôi "
Mình như cánh nhạn mồ côi một mình
Trò chơi bắt bóng đuổi hình
Oái oăm con tạo vô tình cao xanh
LH
Trích đoạn: Liên Hương
DUYÊN PHẬN
Người ta như " đũa có đôi "
Mình như cánh nhạn mồ côi một mình
Trò chơi bắt bóng đuổi hình
Oái oăm con tạo vô tình cao xanh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh
Bến bờ sóng dậy lục bình xác xơ
Trăm năm còn mãi đợi chờ
Con thuyền Bát nhã neo bờ vô vi
LH
BIỂ RỘNG SÔNG DÀI
Đâu là duyên phận của nhau
Trời cao đất thấp biết đâu mãi hoài
Trải qua mấy chuyện bi hài
Thương người biển rộng sông dài biết không
LPH
Trích đoạn: hai1957
BIỂN RỘNG SÔNG DÀI
Đâu là duyên phận của nhau
Trời cao đất thấp biết đâu mãi hoài
Trải qua mấy chuyện bi hài
Thương người biển rộng sông dài biết không
LPH
Thời gian lá đổ chất chồng
Kiếp người nặng gánh tang bồng hai vai
Cũng đà hơn nữa dặm dài
Bụi đường rũ sạch mốt mai ta về
LH
BIỂN RỘNG SÔNG DÀI
Đâu là duyên phận của nhau
Trời cao đất thấp biết đâu mãi hoài
Trải qua mấy chuyện bi hài
Thương người biển rộng sông dài biết không
LPH
Thời gian lá đổ chất chồng
Kiếp người nặng gánh tang bồng hai vai
Cũng đà hơn nữa dặm dài
Bụi đường rũ sạch mốt mai ta về
LH
Đã trôi qua tuổi hẹn thề
Chỉ còn lại chút si mê cuối mùa
Có ai thương chút phận thừa
Xin về vui đón cơn mưa gội tình
LPH
Trích đoạn: hai1957
BIỂN RỘNG SÔNG DÀI
Đâu là duyên phận của nhau
Trời cao đất thấp biết đâu mãi hoài
Trải qua mấy chuyện bi hài
Thương người biển rộng sông dài biết không
LPH
Thời gian lá đổ chất chồng
Kiếp người nặng gánh tang bồng hai vai
Cũng đà hơn nửa dặm dài
Bụi đường rũ sạch mốt mai ta về
LH
Đã trôi qua tuổi hẹn thề
Chỉ còn lại chút si mê cuối mùa
Có ai thương chút phận thừa
Xin về vui đón cơn mưa gội tình
LPH
Riêng chung gửi một bóng hình
Buồn vui giọt nắng lung linh muộn màng
Bớt cô đơn một giọng đàn
Chút tình nhân thế giữa ngàn dặm xa
LH
BIỂN RỘNG SÔNG DÀI
Đâu là duyên phận của nhau
Trời cao đất thấp biết đâu mãi hoài
Trải qua mấy chuyện bi hài
Thương người biển rộng sông dài biết không
LPH
Thời gian lá đổ chất chồng
Kiếp người nặng gánh tang bồng hai vai
Cũng đà hơn nửa dặm dài
Bụi đường rũ sạch mốt mai ta về
LH
Đã trôi qua tuổi hẹn thề
Chỉ còn lại chút si mê cuối mùa
Có ai thương chút phận thừa
Xin về vui đón cơn mưa gội tình
LPH
Riêng chung gửi một bóng hình
Buồn vui giọt nắng lung linh muộn màng
Bớt cô đơn một giọng đàn
Chút tình nhân thế giữa ngàn dặm xa
LH
Bể dâu thôi cũng như là
Ta khờ khạo bước đi qua cuộc đời
Xin cho một chút ơn trời
Ơn người mưa móc những lời sẻ chia
LPH
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: