LỤC BÁT ĐỌC MỘT MÌNH
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 82 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1219 bài trong đề mục
tonnuthihanh 14.07.2011 11:47:23 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100598/DE43B9C4B72445CA8B028A3EB7B5CD11.JPG[/image]



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2011 12:09:26 bởi tonnuthihanh >
Attached Image(s)
Liên Hương 14.07.2011 12:08:19 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957

SÔNG ƠI
 
 
Ta về gặp lại dòng sông
Muốn sang bên ấy mà không có đò
Chiều nay vẳng lại câu hò
Trĩu lòng viễn khách bến bờ xa khơi
Bóng ai tha thướt một thời
Sông ơi chảy mãi mõi đời sông chưa?
 
LPH


Lở bồi trải mấy nắng mưa
Nỗi niềm gứi ngọn gió đưa ví dầu
Ai xui lắt lẻo nhịp cầu
Người qua cũng ngại dòng sâu không đò
Sông sao lấy thước mà dò
Cũng đành lẻ một thân cò thế thôi

LH




hai1957 14.07.2011 18:07:15 (permalink)
0

SÔNG ƠI


Ta về gặp lại dòng sông
Muốn sang bên ấy mà không có đò
Chiều nay vẳng lại câu hò
Trĩu lòng viễn khách bến bờ xa khơi
Bóng ai tha thướt một thời
Sông ơi chảy mãi mõi đời sông chưa?

LPH

Lở bồi trải mấy nắng mưa
Nỗi niềm gứi ngọn gió đưa ví dầu
Ai xui lắt lẻo nhịp cầu
Người qua cũng ngại dòng sâu không đò
Sông sao lấy thước mà dò
Cũng đành lẻ một thân cò thế thôi

LH

 
Nhịp nhàng chim cá có đôi
Tình xa vẫn giữ tinh khôi dâng người
Dẫu không quý phái cao vời
Vẫn là một thuở xa xôi nhớ về
Biển sông đâu có hẹn thề
Ngàn năm sóng vỗ vẫn kề cận nhau
 
LPH
 
Liên Hương 15.07.2011 10:45:02 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957


SÔNG ƠI


Ta về gặp lại dòng sông
Muốn sang bên ấy mà không có đò
Chiều nay vẳng lại câu hò
Trĩu lòng viễn khách bến bờ xa khơi
Bóng ai tha thướt một thời
Sông ơi chảy mãi mỏi đời sông chưa?

LPH

Lở bồi trải mấy nắng mưa
Nỗi niềm gứi ngọn gió đưa ví dầu
Ai xui lắt lẻo nhịp cầu
Người qua cũng ngại dòng sâu không đò
Sông sao lấy thước mà dò
Cũng đành lẻ một thân cò thế thôi

LH


Nhịp nhàng chim cá có đôi
Tình xa vẫn giữ tinh khôi dâng người
Dẫu không quý phái cao vời
Vẫn là một thuở xa xôi nhớ về
Biển sông đâu có hẹn thề
Ngàn năm sóng vỗ vẫn kề cận nhau

LPH



Ủi an chút phận trầu cau
Chả nồng duyên thắm cũng màu sắt son
" Còn người, còn nước, còn non "
Còn sông còn biển ta còn nhớ thương
Phù vân dầu lắm đoạn trường
Nỗi niềm chung một dặm đường bể dâu

LH
hai1957 15.07.2011 12:56:29 (permalink)
0
SÔNG ƠI


Ta về gặp lại dòng sông
Muốn sang bên ấy mà không có đò
Chiều nay vẳng lại câu hò
Trĩu lòng viễn khách bến bờ xa khơi
Bóng ai tha thướt một thời
Sông ơi chảy mãi mỏi đời sông chưa? 

Lở bồi trải mấy nắng mưa
Nỗi niềm gứi ngọn gió đưa ví dầu
Ai xui lắt lẻo nhịp cầu
Người qua cũng ngại dòng sâu không đò
Sông sao lấy thước mà dò
Cũng đành lẻ một thân cò thế thôi 

Nhịp nhàng chim cá có đôi
Tình xa vẫn giữ tinh khôi dâng người
Dẫu không quý phái cao vời
Vẫn là một thuở xa xôi nhớ về
Biển sông đâu có hẹn thề
Ngàn năm sóng vỗ vẫn kề cận nhau 

Ủi an chút phận trầu cau
Chả nồng duyên thắm cũng màu sắt son
"Còn người, còn nước, còn non"
Còn sông còn biển ta còn nhớ thương
Phù vân dẫu lắm đoạn trường
Nỗi niềm chung một dặm đường bể dâu

Liên Hương - Lê Phú Hải
hai1957 16.07.2011 16:42:25 (permalink)
0
ƠN
 
Ơn em thơ dại từ đầu
Ơn người một cuộc bể dâu đoạn đành
Về đâu cuối bãi đầu gành
Con chim xanh đậu trên cành yêu thương
 
LPH
hai1957 16.07.2011 21:09:11 (permalink)
0

ƠN

Ơn em thơ dại từ đầu
Ơn người một cuộc bể dâu đoạn đành
Về đâu cuối bãi đầu gành
Con chim xanh đậu trên cành yêu thương

LPH

 
Thôi về vấn tóc soi gương
Cười vui mấy nụ để vương vấn lòng
Trót đa mang trót đèo bòng
Nên bây giờ trót theo không một người
 
LPH
 
tonnuthihanh 16.07.2011 23:02:32 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957

ƠN

Ơn em thơ dại từ đầu
Ơn người một cuộc bể dâu đoạn đành
Về đâu cuối bãi đầu gành
Con chim xanh đậu trên cành yêu thương

LPH


Thôi về vấn tóc soi gương
Cười vui mấy nụ để vương vấn lòng
Trót đa mang trót đèo bòng
Nên bây giờ trót theo không một người

LPH



Rộn ràng cũng chỉ một thời
Đa mang chỉ khéo đưa đời buồn tênh
Tâm hồn dẫu rộng mông mênh
Cũng thành cát bụi nơi ghềnh thác trôi

tonnuthihanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2011 00:11:38 bởi tonnuthihanh >
tonnuthihanh 17.07.2011 00:14:40 (permalink)
0

Trích đoạn: tonnuthihanh



Trích đoạn: hai1957

ƠN

Ơn em thơ dại từ đầu
Ơn người một cuộc bể dâu đoạn đành
Về đâu cuối bãi đầu gành
Con chim xanh đậu trên cành yêu thương

LPH


Thôi về vấn tóc soi gương
Cười vui mấy nụ để vương vấn lòng
Trót đa mang trót đèo bòng
Nên bây giờ trót theo không một người

LPH



Rộn ràng cũng chỉ một thời
Đa mang chỉ khéo đưa đời buồn tênh
Tâm hồn dẫu rộng mông mênh
Cũng thành cát bụi nơi ghềnh thác trôi

tonnuthihanh


Ví dầu tình xoá tan rồi
Niềm mơ ngày cũ dạ hồi chẳng yên
Tin yêu vời vợi ưu phiền
Vẫn đau đáu với mối duyên muộn mằn

tonnuthihanh
tonnuthihanh 17.07.2011 23:20:54 (permalink)
0

Trích đoạn: tonnuthihanh


Trích đoạn: tonnuthihanh



Trích đoạn: hai1957

ƠN

Ơn em thơ dại từ đầu
Ơn người một cuộc bể dâu đoạn đành
Về đâu cuối bãi đầu gành
Con chim xanh đậu trên cành yêu thương

LPH


Thôi về vấn tóc soi gương
Cười vui mấy nụ để vương vấn lòng
Trót đa mang trót đèo bòng
Nên bây giờ trót theo không một người

LPH



Rộn ràng cũng chỉ một thời
Đa mang chỉ khéo đưa đời buồn tênh
Tâm hồn dẫu rộng mông mênh
Cũng thành cát bụi nơi ghềnh thác trôi

tonnuthihanh


Ví dầu tình xoá tan rồi
Niềm mơ ngày cũ dạ hồi chẳng yên
Tin yêu vời vợi ưu phiền
Vẫn đau đáu với mối duyên muộn mằn

tonnuthihanh



Đừng yêu lầm để ăn năn
Không duyên thì chẳng nên căn cớ gì
Người yêu ơi tuổi xuân thì
Cánh chim bạt gió đã đi cuối trời

Vắng người ta gọi tình ơi
Về đây giúp một chút lời đẩy đưa
Nói năng biết mấy cho vừa
Không nghe thì cũng dư thừa thế thôi

LPH


Chở đưa duyên nợ xa rồi
Không tìm chi nữa mắt môi phai nhoà
Kìa trông cánh gió vờn hoa
Về đâu bến đậu gọi là tình nhân?

Ân xưa nghĩa cũ duyên phần
Xót xa hạnh phúc... chẳng lần ghé thăm
Mùa về mưa nhỏ lâm thâm
Tặng ngàn gợi nhớ lặng thầm trong tim

tonnuthihanh
17/7/2011

Liên Hương 18.07.2011 14:41:33 (permalink)
0
HÌNH NHƯ


Triền đê cỏ áy nắng chiều
Hinh như... gió thoảng những điều thở than
Mây trôi hiu hắt Thu vàng
Tiếng tơ lạc giọng cung đàn chênh chao

Niềm riêng có tự thuở nào
thuyền thơ sao lạc lối vào chốn đây
Phong phanh một mảnh tình gầy
Giọng còn đắng đót nhớ ngày có nhau

Hoàng hôn chiều đã nhuốm màu
Đôi hàng tre mỏi nhịp cầu nợ duyên
Thế nhân nặng một lời nguyền
Biển chiều còn ngóng con thuyền xa khơi

Ngại ngùng chi khúc ầu ơi
Đã quen lắm một dòng đời nổi nênh
Sông xa về lại thác ghềnh
Còn nghe nhịp sóng bồng bềnh tháng năm

LH



Liên Hương 18.07.2011 15:16:38 (permalink)
0

Trích đoạn: hai1957


ƠN

Ơn em thơ dại từ đầu
Ơn người một cuộc bể dâu đoạn đành
Về đâu cuối bãi đầu gành
Con chim xanh đậu trên cành yêu thương

LPH


Thôi về vấn tóc soi gương
Cười vui mấy nụ để vương vấn lòng
Trót đa mang trót đèo bòng
Nên bây giờ trót theo không một người

LPH



Chiều buông rớt lại nụ cười
Đêm thao thức vệt sao rơi cuối ngày
Tóc thơm mỏng mảnh vai gầy
Ấm trong giấc mộng vòng tay ai mềm

chập chờn dỗ giấc nửa đêm
khẽ khàng tiếng nhẹ ngoài thềm lá rơi
Còn ai thao thức bên đời
Hay là cũng chỉ riêng tôi một mình ....?

LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2011 16:30:19 bởi Liên Hương >
Liên Hương 18.07.2011 16:28:26 (permalink)
0

DUYÊN PHẬN


Chút lòng chung nỗi niềm riêng
Cùng thơ đi tiếp trọn miền phù vân
Đường xa dường sẽ như gần
Cũng là duyên phận hồng trần một mai

LH

hai1957 18.07.2011 19:16:44 (permalink)
0

ƠN

Ơn em thơ dại từ đầu
Ơn người một cuộc bể dâu đoạn đành
Về đâu cuối bãi đầu gành
Con chim xanh đậu trên cành yêu thương 

Thôi về vấn tóc soi gương
Cười vui mấy nụ để vương vấn lòng
Trót đa mang trót đèo bòng
Nên bây giờ trót theo không một người

LPH

Chiều buông rớt lại nụ cười
Đêm thao thức vệt sao rơi cuối ngày
Tóc thơm mỏng mảnh vai gầy
Ấm trong giấc mộng vòng tay ai mềm

Chập chờn dỗ giấc nửa đêm
Khẽ khàng tiếng nhẹ ngoài thềm lá rơi
Còn ai thao thức bên đời
Hay là cũng chỉ riêng tôi một mình...?

LH

 
Làm sao nói hết ý tình
Ơn nhau chỉ biết lặng thinh nỗi niềm
Qua ngày rồi lại tới đêm
Nhìn theo đóm lửa que diêm cạn dần
 
Vẫn ao ước được một lần
Gục đầu vai nhỏ cho gần nhớ thương
Chăn bên gối chiếu bên giường
À ơi có giấc mộng thường dưới trăng
 
LPH
 
 
hai1957 18.07.2011 19:19:54 (permalink)
0

DUYÊN PHẬN


Chút lòng chung nỗi niềm riêng
Cùng thơ đi tiếp trọn miền phù vân
Đường xa dường sẽ như gần
Cũng là duyên phận hồng trần một mai

LH

 
Dặn lòng "ai chớ bỏ ai"
Thủy chung kia cũng chỉ hai đứa mình
Dẫu cho mai bất thình lình
Người xa người sẽ nhớ hình bóng xưa
 
LPH
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 82 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1219 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9