LỤC BÁT ĐỌC MỘT MÌNH
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 82 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1219 bài trong đề mục
Liên Hương 15.08.2011 11:21:02 (permalink)
0


Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: hai1957


TẾT


"Cu kêu ba tiếng cu kêu
Cho mau tới tết dựng nêu ăn chè"
Bây giờ chỉ mới cuối hè
Ai mua áo mới đem về cất chưa

LPH

Mùa này trời vẫn đổ mưa
Áo may sợ ướt nên chưa mua về
Trông mau đến tết ăn chè
"Gió đưa bụi chuối sau hè nhớ ai"

LH

Trời mưa ngày ngắn đêm dài
Tết mau để có em cài tóc xinh
"Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Người duyên người đứng một mình cũng duyên"

LPH

Xin người câu hát đừng quên
"Lia thia quen chậu, chim quyên quen lồng "
Tết vui rượu ngọt men nồng
Người vui xuân để lạnh lùng câu thơ

LH


Tình kia đâu nở hững hờ
Bao nhiêu năm cũ vẫn chờ vẫn mong
Phải đâu quen chậu quen lồng
Câu ca còn có "vợ chồng quen hơi"

LPH


Xin người đừng giỡn người ơi
Trời mưa để chiếc áo phơi ướt đầm
Giọt ngâu còn đổ âm thầm
Nợ duyên tiền kiếp ôm cầm thuyền ai

LH


Tri âm lọ phải trúc mai
Đượm hương ngày ngắn đêm dài vẫn hương
"Của mình ... áo rách mình thương
Của người áo gấm xông hương ...mặc người"

LH
hai1957 15.08.2011 14:22:02 (permalink)
0
CHÚT TÌNH TRI ÂM


"Cu kêu ba tiếng cu kêu
Cho mau tới tết dựng nêu ăn chè"
Bây giờ chỉ mới cuối hè
Ai mua áo mới đem về cất chưa

Mùa này trời vẫn đổ mưa
Áo may sợ ướt nên chưa mua về
Trông mau đến tết ăn chè
"Gió đưa bụi chuối sau hè nhớ ai"

Trời mưa ngày ngắn đêm dài
Tết mau để có em cài tóc xinh
"Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Người duyên người đứng một mình cũng duyên"

Xin người câu hát đừng quên
"Lia thia quen chậu, chim quyên quen lồng"
Tết vui rượu ngọt men nồng
Người vui xuân để lạnh lùng câu thơ

Tình kia đâu nở hững hờ
Bao nhiêu năm cũ vẫn chờ vẫn mong
Phải đâu quen chậu quen lồng
Câu ca còn có "vợ chồng quen hơi"

Xin người đừng giỡn người ơi
Trời mưa để chiếc áo phơi ướt đầm
Giọt ngâu còn đổ âm thầm
Nợ duyên tiền kiếp ôm cầm thuyền ai

Tri âm lọ phải trúc mai
Đượm hương ngày ngắn đêm dài vẫn hương
"Của mình... áo rách mình thương
Của người áo gấm xông hương... mặc người"

Thủy chung chắc động lòng trời
Từ bi để cõi tình ngời sáng hơn
Dù sao xin tạ chút ơn
Không cầm sắt cũng là hương mặn nồng

Liên Hương - Lê Phú Hải
hai1957 15.08.2011 14:26:05 (permalink)
0
RẰM THÁNG BẢY


Đời là những chuyến đi xa
Để rằm tháng bảy nhớ cha mẹ về
Người còn bên nớ bên tê
Xe ta một chuyến bộn bề nỗi lo

LPH
Liên Hương 15.08.2011 14:43:36 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957

RẰM THÁNG BẢY


Đời là những chuyến đi xa
Để rằm tháng bảy nhớ cha mẹ về
Người còn bên nớ bên tê
Xe ta một chuyến bộn bề nỗi lo

LPH


Đường đời lắm khúc quanh co
Thương cha nhớ mẹ dẫm dò vì con
Gánh cực mà đổ lên non
Chỉ mong con được vuông tròn tuổi hoa

LH
hai1957 16.08.2011 09:23:54 (permalink)
0

RẰM THÁNG BẢY


Đời là những chuyến đi xa
Để rằm tháng bảy nhớ cha mẹ về
Người còn bên nớ bên tê
Xe ta một chuyến bộn bề nỗi lo

LPH

Đường đời lắm khúc quanh co
Thương cha nhớ mẹ dẫm dò vì con
Gánh cực mà đổ lên non
Chỉ mong con được vuông tròn tuổi hoa

LH


Đường đời mấy nẻo bôn ba
Bao câu danh lợi chỉ là phù vân
Nào đâu xá tội vong nhân
Cầu xin tha thứ tấm thân ta này

LPH
Liên Hương 16.08.2011 09:36:14 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957


RẰM THÁNG BẢY


Đời là những chuyến đi xa
Để rằm tháng bảy nhớ cha mẹ về
Người còn bên nớ bên tê
Xe ta một chuyến bộn bề nỗi lo

LPH

Đường đời lắm khúc quanh co
Thương cha nhớ mẹ dẫm dò vì con
Gánh cực mà đổ lên non
Chỉ mong con được vuông tròn tuổi hoa

LH


Đường đời mấy nẻo bôn ba
Bao câu danh lợi chỉ là phù vân
Nào đâu xá tội vong nhân
Cầu xin tha thứ tấm thân ta này

LPH


Lặng tìm trong khói hương bay
Thân yêu dáng mẹ hao gầy còn đâu
Nổi chìm trong chốn bể dâu
Lòng con mới trải hết câu sinh thành

LH


hai1957 16.08.2011 19:57:28 (permalink)
0

RẰM THÁNG BẢY


Đời là những chuyến đi xa
Để rằm tháng bảy nhớ cha mẹ về
Người còn bên nớ bên tê
Xe ta một chuyến bộn bề nỗi lo

LPH

Đường đời lắm khúc quanh co
Thương cha nhớ mẹ dẫm dò vì con
Gánh cực mà đổ lên non
Chỉ mong con được vuông tròn tuổi hoa

LH

Đường đời mấy nẻo bôn ba
Bao câu danh lợi chỉ là phù vân
Nào đâu xá tội vong nhân
Cầu xin tha thứ tấm thân ta này

LPH

Lặng tìm trong khói hương bay
Thân yêu dáng mẹ hao gầy còn đâu
Nổi chìm trong chốn bể dâu
Lòng con mới trải hết câu sinh thành

LH


Mười ngày chín tháng đoạn đành
Đớn đau để có nảy cành đơm hoa
Đêm rằm tháng bảy lệ sa
Áo cài hoa trắng nhạt nhòa ngoài kia

LPH
Liên Hương 17.08.2011 09:39:25 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957


RẰM THÁNG BẢY


Đời là những chuyến đi xa
Để rằm tháng bảy nhớ cha mẹ về
Người còn bên nớ bên tê
Xe ta một chuyến bộn bề nỗi lo

LPH

Đường đời lắm khúc quanh co
Thương cha nhớ mẹ dẫm dò vì con
Gánh cực mà đổ lên non
Chỉ mong con được vuông tròn tuổi hoa

LH

Đường đời mấy nẻo bôn ba
Bao câu danh lợi chỉ là phù vân
Nào đâu xá tội vong nhân
Cầu xin tha thứ tấm thân ta này

LPH

Lặng tìm trong khói hương bay
Thân yêu dáng mẹ hao gầy còn đâu
Nổi chìm trong chốn bể dâu
Lòng con mới trải hết câu sinh thành

LH


Mười ngày chín tháng đoạn đành
Đớn đau để có nảy cành đơm hoa
Đêm rằm tháng bảy lệ sa
Áo cài hoa trắng nhạt nhòa ngoài kia

LPH


Bài này kết ở đây nha huynh

hai1957 17.08.2011 12:17:56 (permalink)
0
RẰM THÁNG BẢY


Đời là những chuyến đi xa
Để rằm tháng bảy nhớ cha mẹ về
Người còn bên nớ bên tê
Xe ta một chuyến bộn bề nỗi lo

Đường đời lắm khúc quanh co
Thương cha nhớ mẹ dẫm dò vì con
Gánh cực mà đổ lên non
Chỉ mong con được vuông tròn tuổi hoa

Đường đời mấy nẻo bôn ba
Bao câu danh lợi chỉ là phù vân
Nào đâu xá tội vong nhân
Cầu xin tha thứ tấm thân ta này

Lặng tìm trong khói hương bay
Thân yêu dáng mẹ hao gầy còn đâu
Nổi chìm trong chốn bể dâu
Lòng con mới trải hết câu sinh thành

Mười ngày chín tháng đoạn đành
Đớn đau để có nảy cành đơm hoa
Đêm rằm tháng bảy lệ sa
Áo cài hoa trắng nhạt nhòa ngoài kia

Liên Hương - Lê Phú Hải
hai1957 18.08.2011 15:54:56 (permalink)
0
AI XUÔI VẠN LÝ


Ai xuôi vạn lý tìm nhau
Ta về vạn thuở ôm sầu rưng rưng
Trách sao cho được người dưng
Cái chân cũng rách cái lưng cũng trầy

Nằm mơ thấy gió heo may
Thổi về hun hút để cay mắt người
Trải bao dâu bễ cuộc đời
Tình kia dẫu mất còn lời của nhau

LPH
Liên Hương 18.08.2011 17:15:58 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957

AI XUÔI VẠN LÝ


Ai xuôi vạn lý tìm nhau
Ta về vạn thuở ôm sầu rưng rưng
Trách sao cho được người dưng
Cái chân cũng rách cái lưng cũng trầy

Nằm mơ thấy gió heo may
Thổi về hun hút để cay mắt người
Trải bao dâu bể cuộc đời
Tình kia dẫu mất còn lời của nhau

LPH


Người buồn cho dạ ta đau
Nhìn rêu phong hoá ra màu khói mây
Dòng sông vẽ nét hao gầy
Lá Thu đâu bỗng rụng đầy lối Thu

" Bướm vàng đậu gốc mù u "
Trách nhau để tội lời ru thêm buồn
Cây có cội, nước có nguồn
Sao không thương lấy cánh chuồn nhỏ nhoi

LH



hai1957 19.08.2011 12:44:52 (permalink)
0

AI XUÔI VẠN LÝ


Ai xuôi vạn lý tìm nhau
Ta về vạn thuở ôm sầu rưng rưng
Trách sao cho được người dưng
Cái chân cũng rách cái lưng cũng trầy

Nằm mơ thấy gió heo may
Thổi về hun hút để cay mắt người
Trải bao dâu bể cuộc đời
Tình kia dẫu mất còn lời của nhau

LPH

Người buồn cho dạ ta đau
Nhìn rêu phong hoá ra màu khói mây
Dòng sông vẽ nét hao gầy
Lá Thu đâu bỗng rụng đầy lối Thu

"Bướm vàng đậu gốc mù u"
Trách nhau để tội lời ru thêm buồn
Cây có cội, nước có nguồn
Sao không thương lấy cánh chuồn nhỏ nhoi

LH


Trời mưa dạ khúc à ơi
Giọt nằm trên gối giọt rơi tít mù
Dở dang đã một đời hư
Tình ơi, tình cũng hình như nghẹn ngào

Lỡ tay bẻ đọt trúc đào
Bây giờ không biết phương nào mà đi
Thôi về bóng ngã tà huy
Ru mình mấy giọng những khi muộn phiền

LPH
Liên Hương 20.08.2011 09:30:25 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957


AI XUÔI VẠN LÝ


Ai xuôi vạn lý tìm nhau
Ta về vạn thuở ôm sầu rưng rưng
Trách sao cho được người dưng
Cái chân cũng rách cái lưng cũng trầy

Nằm mơ thấy gió heo may
Thổi về hun hút để cay mắt người
Trải bao dâu bể cuộc đời
Tình kia dẫu mất còn lời của nhau

LPH

Người buồn cho dạ ta đau
Nhìn rêu phong hoá ra màu khói mây
Dòng sông vẽ nét hao gầy
Lá Thu đâu bỗng rụng đầy lối Thu

"Bướm vàng đậu gốc mù u"
Trách nhau để tội lời ru thêm buồn
Cây có cội, nước có nguồn
Sao không thương lấy cánh chuồn nhỏ nhoi

LH


Trời mưa dạ khúc à ơi
Giọt nằm trên gối giọt rơi tít mù
Dở dang đã một đời hư
Tình ơi, tình cũng hình như nghẹn ngào

Lỡ tay bẻ đọt trúc đào
Bây giờ không biết phương nào mà đi
Thôi về bóng ngã tà huy
Ru mình mấy giọng những khi muộn phiền

LPH


Ru đời một khúc nhớ quên
Mộng du ta bước giữa miền phù vân
Đàn còn ngân khúc dư âm
Đớn đau để gỗ hoá trầm mốt mai

Thuyền trôi bến nước mười hai
Mưa thu giọt ngắn giọt dài trống tênh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh
Nỗi mình mình chịu, phận mình mình mang

LH

hai1957 20.08.2011 11:13:59 (permalink)
0
AI XUÔI VẠN LÝ


Ai xuôi vạn lý tìm nhau
Ta về vạn thuở ôm sầu rưng rưng
Trách sao cho được người dưng
Cái chân cũng rách cái lưng cũng trầy

Nằm mơ thấy gió heo may
Thổi về hun hút để cay mắt người
Trải bao dâu bể cuộc đời
Tình kia dẫu mất còn lời của nhau

Người buồn cho dạ ta đau
Nhìn rêu phong hoá ra màu khói mây
Dòng sông vẽ nét hao gầy
Lá Thu đâu bỗng rụng đầy lối Thu

"Bướm vàng đậu gốc mù u"
Trách nhau để tội lời ru thêm buồn
Cây có cội, nước có nguồn
Sao không thương lấy cánh chuồn nhỏ nhoi

Trời mưa dạ khúc à ơi
Giọt nằm trên gối giọt rơi tít mù
Dở dang đã một đời hư
Tình ơi, tình cũng hình như nghẹn ngào

Lỡ tay bẻ đọt trúc đào
Bây giờ không biết phương nào mà đi
Thôi về bóng ngã tà huy
Ru mình mấy giọng những khi muộn phiền

Ru đời một khúc nhớ quên
Mộng du ta bước giữa miền phù vân
Đàn còn ngân khúc dư âm
Đớn đau để gỗ hoá trầm mốt mai

Thuyền trôi bến nước mười hai
Mưa thu giọt ngắn giọt dài trống tênh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh
Nỗi mình mình chịu, phận mình mình mang

Liên Hương - Lê Phú Hải
Liên Hương 21.08.2011 10:49:46 (permalink)
0
VƯỜN XƯA


Một lần lạc bước vườn xưa
Bỗng dưng trời đổ cơn mưa trái mùa
Ngả nghiêng hoa lá cợt đùa
dấu chân còn đó như vừa hôm qua

Hòa trong lời gió la đà
Đàn ai da diết như là thở than
Vấn vương một sắc thu tàn
Buồn trông hoa cúc lỡ làng trước đông

LH


Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 82 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1219 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9