LỤC BÁT ĐỌC MỘT MÌNH
Trích đoạn: hai1957
CÂU THƠ MUỘN PHIỀN
Bỗng dưng cây trái trở mình
Bỗng dưng thức dậy bình minh nắng chờ
Vườn xưa khép lại dại khờ
Mấy mươi năm vẫn câu thơ muộn phiền
LPH
Đi tìm một chút lãng quên
Lại càng thêm nhớ một miền "tà huy" * ( chữ của huynh nè )
Ngẩn ngơ lạc bước chân về
Còn nghe mưa gió dãi dề lối quen
LH
Đường trần mõi mệt nhớ quên
Mà sao vẫn thấy đường lên thật dài
Vụng về mái tóc mây cài
Vẫn liêu xiêu vẫn đổ dài bóng ai
LPH
Tình đời còn chút hồng phai
Phù vân rồi cũng mốt mai tìm về
ngỡ ngàng trở lại bến quê
Ta về rũ sạch mỏi mê kiếp người
LH
CÂU THƠ MUỘN PHIỀN
Bỗng dưng cây trái trở mình
Bỗng dưng thức dậy bình minh nắng chờ
Vườn xưa khép lại dại khờ
Mấy mươi năm vẫn câu thơ muộn phiền
LPH
Đi tìm một chút lãng quên
Lại càng thêm nhớ một miền tà huy
Ngẩn ngơ lạc bước chân về
Còn nghe mưa gió dãi dề lối quen
LH
Đường trần mõi mệt nhớ quên
Mà sao vẫn thấy đường lên thật dài
Vụng về mái tóc mây cài
Vẫn liêu xiêu vẫn đổ dài bóng ai
LPH
Tình đời còn chút hồng phai
Phù vân rồi cũng mốt mai tìm về
Ngỡ ngàng trở lại bến quê
Ta về rũ sạch mỏi mê kiếp người
LH
Trót thương một đóa hồng cười
Nên ngàn năm nhớ mãi lời của nhau
Trèo lên cao vút đỉnh sầu
Thả mình chiếc bóng bạc màu thời gian
LPH
...Cảm ơn người đã viếng thăm
Ta như bụi đỏ mù tăm lối về...
LPH
Đường trần giăng lối hoang mê
Ai xa xin nhớ bộn bề tình thơ
tonnuthihanh
12/7/2011
CÂU THƠ MUỘN PHIỀN
Bỗng dưng cây trái trở mình
Bỗng dưng thức dậy bình minh nắng chờ
Vườn xưa khép lại dại khờ
Mấy mươi năm vẫn câu thơ muộn phiền
Đi tìm một chút lãng quên
Lại càng thêm nhớ một miền tà huy
Ngẩn ngơ lạc bước chân về
Còn nghe mưa gió dãi dề lối quen
Đường trần mõi mệt nhớ quên
Mà sao vẫn thấy đường lên thật dài
Vụng về mái tóc mây cài
Vẫn liêu xiêu vẫn đổ dài bóng ai
Tình đời còn chút hồng phai
Phù vân rồi cũng mốt mai tìm về
Ngỡ ngàng trở lại bến quê
Ta về rũ sạch mỏi mê kiếp người
Trót thương một đóa hồng cười
Nên ngàn năm nhớ mãi lời của nhau
Trèo lên cao vút đỉnh sầu
Thả mình chiếc bóng bạc màu thời gian
Liên Hương - Lê Phú Hải
TIẾC THU
Sương Thu bàng bạc đất trời
Mênh mông khoảng lặng xa vời...nhớ ai
Nhặt về chiếc lá Thu phai
Chợt buông nhẹ tiếng thở dài...tiếc Thu
LH
CHIA
Phần mình em giữ...cô đơn
Chia cho anh một...thoáng hờn...mang theo
Chia anh một mảnh trăng treo
Chia mênh mông nhớ , chia heo hút buồn
Cả xa khơi, cả cánh buồm
Ngọt ngào chia cả...chỉ còn..đắng cay
Lời yêu gánh trọn vai gầy
Cô đơn..còn lại chút này phần em
LH
TIẾC THU
Sương Thu bàng bạc đất trời
Mênh mông khoảng lặng xa vời... nhớ ai
Nhặt về chiếc lá Thu phai
Chợt buông nhẹ tiếng thở dài... tiếc Thu
LH
Quặn lòng một chút hình như
Bước chân đã lặng lẽ mù xa đi
Nặng tình cánh nhỏ thiên di
Đường xa có một đôi khi chạnh lòng
LPH
Trích đoạn: hai1957
TIẾC THU
Sương Thu bàng bạc đất trời
Mênh mông khoảng lặng xa vời... nhớ ai
Nhặt về chiếc lá Thu phai
Chợt buông nhẹ tiếng thở dài... tiếc Thu
LH
Quặn lòng một chút hình như
Bước chân đã lặng lẽ mù xa đi
Nặng tình cánh nhỏ thiên di
Đường xa có một đôi khi chạnh lòng
LPH
Làm thân chiếc bách giữa dòng
Ai xui thương nhớ để mong để chờ
Biển khơi con sóng xô bờ
Còn nghe vị mặn trĩu câu thơ tình
LH
HỎI
Ai lay lắt lẻo nhịp cầu
Để ai đắng đót một câu thơ buồn
Ai đem chớp bể mưa nguồn
Để cho ướt cánh con chuồn ngẩn ngơ
Ai hong ghềnh đá hững hờ
Tủi thân ngọn gió xô bờ bến hoang
Ai rơi mùa lá Thu vàng
Trống tênh nốt lặng cung đàn không dây
Ai nung lửa đốt tim này
Để rưng rưng nhớ… những ngày không nhau
Liên Hương
TIẾC THU
Sương Thu bàng bạc đất trời
Mênh mông khoảng lặng xa vời... nhớ ai
Nhặt về chiếc lá Thu phai
Chợt buông nhẹ tiếng thở dài... tiếc Thu
LH
Quặn lòng một chút hình như
Bước chân đã lặng lẽ mù xa đi
Nặng tình cánh nhỏ thiên di
Đường xa có một đôi khi chạnh lòng
LPH
Làm thân chiếc bách giữa dòng
Ai xui thương nhớ để mong để chờ
Biển khơi con sóng xô bờ
Còn nghe vị mặn trĩu câu thơ tình
LH
Bây giờ còn lại một mình
Tiếc mùa đã mất tiếc mình đã xa
Phương nam một khúc hành ca
Phương mình bóng lẻ đi qua bến bờ
LPH
TIẾC THU
Sương Thu bàng bạc đất trời
Mênh mông khoảng lặng xa vời... nhớ ai
Nhặt về chiếc lá Thu phai
Chợt buông nhẹ tiếng thở dài... tiếc Thu
LH
Quặn lòng một chút hình như
Bước chân đã lặng lẽ mù xa đi
Nặng tình cánh nhỏ thiên di
Đường xa có một đôi khi chạnh lòng
LPH
Làm thân chiếc bách giữa dòng
Ai xui thương nhớ để mong để chờ
Biển khơi con sóng xô bờ
Còn nghe vị mặn trĩu câu thơ tình
LH
Bây giờ còn lại một mình
Tiếc mùa đã mất tiếc hình bóng xa
Phương nam một khúc hành ca
Phương mình lặng lẻ đi qua bến bờ
LPH
Trích đoạn: hai1957
TIẾC THU
Sương Thu bàng bạc đất trời
Mênh mông khoảng lặng xa vời... nhớ ai
Nhặt về chiếc lá Thu phai
Chợt buông nhẹ tiếng thở dài... tiếc Thu
LH
Quặn lòng một chút hình như
Bước chân đã lặng lẽ mù xa đi
Nặng tình cánh nhỏ thiên di
Đường xa có một đôi khi chạnh lòng
LPH
Làm thân chiếc bách giữa dòng
Ai xui thương nhớ để mong để chờ
Biển khơi con sóng xô bờ
Còn nghe vị mặn trĩu câu thơ tình
LH
Bây giờ còn lại một mình
Tiếc mùa đã mất tiếc mình đã xa
Phương nam một khúc hành ca
Phương mình bóng lẻ đi qua bến bờ
LPH
Chút tình gửi lại vần thơ
Thời gian dường cũng bạc phơ mái đầu
Đàn ai một khúc thương sầu
Cúc vàng gói lại một màu Thu phai
LH
RU ANH
Ru anh cho trọn giấc hiền
Cánh cò chớp trắng một miền tuổi thơ
Đồng xa lúa mướt xanh bờ
Hòang hôn vội tím ngẩn ngơ cánh diều
Nhẹ nhàng ru giấc thương yêu
Ngủ đi cho nhẹ bao điều trái ngang
Mong manh lời gió Thu vàng
Thỏang trong hương cúc nhẹ nhàng tiếng ru
Gió mùa Thu ! gió mùa Thu !
LH
TIẾC THU
Sương Thu bàng bạc đất trời
Mênh mông khoảng lặng xa vời... nhớ ai
Nhặt về chiếc lá Thu phai
Chợt buông nhẹ tiếng thở dài... tiếc Thu
Quặn lòng một chút hình như
Bước chân đã lặng lẽ mù xa đi
Nặng tình cánh nhỏ thiên di
Đường xa có một đôi khi chạnh lòng
Làm thân chiếc bách giữa dòng
Ai xui thương nhớ để mong để chờ
Biển khơi con sóng xô bờ
Còn nghe vị mặn trĩu câu thơ tình
Bây giờ còn lại một mình
Tiếc mùa đã mất tiếc mình đã xa
Phương nam một khúc hành ca
Phương mình bóng lẻ đi qua bến bờ
Chút tình gửi lại vần thơ
Thời gian dường cũng bạc phơ mái đầu
Đàn ai một khúc thương sầu
Cúc vàng gói lại một màu Thu phai
Liên Hương - Lê Phú Hải
SÔNG ƠI Ta về gặp lại dòng sông Muốn sang bên ấy mà không có đò Chiều nay vẳng lại câu hò Trĩu lòng viễn khách bến bờ xa khơi Bóng ai tha thướt một thời Sông ơi chảy mãi mõi đời sông chưa? LPH
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: